1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Những hành trình của Quycoctu...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenthientu, 24/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nơi này thuộc địa phận nào vậy? Đẹp quá!!!
  2. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quỷ giật tít chuyên nghiệp quá chừng nhưng mà ảnh làm mình bị mê hoặc thiệt Viết lẹ nhé, để tớ còn kịp đi Vote 5* cho bạn Quỷ phát nào
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chuyên đề Đầm Môn - Cực ĐÔng bạn đưa hết vào topic cũ để sau này mọi người tiện tra cứu, tham khảo nhé!
    Ảnh rất đẹp !
  4. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khâm phục và ngưỡng mộ chuyến đi của bác, hi vọng nó sẽ mở ra 1 cung trek đẹp cho mọi người. Mới biết, bên cạnh những nỗ lực cố gắng, thì đôi khi để đạt được mục đích cũng cần cái duyên nữa, hi vọng sắp tới em cũng gặp ddc cái duyên và một chút may mắn như 2 bác. Nếu bác cho đc số mobile thì tốt quá, có lẽ em sẽ phải phiền bác hỏi han 1 số điều khi đặt chân đến đấy. Ah, 1 điều em muốn hỏi, nếu trek ra mũi đôi, thì tối có kịp quay về trạm biên phòng để ngủ nhờ ko nhỉ???
  5. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Hi bạn. Phone của mình:01662168673
    -Nếu đi đường của mình thì chắc chắn bạn không thể quay lại đồn biên phòng để ngủ nhờ. Mà chỉ có cách đem lều ngủ tại mũi thôi, còn về thì bắt buộc phải có thuyền đón. Cực hơn rất nhiều so với A Pa Chải bạn à.:)
  6. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Em nghiền ngẫm khá kỹ chặng của 2 bác, em thắc mắc là đoạn bác lạc Tèo, chỗ cái miếu ấy, thì từ ấy leo xuống mũi đôi rồi mình vẫn có thể leo ngược trở lại chứ bác?? chỉ hi vọng 1 điều là nhờ kinh nghiệm 2 bác đi rồi em sẽ chuẩn bị chu đáo đc hơn....=.=!!!
  7. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Từ cái miếu đi theo mình là bạn khó có thể quay lại, vì leo lên thì dễ leo xuống cực khó. Bạn chỉ có đường tiến tới rồi xuống tới bãi đá cực đông mà thôi.
  8. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Đảo Hòn đầu ở cực đông - Sự sắp đặt thú vị của đá

    Đảo Hòn đầu ở cực đông - Sự sắp đặt thú vị của đá

    Những ai đã từng đi cực đông thì đầu biết Hòn Đảo là đảo nằm đối diện với cực đông, cách cục đông chưa tới 1 hải lý, là điểm mốc để định vị cực đông tổ quốc.
    Đảo Hòn Đầu là một trong hàng chục đảo ở Khánh Hòa do công ty Yến sào Khánh Hòa quản lý để khai thác tổ yến & cùng có trách nhiệm bảo vệ an ninh biển đảo.
    Chính vì thế Hòn Đầu là đảo cấm xâm nhập và lưu trú. Để lên được Hòn Đầu bạn cần phải có giấy phép do công ty Yến sào Khánh Hòa cấp.

    Đi bằng đường thủy từ Bải Cỏ Ống qua Hòn Đầu chỉ mất chừng 10 phút nhưng đó là hành trình rất thú vị, bạn được chiêm ngưỡng sự sắp đặt tuyệt diệu của đá, với muôn vàn hình thù kỳ lạ. Đây một anh lính hiên ngang canh giữ biển trời.
    [​IMG]

    Mũi Đôi thấp thoáng ở xa
    [​IMG]

    Đây là nơi lần trước quỷ và kynhongcon tính dừng lại bỏ cuộc sau khi đuối sức.
    [​IMG]

    Đây là Đảo Hòn Đầu, hòn đảo nơi cực đông của tổ quốc,tháng 4/2005 Bộ Thông Tin & Truyền Thông (hiện nay) đã công nhận là Danh thắng quốc gia.
    [​IMG]

    Một góc đảo Hòn Đầu hướng ra biển, đối diện là cực đông.
    [​IMG]

    Bạn sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy những tác phẩm sắp đặt tuyệt vời của thiên nhiên.
    [​IMG]

    Đây một khối đá thú vị nhô hẳn ra ngoài biển mang hình khuôn mặt người.
    [​IMG]
    Quanh đảo có nhiều chòi gác để phát hiện các hành vi xâm nhập đảo trái phép.
    [​IMG]

    Đây đường chính lên đảo, năm 2009 có một đoàn nhà báo Hà Nội, Khánh Hòa, Tuổi trẻ (Anh Tạo, anh Dương, Anh Quân...)... có lên đảo, và lần này thì nhóm quỷ là nhóm thứ 2.
    [​IMG]

    Mũi Đôi - Cực đông nhìn từ đảo Hòn Đầu.
    [​IMG]

    Nếu tìm thấy ku bad nhỏ xíu thì bạn sẽ hình dung được sự hùng vĩ của thiên nhiên. Còn một điều thú vị nữa là dưới tảng đá lớn nhất là khuôn mặt của chú chó biển nằm phủ phục hàng trăm năm.
    [​IMG]

    Đây là một hình dạng thú vị khác của đá.
    [​IMG]

    một chú kỳ đà bị cụt đuôi.:D
    [​IMG]
    Đường leo lên đỉnh cao nhất của đảo cũng không dễ dàng gì, với những tảng đá lớn bằng mấy người chồng lên.
    [​IMG]

    Đây một khe đá thú vị với những thỏi đá hình linga.:) Đừng quên tìm anh phó đảo chủ đứng đâu để dễ bề so sánh con người và thiên nhiên.:)
    [​IMG]

    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
    [​IMG]
    Một ngàn năm nữa vẫn thề mãi mãi bên nhau.:)
    [​IMG]

    Chuyện kể rằng mấy ngàn năm trước, ở nơi này là một làng chài trù phú nhưng lại thường hay bị thủy thần quấy phá, có một chàng thanh niên khỏe mạnh giỏi giang nhất làng được giao nhiệm vụ canh gác thông báo mỗi khi thủy quái tấn công người dân trên đảo, nhưng có một lần ham mê uống rượu, say túy lúy chàng trai không thông báo khi thủy quái đến, làm cho dân làng bị tàn sát, trời nổi trận lôi đình biến chàng thành con gà lãnh nhiệm vụ mỗi ngày gáy báo hiệu ngày mới. Trải qua ngàn năm chú gà hóa đá, đầu vẫn hướng về biển cả. :D
    [​IMG]

    Một chú lợn biển bị mắc kẹt hàng ngàn năm.:D
    [​IMG]

    Chụp ảnh lưu niệm cùng các anh trên đảo.
    [​IMG]

    Vì thời gian quá ít nên vẫn còn nhiều điều thú vị trên đảo mà quỷ và bad chưa có thời gian khám phá, đành hẹn một lần khác vậy.
    Thông tin để đi đảo Hòn Đầu.
    -Đảo Hòn Đầu nằm ở cực đông của tổ quốc, bạn xem thông bài chinh phục cực đông để biết đường đi đến cực đông.
    -Bạn phải có giấy phép của công ty yến sào Khánh Hòa cho phép lên đảo. Không thì chịu.
    - Dành 1 ngày để đi là đủ: Sáng khởi hành sớm ở Đầm Môn, chiều thuyền đón tại Hòn Đầu.
    - Bạn chắc chắn phải đi bằng thuyền để ra đảo, có thể thuê thuyền ở Đầm Môn, đến Đầm Môn bạn hỏi thăm Tèo (nhờ anh Vương liên lạc), Anh Vương (0977185567), Anh Nở để thuê thuyền.
    -Giá thuyền tham khảo đi về: 1.4tr-1.8tr. Mùa mưa bão, biển động thuyền sẽ không đi được. Cuối tháng 7 là bắt đầu vào mùa biển động và có thể có bão.
    - Trên đảo rất nhiều đá hình thù kỳ lạ và hùng vĩ, đường đi dễ chứ không khó, nữ vẫn đi được, trên đảo có đỉnh cao nhất các anh vẫn thường gọi là cực đông của đảo.
    - Lưu ý không xả rác, nghiêm cấm đem rượu bia. Tuân theo các hướng dẫn của các anh quản lý đảo.
  9. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ôi cái topic này hay quá.
    Nơi này đẹp và kì lạ quá.
    Nhưng bạn có thể cho thêm thông tin về việc xin giấy phép của cty Yến sào ko ?
  10. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    theo mình biết thì hiện nay chỉ cấp giấy phép cho các cơ quan báo chí, truyền thông, nghiên cứu, khảo sát... chứ chưa khái thác du lịch.

Chia sẻ trang này