1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi vào đường cấm...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gid, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho bà xã nhà anh Gid! Trong lúc hoặc loay hoay với đủ thứ việc cơ quan, lo tránh né các mối quan hệ nhạy cảm khác vì gia đình, vì tình yêu, sự tôn trọng với chồng, để chồng không bị tổn thương, hoặc đầu tắt mặt tối với một mớ việc không tên, con cái khác thì chồng vẫn cà vạt, ca táp đến cơ quan hồn nhiên nhấm nháy kiss kiếc với cô nào anh ta cảm mến! Thật buồn cho thân phận các bà vợ có những ông chồng như thế này!
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng lẽ đàn ông ai cũng mắc căn "bệnh" quái ác này sao
  4. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hôn em xong rồi, mấy hôm nữa lại thấy bác Gid hỏi:
    "Tôi cũng chỉ có hai câu hỏi nhờ quý anh chị, là những ông tiên, bà tiên tuyệt vời ở đây tư vấn giùm tôi:
    * Nếu tôi bày tỏ với em rằng tôi muốn xxx em một lần, quý ông bà tiên nghĩ xem em có đồng ý không?
    * Nếu em đồng ý (tiêu rồi!) thì tôi có nên xxx không?"

    rồi lại tự kết luận: "tình cảm là chính mà"
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này thấy bác thật vui tính. Có vẻ như bác trêu đùa mọi người tí cho vui thôi, đúng không ? Chứ ở đời, hễ ai "muốn thế" là mình nhào zô "làm thế" liền, thì...
  6. last_fall

    last_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi. Con người mà. Sao tránh được những rung động hay những ham muốn kiểu như vậy. Nhưng khốn nỗi, bên cạnh đó con người lại bị ràng buộc bởi xã hội, đạo đức..nếu không vì thế thì chắc bạn Gid cũng chẳng phải tham khảo ý kiến của người khác trước khi hỏi ý kiến cô bé kia làm gì. Theo ý kiến riêng của tôi, bỏ qua một bên các quan niệm về đạo đức khác, bạn Gid nên tự trả lời câu hỏi của bạn: Hôn cô bé đó để làm gì? - Nếu để thể hiện tình cảm của bạn, liệu một nụ hôn rồi thôi thì có thể hiện được tình cảm theo đúng nghĩa của nó không. Nếu chỉ là dục vọng, tự dưng chỉ thích hôn cô ấy cho biết, cho thoả sự tò mò,(vì bạn thích cô ấy quá không chịu nổi) thì tôi nghĩ bạn cứ nên hỏi ý kiến cô ấy xem sao, nếu cô ấy cũng đồng ý, thì không việc gì mà không thử (ai biết ma đi ăn cỗ ) - Thêm nữa là nếu bạn thực sự quan tâm đến hậu quả của nụ hôn ấy, về phía bạn thì có thể ok, nhưng nếu bạn đã có nghĩ cho cô bé kia thì tôi cũng phải nói là lành ít dữ nhiều, nếu như cô ta không được xác định tư tưởng trước là chỉ một nụ hôn mà thôi, không gì hơn nữa.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạ là lần này không thấy bác syf Nothinglastforever xuất hiện và hăng hái như thường lệ.
  8. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "...tất nhiên tôi sẽ hôn cô ấy, nếu như cô ấy mong muốn thế. Tình cảm là chính mà".
    Tôi biết câu nói tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi khi viết ra liền mà chưa được "kiểm duyệt" tốt đã gây ra sự bất bình của các quý bà tiên đây. Đầu tiên là cô tiên thang10 thì thương cho cái ***g của tôi, trách cứ tôi. Tôi thật sự cũng cảm thấy mình không phải, vậy cô tiên đã hài lòng chưa? Nhân tiện cũng muốn thêm vài điều: tôi và cái ***g của tôi đều đi làm, chúng tôi cùng chia sẻ công việc nhà, con cái cùng với nhau, không có thiêng vị gì đâu, bình đẳng mà. Vì thế tôi cũng không có nhiều lắm thời gian cho riêng mình vì phải làm việc nhà. Đàn ông còn xếp sau con chó cưng mà, bạn không biết à? Không đến nỗi quá thương cảm và xúc động như cô tưởng tượng đâu. Có thể cô thang10 thì vậy. Tôi khâm phục cô lắm, vì sự tận tụy của mình. Tôi ước nhiều người đàn ông trên đời này gặp được những người có những đức tính đáng quý giống cô.
    Cô tiên angelica nhắc tôi rằng nếu hôn rồi thì làm sao mà bình thường lại được. Tôi thấy ý này rất hay (thật lòng đấy) vì biết đâu một trong hai người vì khó chịu quá mà phải nghỉ việc thì sao? Bạn là người rất thực tế, chân thành cảm ơn, nếu bạn là nam, tôi sẽ mời bạn đi nhậu cho vui! Nhân tiện bạn có hỏi về cái ***g ?othân yêu của tôi? tôi trả lời luôn: Nếu vợ tôi như thế, tôi cũng ?.buồn. Nhưng phương châm của tôi là yêu là trọng. Tôi sẽ dùng tiếp cận tình yêu để chiến đấu giành lại, không dùng luật chính giáo lẫn giang hồ!
    Tôi đọc lời nhắn ngắn của Stuck-up, thấy cũng tức cười ?oHic, chẳng lẽ đàn ông ai cũng mắc căn "bệnh" quái ác này sao? Không phải ai cũng mắc đâu, chỉ có tôi thôi? mấy người kia không chịu nói! Nhưng mà cũng đừng mất lòng tin vì tôi nhé, vì tôi không đại diện cho đàn ông nói chung, đừng trách chung chung mà tội.
    Bà tiên lan_chi đúng là có tài bói toán, thấy được trước vận mệnh của tôi. Tôi xin bái phục. Xin cảm ơn. Tôi tự suy nghĩ và cho rằng, điều đó không đúng. Tôi xin cam đoan với lan_chi đấy, vừa lòng chưa?
    Wildpony. Chị nói đúng, nói vậy thôi chứ chưa chắc tôi đã ?ohôn? bất cứ ai vì ?otình cảm là chính? ?mà chỉ có em thì may ra có thể mà thôi, nhưng cũng chưa chắc. Mong chỉ hiểu ý tôi.
    Bà tiên last_fall viết nhiều nhưng trong đó có từ ?odục vọng? với hàm ý hơi có chiều hướng xấu. Tôi không nghĩ là tôi có liên quan đến từ này theo nghĩa xấu. Nghĩa tốt thì có! (Hai mặt của cái sự dục vọng mà lị) Tôi không giải thích được vì sao tôi muốn hôn em để làm gì, hình như tôi chỉ muốn cho em biết tôi có tình cảm với em rất nhiều. Vậy thôi, tôi có ao ước là em biết được điều đó. Tôi không thèm khát việc xxx với em (dù rằng khi nghĩ đến điều đó thấy cũng hay hay, xin đừng hiểu nhầm ý tôi), vì đúng như bạn nói, điều đó sẽ mang lại lành nhiều hơn là dữ cho em. Bạn làm tôi chợt nghĩ đến việc nhỡ em không điều khiển được tình cảm của mình thì đúng là không có lợi cho em lắm.
    Tôi cũng mệt rồi, muốn đi tu (tinh thần). kệ tới đâu thì tới, chắc tôi cũng chả hỏi làm chi nữa, các vị ông bà tiên muốn thế mà phải không? Thế các vị có hiểu cho tôi không, chắc là không chứ gì? đời nó vậy đó. Ngày mai tôi đi uống bia? ngắm sao để tâm sự với ông trăng cho đỡ buồn. Xin cảm ơn các ông bà tiên nhiều lắm. Các vị thật là tốt bụng.
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nếu con người ta không thể ngừng lai sau vài nụ hôn thì chắc tôi phải lấy khá nhiều vợ rồi . Tốt nhất là có một người để mình yêu say đắm và lấy được người đó làm vợ, nếu không thì coi như mình đã chết
    Tốt nhất là chuyện này nên dừng lại ở đây thôi, vì tôi biết các bà (đã, đang và sắp làm) vợ đều kịch liệt phản đối chuyện này. Thế thì chết. Tốt nhất là không hôn ai cả ha ha... Giải tán, ai về nhà nấy thôi
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Right on, baby. 4* cho bác. Giữ lại một sao vì tội viết trước cái tôi định viết .
    Sau khi nhận ý kiến phản hồi của các ông bà tiên thì Mr. To Kiss Or Not To Kiss đã bắt đầu dỗi.
    Và bắt đầu lý giải: tôi cũng phải làm việc gia đình,... và thương cảm nhất là: tôi có ít thời gian cho riêng mình.
    Ca này nghe giống như là mắc bệnh tưởng thể nhẹ. Hay thuộc dạng đứng núi này trông núi nọ?!
    Có thể tha thứ được khi người ta hỏi rằng tôi có nên ngoại tình hay không, vì người hỏi khi đó vẫn còn đang lưỡng lự giữa tốt và xấu. Nhưng thật nực cười khi người ta phong người khác thành những ông bà tiên, đề rồi đi nhờ những ông bà tiên đó tư vấn xem liệu mình ngoại tình thì có thành công hay không!
    Khi anh hỏi rằng liệu cô ta có đồng ý nếu anh muốn hôn, thì anh đang quan tâm tới việc anh có thành công không khi anh muốn tí toáy một tí sau lưng vợ. Cũng xin nói thêm là đầu óc anh hơi có vấn đề một tí khi anh hỏi tiếp là nếu em đồng ý thì có nên hôn không. Bó tay! Đã không nên hôn thì còn hỏi người ta đồng ý cho hôn hay không làm cái quái gì!? Anh định biến con người ta thành trò đùa hay sao vậy!?

Chia sẻ trang này