1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi uống bia - uống ở đâu để Lucky thủng túi?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi el_Magnifico, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đi uống bia - uống ở đâu để Lucky thủng túi?

    Lớp em xắp xửa đi thăm quan. Đi đây là hay nhất hả các anh chị. Tiêu chí: Gần, Đẹp, An Toàn và Tiết Kiệm.
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tuần sau lớp tớ cũng đi Đồ Sơn, 2 ngày . Chẳng biết như thế nào cả !
  3. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Để đạt được yêu cầu của chú thì anh có một nơi thoả mãn 101%.
    Theo anh, lớp chú nên tổ chức đi Chùa Bộc là hợp lý nhất:
    Rẻ: chắc chắn là rẻ nhất rồi, mỗi người chỉ mất tiền gửi xe.
    An Toàn: quá an toàn do không phải đi trên đường nhiều.
    Gần: cái này thì chắc chẳng cần phải nói nữa. Chẳng có chỗ nào gần hơn được nữa.
    Đẹp: chùa này hơi bị đẹp luôn, lại có giếng chùa thả hoa súng nữa. Mỹ mãn quá rồi còn gì.
  4. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hừ, thế sao ông không bảo làm một chuyến thăm quan quanh trường luôn đi, còn tiết kiệm hơn.
  5. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi Tư vấn xong , nếu đi... cho xin một xuất nhé ! hihi
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đi thăm quan thì nên đi vào các dịp Lễ Tết hoặc các dịp trái gió dở giời quan lên cơn xổ xít (viết xổ xít thế này đúng chính tả không nhỉ?) Đi thăm quan mà được khoản tiết kiệm thì e khoản an toàn không được lắm. Bài toán khó nhề, dù sao cũng thưởng cho bạn Gờ din một tràng pháo tay xây dựng Box
  7. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đi Sin đê ! Tiger airway giảm giá nhiều rồi, bà con cô bác làm một chuyến đi ! Tranh thủ lúc em còn ở bên này, tháng 4 em free, em làm guide dẫn các bác đi chơi !
    Tháng 6 mùa Sale, tha hồ mua đồ.
  8. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mua sắm ở Sin thì thà ra Cầu Mới còn hơn. He he.
    Đi chơi Gò Đống Đa ý. Nó đạt đủ 4 tiêu chuẩn Gần, Đẹp, An Toàn và Tiết Kiệm. Hơn thế nó còn có ích trong việc giúp các bạn sinh viên hiểu sâu, thêm yêu lịch sử nước nhà. Các bạn có thể chơi su vê, chơi đồ, chơi nhảy dây, ú tim... mà chẳng lo thiếu sân bãi và ảnh hưởng tới người khác. Chúc vui
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Toàn các bác trả lời chẳng đến đầu đến đũa gì cả, chỉ được cái tếu táo mất thời gian. Thui thì chẳng gì cũng là mod, viết bài đường hoàng một tí.
    Ở đây chẳng biết nên giới thiệu các địa điểm thế nào, thôi tốt nhất là kể ra kinh nghiệm tổ chức thăm quan cho lớp sau 5 năm học ĐH. Cô chú nào cảm thấy hợp thì làm theo, không thì cải tiến đi cũng được...
    [blue]
    Đi 1 ngày:
    Phương tiện gợi ý: Xe đạp - xe máy.
    Cụ thể: Năm thứ nhất: tổ chức cho bạn trong lớp đạp xe đi chùa Trầm, vui gần chết. An toàn vì xe đạp tốc độ chậm. Chùa Trầm cách HN khoảng 20 Km, hướng Hà Tây thẳng tiến. Lên đó có núi, có chùa, có thung lũng tình yêu, tha hồ lễ bái, leo trèo, nghỉ ngơi. Rất vui vì đi xe đạp trên đường có thể hát hò, chuyện trò, tạo điều kiện gần gũi tìm hiểu lẫn nhau. Chi phí: Khoảng 30-40K/ người, gồm tiền ăn và tiền vé thăm quan.
    Năm thứ nhất cũng tổ chức đi thăm quan chùa Thầy. Phương tiện: Xe máy. Đi xe máy thì phải có mũ bảo hiểm và nên đi chậm thôi. Chùa Thầy là danh lam đẹp nổi tiếng của tỉnh Hà Tây, có chùa thượng trung hạ, có hang Cắc Có nức tiếng:
    Ai mà chưa có người yêu
    Đến hang Cắc Có đến chiều có luôn

    Chùa Thầy cách HN khoảng 30Km, quá gần. Chi phí: cũng giống ở trên, có điều tiền xăng xe nào, xe ấy tự trả.
    Ngoài ra đi thăm quan quanh HN bằng xe máy có thể đi những chỗ như Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Ngọc ... khoảng cách như nhau, chi phí như nhau.
    Còn thăm quan hai ngày để mai nói tiếp. Giờ té đã!
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đi thăm quan 2 ngày:
    Xem nào, vụ đầu tiên tổ chức là đi Yên Tử. Thuê xe ô tô. Kinh nghiệm cho thấy đi 2 ngày thì đi càng đông càng rẻ. Bởi tiền tốn nhất là tiền thuê phương tiện mà.
    Yên Tử đẹp dã man, chưa đi thì phí, mà nó đủ cao và xa để những ai thích phiêu lưu, leo trèo tha hồ thoả mãn. Cơ mà cái hồi bọn mình tổ chức đi thì chưa có cáp treo nên phải leo từ chân lên tận Chùa Đồng ở trên đỉnh, mệt nhưng có lẽ thú vị hơn. Ăn uống thì cần chuẩn bị cho 2 bữa ăn trưa, một bữa ăn tối, một bữa sáng. Hồi đó lớp mình đi mang cả gạo, thịt, xu hào, rau dưa các loại, xong nồi lỉnh kỉnh lên trên đó. Vui lắm! Đi từ 6h sáng ở cổng trường, khoảng 12h sẽ đến chân Yên Tử. Leo một mạch lên đến đỉnh là tối luôn. Bọn mình nấu ăn nhờ ở bếp của các anh bộ đội trên đó. Sau đó mua 30K tiền củi, đốt một đống lửa rõ to gần đó, thuê 20K một cái bạt dựng thành cái lều cho các cô nương ngủ, còn con trai thi ngồi quanh đống lửa hát hò, mệt thì ngủ luôn ngoài trời ( trên đó buổi đêm từ 3-7 độ) May mà lần đó ko ai ...đứt ...hehehe!
    Còn nếu không muốn ngủ ngoài giời thì khuyến cáo mỗi người mang thêm 30K để thuê chỗ ngủ( Ở Hoa Yên cho thuê chỗ ngủ, khoảng 80K/ chiếu). Sáng hôm sau xuống đến chân núi là 9h. Có thể tiếp tục kết hợp đi thăm quan thêm Côn Sơn, cũng đẹp lắm. Hồi đó lớp mình đi cả Côn Sơn mà.
    Tổng chi phí: Nếu có trên 25 người đi thì mỗi người hết 120K, ngủ ở Hoa Yên thêm 20-30K/ người.
    Năm thứ ba tổ chức vụ khác đi Đền Hùng - Phú Thọ. Phương tiện: Tàu hoả!
    Cả lớp cử một người đi mua vé tàu lên Việt Trì. Đâu như 19K/vé thì phải. Mua cùng lúc nên cả lớp sẽ ngồi cùng toa! Rất vui và rất an toàn. Tàu hoả từ đây lên Việt Trì thẳng băng, không có đoạn nào có thể lật tàu như ở Lăng Cô được đâu mà lo. Đến Việt Trì có tuyến xe thẳng đến Đền Hùng. Thăm Đền Hùng xong là đến chiều muộn rồi. Hồi đó lớp mình có thằng bạn quê Phú Thọ nên kết hợp làm phát về nhà bạn chơi luôn!
    Hôm sau lại bắt tàu về HN... rẻ không ấy mà, lại vui nữa. Bố mẹ thằng bạn giờ vẫn nhớ!
    Tổng chi phí: Chỉ khoảng 100K/ người.

Chia sẻ trang này