1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi uống cafe?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NamCute88, 22/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu?
    A kia im bặt từ đó đến cuối ngày 8.3 nt cho mình.
    Nt chúc mừng, sau lại bảo là thời gian qua a thật ngốc, rất xin lỗi e và hi vọng có thể nc với e về điều đó…
    Hôm qua lại nt bt.
    A kể cv dạo này rất bận. Oh, mà làm từ sáng đến 10 rưỡi tối. Oh, mà kể 3 h sáng mới ngủ. Vì đang định chuyển cv nên chắc hết tháng này.
    Ho ho, tình hình là e cũng đã mệt mỏi.
    Mà tóm lại là chả hiểu a này kiểu gì. Thà cứ lơ hẳn đi. Đằng này lại lơ 1 thời gian sau lại nt.
    Bây giờ mà ko nt, ko nói gì nữa thì cũng ko hay (vì a ý bảo nc về điểu đó)
    Thế là a ý ko tôn trọng e hay e ko đủ kiên nhẫn?
  2. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cái vệ tinh 14/2 của bạn hum đó mình nghĩ là ko chỉ có mình hộp socola cho mình bạn , hiểu ko . Có lẽ cái vệ tinh đó đc thu đc tín hiệu từ một nơi khác nên biệt tăm gần 1 tháng . giờ 8/3 này cô đơn nên spam sóng xem thu đc tin hiệu từ nơi nào để còn lên lịch .
    sorry vì nói trìu tượng quá :D
  3. Mu_86

    Mu_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    vậy là anh ấy có y' rồi đấy,bạn cũng nên tạo đk cho anh ấy nếu bạn có ý tìm hiểu. :)>-
  4. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ôm một đống tưởng bở rồi băn khoăn này nọ.

    Có biết chiến thuật thả thính quanh hồ của các giai thời nay không?
  5. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới đc nghe thuật ngữ:: Thả thính quanh hổ của đồng chí trên. Hì. Phải tra từ điển mới đc.
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    muốn nhanh thì cứ từ từ :))
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Qua cái thời yêu chậm rồi. Còn đâu cái tình cảm học trò thơ ngây đi bên cạnh nhau là mặt đỏ như đít khỉ, 2 tay run bần bật như khi bị cảnh sát giao thông túm... Cứ nhanh thì 1 tuần, chậm thì 3 tuần là phang nhau ra cám. Đọc lại mấy cái chuyện này sao mà tủi thân :(

    Đi ucf cũng phải lên mở topic, haizz..
  8. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác em muốn nhanh vèo vèo nào?
    Nếu con trai nó mà thích mình thật sự thì đã nt, gọi điện thường xuyên rồi. (Chứ ko phải hơn nửa tháng trời ko…)
    Còn ko, thì tại sao mình phải rơi vào tình huống “lửng lơ con cá vàng” làm gì?
    Cũng như con gái thôi, ko thích thì có thể ko nt lại, nt lạnh nhạt, từ chối cuộc hẹn vì “bận” mà ko 1 lời hứa hẹn sau.
    Cái mình muốn là sự rõ ràng chứ ko phải ỡm ở.
    Còn chuyện đi uống cafe đơn giản là hứng lên thì hỏi thôi, có nêu câu hỏi lên đây thì có chết ai nào?
    Trên box ttvnol, mình thấy có nhiều tình huống, có những câu trả lời cũng hay phết! Anh, chị em kinh nghiệm thực tế nhiều thì cho xin ý kiến.
  9. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn xem anh ta như bình thường đi, nếu anh ta có ý với bạn thì sẽ chủ động thôi. Còn cái kiểu này thì chắc anh ta cũng không mặn mà lắm, từ bản thân mình thì mình thấy thằng nào mà có ý với ai thì khó mà giữ lâu dc ý đồ của mình lắm, chỉ khác cách thể hiện thui.
    Không nên suy nghĩ nhiều !
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cái quả dưa bở nhân ngày Valentine quả là lợi hại. Biết trước thế nào gái cũng nghĩ linh tinh nên gà chốt sẵn một câu ba-rê rào dưa, nhưng không ngờ càng rào càng kích thích. Khi lên cơn thèm thì vẫn cứ táp lia táp lịa.

    Tôi nói thật, quen qua người này người kia giới thiệu là 1 mqh cực kỳ hời hợt và thiếu tự tin. Một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ được biết các thợ săn làm quen như thế nào, cho dù là có mối trung gian hay không.

    Tôi cho rằng zai này không có tình cảm với bạn, chỉ đơn thuần như một người như bao người khác, nhưng bạn thì có. Điều này thể hiện qua việc trực chờ sóng phát thanh từ đầu kia. Chả có chú nào kể cả gà đi nữa, có cảm tình với ai đó mà lại ém khí như vậy. Chú này không phải người há miệng chờ sung.

    Bạn muốn zai rõ ràng ntn? Zai sẽ bẩu: bạn xấu quá, mình lượn đây; hay là cái gì đấy đại loại như thế à. Đã chính thức là gì của nhau đâu mà rõ với ràng. Nói chung zai hy vọng bạn tự hiểu, nhưng bạn tồ quá, hoặc bị cảm xúc che mờ lý trí nên phát ngôn ra cái câu gì tôi cũng không hiểu nữa.

    Ca này trái dấu nhưng không đủ lực hút bạn ạ, xem zai như một người bt rồi next thôi.

    p/s: cmt trên của tôi là tôi cảm thấy rất chi xúc động đậy khi được tư vấn cho các bạn mới chập chững bước vào sự nghiệp yêu đương. Tôi có nói bạn nhanh hay chậm đâu mà cự nự?! Giận cá chém thớt à [r23)]
    Lần sau trước khi cmt nhớ uống hẳn 2 lít Dr. Thanh hạ nhiệt nhé.

Chia sẻ trang này