1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi vào đường cấm...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gid, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc chuyện của bác gid thấy cũng mắc cười. Em thì chẳng có ý gì đâu nhưng qua chuyện của bác em lại nghĩ đến người trong mơ của bác sao giống con thỏ con em đọc trong truyện ngụ ngôn hồi bé thế không biết. Con Thỏ ngây thơ trong truyện Sói gửi nhờ chân vào nhà Thỏ non ấy mà. Em kể lại bác nghe 1 đoạn cho vui nha :
    Một ngày kia trở lạnh lắm, gió thổi mạnh và tuyết rơi nhiều, Sói già lê bước đi kiếm mồi vì mấy hôm nay nó đói và chưa kiếm được miếng gì ngon cho vào bụng cả. Nó đi mãi cho đến khi muốn sụp xuống thì bất chợt nhận thấy phía trước có 1 ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn. Nó lấy hết sức tiến lại ngôi nhà và đến trước của gỗ cửa :
    - Có ai ở nhà không? Giúp tôi với !
    Tiếng Thỏ con từ trong vọng ra : Đây là nhà của Thỏ. Bố mẹ cháu đi vắng, cháu chỉ có một mình. Bố mẹ cháu dặn không được mở cửa cho ai .
    Sói già mừng quá vì biết đây là nhà của Thỏ non, phen này mình có bữa tươi rồi.
    - Thỏ con hiền lành và tốt bụng ơi, chú là Sói là hàng xóm tốt bụng của cháu đây mà. Hôm nay chú lạnh quá, chân chú tê cóng hết rồi. Cháu mở của cho chú vào sưởi cho ấm chút rồi hết tuyết chú sẽ đi ngay - Giọng Sói già rất thảm thương
    - Nhưng bố mẹ cháu dặn là không được mở cửa khi bố mẹ vắng nhà mà - Thỏ non ngập ngừng
    - Thỏ non yêu quý ơi, vậy cho chú gửi nhờ 1 cái chân vào cũng được, chân chứ lạnh quá mất rồi, châmk thêm chút nữa là chú sẽ bị liệt cái chân này vĩnh viễn mất. Cháu có thương chú không Thỏ non tốt bụng ! Giọng Sói mỗi lúc 1 thêm não nùng.
    - Thôi được rồi, nhưng chú hứa là chỉ 1 cái chân thôi nhé - Thỏ có vẻ hởi xiêu lòng
    - Được rồi, chú hứa mà - Giọng Sói đầy mừng rỡ
    Và Sói cho 1 cái chân đầy lông lá và ướt sũng của mình vào được qua cửa.
    Lát sau Sói lại cất giọng ngọt ngào : Thỏ non yêu quáy và vô cùng tốt bụng ơi ! 1 chân của chú ấm áp quá chú cmả ơn cháu nhiều lắm nhưng nếu thương chú hãy thương cho chót: cho chú bảo vào thêm 1 chân nữa nhé !
    - Nhưng chú phải hứa là chỉ thêm 1 chân nữa thôi nhé - Thỏ hơi hồ nghi nhưng cũng cảm thấy thương chú Sói. Đúng là từ lúc mở cửa cho Sói gửi nhờ 1 chân cũng không có chuyện gì xảy ra.

    Và chuyện tiếp theo thế nào em không cần kể tiếp vì bác chắc hẳn đã nhớ ra quá đi rồi...hihi. Em không tin bác là Sói già nhưng chuyện gì xảy ra sau 1 nụ hôn nồng cháy mà bác muốn có thì em sợ các bác khác không nghĩ đơn giản thế...hihi. Câu truyện ngụ ngôn này đôi khi em thấy nhiều bác trai áp dụng khá thành thạo đó bác, tất nhiên là không chỉ là tìm cách "ăn thịt" 1 chú Thỏ non mà đơn giản chỉ cần lợi dụng có chủ định lòng vị tha và ngây thơ của PN để đạt mục đích của mình trong công việc. Hơi hèn nhưng đời nó thế mà bác !
    Em kể chuyện vui vì tính em hay đùa, bác đừng suy nghĩ nhiều nha !
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì đành rằng so sánh bác gid là "sói già nanh ác" còn bé kia là "thỏ non ngây thơ (cụ)" nhưng bác khongquen25 ơi, tại sao không đặt ngược vấn đề là bé kia là "thỏ non đội lốt sói già", để "dụ dỗ" bác gid thì sao. Nói chung là nếu chuyện vỡ lở thì bác gid mất nhiều hơn cô bé đó vì "dưới ánh mặt trời xoi sét" và "trong câu chuyện buôn dưa lê của các bà, các chị đồng nghiệp" thì "em đó đáng thương quá, ngoan ngoãn quá, ngây thơ quá bị ông "dê già" (sorry bác gid nhé, đây là giả thiết em đưa ra thôi mà) nó cho vào tròng. Lão bị vợ nó xé xác ra cũng đáng đời!!!"
    Cũng mong là bác gid suy xét kỹ trước khi định "chùn chụt" ai đó. Em cũng phải "rào trước đón sau" như bác khongquen25 là tính em thích đùa, thấy chuyện của bác "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" quá nên mới kỳ cạch gõ bài thôi ạ!
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng ở hoàn cảnh y hệt đồng chí này, chỉ có thể nói với đồng chí hai chữ: THÔNG CẢM!
  4. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    To Mr gid: Có lẽ bạn đang phân vân "hôn, không hôn, hôn,.." giống như trò bói tình yêu xé cánh hoa " yêu, không yêu, yêu,..." mà đôi khi không biết đến cánh hoa cuối cùng lại là điều tốt nhất là với những "con chim đã bị nhốt trong ***g".
    Thêm nữa bạn đang có những cảm xúc rất đẹp, giữ lấy nó là hơn khi bạn "đâu có bất hạnh với cái ***g" của bạn. Đôi khi nhìn thì thấy đỏ nhưng đâu phải là chín !
    Chúc bạn sẽ có sự lựa chọn hợp lý nhất!
  5. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ đâu con sói cái dùng con thỏ non để giăng bẫy con sói già thì chết
  6. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn trangkhuyetbong nhiều, tôi rất chú ý đến lời khuyên của bạn. Một số bạn khác thì đùa rất vui, tuy nhiên đây là chuyện cũng thuộc loại nghiêm túc đối với tôi, tôi không nghĩ em là người dễ dãi. Tôi đã nói rồi tôi nói ví như em chịu, không có nghĩa em sẽ đồng ý.
    Người ban khongquen25 đã tốn rất nhiều công sức viết một bài rất dài, ngụ ý rằng tôi có thể là con ?osói già? còn em là con thỏ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đóng góp ý kiến, những điều tương tự đã làm tôi ?otrưởng thành? lên rất nhiều (nghiêm túc). Tôi cho rằng chúng tôi là những người biết yêu thương và tôn trọng hạnh phúc của người khác, không phải sói, cũng không phải thỏ.
    Tôi rất chú ý đến những bài viết của Mard, vì Mard là phụ nữ (hy vọng vậy) bạn có thể có cái nhìn tốt hơn tôi thực tế hơn tôi. Bạn có vẻ không thiêng vị, dù rằng một phụ nữ độc thân thường hay như vậy, hay chỉ trích những tình huống như tôi đang mắc phải (Xin lỗi nếu bạn cho đây là thành kiến, nhưng tôi nghĩ như vậy theo những gì tôi đã trãi qua) Vì thế tôi muốn hỏi bạn. Thật sự bạn khuyên tôi đừng làm gì hết đúng không, hãy để tình cảm của mình khô dưới nắng, phai nhạt theo thời gian? Tôi cũng bắt đầu có cảm giác rằng nếu tôi đứng lại, điều đó sẽ là tốt cho em hơn, có lẽ đó là điều có thể thuyết phục tôi được nhiều nhất, sự bình an của em.
    12576 chỉ để lại một lời nhắn ngắn là ?oBạn cũng đã ở trong trường hợp của tôi?. Thế bạn đã giải quyết như thế nào, có thể cho tôi biết về điều đó được không?
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hì... kể cũng hay nhỉ, có vẻ như bác chưa hôn ai thật ngọt ngào bao giờ ? Bác đã hôn người mà mình thực sự yêu say đắm bao giờ chưa ?
    Túm lại, quyết định hành động thế nào, nhất là với những người có gia đình, còn tuỳ thuộc vào việc bác quan niệm thế nào về gia đình của mình nữa. Khi mình hôn một người mà mình có tình cảm, tôi khó tin là bác có thể dừng lại sau cái hôn đó. Bác hãy cố hình dung xem sau cái hôn đó sẽ là gì, có đem lai gì không và mục đích của nó là gì...
    Tôi là phụ nữ, tôi sẽ không chấp nhận chồng tôi hôn một người phụ nữ khác, với tôi như thế cũng là ngoại tình vậy.
    Không chỉ có các quí ông mới thích chinh phục, các quí bà cũng vậy. Có lúc nghịch bậy, thấy có anh chàng nào để ý tới mình, tui nhìn lại hắn lâu hơn những cái nhìn bình thường, thế là hắn tưởng tui cũng thích hắn, những lần sau vô tình tôi đi qua đó, nhìn vào mặt hắn tôi biết hắn kết mình thật rồi. Thật vớ vẩn, nhưng chỉ là vậy thôi. Cho bác biết tôi chả xinh đẹp gì, nhưng đàn ông thường rất nhạy cảm, dễ rung động hơn cả phụ nữ, nhất là với cái nhìn của phụ nữ. Bác nên tỉnh táo thì hơn. Chúc bác vui.
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí giống hệt tôi, thảm nào có người nhầm tôi là đồng chí . Thực ra chuyện này nó cũng không hay ho gì để kể ra, tuy nhiên nó cũng không như mọi người suy đoán. Chuyện của tôi à:
    Tôi và cô ý không làm cùng công ty, nhưng chúng tôi biết nhau vì tôi hay đến cty cô ý công tác. Cũng có tình cảm với nhau thân thiết hơn người khác. Cô ý biết tôi đã có vợ và tôi cũng biết cô ý cũng từng có bạn trai. Nói chung chúng tôi giữ quan hệ tình cảm đúng mực cho đến một hôm ... tôi phải làm việc muộn, ở lại VP một mình. Trước đó cô ý có gọi điện hỏi tôi là tôi đang làm gì thì tôi có nói hôm nay bận quá, phải làm việc muộn. Khoảng 30 phút sau có tiếng gõ cửa và cô ý xuất hiện . Chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, và rồi càng ngày chúng tôi càng ngồi gần nhau hơn, và rồi ... kissed . Chỉ thế thôi và dừng lại ở đó, bây giờ chúng tôi coi nhau như những người bạn và không có chuyện gài bẫy, thỏ non hay cáo già gì ở đây cả. Hình như đó là một gương xấu phải không?
    Theo tôi nghĩ không nên gượng ép, mọi thứ cứ để tự nó đến. Trong trường hợp cô bé của bạn nói: Em muốn được hôn anh hay thể hiện đại loại như vậy bạn sẽ làm gì?
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 04/09/2004
  9. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ai đảm bảo bác Gid sẽ không tiến xa hơn nữa sau 1 nụ hôn. Con người ta có xu hướng đi lên, cái gì chưa đạt được thì lại muốn giành bằng được. Có thể bây giờ nhà bác cho việc kiss kiếc cô bạn đồng nghiệp dễ thương xong là thoả mãn được cái khao khát của bản thân rồi dừng ở đó nhưng bác thử đặt bác vào địa vị của vợ bác xem bác có thấy dễ chịu không? Con người ta khi ko toàn tâm toàn ý với cái gì thì dễ phát hiện lắm bác ạ. Đấy cũng là một hành động ngoại tình, mà ngoại tình thì dù thế nào đi nữa cũng khó mà tha thứ được. Nếu bác thấy việc hôn hít thế kia đem lại nhiều lợi ích cho mình thì làm, còn không thì cũng không đáng để đánh đổi mọi thứ mình đang có để chỉ lấy một nụ hôn của người đẹp như vậy. Muốn ngoại tình, muốn có quan hệ với người khác ngoài vợ (chồng) mình thì nên giải quyết dứt điểm chuyện gia đình đi, vì dẫu sao ở vị trí người vợ (chồng) bị cắm sừng thì cũng chẳng phải thú vị gì cho lắm!
  10. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 12576, rất nhiều. Qua câu chuyện của bạn tôi nghĩ, người ta vẫn có thể ngừng lại được sau một hay vài nụ hôn đấy chứ. Về câu bạn hỏi, thì ... tất nhiên tôi sẽ hôn cô ấy, nếu như cô ấy mong muốn thế. Tình cảm là chính mà.

Chia sẻ trang này