1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi vào đường cấm...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gid, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đi vào đường cấm...

    Tôi biết em vì em làm chung chỗ tôi. Em trông rất dễ mến, nói chuyện rất dễ thương, lại siêng năng trong công việc. Em rất "quý" tôi và tôi cũng thế. Tôi không giấu được việc tôi nhiều lúc đã nhớ đến em, nhưng cái vấn đề là tôi đã có gia đình, đúng là con chim trong ***g. (Không hẳn là tôi bất hạnh với cái ***g của tôi) Tôi muốn ngưng việc này lại, nhưng thấy không phải lúc nào cũng khiển được mình. Em thì cũng đã có người yêu. Nói ra cũng biết chẳng được ai khen nhưng cũng muốn giải tỏa những điều tào lao trong lòng mình. Tôi cũng chỉ có hai câu hỏi nhờ quý anh chị, là những ông tiên, bà tiên tuyệt vời ở đây tư vấn giùm tôi:
    * Nếu tôi bày tỏ với em rằng tôi muốn hôn em một lần, quý ông bà tiên nghĩ xem em có đồng ý không?
    * Nếu em đồng ý (tiêu rồi!) thì tôi có nên hôn không?

    Mong mọi người đừng phiền, nếu không ưa cứ tự do la mắng, tôi chịu được. Cảm ơn chân thành vì đã chiếu cố.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu bạn đến gặp bác syf Nothinglastforever, chuyên gia số một trong lifnh vực na?y.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôn xong rồi để làm gì? Mà hôn xong rồi cô bé đó muốn "tiến tới nữa" thì nghẻo ông rồi, ông ơi!!! Chưa kể đến "cái ***g" nhà ông rồi đến chú người iu của bé kia "hợp vào" rồi tẩn cho bác tơi bời thì không còn "đường về quê mẹ" đâu. Mau tỉnh ngộ nhanh nhanh bác ơi!
  4. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu những điều bạn vừa nói. Nhưng tôi muốn biết thêm một việc: Tôi cảm thấy tình cảm đó của tôi và của em rất chân thành. Tôi và em có lẽ cũng đều hiểu hoàn cảnh của nhau. Tôi muốn chỉ muốn hôn em một lần, vậy thôi. Không gì thêm cả, có được không?
    Nếu các vị ông bà tiên vẫn không thấy xuôi tai, xin chỉ giáo ngõ thoát nào mà tôi thực hiện được với. Chứ bây giờ tôi vẫn có ước muốn tiến tới, rồi đứng lại ở chỗ đó.
    Tôi biết tôi đang mang một loại "bệnh" như một số người vẫn bảo. Nhưng tôi không hẳn tin như vậy. Tôi nghĩ chuyện này xảy ra nhiều và bình thường, chỉ có điều người ta không công nhận nó mà thôi. Ai cũng cố xây nên cho mình một mặt nạ (tôi cũng vậy) để rồi cuối cùng không bao giờ làm được những gì mình mong muốn.
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nếu con người mà cứ làm theo những gì mình muốn thì tôi đã hôn vạn người trên đời này và cũng giết từng đấy người. Bởi vì tôi cũng là con người, cũng có yêu có ghét nhưng có phải cứ yêu là "giáp lá cà" hôn chùn chụt đâu hay "ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra" đâu. Tôi không phải bảo là bác phải xây dựng mặt nạ hay sống không thật với bản thân nhưng bác cũng nên kiềm chế tý chút chứ. Tôi chỉ sợ bác "hun" em đấy xong lại thấy thất vọng vì "nụ hôn có mùi phở bò" vì sáng ra em đó "tráng miệng" bằng "hai tô" phở bò thôi.
    Thật sự là tôi không dám châm biếm hay trêu chọc gì bác, phải làm việc sáng nay nên tôi mới "chán đời" "ngứa keyboard" post lung tung thôi. Bác phải biết là ở đời "được đằng chân lân đằng đầu", bác "hun" xong em đó lại "thèm" thêm tý gì nữa lại mệt. Thôi cố nhịn đi bác, đành chép miệng như con cáo trong ngụ ngôn vậy "Chùm nho còn xanh" (còn khi nó "chín" thì nó về tay người khác).
    Thành thật có vài dòng tâm sự với bác như vậy. Chúc bác "vững như kiềng ba chân" để "cái ***g" của bác không "nổi giận lôi đình".
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Mard nói đúng đấy, cuộc sống không phải luôn chạy theo những gì mình thích....Mà ông bạn gid này, có gì phải bức xúc đến mức phải viết luôn 1 chủ đề than thở thế... chuyện bình thưòng thôi mà.. ông bạn chỉ cần nhớ là con người luôn có 1 thứ gọi là Ý CHÍ
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 02/09/2004
  7. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy mà thương cho bác gid. Đàn ông con trai bị đàn bị các quý cô xinh đẹp hành từ thời con trai qua tới lúc đàn ông, đến lúc thành ông già. Lúc nào trong tim cũng có mấy cô. trong khi mấy cô thì mặt cứ vênh lên tự đại. Ráng vào chùa, rồi ngồi thiền trong đó, quên bớt sự đời. Đời còn nhiều điều cần phải làm cho mình lắm bác ạ, đừng rước khổ vào người làm chi. Cái gì mà sướng thì nó sẽ đến. Nó là cái khổ mình lại đi tìm hoá ra mình dại à. Bác cứ theo gương tui nhé. Tui bây giờ còn nhiều thứ đam mê chưa kịp thực hiện khi còn ở không. Nào là thú chơi máy bay điều khiển từ xa, nào là chơi các hệ điều hành palm, nào là nghiên cứu linux, unix... Ở đời còn có nhiều người nghèo khó cần mình cứu giúp, nếu có thời gian, hãy giang rộng cách tay mình để giúp họ, thay vì dùng tiền đó để rủ em đi uống nước, cafe, ăn cơm, thì hãy dùng tiền đó vào mục đích nhân đạo... Nói chung, hãy ích kỷ một chút đi bác, hãy cứ coi mình là cái đinh của vũ trụ, làm những điều thú vị đang chờ phía trước của bác, tiến lên và đừng thèm nhìn lại. Nàng đó xét cho cùng cũng chính là hình ảnh của vợ bạn ngày trước, nếu có bước vào thì rồi cuộc đời cũng chán vậy thôi. Tình cảm dạng này chỉ được xây dựng trên một loại ảo tưởng, trông vào thấy cũng đẹp nhưng nếu thực hiện thì cũng bị nhiều loại thực tế làm bạn sáng con mắt ra thôi. Nhất là khi càng sáp lại gần, bạn sẽ thấy con nàng cũng có nhiều khuyết điểm mà khi thích bạn cố tình không thấy, thí dụ như, nhìn kỹ thì cũng đâu có đẹp, đứng gần sao thấy cũng không thơm lắm? rồi lằm việc thấy thì cũng chẳng giỏi giang gì, hề hề Nói nhiều quá các cô đây lại giận, nhưng mà tôi chí muốn bác thoát khỏi hoàn cảnh này thôi. Cứ quên đi và lo cho mình, đối xử tốt với nàng như một người bạn, thực hiện những gì tôi đã đề xuất ở trên nhé. Nhớ cho tui biết xem liều thuốc của tui bác dùng có thấy ép phê không?
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chưa hôn em ấy được và chưa được em ấy hôn bác cảm thấy chân thành, sau khi được cả đôi rồi chả biết thành chân gì ...
    Được global sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 02/09/2004
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy ! đừng có dại iem ợ ...nhỡ l..ó lăn đùng ngã ngửa ra thì khốn ...làm sao mà kìm hãm nổi cái sự s...ung ss..ướng lại chớ !! khứa khứa !!!!!!!
  10. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ở đời nên dại, bác ah
    Sao con gái toàn trách móc con trai khi các chị em cứ tạo điều kiện thế nhỉ

Chia sẻ trang này