1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi uống cafe?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NamCute88, 22/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em và a quen nhau qua giới thiệu. Anh ý là anh trai chị bạn em. Anh làm bảo hành điện thoại sáng, chiều đi học thêm MT, tối làm tiếp đến 10 rưỡi.
    Mới quen thôi, từ cuối tháng 12.
    Hơ, mới gặp nhau 1 lần ở cafe cùng chị bạn.
    Lần 2, hôm Tết dương có rủ em đi chơi, nhưng em ko đi, em mời a ý hôm sau qua nhà chơi.
    E và a có nt, điện thoại 1 thời gian.
    Hôm a đến nhà cùng c bạn, có mang theo ít bánh và hoa quả.
    Thế đó có phải là do hôm đấy đầu năm ko hay là quà dành cho ng lớn tuổi?
    Tết ta, cũng có qua nhà hôm mùng 3.
    Hôm 14, 2 a có tặng e 1 hộp socola. Và nói: “Valentine ko chỉ là lễ tình nhân mà là ngày tặng quà giữa những ng độc thân”.
    Hơ, e chả biết giờ có nên mời a ý đi chơi tí ko (để tìm hiểu)? Hay cứ để kệ thế?
  2. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ tìm hiểu e ạ. Zai nó thích e thì nó sẽ dấn thân tiếp. Đừng hấp tấp, hỏng việc.
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì nói là yêu
    Không yêu thì nói một điều cho xong

    Người ta đã phát tín hiệu rồi, không dưng vô cớ lại tặng quà Valentine đâu. Câu nói kia chỉ là cái cớ chẳng có ý nghĩa ý cả, đơn giản vì anh ta không muốn nói thằng : "Anh yêu em", "Anh thích em",..v.v..v.....

    Nếu thích người ta thì cho người ta cơ hội, còn không thì từ chối để người ta còn đi tìm người khác.
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm thấy cậu cũng hơi thinh thích anh chàng rồi, thôi thì cứ cho thằng cu cơ hội, biết đâu lại hợp nhau. Nhưng đừng có mà vồ vập quá, chỉ khi nào anh chàng gọi điện rủ đi đâu thì ta hãy đồng ý, hoặc nếu bận thì cho anh chàng một cái hẹn khác, nó vừa thể hiện ta vừa lịch sự mà vừa ban cho anh ta ít tín hiệu. Chứ cái kiểu con gái mà cứ tớn lên, tấn công lộ liễu quá thì trai nó cũng chán
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ cũng có ý đấy. Nhưng cứ từ từ, ko việc j phải vội, bao h jai rủ đi chơi thì đi chơi thôi.
  6. CoCaNhe

    CoCaNhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ gà đã bật đèn xanh rùi, thì cứ cho gà một cơ hội rủ khi nào gà rủ đi chơi thì cứ đi mà cũng để có dk tìm hiểu thêm về gà
  7. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thanks các vị tiền bối! Vãn bối nghe lời chỉ giáo của các vị vậy! Thực ra thỉnh thoảng tiểu muội có hành động theo sở thích, mà theo hứng thì đúng hơn. Nhưng giờ, lại về cân bẳng rồi. Muội cũng muốn đóng góp cho box lém nhưng tình hình là ko có kinh nghiệm chi chi, nên chưa thể.
  8. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thời gian quen nhau ngắn quá , chưa thể nói lên điều gì . Em có cảm tình với anh ta thì cứ rủ anh ta đi chơi , uống nước ... như những người bạn thôi . Sau đó xem thái độ của độ của anh ta thế nào rùi tính tiếp em ạh
  9. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Update thông tin:
    Từ hôm 14. 2 đến giờ, ko thấy a ý nt hay gọi điện gì.
    Thực sự là e ko mong chờ gì từ a ý, chỉ ko hiểu ý anh ý thế nào.
    Ko biết a ý có định tiếp tục đi hay dừng lại.
    Mà bạn em nó đang định giới thiệu cho e anh bạn nó.
    Hic, thế lúc này, e có làm quen a kia ko?
    Nếu e làm quen a kia, có gọi là bắt cá 2 tay ko?
    Hay là cứ để xem a này tn.
    (Mà thực ra e cũng bt với a này. Lần đầu nc, ko ấn tượng lắm, vì hôm đó, e là ng mở lời, gợi chuyện chứ ứ phải a ý.
    Hơ hơ, hôm đó, e chỉ nghĩ đơn giản nc cho vui chứ ko CN đi chơi mất vui.
    Nên còn sau ra sao cũng ko quan tâm lém.)
    E nói là e mời cafe thôi, chứ thực sự để e nói ra lời mời, e ngại lắm ah!
  10. Amarant

    Amarant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Bạn em giới thiệu cho ai thì em cứ làm quen đi, ko sao cả. Lúc nào nhận lời yêu ai rồi mà vẫn đi chơi riêng với người khác thì mới gọi là bắt cá 2 tay, chứ bây giờ thì tất cả đều là bạn hết [r24)] em có mỗi ngày gặp 1 ng khác nhau cũng chả ai nói gì được. Có cơ hội thì nên gặp gỡ nhiều người, thích ai thì tạo điều kiện gặp nhau nhiều hơn, ko thích thì lảng dần ra.
    Còn anh chàng kia nửa tháng trời ko nt gọi điện thì chắc ko thích em rồi. Em cũng nên quên đi, đừng để ý tới nữa. Lúc anh ta tặng quà em chắc là cũng thấy hơi thích em, nhưng khi về chắc nghĩ lại hoặc gặp cô khác ngon hơn nên đổi ý rồi :D

Chia sẻ trang này