1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Lính và những chuyến đi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi GiangQD, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thật đấy...
    Em thì không sống ở trên đó, chỉ thích trên đó thôi :)
  2. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Ngày về, nhớ những bếp củi bên đường nhất đấy bạn Giang ạh

    lang thang một tẹo để ngấm Tình ca Tây Bắc @}

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:25 22/02/2011 / Lý do:
  3. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lai Châu! (Tiếp theo...)

    [​IMG]


    Vượt thác

    [​IMG]

    Qua sông kiểu Lai Châu

    [​IMG]


    Người Thái bao đời sinh sống bên dòng sông Đà nên tất cả các tên thác ghềnh trên sông Đà đêu được đặt theo tiếng Thái

    [​IMG]


    Nụ cười cô gái Thái tươi sáng như hoa Ban

    [​IMG]


    Nơi dấu tích còn ghi thời thống khổ
    Cô gái xòe xưa lao mình xuống sông Đà
    Chỗ em khóc sân vua Đèo giờ biếc cỏ
    Anh đi tìm nước mắt gặp lời ca.

    [​IMG]

    Ngã ba sông, nơi còn lại khu phế tích dinh thự vua Thái Đèo Văn Long, ông vua tàn ác khiến bao cô gái Thái lao mình xuống sông Đà tự vẫn...

    [​IMG]

    Trăm năm sau, cuộc sống bên dòng sông Đà đã thay đổi

    [​IMG]

    Cuộc sống no ấm, hạnh phúc

    [​IMG]
  4. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lai Châu! (Tiếp theo ...)


    Anh đã gặp những con người như lửa

    Giấu khói lửa đi như thời bếp Hoàng Cầm
    Điện Biên của mọi người dành riêng em điệu múa
    Những đời thường nhập lai hoá nhân dân.

    [​IMG]

    Bình dị, lặng lẽ mà hy sinh (cô giáo vùng cao ở Tung Qua Lìn-Phong Thổ-Lai Châu)

    [​IMG]

    Các anh ngày đêm canh giữ biên cương

    [​IMG]

    Chăm lo cho nhân dân

    [​IMG]

    Điện Biên của mọi người dành riêng em điệu múa

    [​IMG]

    Đời thường

    [​IMG]


    [​IMG]

    Vợ chồng người Mông ở Giào San - Phong Thổ làm nhà trình tường đón Tết

    [​IMG]
    Các em chở hoa Dã Qùy đón xuân về

    [​IMG]

    Phiên chợ

    [​IMG]
    Thành phố Điện Biên Phủ

    Được sửa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 10:10 22/02/2011 / Lý do:
  5. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    GỬI LAI CHÂU (tiếp theo và hết)



    [​IMG]

    Lai Châu của lúa thơm sắn ngọt
    Của tình em cho thị xã trăng rằm
    Của ngọn gió kéo mặt trời qua dốc
    Tiếng khèn Mèo làm suối cứ băn khuăn.

    [​IMG]

    Ruộng bậc thang mùa lúa chín ở Tam Đường

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lai Châu hôm nay

    [​IMG]

    Quảng trường Nhân dân
    [​IMG]
    Ngọn gió kéo mặt trời qua dốc

    [​IMG]

    Về nhà

    [​IMG]
    Anh xin mang tiếng sông Đà về với biển
    Để lòng em tìm lại buổi ban đầu
    Em đứng đó mây ven trời vô kể
    Để suốt đời anh mắc nợ Lai Châu.

    [​IMG]

    Xanh ngắt sông Đà

    [​IMG]
    Tạm biệt Lai Châu

    Hết

    Được sửa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:35 22/02/2011 / Lý do:
  6. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Lai Châu thật đẹp [r24)]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu...

    Ở trong box DL cũng ít thấy người nói tới Lai Châu?! Chú Giang pot nhiều ảnh lên nhé.

    Để anh về tìm lại ít ảnh chụp TX Lai Châu 11-20010 góp vui .

    Ôi,lại nhớ Lai Châu rồi ,những Nậm Cản ,Mường Tùng,Đồi Cao,bản Xá...


    P/S : Sửa lại tiêu đề viết hoa nhé.
  8. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hay là anh Du, Windy tổ chức cho vài ACE lên Lai Châu làm vài chén rượu đầu xuân năm tới đi nhể [r2)] [r2)] [r2)]
  9. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ok bác già! em sẽ up liên tục Lai Châu cho bác đỡ nhớ! he

    Lính đi phượt

    Cho đến bây giờ khi đã đeo quân hàm trung uý, phóng viên báo Quân đội nhân dân, tôi vẫn bâng khuâng mỗi khi nghĩ đến quãng đường đang đi, để học cách làm một người lính cầm bút. Những kỷ niệm và bài học thật đẹp về ngày đầu mặc quân phục đi viết báo vẫn còn y nguyên. Rời trường quân chính, tôi và đồng đội quay về nhận công tác tại Phòng Biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính, báo Quân đội nhân dân. Thử thách đầu tiên ngay sau khi được đeo quân hàm thiếu úy là chuyến đi công tác vùng lũ Bát-Xát-Lào Cai trong dịp tháng 8 khi cơn bão số 4 hoành hành. Mặc dù đã được trung tá Lê Thiết Hùng, người anh cùng phòng đưa đi công tác và dặn dò chuẩn bị quân tư trang thật kỹ nhưng tới khi lên tàu tôi vẫn quên mang… mũ Kêpi. Thế là lại được nhắc nhở một đợt dài vì tác phong không nghiêm chỉnh. Cứ nghĩ là chuyện nhỏ vậy mà chỉ vì thiếu mũ mà tôi đã gặp nhiều khó khăn khi vào các đơn vị quân đội khi mặc không đúng tác phong. 15 ngày ròng rã lặn lội hành trình bằng đủ mọi phương tiện và cả đi bộ, tôi và đồng nghiệp đi qua hết nẻo Trịnh Tường, A mú sung, Alù… đến với bà con vùng lũ.


    Điều làm tôi cảm động nhất là tinh thần và sức mạnh của quân đội, dù đi bất cứ đâu, ở với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, đoàn kinh tế quốc phòng hay đồn biên phòng. Tất cả anh em, sĩ quan, chiến sĩ đều hết lòng cứu dân, giúp dân, không quản mệt mỏi, nguy hiểm và hy sinh. Tôi được trực tiếp sát cánh cùng các anh trên xe lội nước, xuồng cứu hộ, xe quân đội và đi bộ đến những nơi xa xôi nhất khi một loạt cơn bão hoành hành. Sẽ không bao giờ tôi quên được hành trình đi bộ xuyên rừng trong đêm dưới trời mưa tầm tã cùng bộ đội Đoàn kinh tế quốc phòng 345, trung đoàn 82 của Quân khu 2 để trở thành những phóng viên đầu tiên đặt chân tới bản Séo Phìn Chư của xã Alù bị cô lập hoàn toàn trong bão số 4. Rồi tôi lại chứng kiến bộ đội biên phòng đồn 263 Trịnh Tường nhường cơm, nhường nhà để lo cho 70 người dân thôn Tùng Chỉn 1 bị lũ quét tàn phá nhà cửa. Đó là những ngày chìm nổi trên xuồng cứu hộ của bộ đội Lạng Sơn đi cứu dân trong bão số 6, khi nước sông Kỳ Cùng cuộn dâng, nhấn chìm thành phố. Đó là khi thức trắng đêm cùng bộ đội Ninh Bình, trung đoàn tăng 202 bảo vệ đê Gia Viễn, rồi lại lênh đênh vượt sông Hoàng Long mênh mông nước đến giúp dân vùng 7 xã xả lũ của huyện Nho Quan…


    Dầm mưa, đi bộ, chịu rét, chịu mệt, ăn lương khô và sống cùng bộ đội trong những ngày thiên tai, tôi càng hiểu thêm vai trò, sứ mạng thiêng liêng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cả trong thời chiến và thời bình. Được trở thành một phóng viên khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, đi đến đâu tôi cũng cảm nhận được tình đồng chí đồng đội thân tình, gắn bó, tình quân dân ấm áp, gần gũi. Tôi càng thêm tự hào về quân đội, về công việc mình đang được làm và tôi lại nhớ hơn lời Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống (nguyên Tổng biên tập báo Quân đội) đã dặn dò tôi: “Vào cơ quan rồi cháu phải nhớ, học làm báo chỉ là một nửa, nửa còn lại, cháu phải học cách để trở thành một người lính”.

    Hoàng Trường Giang

    [​IMG]

    Có đường mà xe ko đi nổi (vào A Lù - Bát Xát - Lào Cai trong bão số 4)


    [​IMG]
    đẩy nhanh ông ơi, lỡ đá lăn từ trển xuống thì ...die

    [​IMG]
    đi xe lội nước đi cứu dân

    [​IMG]

    Bão số 8, tại Trung đoàn Tăng 202 (Rịa-Ninh Bình) nơi trung úy Đặng Đình Hào hy sinh cứu dân


    [​IMG]

    Cố lên nào, đất sắp lở rồi !


    [​IMG]

    Đường đây


    [​IMG]

    Những ngày cuối trong mùa hè đổ lửa ở Sơn Tây dưới ngôi trường quân sự


    [​IMG]

    Đứng cạnh chú chuồn chuồn của Trung đoàn bay 201


    [​IMG]

    Tổng tư lệnh và quân sĩ !


    [​IMG]

    Nghỉ chân cùng Thiết Hùng đại ca trước khi tiếp tục đi bộ vào tâm lũ...


    [​IMG]

    Gặp gỡ huyền thoại miền cao nguyên đá Vừ Mý Kẻ. Năm nay cụ 83 tuổi, từng là nô bộc trong nhà Vương Chí Sình. Đã từng là Chủ tịch huyện Đồng Văn khi đó gồm cả Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc; đại biểu ******** 6 khóa, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tuyên; người được ****** giao trọng trách làm làm đường Hạnh Phúc lên cao nguyên đá (10-1959).



    [​IMG]

    Che chở !bão số 6 (Lạng Sơn tháng 9-2008)


    [​IMG]

    Niềm vui khi cứu được trẻ nhỏ của Thượng tá Hà Quang Vinh, Tham mưu phó BCHQS Lạng Sơn

    (Còn nữa...)
    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:30 22/02/2011 / Lý do:
  10. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Anh Giang mèo trời lạnh đâm ra có hứng nhỉ? :D làm hẳn 1 seri bài luôn à?

Chia sẻ trang này