1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi uống bia - uống ở đâu để Lucky thủng túi?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi el_Magnifico, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ui xời, mình bị đập tơi bời rồi.
    to Lúc la lúc lắc, không tin à, để thử xem có những ai đi được nhá.
    À mà to cái người đeo mặt nạ kia, con gái Hải Phòng bộ không phải là con gái, S_H không phải là con trai hay sao... chẳng có gì không được cả. he he, thử mới biết chứ

  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bảo Sơn với Heritage ở Hà Nội bị quét sạch rồi, Hải Phòng đang lên thớt. Đi chơi cũng phải chọn chỗ nào cho an toàn chứ
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng còn xa thủ đô lắm, nghị quyết chưa đến kịp, bà con yên tâm, đưng nghe chuckle_over doạ mấy câu đã co vòi lại... Nam nhi mà, he he
  4. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    HÌc..cò vè? buĂ?i 'i chơi 'ang cò chiẮu hướng xẮu 'i ! ĐĂ? nghi 'i và?o mùc 'ìch chình !
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Tình hình có vẻ đang đi xuống, nguyên do là thằng cu S_H không thích đi chung với Box mà chỉ thích đánh quả lẻ với bạn hiền Chuckle_over của Lucky. Mà con bạn Chuckle của Lucky thì không chịu đi đâu mà không có thằng bạn hiền... mệt thật!
    Kế hoạch vẫn đang treo ở đấy chờ những người nhiệt tình.
    Nếu đi 2 ngày chúng ta không phải lo về chỗ nghỉ ngơi. Có một diện tích chừng ...2000 m vuông cho chúng ta làm chủ, quậy phá!
    Tình hình dạo này mấy đường dây thuốc lắc với gì gì đó đang bị kiểm soát gắt gao nên chúng ta có thể tạm thời sử dụng ....mấy thứ của nhà trồng được.... ặc ặc...Các chị em chịu khó vận động các đại ca đại tẩu ở nhà để được đi nhá...
    Thời gian: Một ngày đẹp trời cuối tháng 6.
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền to còi thế không sợ em Tờ Rang cấm vận à
    Được đi chơi qua đêm thì đi cả tuần luôn đi 2 ngày làm gì, chấp cha chấp chới cứ như bộ đội hành quân
    Chúc các bạn hiền đi chơi vui vẻ. Tớ phải ở nhà sắm vai con ngoan trò giỏi.
    (Nhưng mà nếu có thay đổi kế hoạch thành đi trong ngày thì nhớ alô tớ)
  7. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý vị bô lão, các vị cứ cãi nhau mãi về việc ra đó có " hàng " hay không, vâng tôi cũng xin thông báo ngay, " hàng" ở đó không thiếu, chủ yếu là các vị có " dám" hay không thôi.
    Vào việc chính đây:
    -- Xét tình hình là có nhiều " đôi" không thể xa nhau được, nên tôi đề ra phương án này: quyết định đi trong 2 ngày, nhưng những người không được cấp giấy thông hành thì sáng đi tối 7h có thể về liền, dẫu sao vui chơi tinh thần là chính. Còn những người trong đội cực máu và không bị kiểm soát gắt gao có thể ở lại đến bao giờ cũng được, nhà tôi hơi bị hiếu khách ( miễn là các vị còn tiền để trụ lại )
    --Ngày xuất hành : thứ 7 ngày 25-6
    --Giờ xuất phát: càng sớm càng tốt , vì đi sớm cho mát 5h30 --> 6h là đẹp nhất, đề nghị mọi người không được cao su thời gian.
    --Đi 2 người 1 xe là hợp lý, để còn đổi tài cho nhau, mũ bảo hiểm nếu mượn được đủ thì tốt không thì 1 mũ 1 xe.
    Chương trình cụ thể:
    --Xuất phát về đến Đồ Sơn khoảng 9h, chạy qua nhà tôi , cất đồ và điểm danh, báo cơm , sau đó đi ngắm cảnh trước, có thể đi ra ngay đảo Dấu chơi, chiều mới nên đi tắm biển ( để bảo vệ làn da của các ...ai cũng biết là ai rồi đấy )
    --Tối ai về thì về, còn người ở lại tiếp tục chương trình chơi bời tẹt ga. Hôm sau trước khi ra về thì phải chạy ra HP, vào nhà tôi báo cáo gia đình, chạy tham quan quê tôi chút đỉnh nhỉ.
    --Nếu còn thời gian tôi sẽ rủ mọi người đi Đài Thiên Văn ngắm sao trời cho lãng mạn con người , chậc, lại còn Cát Bà nữa chứ, sao lắm nơi tôi muốn đi thế.
    Thế đó các bác ạ, chương trình như vậy đấy, chẳng sớm nữa đâu, các anh em ai muốn đi thì xung phong đăng kí tên nào.( Nhưng hân hạnh cho tôi thông báo trước , nếu không có mĩ nhân nào đi là tôi là trốn đấy, không tìm được tôi đâu )
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui xời, mệt qúa, mệt thằng Lúc.. quá...
    Không khả thi thố!!!???

  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch khả thi . Bây giờ là vấn để nhân sự ?
    Em nhận làm thủ quỹ ..vụ này
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích Hải Phòng lắm,cả con trai Hải Phòng nữa. Nhưng mà em klhông thể , nếu như...Bố Kethuacuaxahoi biết rùi đấy... Hic!

Chia sẻ trang này