1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Lính và những chuyến đi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi GiangQD, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbuijj

    catbuijj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh của bạn thật nhiều cảm xúc: núi non sông nước, con người thật đẹp, những lời chú dẫn đầy tình yêu với mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên và......... mắt chợt cay sè khi nhìn những đứa trẻ xơ vơ lạnh, mặc không đủ ấm mà nụ cười vẫn rạng ngời! Cảm ơn bạn nhé
  2. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    CÙNG BỘ ĐỘI CHỐNG LŨ


    1 tháng sau bão số 4, bão số 6 tiếp tục đổ bộ, gây áp thấp nhiệt đới, mưa lớn ảnh hưởng tới khu vực đông bắc. Tôi lại nhận lệnh một mình lên Lạng Sơn đợi mưa lũ cùng với Bộ đội địa phương.


    Chiều 24-9, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã có cuộc họp với đại diện Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Quốc phòng và Quân khu 1 về công tác chuẩn bị các biện pháp đối phó với bão số 6. Dự kiến địa bàn chịu ảnh hưởng của bão gồm thành phố Lạng Sơn, các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Chi ****, Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Quan. Các địa bàn có thể bị lũ, ngập lụt là thành phố Lạng Sơn, chủ yếu là khu dân cư dọc 2 bên bờ sông Kỳ Cùng; các huyện Tràng Định, Hữu Lũng, Cao Lộc. Các tuyến đường có nguy cơ sạt lở là tuyến 4B, đường 236, 237, đường 31 và đặc biệt cần chú ý là khu hồ đập Cấm Sơn (giáp Lục Ngạn - Bắc Giang) phía nam của tỉnh với sức chứa hơn 300 triệu mét khối nước.

    Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng gần 1.500 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng cơ động, trong đó có đoàn 123 và 3 phân đội đã được bố trí xuống ăn, ở tại chỗ tại các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc…Ngoài ra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ ở các địa phương cũng được huy động thường trực mỗi huyện 1 trung đội sẵn sàng khi có tình huống xảy ra. Phương tiện, vật chất đã được chuẩn bị với 5 xuồng và ca nô, hơn 800 áo phao, 120 phao bơi, 96 nhà bạt, hơn 10 xe ô tô các loại và thuốc men, bao tải, dây thừng, cuốc, xẻng…Tôi là phóng viên duy nhất theo xuồng quân sự của Bộ đội đi cứu dân ngay trong đêm ....

    Cơn mưa liên tục kéo dài từ sang ngày 24 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới duy yếu của con bão số 6 đã gây ra đã đem đến một lượng nước khổng lồ nhấn chìm thành phố trong mênh mông nước. Các khu vực chợ Giếng Vuông, Mai Pha, Tam Thanh, bến Bắc … của thành phố Lạng Sơn. Nhiều khu dân cư trong thành phố đã ngập hết tầng 1. Sông Kỳ Cũng đạt mức báo động 3 là 256,9 m (mức nước đo được vài ngày trước là 247 m). Nhiều khu dân cư đã bị cô lập vì nước ngập quá cao, vẫn còn những người dânbị mắc kẹt trong vùng ngập lụt, mặc dù quân đội và chính quyền địa phương đã rất nỗ lực đưa được nhiều người ra bên ngoài.

    Đêm nước đổ…

    Cơn mưa dai dẳng liên tục đến chiều ngày 25-9 nhưng vẫn chưa có vấn đề gì lớn gì xảy ra. Bắt đầu từ khoảng 21 giờ tối 25-9, lượng mưa tăng đột biến, nước sông Kỳ Cùng không ngừng dâng cao. Mực nước sông dâng quá nhanh cùng với lượng mưa lớn đã khiến cho hơn 300 hồ chứa nước lớn nhỏ của tỉnh cũng dâng nước rất cao. Chỉ riêng tại huyện Lộc Bình, hồ Tà Keo có dung tích 14 triệu m3 đã qua tràn 120 cm, hồ Nà Cáy dung tích 6 triệu m3 cũng qua tràn 50 cm. Tại thành phố Lạng Sơn, hồ Nà Tâm với hơn 2 triệu m3 nước cũng đã bắt đầu qua tràn. Đó là chưa kể đến hồ Cấm Sơn với 300 triệu m3 nước ở phía nam của tỉnh, chung với huyện Lục Ngạn của Bắc Giang cũng đang tiếp tục dâng nước. Tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí chỉ huy đơn vị dự đoán tình hình nên đã tổ chức phân công thành các mũi khác nhau để chuẩn bị sẵn sàng đi kiểm tra ngay trong đêm. 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 26-9, trời mưa rất to, nước sông đã lên sát mép bờ kè của thành phố Lạng Sơn, Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đại tá Hoàng Công Hàm lập tức cơ động một mũi chỉ huy lực lượng xuống các địa bàn có nguy cơ cao trong thành phố như khu vực Bến Bắc, phường Tam Thanh, huyện Lộc Bình. Tham mưu phó, thuợng tá Hà Quang Vinh cũng chỉ huy một lực lượng xuống ngay khu vực sân bay quân sự Mai Pha, chợ Giếng Vuông để kiểm tra tình hình.


    Sáng sớm ngày 26-9, rất nhiều con đường trên địa bàn thành phố đã bị ngập nước, đặc biệt các khu chợ Giếng Vuông, Bến Bắc, Mai Pha gần như đã bị chia cắt hoàn toàn bởi nước. Nuớc đã ngập mấp mé mái tầng 1 các ngôi nhà, trên ban công của nhiều nhà cao tầng tập trung rất đông người dân đang kêu cứu. Tại bờ sông, mực nước đã dâng sát mép cầu, nước sông đỏ ngầu, cuộn xoáy đem theo nhiều rác ruởi, củi gỗ đánh thẳng vào chân cầu và 2 bên bờ kè. Đến cuối chiều ngày 26-9, mực nước sông Kỳ Cùng trạm thành phố đã đạt mức 257,09m trên báo động 3 0,59m và chỉ còn cách mức nước lịch sử năm 1986 chưa đầy 3m. Dự báo trong 24 giờ tới mực nước sông có thể vượt mức báo động 3 là 1,5m. Tính đến 17 giờ 30 phút chiều 26-9, con số thống kê ban đầu cho biết, tỉnh Lạng Sơn đã có 6 người chết, 5 người bị thương trong đó 2 chết người ở huyện Cao Lộc, 1 người ở Văn Quan và 2 người ở Hữu Lũng. Cũng theo thông tin từ Ban chỉ huy và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thì có 1 chiến sĩ thuộc sư đoàn 3, quân khu 1 đã hy sinh khi giúp dân tránh lũ. Về tài sản, ước tính tới chiều 26-9 có hơn 1.200 ngôi nhà sập, gần 5.000m3 đường bị sạt lở, ngập gần 2.000ha lúa và hoa màu…


    Mặc dù đã dự tính trước các phương án và khu vực bị ảnh hưởng của mưa bão, nhưng do tâm lí chủ quan của người dân, không chịu di dời, sơ tán nên sau đêm nước về, tỉnh Lạng Sơn đã có những thiệt hại đáng kể về con người và tài sản. 6 giờ sáng ngày 26-9, trước cửa Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, anh Nguyễn Quang Thọ người người ướt lướt thướt, tím tái vì lạnh đứng trước cửa đòi vệ binh cho gặp chỉ huy để cầu cứu. Đại tá Hoàng Công Hàm ngay sau khi nghe anh Thọ báo tin đã lập tức chỉ huy ô tô đưa xuồng và lực lượng xuống khu vực Bến Bắc để cứu gia đình anh. Thượng tá Trương Đức Hạnh, Trưởng ban Tác huấn đã trực tiếp cùng các chiến sĩ vào khu nhà ngập chìm trong biển nước để cứu vợ và 2 con nhỏ của anh Thọ. Sau đó các anh tiếp tục cứu thêm hàng chục người dân của khối 10, phường Tam Thanh bị kẹt trong vòng vây của lũ ra đến nơi an toàn. Tới gần 1 giờ trưa, các anh đã đưa được 6 người cuối cùng của khu bị kẹt trên tầng 2 của gia đình chị Mai Thị Thuý vào đến bờ. Chúng tôi Gặp anh Nguyễn Quang Thọ trên bờ, anh vẫn đứng như trời trồng, khóc vì sung sướng và kể lại “đêm qua nước về nhanh quá, gia đình không kịp chạy. Đến 3 giờ sáng tôi bơi được ra ngoài và chạy thẳng đến tỉnh đội để cầu cứu. May quá gặp được anh Hàm, anh cho người đến cứu được vợ con tôi và tài sản gia đình cùng 1 tấn lợn nái. Không có bộ đội thì tôi mất hết gia đình, tài sản”.

    Tại một hướng khác, khu vực chợ Giếng Vuông là nơi được xem là ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm ngôi nhà bị ngập và rất nhiều người dân đang mắc trong lũ. Theo xuồng của thượng tá Hà Quang Vinh cùng 3 chiến sĩ nữa, chúng tôi ngược xuôi cả khu vực dân cư với hàng chục chuyến ra vào mà vẫn chưa đưa hết được người dân ra ngoài. Qúa 2 giờ chiều, anh Vinh cùng các chiến sĩ có phần đã thấm mệt vì đói và lạnh do ngâm nước nhưng khi tôi đưa phong lương khô ăn cho ấm bụng, anh vẫn từ chối và nói chưa cứu dân xong anh không ăn nổi. Khu vực sân bay Mai Pha cũng là một trong những địa điểm bị ngập nặng của thành phố Lạng Sơn, tại đây thượng tá Lương Đình Khải, Phó tham mưu trưởng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã nỗ lực hết sức cùng các chiến sĩ và lực lượng địa phương để dùng xuồng đưa người dân và tài sản cào trong khu đất cao. Đến tận chiều tối, công việc cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tiếp tục với lương khô và nước lọc, các cán bộ chiến sĩ cứ mải mê với việc tìm kiếm và đưa nhân dân ra ngoài mà có khi quên cả bản thân. Anh em trong đơn vị báo tin nhà đại tá Hoàng Công Hàm ở thị trấn Đồng Mỏ - Hữu Lũng cũng đã bị ngập hết, anh còn một mẹ già 80 tuổi và một cháu nhỏ đang ở đó. Nhà đại tá Hàm ở thành phố cũng đã ngập hết, vợ con anh phải chủ động sơ tán. Anh Hàm gọi điện về nhà rồi nói, “ ở đó mọi người sẽ giúp gia đình tôi thôi, không sao đâu, chúng ta lại tiếp tục công việc”....

    Hết phần 2

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    sông Kỳ Cùng chảy từ TQ sang VN rồi lại chảy về TQ

    [​IMG]

    [​IMG]
    nước tràn ngang mặt thành phố

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    chợ thủy cung

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sân bay Mai Pha chìm trong biển nước

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hỗn loạn đi sơ tán

    [​IMG]

    [​IMG]

    Làm thế nào để em lợn này chịu đi ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tâm trạng


  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tớ vài lần gặp Trường Giang, không thực sự ấn tượng lắm, bằng một lần gần đây nhất. Lúc đó là tầm gần 9h tối ở đồn 317 (hông biét tớ nhớ đúng không, đại í là cái đồn gần ngã ba biên giới nhất). Lạnh tê tái, tớ mò lên đến đấy, tối om luôn, thì thấy bạn Giang mặc quân phục đi ra. Tớ cũng cảm thấy bất ngờ vì có lẽ không quen nhìn các bạn mặc quân phục. Hôi ấy hình như là Giang lên đó viết một loạt phóng sự về biên giới thì phải, nghe đâu là đi 1 tháng, ơ khắp các đồn dọc biên. Nên tớ có cảm giác về sự say mê của Giang.

    Không ngờ là bạn Giang vào box du lịch chơi, cố gắng đừng để mất đi cái sự say mê của bản thân nhé, cố gắng viết bài tiếp cho anh em đọc phát. hì hì có lẽ không ở đâu chia sẻ tốt như trong box du lịch này đâu :D (Em quảng cáo tí). Góc nhìn của cậu qua những chuyến đi, cũng sẽ giúp anh em trong này biết thêm ối thứ, thắp tiếp lên ngọn lửa say mê, viết bài vốn đã mất đi trong box.

    Tiếp đi
  4. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì sự chia sẻ - thông tin và cảm nhận, 1 góc nhìn hay hay là @-)
  5. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Còn giả vờ gì nữa, mày đến muộn vì mấy chuyện linh tinh. Bữa đó mình được ngủ cùng phòng với Giang và 1 bạn cùng làm tòa soạn tên Nguyên thì phải-ở đồn 317. Lâu lắm rồi ko gặp bạn, làm cùng phố mà chưa có thời gian gặp nhau cafe đây.
  6. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay quá , hình ảnh rất đẹp , thanks
  7. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hehe cái khu số 7 chỗ nào em cũng bít,mài đít quần ở đấy suốt mà
    với lại những người làm trong số 7 đều là hàng xóm nhà em
    như cô Thục Hương sát vách luôn
  8. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    lên TTVNOL chơi du bác Dugia xúi giục! ko ngờ gặp lại những người quen cũ! vui quá! mong sớm gặp lại các bạn!
  9. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    CÙNG BỘ ĐỘI CHỐNG LŨ (tiếp theo ...)



    [​IMG]
    lên đường cứu dân

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    cứu lợn cho dân

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    đưa 2 mẹ con ra khỏi chỗ ngập

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    đưa cụ già ra khỏi nhà

    [​IMG]
    niềm vui khi cứu được cháu nhỏ

    [​IMG]


    (Còn nữa...)
  10. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    CÙNG BỘ ĐỘI CHỐNG LŨ (tiếp theo và hết)



    [​IMG]
    trong khi cứu dân thì đơn vị các anh cũng đã ngập hết

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    oánh cá trên phố

    [​IMG]
    dọn rửa sau lũ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ngóng chờ người thân

    [​IMG]
    đường ơi ở đâu ?

    [​IMG]

    [​IMG]
    rửa đường

    [​IMG]
    phơi phóng

    [​IMG]

    Hết

Chia sẻ trang này