1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Lính và những chuyến đi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi GiangQD, 12/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Xà Quế-Pá Lùng ấm áp ngày cuối năm (Hình ảnh...)

    Tác giả: GiangQD

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Xà Quế-Pá Lùng ấm áp ngày cuối năm (Hình ảnh...)
    Tác giả: GiangQD
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    trạm bp của đồn 405

    [​IMG]
    lớp học
  3. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xà Quế-Pá Lùng ấm áp ngày cuối năm (Hình ảnh...)
    Tác giả: GiangQD
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    chén rượu ở Xà Quế ngon hơn

    [​IMG]
    và cái bắt tay cũng ấm chặt hơn


  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Xà Quế-Pá Lùng ấm áp ngày cuối năm (Hình ảnh...)
    Tác giả: GiangQD
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


  5. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xà Quế-Pá Lùng ấm áp ngày cuối năm (Hình ảnh...)
    Tác giả: GiangQD
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Lên K9 cùng 2 vị tướng
    Tác giả: GiangQD

    Một ngày mùa hè năm 2010, tôi được vinh dự lên thăm K9 - Đá Chông (Ba Vì-Hà Nội) , viếng Bác cùng với đoàn của Bộ Tư lệnh Bảo vệ **** do Thiếu tướng, nguyên Chính ủy Nguyễn Ngọc Lâm ( đã nghỉ từ 1-5-2010) và Đoàn của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người do Thiếu tướng Chu Phác, Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người dẫn đầu.

    Khu Di tích Đá Chông (K9, K84) là nơi Bác đã sống và làm việc. Tại đây, Người cùng với các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương **** đã bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước trong giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Người cũng đã dành nơi này để tiếp những người bạn, người đồng chí từ Trung Quốc và Liên Xô đến thăm. Sau này khi Người qua đời, nơi đây trở thành địa điểm chủ yếu gìn giữ tuyệt đối an toàn thi hài của Bác trong những năm chiến tranh ác liệt từ năm 1969-1975. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cũng là thời điểm **** Chủ tịch *********** được khánh thành. Thi hài Bác được đưa từ K84 về ngôi nhà vĩnh hằng của Người tại Ba Đình lịch sử.

    Từ thành quận Sơn Tây đi về phía Tây theo quốc lộ 87 chừng 20km gặp một khu rừng thông xanh thẫm phủ kín những ngọn đồi đất sỏi, cao thấp nhấp nhô ở độ cao 40 - 50m, có đồi cao hơn 100m so với mặt nước biển. Những "mũi chông đá" nhiều hình, nhiều vẻ nhô lên khỏi mặt đất, những vỉa đá lô xô vươn về phía dòng sông Đà. Đó là khu vực Đá Chông. Theo trí tưởng tượng dân gian, khu vực này mang dáng dấp một con rồng, đầu đang cúi xuống uống nước sông Đà, U Rồng là đỉnh cao nhất của khu đồi. Dòng sông Đà đến đây bỗng đổi hướng, ngược về Phú Thọ, rồi uốn lượn xuôi về miền hạ lưu Sơn Tây, nhập vào sông Hồng chảy về với biển...

    Tháng 5-1957, Bác đến thăm Sư 308 (Đại đoàn quân tiên phong diễn tập bên sông Đà) nên thấy khung cảnh miền đất này hiểm yếu, lại hữu tình nên bày tỏ ý nguyện muốn xây dựng một khu nhà làm việc của Bác và Trung ương.Sáng ngày 23 tháng 2 năm 1958, ****** lên thăm và xem xét lại địa bàn khu vực Đá Chông. Cùng đi với Bác có đồng chí Nguyễn Lương Bằng - ủy viên Trung ương **** và một số đồng chí khác của Chủ tịch phủ và lãnh đạo tỉnh Sơn Tây.Sau chuyến đi của Bác, Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam được lệnh xây dựng một số ngôi nhà cấp bốn trong khu vực Đá Chông.

    Bước sang năm 1959, trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc của đế quốc Mỹ đã rõ ràng, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần được lệnh tiếp tục lên xây dựng Khu căn cứ của Trung ương, Bộ đội Công binh xây dựng một hệ thống công sự kiên cố. Quá trình xây dựng, khu vực này được gọi là Công trường 5. Ngày 15 tháng 3 năm 1960 ngôi nhà được hoàn thành, Bác đã đi máy bay trực thăng lên dự buổi khánh thành. Sau khi xây dựng xong, toàn bộ khu vực được giao cho Văn phòng Chủ tịch phủ quản lý và lực lượng bảo vệ là cán bộ, chiến sĩ Đoàn Tân Trào (Công an nhân dân vũ trang). Công trường 5 được đổi tên là K9.

    9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969, Hồ Chủ tịch qua đời. Thể theo nguyện vọng của toàn ****, toàn dân, toàn quân, Bộ Chính trị Trung ương **** đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Từ cuối năm 1969, cuộc kháng chiến của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết định. Đề phòng chiến tranh có thể xảy ra trên phạm vi cả nước, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định tìm một vị trí thật yên tĩnh, bí mật, xa Hà Nội, thuận tiện cho di chuyển thi hài Bác khi chiến tranh lan rộng. K9 đã được quyết định chọn là nơi giữ gìn thi hài Bác.

    Ngày 10-9, một số cán bộ của Bộ Tư lệnh Công binh và Tiểu đoàn 144 có mặt tại K9 để khảo sát thiết kế, cải tạo lại công trình và nhận bàn giao lại toàn bộ khu vực do các đơn vị Công an vũ trang và Văn phòng Chủ tịch phủ giao lại. Ban Chỉ đạo giữ gìn thi hài Bác định sử dụng ngôi nhà kính đã có sẵn để lắp đặt thiết bị máy móc phục vụ nhiệm vụ gìn giữ thi hài Bác ở ngay trên mặt đất. Nhưng về sau, Quân ủy Trung ương quyết định phải cải tạo cả hệ thống hầm ngầm đểđưa thi hài Bác xuống khi chiến tranh có thể lan rộng tới khu vực này.

    Trong điều kiện thi công khó khăn, phải bảo đảm bí mật, thời gian gấp, nhưng lực lượng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 259, Bộ Tư lệnh Công binh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 15-12- 1969, công trình phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác hoàn thành. K9 được đổi thành K84. Đoàn 69 (đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh Bảo vệ ****) đã vinh dự được giao nhiệm vụ giữ gìn tuyệt đối và an toàn thi hài Bác tại K84.

    Sáng 24 tháng 12 thi hài Bác được chuyển từ công trình 75A ở Thủ đô Hà Nội lên K84. Từ đó, K84 trở thành nơi giữ gìn thi hài Bác chủ yếu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt 12-1070, sau cuộc tập kích của không quân Mỹ vào Sơn Tây (ngày 21 tháng 11 năm 1970) thất bại, để đảm bảo an toàn thi hài Bác được di chuyển trở về công trình 75A. Tháng 8-1971, lũ lụt lớn xảy ra ở miền Bắc, Thủ đô Hà Nội bị đe doạ nghiêm trọng. 11 giờ trưa ngày 19 tháng 8, Đoàn 69 được lệnh hành quân di chuyển đưa thi hài Bác từ công trình 75A trở lại K84. Năm 1972, Đế quốc Mỹ sử dụng máy bay B52 đánh phá miền Bắc ác liệt. Ngày 11- 7 thi hài Bác được di chuyển từ K84 đến H21 bằng đường sông trên chiếc xe PAP. Ngày 8-2-1973 thi hài Bác được di chuyển từ H21 trở lại K84. Đây là lần thứ 5 di chuyển thi hài Bác.

    Sau Chiến dịch *********** lịch sử (4-1975), miền Nam hoàn toàn được giải phóng, Tổ quốc thống nhất, toàn ****, toàn dân ta mong đợi được đón Bác về ****. Đúng 16 giờ ngày 18 - 7 đoàn xe đặc biệt chở thi hài Bác được lệnh xuất phát rời K84 về Thủ đô Hà Nội.

    [​IMG]

    Cổng vào K9
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Lên K9 cùng 2 vị tướng

    Tác giả: GiangQD
    [​IMG]

    Khu nhà ăn dịch vụ bên ngoài dành cho các đoàn tới thăm viếng

    [​IMG]

    Trong khuôn viên K9 (hơn 200ha) có hàng ngàn chiếc ghế đá do các cơ quan, tổ chức, cá nhân từ mọi miền Tổ quốc gửi tặng

    [​IMG]

    Rừng ở K9 được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh


    [​IMG]


    [​IMG]

    Đường vào K9 chạy giữa những cánh rừng xanh ngắt


  8. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lên K9 cùng 2 vị tướng (Hình ảnh...)


    [​IMG]

    Thi thoảng có vài chú tiểu lâm tặc

    [​IMG]


    [​IMG]

    Khuôn viên sạch sẽ ngăn nắp do có bàn tay Bộ đội

    [​IMG]

    Đề phòng củi lửa

    [​IMG]

    Bãi đỗ xe

    [​IMG]

    Nhà hội trường trên tầng 2

    [​IMG]

    Phong lan rừng

    [​IMG]



  9. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lên K9 cùng 2 vị tướng (Hình ảnh...)


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Con đường rải hoa trong K9

    [​IMG]

    Đường lên nhà Bác

    [​IMG]

    Đá chông

    [​IMG]


    [​IMG]

    Chỗ này Bác và đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã từng ngồi đàm đạo chính sự

    [​IMG]

    Bốt điện thoại cũ


  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Lên K9 cùng 2 vị tướng (Hình ảnh...)



    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Nhà Bác ở

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    3 chiếc xe đặc biệt đã tham gia chở thi hài Bác trong những năm chiến tranh ác liệt

    [​IMG]

    Chiếc xe này gắn bó với Bác nhiều nhất. Đồng chí lái xe sau khi đưa thi hài Bác từ HN lên tới K9 đã ngất ngay vì quá căng thẳng. Các chuyên gia Liên Xô đã đặt 2/3 bát nước trên xe và yêu cầu không được xóc để sánh nước ra và cũng yêu cầu thời gian chạy ko quá 4h.

    [​IMG]

    Xe Hồng cải tiến

    [​IMG]

    Xe PAP để đưa Bác vượt sông khi có biến

    [​IMG]

    Tướng Nguyễn Ngọc Lâm trực tiếp giới thiệu về kỳ tích của những chiếc xe

    [​IMG]

    Vì lý do đặc biệt nên khu vực bảo quản thi hài Bác không được phép chụp ảnh nên chỉ chụp được tấm biển này

    [​IMG]

    Người dân đợi vào thắp hương cho Bác

    [​IMG]

    Tướng Chu Phác đọc bài viếng trước bàn thờ Bác

    [​IMG]

    Cầu thang lên nhà

    [​IMG]

    Thầy trò ở K9

    [​IMG]


    [​IMG]

    Chụp cùng Tướng Nguyễn Ngọc Lâm

    [​IMG]
    3 thầy trò cùng Tướng Chu Phác



    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 9:00 22/02/2011 / Lý do:

Chia sẻ trang này