1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dì?u Dà?ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2ukifek, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đoái nhìn một mảnh buị rơi...
    ---
    càng ngày càng nhận thấy ngôn ngữ thơ của mình không đủ để diễn tả trọn vẹn những ý tưởng mới, những cảm xúc mới phức tạp, hoặc cũng có thể do mình chưa làm chủ được ngôn ngữ, chưa linh hoạt...Dạo này đúng là thấy khó làm thơ, bấn loạn hết cả dù thực chất là đầu óc rỗng tuếch !
    ___________________
    ban ngày cứ đi quá giới hạn, sự thái quá làm mình cứ lệch lạc đi mãi. Ban đêm lại lầm lũi quay về trên đoạn đường đã đi quá, đi lầm lũi lúc 3h sáng...Sáng nay tỉnh dậy lúc 3h sáng...
    _______________________
    học buổi sáng, đi học sớm, mặt trời chưa gay gắt, nhìn y hệt một dấu chấm màu cam trên bầu trời, nhìn như thôi miên vào mặt trời...Để mặt trời thôi miên, không nhìn đường cũng dễ đặt một dấu chấm cho mình.
    ______________________
    những ngày này, buổi sáng dậy sớm sẽ thấy cả mặt trăng và mặt trời trên không trung. Nửa đêm trăng đẹp...
    _________________________
    buổi trưa gió khá to, phong linh gỗ kêu như tiếng nước, chăn phủ kín đầu, ủ mình trong kén gió ngủ say sưa.
    ________________________
    sinh...lão...bệnh...tử...tái sinh...
    _________________________
    NEO ĐỢI
    những con thuyền neo đợi phía xa xăm
    chở Tình Yêu, Ước Nguyện từ sâu thẳm
    nếu ngày mai con thuyền nào chợt đắm
    tôi có úa tàn mà ngã quỵ hay không ?
    những niềm tin neo đợi giữa hư không,
    tôi mải miết kiếm tìm trong hy vọng
    nếu hy vọng bỗng tan thành bọt sóng
    tôi có vỡ oà trong một sáng ban mai ?
    những buồn đau neo trong tiếng thở dài
    tôi luyến tiếc cả một thời vụng dại
    nếu hồn nhiên chẳng bao giờ trở lại,
    tôi có trầm mình trong bóng tối Vô Tri ?
    cả thế gian kia còn neo đợi những gì ?
    những bí mật chôn sâu hàng thế kỷ.
    nếu một mai tôi trở thành mất trí,
    câu trả lời sẽ mãi chẳng ai hay !
    15.09.06
    --
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=214
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đoái nhìn một mảnh buị rơi...
    ---
    càng ngày càng nhận thấy ngôn ngữ thơ của mình không đủ để diễn tả trọn vẹn những ý tưởng mới, những cảm xúc mới phức tạp, hoặc cũng có thể do mình chưa làm chủ được ngôn ngữ, chưa linh hoạt...Dạo này đúng là thấy khó làm thơ, bấn loạn hết cả dù thực chất là đầu óc rỗng tuếch !
    ___________________
    ban ngày cứ đi quá giới hạn, sự thái quá làm mình cứ lệch lạc đi mãi. Ban đêm lại lầm lũi quay về trên đoạn đường đã đi quá, đi lầm lũi lúc 3h sáng...Sáng nay tỉnh dậy lúc 3h sáng...
    _______________________
    học buổi sáng, đi học sớm, mặt trời chưa gay gắt, nhìn y hệt một dấu chấm màu cam trên bầu trời, nhìn như thôi miên vào mặt trời...Để mặt trời thôi miên, không nhìn đường cũng dễ đặt một dấu chấm cho mình.
    ______________________
    những ngày này, buổi sáng dậy sớm sẽ thấy cả mặt trăng và mặt trời trên không trung. Nửa đêm trăng đẹp...
    _________________________
    buổi trưa gió khá to, phong linh gỗ kêu như tiếng nước, chăn phủ kín đầu, ủ mình trong kén gió ngủ say sưa.
    ________________________
    sinh...lão...bệnh...tử...tái sinh...
    _________________________
    NEO ĐỢI
    những con thuyền neo đợi phía xa xăm
    chở Tình Yêu, Ước Nguyện từ sâu thẳm
    nếu ngày mai con thuyền nào chợt đắm
    tôi có úa tàn mà ngã quỵ hay không ?
    những niềm tin neo đợi giữa hư không,
    tôi mải miết kiếm tìm trong hy vọng
    nếu hy vọng bỗng tan thành bọt sóng
    tôi có vỡ oà trong một sáng ban mai ?
    những buồn đau neo trong tiếng thở dài
    tôi luyến tiếc cả một thời vụng dại
    nếu hồn nhiên chẳng bao giờ trở lại,
    tôi có trầm mình trong bóng tối Vô Tri ?
    cả thế gian kia còn neo đợi những gì ?
    những bí mật chôn sâu hàng thế kỷ.
    nếu một mai tôi trở thành mất trí,
    câu trả lời sẽ mãi chẳng ai hay !
    15.09.06
    --
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=214
  3. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho em yêu
    ---
    lắng nghe anh nhé, em yêu !
    dù anh chẳng biết nói điều văn hoa
    bởi yêu em rất thật thà
    chẳng vương một chút ác tà nào đâu
    Tình yêu ta mới bắt đầu
    nên ta cùng hãy nguyện cầu đi em
    cầu tình yêu lớn thêm lên
    cầu anh mãi mãi có em bên mình
    cầu em ngày lại càng xinh
    cho anh nhớ mãi bóng hình anh yêu...
    *
    * *
    "thôi đi, đừng có mà điêu!"
    ô kìa, sao lại nói liều vậy em ?
    đây này anh chỉ em xem,
    tim anh anh đã trao em lâu rồi
    em còn muốn giữ nữa thôi?
    hay là em để cho trôi giữa đời ?
    nhưng tim anh chẳng biết bơi,
    thôi, em giữ lấy suốt đời, nhé em !
  4. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho em yêu
    ---
    lắng nghe anh nhé, em yêu !
    dù anh chẳng biết nói điều văn hoa
    bởi yêu em rất thật thà
    chẳng vương một chút ác tà nào đâu
    Tình yêu ta mới bắt đầu
    nên ta cùng hãy nguyện cầu đi em
    cầu tình yêu lớn thêm lên
    cầu anh mãi mãi có em bên mình
    cầu em ngày lại càng xinh
    cho anh nhớ mãi bóng hình anh yêu...
    *
    * *
    "thôi đi, đừng có mà điêu!"
    ô kìa, sao lại nói liều vậy em ?
    đây này anh chỉ em xem,
    tim anh anh đã trao em lâu rồi
    em còn muốn giữ nữa thôi?
    hay là em để cho trôi giữa đời ?
    nhưng tim anh chẳng biết bơi,
    thôi, em giữ lấy suốt đời, nhé em !
  5. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    ---
    một buổi sáng
    tôi nằm mơ thấy biển
    biển lặng nhìn tôi ngắm biển hồi lâu
    tôi ngây thơ như thuở mới ban đầu
    một kiếp sống chưa vương mùi ly biệt
    còn biển nhìn tôi - cái nhìn bất diệt
    của ngàn năm nguyên thủy dồn về
    sóng đánh vào từng đợt sóng lê thê
    mang sức mạnh lời thề nguyền đeo đẳng
    tôi giật mình, từng mạch máu nở căng
    rồi vỡ bục, cả thân mình đẫm nóng
    biển tràn lên cuốn sóng lại ra khơi
    sót lại đây nơi bãi cát tôi ngồi
    giọt nước mắt trong veo đầy uất hận !
  6. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    ---
    một buổi sáng
    tôi nằm mơ thấy biển
    biển lặng nhìn tôi ngắm biển hồi lâu
    tôi ngây thơ như thuở mới ban đầu
    một kiếp sống chưa vương mùi ly biệt
    còn biển nhìn tôi - cái nhìn bất diệt
    của ngàn năm nguyên thủy dồn về
    sóng đánh vào từng đợt sóng lê thê
    mang sức mạnh lời thề nguyền đeo đẳng
    tôi giật mình, từng mạch máu nở căng
    rồi vỡ bục, cả thân mình đẫm nóng
    biển tràn lên cuốn sóng lại ra khơi
    sót lại đây nơi bãi cát tôi ngồi
    giọt nước mắt trong veo đầy uất hận !
  7. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    A Lazy Sunday
    ---
    một ngày Chủ Nhật lười biếng, chỉ ngủ, chơi và đọc... Hôm nay đọc xong Những Đứa Trẻ Chết Già của Nguyễn Bình Phương (quyển sách vớ được với giá rẻ mạt 2.000 đồng trong một cửa hàng sách cũ !), làm mình nhớ đến Bến Vô Thường của Nguyễn Danh Lam cũng mới đọc gần đây.. Cả hai cuốn đều nhuốm màu sắc quái dị và những mối quan hệ đan xen, nhiều đoạn làm mình rùng mình phát sợ.. Ừ, nhưng nhiều khi đọc được những cảm giác như thế lại thấy hay và đỡ tẻ đi nhiều !
    quay lại với ngày Chủ Nhật lười biếng, buổi sáng bỏ lỡ hết cả: Mỗi Ngày Một Cuốn Sách ( dù cái chuyên mục này càng ngày càng thấy dở hơi nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ. Giống như kiểu báo H2T giờ đã loãng toẹt và rỗng tuếch nhưng vẫn cứ mua, nó đã trở thành một thói quen ! (nhưng cách đây nửa năm đã ngừng mua rồi!)); Q&SS lâu rồi cũng không xem, tự nhiên cảm thấy không còn hứng nữa, mọi chuyện sẽ khác nếu có ai đó gọi điện cho mình và nói tặng mình một bài hát! haha, ai ?
    ngày hôm nay chẳng có ai để nói chuyện, muốn gọi điện cho em một chút nhưng rồi lại thôi ! chẳng biết nữa, thấy hơi mệt và cũng không muốn nói chuyện với em khi bên ấy có người...Đầu óc trì trệ, tay chân thừa thãi, muốn ra khỏi nhà !
    thôi, không nói đến chuyện này nữa, những giờ phút này chỉ là nhất thời, rất nhanh qua! Ngày mai lại được đến trường, vui lắm! Nếu cứ nói mãi ngày hôm nay thì ngày mai buồn mất, tớ post đoạn chat với Hồng Trang lên cho vui:
    Brahma Odinn: có gì vui kể đi
    trangpah: uhm
    trangpah: hôm trước đi chợ Trung thu
    trangpah: con bạn tui nhìn thấy hàng gấu bông thix quá
    trangpah: bảo tui đẩy nó vào
    trangpah: (tất nhiên là đùa thôi)
    trangpah: nhưng tui đẩy thật
    Brahma Odinn: sao nữa
    trangpah: thế là nó ngã ra đằng trước
    trangpah: ai dè có 1 thằng cha đứng ngay ở đấy
    trangpah: thế là tay con này đặt lên mông thằng ấy
    trangpah: Image
    Brahma Odinn: Image
    trangpah: thằng này quay lại nhìn trân trối
    trangpah: con người yêu đứng bên cạnh lườm nguýt
    Brahma Odinn: hự, lão ấy đang cúi xuống chọn gấu à
    trangpah: (tui nghĩ thằng này cũng sướng bỏ mẹ nhưng ngại có người yêu thôi)
    trangpah: nhưng buồn cười cái là
    trangpah: trước khi con này lỡ sờ nhầm mông thằng ngày
    trangpah: nó nói rất to:"mày đẩy tao vào đi"
    trangpah: Image
    Brahma Odinn: Image
    trangpah: làm thằng này càng tưởng bở con này có í đồ bất chính
    trangpah: Image
    trangpah: Image
    trangpah: chết cười
    trangpah: vui chưa?
    trangpah: Image
    Brahma Odinn: thế con bạn bà phản ứng thế nào
    trangpah: hớ hớ
    trangpah: tớ ước j` tớ được là con này
    trangpah: Image
    trangpah: mẹ
    trangpah: chả biết thằng kia khổ hay con này khổ hơn nữa
    trangpah: hay 2 anh chị sướng ngang nhau
    trangpah: Image
    Brahma Odinn: haha
    _________
    dạo này chị Linh đi đâu mất ? chắc bận rộn và mệt mỏi quá, chị nhỉ ? Mấy hôm nay cũng không nói chuyện với chị Trà, mọi mỗi quan hệ tạm thời mờ đi hết...Sao đây ?
    08.10.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=317
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    A Lazy Sunday
    ---
    một ngày Chủ Nhật lười biếng, chỉ ngủ, chơi và đọc... Hôm nay đọc xong Những Đứa Trẻ Chết Già của Nguyễn Bình Phương (quyển sách vớ được với giá rẻ mạt 2.000 đồng trong một cửa hàng sách cũ !), làm mình nhớ đến Bến Vô Thường của Nguyễn Danh Lam cũng mới đọc gần đây.. Cả hai cuốn đều nhuốm màu sắc quái dị và những mối quan hệ đan xen, nhiều đoạn làm mình rùng mình phát sợ.. Ừ, nhưng nhiều khi đọc được những cảm giác như thế lại thấy hay và đỡ tẻ đi nhiều !
    quay lại với ngày Chủ Nhật lười biếng, buổi sáng bỏ lỡ hết cả: Mỗi Ngày Một Cuốn Sách ( dù cái chuyên mục này càng ngày càng thấy dở hơi nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ. Giống như kiểu báo H2T giờ đã loãng toẹt và rỗng tuếch nhưng vẫn cứ mua, nó đã trở thành một thói quen ! (nhưng cách đây nửa năm đã ngừng mua rồi!)); Q&SS lâu rồi cũng không xem, tự nhiên cảm thấy không còn hứng nữa, mọi chuyện sẽ khác nếu có ai đó gọi điện cho mình và nói tặng mình một bài hát! haha, ai ?
    ngày hôm nay chẳng có ai để nói chuyện, muốn gọi điện cho em một chút nhưng rồi lại thôi ! chẳng biết nữa, thấy hơi mệt và cũng không muốn nói chuyện với em khi bên ấy có người...Đầu óc trì trệ, tay chân thừa thãi, muốn ra khỏi nhà !
    thôi, không nói đến chuyện này nữa, những giờ phút này chỉ là nhất thời, rất nhanh qua! Ngày mai lại được đến trường, vui lắm! Nếu cứ nói mãi ngày hôm nay thì ngày mai buồn mất, tớ post đoạn chat với Hồng Trang lên cho vui:
    Brahma Odinn: có gì vui kể đi
    trangpah: uhm
    trangpah: hôm trước đi chợ Trung thu
    trangpah: con bạn tui nhìn thấy hàng gấu bông thix quá
    trangpah: bảo tui đẩy nó vào
    trangpah: (tất nhiên là đùa thôi)
    trangpah: nhưng tui đẩy thật
    Brahma Odinn: sao nữa
    trangpah: thế là nó ngã ra đằng trước
    trangpah: ai dè có 1 thằng cha đứng ngay ở đấy
    trangpah: thế là tay con này đặt lên mông thằng ấy
    trangpah: Image
    Brahma Odinn: Image
    trangpah: thằng này quay lại nhìn trân trối
    trangpah: con người yêu đứng bên cạnh lườm nguýt
    Brahma Odinn: hự, lão ấy đang cúi xuống chọn gấu à
    trangpah: (tui nghĩ thằng này cũng sướng bỏ mẹ nhưng ngại có người yêu thôi)
    trangpah: nhưng buồn cười cái là
    trangpah: trước khi con này lỡ sờ nhầm mông thằng ngày
    trangpah: nó nói rất to:"mày đẩy tao vào đi"
    trangpah: Image
    Brahma Odinn: Image
    trangpah: làm thằng này càng tưởng bở con này có í đồ bất chính
    trangpah: Image
    trangpah: Image
    trangpah: chết cười
    trangpah: vui chưa?
    trangpah: Image
    Brahma Odinn: thế con bạn bà phản ứng thế nào
    trangpah: hớ hớ
    trangpah: tớ ước j` tớ được là con này
    trangpah: Image
    trangpah: mẹ
    trangpah: chả biết thằng kia khổ hay con này khổ hơn nữa
    trangpah: hay 2 anh chị sướng ngang nhau
    trangpah: Image
    Brahma Odinn: haha
    _________
    dạo này chị Linh đi đâu mất ? chắc bận rộn và mệt mỏi quá, chị nhỉ ? Mấy hôm nay cũng không nói chuyện với chị Trà, mọi mỗi quan hệ tạm thời mờ đi hết...Sao đây ?
    08.10.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=317
  9. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Waves
    --
    cuộc đời, tâm trạng như những con sóng, nâng đỡ mình và cũng vùi dập mình... Có sao đâu? cuộc đời mà bình lặng như ao tù thì thật không đáng gọi là Đời... Sống thế thì bản năng quá, thật dở hơi và tầm thường... Ô, may mà nhiều người gọi mình là điên, có khi, không điên thì không sống được!
    _____________
    đang đi tìm mấy cửa hàng bán sách cổ NXB Cầu Vồng, bạn nào biết ở đâu có thì chỉ tớ với! Hôm nay thấy mấy hàng hình như có nhưng chưa vào được!
    ___________
    em đang phân vân và mình thì bối rối, chẳng bao giờ giỏi khi cho lời khuyên hay giải quyết một vấn đề, nhưng đây là chuyện của bọn mình, sao có thể thờ ơ? Mình đang suy nghĩ rất nhiều,... Em tặng mình tấm thiếp rất hay, mình vui lắm! Ô, ta thật là vô dụng...
    ______________
    dạo này k làm được cái gì ra hồn, kể cả viết và đọc, chỉ có nghĩ là nhiều...
    _____________
    cần suy nghĩ...nhưng cần nghỉ một lúc đã, mệt rồi ! chỉ nghỉ một lúc thôi...
    05.10.06
    --
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=304
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Waves
    --
    cuộc đời, tâm trạng như những con sóng, nâng đỡ mình và cũng vùi dập mình... Có sao đâu? cuộc đời mà bình lặng như ao tù thì thật không đáng gọi là Đời... Sống thế thì bản năng quá, thật dở hơi và tầm thường... Ô, may mà nhiều người gọi mình là điên, có khi, không điên thì không sống được!
    _____________
    đang đi tìm mấy cửa hàng bán sách cổ NXB Cầu Vồng, bạn nào biết ở đâu có thì chỉ tớ với! Hôm nay thấy mấy hàng hình như có nhưng chưa vào được!
    ___________
    em đang phân vân và mình thì bối rối, chẳng bao giờ giỏi khi cho lời khuyên hay giải quyết một vấn đề, nhưng đây là chuyện của bọn mình, sao có thể thờ ơ? Mình đang suy nghĩ rất nhiều,... Em tặng mình tấm thiếp rất hay, mình vui lắm! Ô, ta thật là vô dụng...
    ______________
    dạo này k làm được cái gì ra hồn, kể cả viết và đọc, chỉ có nghĩ là nhiều...
    _____________
    cần suy nghĩ...nhưng cần nghỉ một lúc đã, mệt rồi ! chỉ nghỉ một lúc thôi...
    05.10.06
    --
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=304

Chia sẻ trang này