1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Những hành trình của Quycoctu...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenthientu, 24/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá bạn Quỷ ơi
    Mình mất điện thoại nên ko còn số A Nào
    Mình đang gọi vào Sài Gòn cho anh bạn đi cùng mình lấy lại được số sẽ update ngay
  2. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đây có fải cu Tèo bạn nhờ dẫn đường ko ?
    còn đường này chính là đường xuống Cực Đông theo hướng bạn đi ?
    Rất mong có dịp giao lưu học hỏi bạn Quỷ nha
    [​IMG]
  3. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    còn ai trồng khoai đất này nữa songngu77 :) Chính cu Tèo đấy, hôm quỷ ra đã gây một "vụ án" rùm beng Xuân Đừng. Khiến cả làng một đêm không ngủ đi tìm và ứng cứu, giờ ra nữa chắc bị cả làng thịt thôi. hahaha.
    [​IMG]
  4. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    (Bài viết này quỷ tặng người bạn, người tặng quỷ 5 xu. Cảm ơn em về câu chuyện thú vị và ý nghĩa, mong là mọi thứ sẽ bền vững và mình cùng đồng hành tiếp những chặng đường dài)
    NHỚ ĐÊM ĐẠI LÃNH,
    (Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa, tim đập nhanh và dồn dập. Rồi cả không gian bừng thức giấc, một tia sáng chớp lên từ phía chân trời, vụt trên mặt biển như một đường lửa, lướt trên gềnh đá, đánh thốc vào hải đăng rồi phủ chụp xuống 2 kẻ đang còn ngơ ngác sững sờ.)
    Theo như hành trình dự tính quỷ và kynhong sẽ đi tàu đến Nha Trang lúc 2g30 sáng rồi sau đó đi thẳng ra Đầm Môn và chụp cảnh bình minh dọc đường, nhưng tính kỹ mấy cũng có chuyện ngoài ý muốn. Khi đã lên tàu rồi thì chị Sáng chỗ thuê xe lại báo là không yên tâm cho mướn xe vì không biết là ai, dù đã thuyết phục hết lời đưa đủ giấy tờ số điện thoại, địa chỉ để kiểm tra nhưng cuối cùng đàm phán vẫn thất bại. Đã ngồi trên tàu rồi không biết xoay sao hết, trong lúc bế tắc chợt nhớ đến 1 người bạn - Gaunhatrang, vậy là điện ngay, cô bé đang ở Daklak nhưng đã rất nhiệt tình thu xếp nhờ em gái giao xe giùm. Mọi việc xong xuôi 2 đứa thở phào nhẹ nhõm.
    2g 30 tàu đến NT, đi xe ôm một mạch đến nhà cô bé để lấy xe, vấn đề bất đầu căng thẳng rồi, vì là nửa đêm mà cô em gái thì chưa gặp quỷ bao giờ nên sợ không dám ra gặp. 2 đứa cũng không biết đi đâu, hix, vậy là trải báo nằm bên vỉa hè ngủ đợi trời sáng. Ku em đầu gối balo quần áo, tay ôm rịt balo máy ảnh, hehe. Quỷ phụ trách cái balo đồ ăn. Chỗ đó ngay bãi xe taxi đậu nữa, ai đi qua lại cũng dòm 2 đứa, chắc thầm nghĩ mấy đứa "quý tử" bỏ nhà đi hoang đây mà. hehe.
    [​IMG]
    Sáng hôm sau lấy xe xong là 2 đứa chạy thẳng ra Đầm Môn. Hành trình ở Đầm Môn thế nào quỷ sẽ kể trong bài sau nhé. bài này quỷ kể khúc về Hải Đăng Đại Lãnh.
    Sau khi thất bại ngày đầu tiên chinh phục cực đông quỷ và kynhong quyết định quay về Hải đăng ngủ lại, tìm hiểu thêm thông tin để ngày mai chinh phục lại, bên cạnh đó sẽ đón ánh bình minh ở Đại Lãnh vì ở cực đông bị chắn bởi đảo Hòn Đầu nên sẽ không chiêm ngưỡng được bình minh thức giấc.
    [​IMG]
    Do đã có liên lạc trước nên khi đến nhà chú Mười (người ở dưới chân Hải đăng Đại Lãnh, ai đến đây cũng đều gửi xe lại nhà chú Mười, nhờ chú nấu nướng ăn uống trước khi lên hải đăng) thì được đón tiếp nhiệt tình. Sau bữa cơm trời cũng đã sập tối, 2 đưa bắt đầu mò lên hải đăng, đường lên không khó vì đã mang hơi hướm du lịch rồi. Đến Hải Đăng được anh Trung - Trạm phó đón tiếp niềm nở (do anh Thắng - Trạm trưởng đã báo trước có 2 thằng em ở SG ra). Trò chuyện với các anh chút rồi 2 đứa tắm rửa nghỉ ngơi.
    Đêm Đại Lãnh - là một đêm không thể nào quên được.
    Đêm hôm đó, trời đầy sao và trong vắt, cái trong của màn đêm đủ để những vì sao in lấp lánh trên bầu trời. Ngồi trên thềm đá, nhìn ngút ra xa là biển cả mênh mông lung linh ẩn hiện, cúi xuống bên dưới là một biển sao của hàng ngàn ngọn đèn từ những thuyền câu mực đêm rực sáng, ngẩn đầu vạn sao trời lấp lánh. Gió thổi áo ạt từng cơn từng cơn, tiếng sóng biển từ dưới vực sâu theo gió vọng về, lúc gần lúc xa, lúc nỉ non ai oán, lúc giận dữ gầm thét, lúc lao xao vỗ về.
    Không một thanh âm của cuộc sống đời thường, không còi xe, không tiếng người la hét, không điện thoại, không còn chỗ của bon chen tất bật, tất cả bị bóp vụn rồi vụt tan theo gió, cả 2 đứa cùng im lặng đeo đuổi những suy nghĩ mong muốn của riêng mình & cùng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu này.
    (Một lát ku em lấy máy ra chụp, những bức ảnh này quỷ cũng chưa được thấy, đợi ku em viết bài rồi sống lại cảm xúc lần nữa. )
    Đêm Đại Lãnh - Đêm để sống với cảm xúc, để chia sẻ, lắng nghe, để nhớ thương và khắc ghi một cảm xúc gần gũi & thanh thản diệu kỳ.
    Đêm Đại Lãnh, nhớ đến Nguyên bằng sự bình yên & hạnh phúc.
    Trời dần về khuya, chẳng đứa nào muốn ngủ, nhưng phần e là phiền các anh ở trạm, phần cần sức khỏe cho hành trình chinh phục ngày mai. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng, đêm trời đứng gió nóng một chút mà chẳng có gì quạt thế là lấy gối thay. hahaha. Thêm chút kỷ niệm vui và đáng nhớ hen ku em.
    Sáng hôm sau anh Trung gọi 2 đứa dậy để ngắm bình minh. Lúc này là 4g24p sáng. 2 đứa soi đèn leo lên hải đăng và ngồi chờ mặt trời lên, từ đằng chân trời xa, chút ánh hồng nhen nhóm.
    [​IMG]
    Biển vẫn tối mịt, chỉ còn dăm chiếc ghe nhỏ còn soi đèn lập lòe. Gió ***g lộng. Máy đã sẵn sàng vào vị trí, chỉ mong chờ thời khắc ánh bình minh đầu tiên lóe sáng.
    Biển bàng bạc sáng dần, mặt trời dường như cũng nôn nóng ban tặng tia sáng đầu tiên cho ngày mới, cả vùng mây đỏ quạch với muôn ánh hào quang chiếu rực lên nền trời xanh thẫm.
    [​IMG]
    2 đứa hồi hộp nín thở, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa, tim đập nhanh và dồn dập. Rồi cả không gian bừng thức giấc, một tia sáng chớp lên từ phía chân trời, vụt trên mặt biển như một đường lửa, lướt trên gềnh đá, đánh thốc vào hải đăng rồi phủ chụp xuống 2 kẻ đang còn ngơ ngác sững sờ. Sau một hồi định thần nhìn đồng hồ là 5g13p 11/6/2010.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ trong một tích tắc mà màn đêm vụt tắt, chỉ trong một tích tắc mà 2 kẻ tỉnh táo lại say trong giấc mộng. "Tôi là ai... là ai... là ai... Mà yêu quá đời này!
    [​IMG]
    Những khoảng khắc ấn tượng khó quên.
    [​IMG]
    Mũi Đại Lãnh còn có tên gọi khác là mũi Điện, mũi Nạy, mũi Diều, hay mũi Kê Gà, thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hoà Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
    [​IMG]
    Mũi Đại Lãnh nằm ở toạ độ địa lý 12o53''48" độ vĩ Bắc và 109o27''06" độ kinh Đông, là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, và do một tướng người Pháp tên Varella phát hiện ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vì thế, trước đây, người ta gọi đó là Cap Varella. Điểm đặc biệt của địa danh này là ở chỗ nó như một ngọn núi, lại giống một hòn đảo vì có một suối nước ngọt tách nó ra khỏi đất liền, nhưng thực chất nó lại là đất liền...
    [​IMG]
    Trước đây có nhiều tranh cãi quanh chuyện Mũi Đại Lãnh có phải là điểm cực đông hay không? Song bây giờ bằng vệ tinh đã có thể nhìn thấy rõ, Mũi Đại Lãnh không phải là cực đông mà Mũi Đôi mới là điểm cực đông, nhưng nó có thể là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất Việt.
    [​IMG]
    Điều này quỷ nhận định theo góc nhìn du lịch cho vui thôi chứ không phải khoa học nhé. Vì so vị thế thì Mũi Đại Lãnh nằm trên núi cao, còn Mũi Đôi lại ngay mặt biển, ánh sáng mặt trời chiếu từ trên cao xuống thì DL hứng trước rồi. kekeke.
    [​IMG]
    Sau khi chụp bình minh ở hải đăng, quỷ và kynhong bắt đầu lang thang xuống gềnh đá để săn những bức ảnh ưng ý đồng thời cũng tận hưởng cái nắng ban mai của ngày mới nơi cực đông "phụ" của tổ quốc.
    [​IMG]
    Địa hình ở đây phải nói là tuyệt đẹp với những vách đá thẳng đứng.
    [​IMG]
    Kynhongcon hăng say tác nghiệp mà quên cả hiểm nguy rình rập dưới kia.
    [​IMG]
    Từ trên cao nhìn xuống dưới, những con sóng xô gềnh đá, chiếc thuyền con đang băng mình vượt sóng.
    [​IMG]
    Đứng ở Mũi Đại Lãnh nhìn ra xa về phía phải là Đầm Môn - Doi đất dài tiến sâu ra biển cả, đó cũng là điểm cực đông.
    [​IMG]
    Trước mũi nhìn thấy một hòn đảo nhỏ chính là Hòn Đầu, hay còn gọi là Hòn Đôi. Thường các nhóm trước muốn ra cực đông đều phải đi bằng thuyền vòng qua chụp cảnh Hòn Đôi và Mũi Đôi rồi quay về chứ không ghé vào bờ được, vì dọc bờ biển này rất nhiều đá ngầm.
    [​IMG]
    Chạy vào sát quá thuyền sẽ va vào đá mà vỡ ngay. Mùa này, đường từ Đầm Môn ra Đại Lãnh biển trong vắt, màu trắng của mây, màu xanh lá của những hòn đảo nhỏ, màu xanh biếc của biển vẽ nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Để những ai chưa đến mà xem hình, nghe tả cũng thấy lòng xao xuyến bồi hồi, những ai đến rồi thì ngơ ngẩn mãi không thôi, những ai đã một thời gian gắn bó thì khắc sâu mãi trong tim.
    [​IMG]
    Bài viết này ban đầu quỷ dự tính sẽ viết như một bài thông tin để hướng dẫn mọi người đi du lịch, song khi viết, cảm xúc lại dào dạt nên không cưỡng lại. Giờ quỷ chia sẻ ít thông tin để bạn đi Đại Lãnh như sau:
    1.Lịch trình
    - Từ Sài gòn nên mua vé tàu SE4 chạy lúc 8h để đến Nha Trang khaong 7g sáng. Sau đó thuê xe đi Đại Lãnh.
    - Từ Nha Trang ra Đại Lãnh khoảng 113km, đường đi tuyệt đẹp nhất là khúc từ Vạn Ninh. Bạn không nên đến Đại Lãnh ngay mà nên ghé Vạn Ninh, chạy vào Đầm Môn, để chiêm ngưỡng cảnh biển tuyệt đẹp, hoặc có thể vẫy vùng tắm thỏa thích trên nhưng bãi biển không người qua lại.
    - Sau khi chơi chán chê ở Vạn Ninh thì chiều chạy về Đại Lãnh, nhớ canh khoảng chừng 4g rời Vạn Ninh là vừa để bạn ngắm được hoàng hôn trên vịnh Vũng Rô tuyệt đẹp.
    -Đến Hải đăng thì gửi xe nhà chú Mười, nhờ chú Mười nấu nướng cho ăn rồi sau đó lên Hải đăng thuê phòng ngủ lại. Đêm ngắm sao Đại Lãnh. Sáng đón bình minh. Sau đó xuống dạo chơi gềnh đá. Rồi thong thả về lại Nha Trang. Chiều lên tàu về lại SG. kết thúc một chuyến nghỉ cuối tuần thú vị.
    2.Thông tin :
    - Vé tàu Nha Trang - Sài Hòn và ngược lại: SE2, SE4. Ngồi mềm:210k/người.
    - Thuê xe máy ở Nha Trang:Chị Sáng: 0905089744. Anh Long:0982414121. Chị Hương: 0905490709. (Lưu ý nếu bạn không ở KS thì khó đàm phán thuê xe vì họ không biết làm sao để tin bạn, cái này tùy khả năng đàm phán.)
    - Đặt phòng trước ở Hải đăng giá 80k/người/đêm. Gặp anh Thắng Trạm trưởng. ĐT: 0905217578. Anh Trung - Trạm Phó. ĐT01656704550.
    - Chú Mười nhờ giữ xe, dẫn đường, ăn uống. Giữ xe 20k/ngày. Ăn 50k/người. ĐT:01694067610.
    -Cần thêm thông tin thì liên lạc với quỷ: 01662168673. Yahoo:clbhocthuat. Skype:ngotranhaian.
    (Bài viết có sử dụng thông tin từ wikipedia)
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra cái cột hải đăng đó chưa phải là cực Đông của tổ Quốc mình sao? Em cứ nghĩ nó là điểm cực Đông rồi,hôm em đi,4h sáng có mặt ở đường vào,trời mưa tầm tã,đành nằm ngủ ở quán cóc ngoài đường lớn,cho đến 6h-7h trời vẫn âm u mưa ko ngớt,em thuê xe ôm đưa vào rồi tự leo lên,gió to mưa lớn mấy lần tí té...Uống nước mưa và miệng ngậm cái bánh quy cũng lên tới nơi...Thế mà vẫn chưa phải cực Đông...Nhưng chuyến này cũng đáng ghi nhớ vì mình đi trong mưa lên cột hải đăng,nước che cả lối,nước đè đường cát... Ôi,giờ vẫn nhớ
    Còn cực Nam,em cũng ra đất mũi rồi,đi tàu cao tốc hết mấy tiếng,lưng gù balo,miệng nhai bánh mì,tay cầm lavie mà háo hức đi ra.Chỉ tiếc là ở cái cực Nam này,người tốt em ko gặp chỉ xuýt nữa bị bỏ mạng nơi đất mũi,giờ vẫn để lại vết sẹo ở cổ làm kỉ niệm...Đất mũi chỉ giữ chân em có hơn 3 tiếng nhưng có lẽ sẽ là sâu đậm nhất trong kí ức em,chỉ buồn là kí ức đáng sợ quá

  6. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ÔI !!! Ảnh bị đẹp quá đáng ý !!! Cổ vũ các bạn để tiếp tục post bài nào
  7. Sunflower108

    Sunflower108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá! Thank các bạn! Truớc giờ mình cũng toàn được biết cực Đông là mũi Đại Lãnh, Phú Yên.
  8. ngayxaem

    ngayxaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    e cũng sắp đi cực đông roài:) ôi đẹp đến vậy ...Từ bao lâu đã ghi nhớ câu nói" đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi" :x
  9. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp
    Phải làm 1 chuyến cả Đại Lãnh lẫn Mũi Đôi mới dc :)
  10. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình cũng mất số Anh Nào rồi Quỷ ơi
    Bây giờ chỉ có cách liên hệ lại chị Hồng và Tèo, nếu có danã đaòn nào qua đường Bãi Na đồi cát thì lấy lại giùm mình thui ah

Chia sẻ trang này