1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi và trao gửi yêu thương - Ánh sáng núi rừng 3 - Nơi một quyển sách một nắm gạo cũng quí!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 0peth, 17/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Không tham gia được nhưng sẽ vote ủng hộ bác một phiếu!
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Box Du lịch từ trước đến nay đã tổ chức và tham gia khá nhiều chương trình từ thiện và thật sự là chúng tôi rất hoan nghênh, khuyến khích phong trào này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã có nhiều tổ chức nhân danh tình nguyện mà làm tư lợi cá nhân hoặc làm những việc không đúng chuẩn mực. Vậy theo đúng quy định diễn đàn bạn cần chứng minh cụ thể về tổ chức của mình hoặc mục đích của bạn là trong sáng.
    Việc chứng minh cũng khá là đơn giản, bạn có thể post những hình ảnh về các chuyến từ thiện mà nhóm đã tổ chức, hoặc/và GGT của một tổ chức nào đấy về việc làm từ thiên vì như bạn biết, bạn không thể làm từ thiện mà thiếu cơ sở và tư cách để làm việc với Chính quyền địa phương.
    Chúc các bạn thành công!
    Cảm ơn bạn!
  3. TinhNguyenNiemTin

    TinhNguyenNiemTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chương trình “ÁNH SÁNG NÚI RỪNG”

    Điểm dừng chân số 3 : Vì các em nhỏ xã Chế Tạo-Mù Cang Chải –Yên Bái -2011


    Đứa trẻ nào sinh ra cũng có quyền được đón nhận tình yêu thương, chăm sóc, được đến trường và được hưởng một môi trường sống, môi trường giáo dục một cách tốt nhất. Nhưng không phải mọi điều tốt đẹp nhất đều đến với tất cả các em nhỏ đó
    …Có những đứa trẻ phải đi bộ 6-7 km đường rừng để tiếp cận được với cái chữ bằng đôi chân trần. Lớp học của các em chỉ là những vách liếp được dựng lên tạm bợ, sau mỗi mùa gió bão lại phải dựng lại.
    … Các em thích học và đọc sách, dù 5, 6 em chung một bộ sách giáo khoa, hay chỉ nghe thầy giáo giảng thông qua một quyển sách duy nhất có trong điểm trường, hay bút vở còn thiếu thồn rất nhiều…
    …. Những em nhỏ đó, tuy tuổi còn rất nhỏ, đã phải sống xa gia đình, tự chăm sóc cho bản thân với những bữa cơm khi sống, khi chín… Gọi là cơm cho lịch sự thôi, bữa ăn chính của các em hầu như là khoai, là sắn...và có những khi là nhịn đói đến trường.


    Đó là hoàn cảnh của các em học sinh nhỏ tại điểm trường Tà Đông, Háng Tả, Kể Cả và khu trường chính tại xã Chế Tạo- Mù Căng Chải- Yên Bái khi chúng tôi đi khảo sát trực tiếp và đã quyết tâm làm điều gì đó cho các em.


    [​IMG]


    Tiếp nối thành công của chương trình “Ánh sáng núi rừng” năm 2009, 2010, nhóm Tình nguyện Niềm tin www.tinhnguyenniemtin.com kết hợp với nhóm TN Trái tim Yên Bái www.Traitimyenbai.net tiếp tục tổ chức chương trình “Ánh sáng núi rừng” số 3- (Từ 05-12/08/2011) tại xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Vẫn biết còn đó rất nhiều những khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn được giúp đỡ một phần nào cho các em nhỏ và các hộ dân tại nơi này.
    Chúng tôi kêu gọi các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm, ban ngành cùng chung tay chia sẻ để các em nhỏ ở xã Chế Tạo- Mù Căng Chải có niềm vui trọn vẹn với cái chữ!

    Hiện chúng tôi đang vận động quyên góp :

    - SGK từ lớp 1-9 (đăc biệt là SGK lớp 1,2,3 ), sách tham khảo, truyện thiếu nhi, báo nhi đồng...; vở viết (vở ô-li , vở cấp 2)...
    -Đồ chơi, Đồ dùng học tập : bút mực, bút chì, tẩy, bảng đen, cặp sách, thước kẻ, màu vẽ, giấy A4...
    - Quần áo ấm , giày dép (còn sử dụng được )
    - Sữa , bánh kẹo, gạo....
    - Thuốc và các dụng cụ y tế
    - Kinh phí tổ chức chương trình “Ánh sáng núi rừng”.
    - Phương tiện vận chuyển từ Hà Nội – Chế Tạo, Mù Căng Chải, Yên Bái

    Quý vị và các bạn có thể đóng góp dưới hai hình thức: hiện vật và tiền mặt.

    Mọi sự đóng góp về hiện vật xin gửi về các địa chỉ sau:
    (Từ 10/07-01/08/2011)
    1) Từ 8h30-22h:61-Hàng Gà –Q.Hoàn Kiếm –HN .Liên hệ: Trần Quỳnh Anh -đt: 0945190692
    2)Số 24/ngách 122/44-Vĩnh Tuy-HBT-HN. Liên hệ: : Trần Quỳnh Anh-đt: 0945190692
    3)Từ 8h-20h : xã Xuân Pương-Cầu Diễn-Từ Liêm-HN.Liên hệ: Nguyễn Tuyết Mai-đt: 01678620611
    4) Từ 8h-18h, Các ngày 20/7 - 31/7/2011 tại Gò Đống Đa –Tây Sơn - Hà Nội. Liên hệ : Nguyễn Thu Giang – đt: 0979943126

    Thời gian nhận ủng hộ từ 8h-22h các ngày trong tuần từ 10/7 đến 1/8/11

    Tại TP Yên Bái
    Nguyễn Văn Vịnh_Công ty CPTV Kiến trúc & Xây dựng tỉnh Yên bái
    Địa chỉ: Số 298 - Yên Ninh - Tp Yên Bái
    Điện Thoại : 0913562597 - 0977209997

    Mọi sự đóng góp về tiền mặt xin chuyển về số tài khoản :

    TK Vietcombank: 0451000209146 (chủ tài khoản: Ngô Thị Hồng Nhung). ĐT :0987882788

    Thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng liên hệ với:
    Nguyễn Thị Thu Giang ( Trưởng ban tổ chức )
    Đt:0979943126 – Email: thugiang21@gmail.com

    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

    Nhóm tình nguyện Niềm Tin xin phép liên tục cập nhật về sự kiện này.
    Chúng mình xin phép được cập nhật liên tục các tin HOT nhất của chương trình này ngay tại topic này nhé.


    Nhóm tình nguyện Niềm Tin hiện tại đang triển khai 2 dự án thiệp nhân ái, dạy thiệp tay, thiệp handmade, thiệp Hà Nội cho trẻ khuyết tật, mồ côi kiếm thêm thu nhập, dự án chiếu phim lưu động Niềm Tin.​
  4. Doux

    Doux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thương nàng quá. Những vụ đi của bên mình chưa bao giờ tui tham gia được cả. Sorry rất nhiều. ​
    Dear Las, em ko phải lo cái vụ giả danh đâu. Nhóm Niềm tin đã hoạt động gần chục năm rồi. Trưởng nhóm đã từng đoạt giải Chim Én: Ms Ngô Thị Hồng Nhung​
    <P style=[/IMG]Yêu nàng xxx​
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    OK bác! Em cũng đã tìm hiểu và nhận được một số comment rất tốt về nhóm tình nguyện này rồi.
    Chúc các bác hoạt động hiệu quả!
  6. TinhNguyenNiemTin

    TinhNguyenNiemTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay em mới vào đọc ạ!

    Đầu tiên em xin gửi một số thông tin đi khảo sát lần 1 :


    MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHẾ TẠO_MÙ CANG CHẢI

    I. Vị trí địa lý, địa hình
    - Xã Chế Tạo thuộc huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Nằm ở phía Đông Nam của huyện Mù Cang Chải, nằm trong khu vực dự trữ sinh quyển, bảo tồn các loài sinh vật cảnh, là xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm huyện trên 35 km (xã xa nhất của MCC và của tỉnh Yên Bái).
    - Địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là mùa mưa.
    Lộ trình
    + Hà Nội – Yên Bái: 180 km
    + Yên Bái – Mù Cang Chải:180km (quốc lộ 32)
    + Mù Cang Chải – Chế Tạo: 35km- Phương tiện di chuyển: Xe máy, đi bộ (đường rất xấu).
    (Lưu ý:
    - Từ Hà Nội – Yên Bái có thể sử dụng Tầu hỏa hoặc Ô tô. Đường đẹp. Từ Yên Bái – Mù Cang Chải: Từ Yên Bái đến Nghĩa Lộ: 80km đường nhựa. Từ Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải: 100km đường đẹp tuy nhiên chú ý khi qua đèo Khau Phạ đường sạt lở có thể tắc đường một chút chờ san gạt).
    - Từ Mù Cang Chải – Chế Tạo: 35 km tuy nhiên đường rất xấu, nếu mưa thường không đi lại được. Phương tiện chủ yếu là xe máy và đi … bộ. Một số đoạn sạt lở tuy nhiên có thể khắc phục được. Đặc biệt trên đường đi sẽ không gặp một nhà dân nào. 35km đường Rừng.)
    II. Môi trường sống
    Chủ tịch xã: Sùng A Tủa
    Bí Thư xã: Sùng A Chống
    Bí thư Đoàn xã: Giàng Pàng Tủa
    (xã không có đt)
    - Tổng số diện tích tự nhiên toàn xã: 23.658 ha. Tổng số hộ toàn xã: 290 hộ. Nhân khẩu toàn xã: 1.973 khẩu. Nhân dân sống rải rác, 100% dân tộc Mông, đời sống nhân dân chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, tự cung, tự cấp, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 64,2% không có hộ khá.
    - Xã chưa có điện lưới, chưa có sóng của các mạng điện thoại. Chỉ có một số máy điện lực dùng của Sơn La(?) Tuy nhiên sóng rất kém.
    - Có Đoàn Thanh niên tuy nhiên việc hoạt động cũng không có nhiều hiệu quả.
    - Chưa có hoạt động tình nguyện nào tại địa bàn xã.
    - Cơ sở hạ tầng của xã rất thiếu thốn. Cả xã có một trạm Y tế tại trung tâm xã.
    III. Thông tin về trường THCS Chế tạo
    - Hiệu trưởng: Giàng A Sở - SĐT: 0222499421
    - Xã có một khu trung tâm và 3 điểm trường
    Khu trung tâm
    + 2 lớp mẫu giáo: 42 em học sinh
    + Cấp Tiểu học: 5 lớp 82 em
    + Cấp THCS: 4 lớp 44 học sinh.
    Điểm trường Tà Dông
    + Có 3 lớp 1,2,3: 45 học sinh
    Điểm trường Kể Cả
    + Có 3 lớp 1.2.3: 36 học sinh cách trung tâm xã 18km đường đi rất khó
    Điểm trường Háng Tả
    + Có 3 lớp: 1,2,3: 28 học sinh, cách trung tâm xã 25 km, đường đi cũng rất khó khăn.
    Các em học sinh tại khu trung tâm có một nhà bán trú tuy nhiên còn rất thiếu thốn, học sinh không có nhà tắm và nhà vệ sinh, công trình nước rất sơ sài và tạm bợ các em phải tự nấu ăn nhưng bữa ăn rất thiếu chất, chủ yếu chỉ có rau. Còn tại các điểm trường đa số các em sinh hoạt tại gia đình, phòng học sơ sài thiếu thốn.
    - Các GV được bố trí một phòng ở tạm tại trường. Các giáo viên phải ở chung nhau rất chật trội.
    - Trường có tủ thuốc tuy nhiên số thuốc rất ít, chủ yếu trích từ quỹ của nhà trường.
    - Tại khu trung tâm có thư viện tuy nhiên do tận dụng chung với kho của nhà trường nên việc đọc sách của các em học sinh cũng rất hạn chế.
    - Mỗi năm trường được cấp bổ xung 30% SGK tuy nhiên số HS thiếu SGK nhiều đặc biệt là khối lớp 1,2 (4-5 em học sinh một quyển sách).
    - Năm học vừa qua có 9 em học sinh giỏi (2 em đã ra trường). (danh sách sẽ cụ thể sau nhé)
    - Do điều kiện kinh tế khó khăn và trình độ dân trí thấp nên phụ huynh của các em học sinh ít quan tâm đến việc học của học sinh.
    - Ngoài việc học ở trường các em học sinh thường phải phụ giúp bố mẹ: Kiếm củi, làm ruộng …
    - Các hoạt động vui chơi của các em học sinh chủ yếu là các trò chơi dân gian, việc tiếp cận với các thông tin (ti vi, máy tính) rất hạn chế.
    IV. Đề xuất.
    Căn cứ vào tình hình đi thực tế và qua trao đổi với các chú lãnh đạo Xã và thầy Hiệu trưởng. Mình xin có một số đề suất như sau:
    - Chương trình nên thực hiện tại khu trung tâm (nói là khu trung tâm thôi nhưng chỉ là một bãi đất nhỏ thôi) do phong tục của người Mông là sống ở núi cao và ở rất rải rác cho nên nếu muốn tìm được nhà dân có khi phải đi bộ cả ngày đường lên các triền núi cao, hơn nữa học sinh tại các điểm trường đi học thường xuyên rất ít (đa số phải đi tìm các em hs xuống học sau mỗi ngày nghỉ).
    - Về nhu cầu của các em học sinh: Chủ yếu là SGK, đồ dùng học tập như vở bút (bi), chăn, màn, nếu có thể xây dựng cho các em một nhà tắm, nhà vệ sinh phù hợp. Còn quần áo do phong tục của người Mông nếu như ta hỗ trợ quần áo bình thường như dưới xuôi thì các em hs không thích mặc lắm. Theo thầy hiệu trưởng thì nên mua loại vải của người dân tộc thường mặc. Mỗi em khoảng 2m vải, mỗi mét khoảng 25 ngàn đồng.
    - Chỗ ăn ở của đội: Mọi sinh hoạt sẽ cùng với các giáo viên tại trường (ở tại trường, có chỗ nấu nướng).
    - Về điện: Có thể mượn máy phát điện của bưu điện (máy nhỏ thui khoảng 2kw), có thủy điện nhỏ có thể chạy được tivi còn máy chiếu thì chưa rõ.
    - Một điều quan trọng đó là sẽ không có xăng xe (không có để bán) vì đường đi vào quá khó khăn nên việc vận chuyển xăng vào quá khó cho nên khi đi vào phải chuẩn bị kĩ lưỡng (mỗi xe khoảng 5 lít xăng cả vào và ra) và các đồ dùng để … sửa xe.

    Các anh chị, các bạn, và các em
    :D có thể tham khảo thêm thông tin tại trang web:
    http://tinhnguyenniemtin.com/


    Trong những bài tới em sẽ gửi thêm thông tin và hình ảnh về chương trình ánh sáng núi rừng 1 và 2 để các anh chị có thể tin tưởng rằng bọn em rất có trách nhiệm với những gì được mọi người tin tưởng ủng hộ!

    Rất cảm ơn mọi sự quan tâm góp ý và ủng hộ của các anh chị ạ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chia sẻ về chương trình khe nóng 2 (chương trình làm năm 2010):


    - Hướng dẫn các em rửa tay vệ sinh:

    [​IMG]


    [​IMG]


    - Giao lưu và cùng các em học bài:

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    - Hành trình ...chuyển yêu thương;

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    Trích nhật kí chương trình khe nóng:


    Với phương châm,ăn để sống và sống thì phải ăn nên là sáng hôm đó,tớ cùng 2 thanh niên bản là Thành và Minh đã lò dò đi ngược suối,nhiệm vụ cao cả là tìm măng cộng với tìm bãi đáp ( chỗ tắm) cho a e.Có lẽ vì chưa quen đường ,không nắm được địa hình núi rừng cộng với chưa làm quen được thằng e nào nên là cả buổi sáng hôm đấy kết quả thu được chỉ là một túi măng nho nhỏ,đủ ăn cho một bữa.Quay trở về cũng trùng với khoảng thời gian đội xe của dân bản giúp chở đồ từ ngoài điểm trường quay về,tập kết và kiểm tra đồ đạc để có thể tặng cho các em nhỏ ngay trong buổi chiều.Trưa hôm đó nấu thêm một nồi cơm để các e ở lại ăn cùng các anh chị,bữa trưa của các anh chị có món canh bí,rau mết ( hay mếp) xào thịt trâu chết và món lạc rang.Nghe cô Hoa nói hàng ngày các e vẫn ở lại trường,cô nấu cho một nồi cơm trắng và các em xúc ăn cùng với nước suối chợt thấy chạnh lòng.Muốn san sẻ với các e một chút đồ ăn nhưng cũng bởi vì cái rào cản về bản sắc văn hóa ( mà chính xác hơn là do chưa hiểu hết được cách sống của người dân địa phương ) nên cũng chỉ biết cư xử theo cách cô Hoa hướng dẫn ( Cuối cùng các anh chị đã mang ruốc và sẻ đôi nồi canh để các e ăn – Các bạn nhìn ảnh nhé,chắc sẽ cảm nhận được đôi điều )


    ( Phần phân chia quà và tổ chức trò chơi tớ không tham gia )

    [​IMG]

    iu nhờ
    [​IMG]

    "hàng" đã về đến bản nhờ sự giúp sức của thanh niên thôn
    [​IMG]

    Quen đường quen đất nhưng cũng phải cẩn thận không là ...
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đáng iu chưa [​IMG]
    [​IMG]

    Buổi tối thứ 6, dự kiến ban đầu là tổ chức giao lưu giữa thanh niên bản và đoàn, tuy nhiên kế hoạch đã được lùi lại sang thứ 7 ( cho đẹp ngày) tối hôm đó trở thành buổi liên hoan nho nhỏ giữa đoàn và anh Cha ( người đã rất tận tình giúp chúng ta, từ bữa rau đầu tiên,cái bát ….)

    [​IMG]
    Chặt củi
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhậu nhẹt xong xuôi,một nửa các gái đi ngủ, chỉ còn Giang và Zin là vẫn ngồi lại thức cùng với Tiến và tớ,nửa đêm nửa hôm ai ngủ thì cứ ngủ,còn lại bọn tớ vẫn hát [​IMG] Từ các thể loại nhạc trẻ,nhạc vàng,nhạc chế…nhạc gì cũng hát hết, lâu rồi mới có những khoảnh khắc thoải mái như vậy,nằm giữa trời và nhìn lên bầu trời đầy sao.Lại một đêm thật yên bình


    Nhật ký Khe Nóng 2 - Tú "tự kỷ".
    ngày 16/7/2010 - Phạt mở rộng đường lên điểm trường và làm hàng rào
    Những giọt mồ hôi, dầm mưa và 1 số thương tích bởi hàng rào.
    [​IMG]
    Trong ngày thứ hai, sau khi những tặng phẩm tình nguyện được vận chuyển từ ngoài ủy ban vào trong bản, nhìn thấy đoàn xe máy vượt qua được đoạn đương núi hiểm trở, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó khó khăn lại xuất hiện để chuyển đồ từ ngay phía dưới bản lên lớp học, chỉ một đoạn đường ngắn vài trăm mét thôi, nhưng đường dốc và hẹp, xe máy chở đồ nặng đi lên vừa khó khăn vừa nguy hiểm, chúng tôi huy động toàn bộ đội ngũ cùng nhau đẩy từng chiếc xe máy chở đồ vượt qua đoạn dốc này. Sau khi nhìn thành quả mà tất cả mọi người cùng nỗ lực đạt được, trong chúng tôi dường như cùng một ý nghĩ : “Con đường nay cần phải được làm lại cho tốt hơn”, nghĩ là làm, ngay lập tức trưởng đoàn lên gặp anh Nhì là đề xuất ý tưởng, và ngay sáng hôm sau, tay trong tay mỗi chúng tôi nào là xẻng nào là cuốc, cộng thêm một khí thế rất mạnh mẽ, cả đoàn cùng nhau người đào người cuốc, quyết tâm tạo nên một con đường mới, những bạn nam làm việc không biết mệt, bên cạnh có những bạn nữ thỉnh thoảng chạy ra cổ vũ, chụp ảnh, chen lẫn những giọt mồ hôi là những tiếng cười.

    [​IMG]
    Anh Nhì_ phụ trách thanh niên thôn Khe Nóng 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các nữ thanh niên thôn

    [​IMG]
    nam thanh niên nhóm :x

    [​IMG]


    [​IMG]


    Đến đoạn cua khó nhất, có một thân cây rất to chắn giữa làm hẹp con đường, chúng tôi dùng đủ mọi cách từ việc lấy dao chặt cây, đào rễ nhưng chẳng lay chuyên được chút nào, đang loay hoay đến toát mồ hôi chưa biết làm thế nào, chợt một bạn trong đoàn chúng tôi chợt reo lên nói rằng đã có cách, bạn đó bảo mọi người hãy nghỉ ngơi 1 chút rồi chạy như bay xuống khu nhà dưới, chúng tôi chưa hiểu bạn đó định làm gì, tranh thủ ngồi nghỉ tạo dạng để em Hương Zin chụp ảnh, một lúc sau thấy bạn đó về, mang theo hai anh trai rất lực lưỡng, tay cầm cái cưa máy to, đang hăm hở đi lên,
    [​IMG]
    [​IMG]

    và thật nhanh chóng, chỉ một loáng với chiếc cưa máy kêu to như cái nổ, gốc cây to đã bị hạ gục, thêm một chút san san lấp lấp, cả con đường đã rộng và đẹp hơn rất nhiều. Đứng trên đồi nhìn xuống thành quả cả buôỉ sáng, từ bây giời mỗi khi chuyển đồ lên đây, thật dễ dàng hơn biết bao nhiêu, một niềm vui nhỏ nhỏ nhưng thật khó tả trong mỗi chúng tôi.

    Buổi chiều, nhiệm vụ quan trong không kém phần so với con đường, được chúng tôi đặt ra đó là lợp một hàng rào xung quanh khu đồi, bởi phần lớn học sinh của trường là trẻ nhỏ, mà xung quanh con đồi toàn là dốc nhưng chẳng có gì che chắn, thật quá sức nguy hiểm, chỉ một phút các em vui đùa, chạy nhảy, cũng có thể trượt chân ngã xuống. Công việc được nhanh chóng lên kế hoạch và phân công rõ ràng, một nhóm được điều động vào rừng đi chặt tre để làm rào, một nhóm thì đóng sẵn những cọc gỗ xung quanh khu trường học, để đợi làm hàng rào. Ngay khi tre được mang về, với những con dao mèo sắc bén của người dân bản, từng cây tre được chúng tôi chặt thành nhiều khúc, để đan hàng rào, lúc đầu tất cả mọi người đều loay hoay không biết làm thế nào để đan hàng rào cho chặt, cho khít, cứ cắm xiên cắm xeọ suốt mộc dọc, rồi dùng lạt buộc chặt lại, nhưng đúng như các cụ thường noí, trăm hay không bằng tay quen, chỉ sau một loáng lúng túng, đã có chút kinh nghiệm “thương đau” từ đoạn hàng rao trông không giống ai, chúng tôi đã nhanh chóng sắp xếp các nan tre cho hợp lý hơn, đặt thẳng hàng hơn, cùng nhau tạo ra phiên bản hàng rào 2, năng suất cao hơn và đẹp hơn rất nhiều. Một kỷ niệm rất đáng nhớ không thể quên trong buổi chiều hôm đó, đấy là tất mọi người đang hăng say đan hàng rào thì trời đổ mưa to, thế là phải chạy nháo nhào vào trong nhà trú mưa, mưa trên núi thật khác với đồng bằng rất nhiều, cả bầu trời xám xịt lại, mưa như trút nước, kèm the cả hơi lạnh miền cao, từng đợt gió thổi mát rượi, dường như không ai nghĩ bây giờ đang là mùa hè, nếu như đang ở hà nội dù có bật điều hòa cũng vẫn thấy nóng hừng hừng. Nhìn hàng rao mới làm xong một nữa, một vài chỗ vẫn còn trống hốc hoác, ai cũng cảm thấy bứt rứt, khi công việc chưa hoàn thành, và ngay khi trời ngớt ngớt mưa, tự nhiên không ai bảo ai, mọi người chạy ra, mỗi người một tay, người thì trẻ tre, người thì buộc lạt, và khi đoạn hàng rào cuối cùng được lợp xong, khuôn mặt mọi người mới dãn ra, cùng nhau nở một nụ cười mãn nguyện. Hi vọng rằng, với chiếc hàng rào này sẽ giúp các em vui chơi thoải mái hơn, an toàn hơn.
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ủng hộ bà >:D<.
    Chúc chương trình thành công nhé!
  8. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    xã chế tạo giờ cũng khá hơn nhiều rồi , trường học cũng khang trang hơn , đời sống các anh chị giáo viên cũng khá hơn rất nhiều .... tuy nhiên trỗ ăn ngủ của các em học sinh còn kho khăn lắm

Chia sẻ trang này