1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi vào đường cấm...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gid, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bác gid đã cho em về marital status là "single" cách đây nửa năm của em. Mà kể cả em độc thân hay đã lập gia đình thì em cũng khuyên bác thế thôi chứ chẳng phải vì có "gông buộc cổ" hay "tự do trong dây thừng" mà em viết cho bác như thế. Chẳng có tình cảm nào phải "khô dưới nắng, phai nhạt theo thời gian" đâu bác ạ, rồi có lúc bác nhìn lại bác lại thấy bật cười vì có lúc mình "hao tâm tổn sức" vì những gì đã qua đó quá. Em chả biết bác đã có nhóc con chưa nữa, chứ bác mà đã có rồi thì chắc chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung đến em gái đó đâu. Mà bác chẳng phải quan tâm đến "sự bình an" của bé gái đó đâu, bé đang "tuổi ăn tuổi chơi" thì quên ngay ấy mà. Nếu có chút thời gian xin bác hãy một lần đặt mình vào địa vị của vợ bác, có đau không khi thấy "tự dưng chồng mình muốn "hun" em khác???" Hay bác thử giả tưởng rằng "có thằng chập cheng dở hơi ăn cám hấp" nào đó "đang yên đang lành" lại muốn kiss vợ mình?
    Viết đến đây em lại thấy thương ông xã nhà em, mới lấy vợ thôi mà "trăm thứ việc vơ vào người", em cho cả ngày loăng quăng muốn làm gì thì làm thậm chí đi công tác còn chuẩn bị condom cho nhưng tiệt chưa (mới chưa chứ em không quả quyết là không) thấy muốn "chùn chụt" hay gì gì hơn với em nào cả. Trong gia đình, niềm tin là quan trọng nhất mà mất đi cái đó chắc là sẽ mất tất cả. Em chúc bác gái nhà bác luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào bác và bác cũng xứng đáng với niềm tin đó. Còn nếu bác có nhóc rồi thì em cũng mong nó sẽ hiểu và yêu bố nó hơn khi bố nó biết vượt qua những tình cảm thông thường để giữ yên một mái ấm cho nó.
  2. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp lễ lộc em và vợ đi nghĩ ngơi mới về nên chưa tham gia cái chủ đề của ông gid này được.
    Nói thật với ông Gid, tui chỉ thấy tội cho vợ ông. Nếu vợ ông cũng hun hít với một chú nào đó trong công ty cô ấy thì sao nhỉ?.
    Cuộc sống vốn phức tạp rồi, đừng có làm cho nó phức tạp thêm. Sống có đạo đức để sau này còn dạy con cái.
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Xem ra thì Gid đang lôi mọi người vào một trò cười rồi, theo TG thì những lời mà Gid đáp lại các ông tiên cô tiên đều thấy vẻ nhạo báng hết, thế thì việc gì phải khuyên can cho mệt.
    Ngay cả suy nghĩ của Gid cũng cho thấy anh ta là kẻ không đàng hoàng rồi
  4. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là chỉ có bác Gid muốn kiss chứ bác cũng chwua biết em ý có muốn hay không? Tớ thì chẳng có cao kiến gì về cái vụ này nhưng tớ nghĩ bác Gid cần phải biết quan điểm của cô bé ý, chứ nếu không thì chẳng những em ý không thấy được rằng bác kiss em ý chỉ vì muốn em ý biết "bác rất quý em ý" mà tình cảm dành cho bác lại chẳng được như xưa.
    Tớ lấy ví dụ từ ngay bản thân tớ nhé. Tớ và một anh làm cùng cơ quan, tớ rất quý anh ấy và anh ấy cũng rất quý tớ (anh ấy cũng đã có vợ). Nói chung mọi công việc tớ và anh ấy rất hay trao đổi với nhau. Với anh ấy, tớ quý hơn những người khác và tất nhiên là tớ hay anh ấy đều luôn muốn mọi điều tốt đẹp cho nhau, tớ cũng chẳng biết diễn tả cái tình cảm đó như thế nào. Có thể như một người anh, như một người bạn thân... để có thể chia sẻ mọi thứ, nhưng không phải là tình cảm của 2 người yêu nhau.
    Thế nhưng, với tớ thì thế, nhưng anh ấy thì lại có vẻ không thế. Hình như đàn ông bọn ấy đều thế, cứ thấy người ta quý mình là nghĩ người ta yêu mình ngay ý. Anh ấy bắt đầu có những cử chỉ hơi khác lạ như thỉnh thoảng cố ý nắm tay tớ. Bạn Gid ạ, tớ thật sự không thấy cảm động hay quý mến anh ấy vì hành động đấy đâu, mà ngược lại tớ thấy mình bớt quý anh ấy đi, bớt tôn trọng anh ấy một chút và tất nhiên bớt tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Giá anh ấy vẫn đối xử với tớ như trước, như đối với một người em gái, hay như một người bạn thân mà anh ấy quý mến hơn những người khác, thì tớ đã vui sướng vô cùng.
    Tớ đem trường hợp của tớ ra với mục đích muốn hỏi bạn: Bạn có nghĩ sau cái kiss đấy, bạn và cô ấy sẽ không là gì cả. Không tiến thêm mà cũng chẳng còn bạn bè. Hay nói chính xác, sau khi kiss, trong mắt cô ây, bạn có còn là người mà cô ấy quý mến như xưa?
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, quan trọng xem em ấy quý vì cái gì đã, nhá.
    Nếu cô ấy quý vì thấy bác nghiêm chỉnh, lúc nào cũng biết thân phận chim trong quần, (à, xin lỗi, trong chuồng, bàn phím của tôi hỏng cái phím backspace nên không sửa được), nên em nó tin tưởng. Nếu bác giở chứng đòi hôn thì nó thất vọng cười vào mũi cho: "Thằng nào cũng như thằng nào...".
    Nếu nó quý vì bác hơn thằng zai đang lẵng nhẵng bám theo nó thì cũng có khi được đấy, thử xem.
    Còn nếu em ấy đồng ý mà bác lại không làm để cho em ấy chưng hửng bẽ bàng thì không chỉ em ấy chửi mà tớ cũng xin chửi góp một câu: "mịa thằng đểu, vừa muốn đái vừa run như đàn bà...."
  6. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bác nothinglastforever nói chí lý đấy: Sống có đạo đức để sau này còn dạy con cái.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nhiều người ra rả mắng con , giải đạo đức nọ kia - nhưng mà lại bồ bịch lăng nhăng, nhấm nhẳng gái gú, bị vợ con khinh miệt - em chả thấy cái nhục nào bằng cái nhục đó. Ra ngoài đuờng thì oai phong lẫm liệt về nhà cứ ru rú như con cún, ko dám ngẩng mặt lên nhìn ai, nói cái gì cũng bị fản ứng lại. Cái nữa là rơi tuột từ vị trí chủ nhà, vợ con kính nể xuống chả là cái gì trong nhà , chỉ vì cái tội " bày tỏ tình cảm chân thành ngoài luồng ".
    Bố mẹ mà vậy, sẽ còn ảnh hưởng đến cả con cái sau này nữa.
    Em có chị bạn đến tuổi lấy chồng rồi, cũng yêu lâu rồi, chỉ vì Bố của bà ấy bồ bịch nọ kia mà bây giờ nhà trai họ đang lưỡng lự chưa cho cưới vì sợ - cô ấy giống Bố !
    Khổ thế đấy !
  8. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có gì mà ầm ĩ, một nụ hôn thôi, tình cảm là chính mà, anh cứ hôn đi, có điều sau đó nhớ giấu cho kỹ vào, dù bất kỳ trường hợp nào cũng đừng nói cho vợ anh biết, nếu không hậu quả anh lãnh chịu.
    Nếu tôi là vợ anh, không biết thì thôi, biết rồi thì tôi sẽ công khai đi ra ngoài với một người bạn khác giới mà tôi vẫn quý mến, trang phục, chuẩn bị thật chu đáo, còn hơn lúc ra ngoài với anh. Có lẽ cũng chỉ lang thang quanh quẩn cafe, đi ăn thôi, nhưng anh cần phải được nếm trải cảm giác bạn đời của mình "phiêu lưu" với kẻ khác. Phần anh ấy à, miễn đi quyền được hạch hỏi bạn bè, công việc của tôi, cũng đừng nghĩ đến quyền được về nhà có sẵn bữa ăn ngon, vợ dịu dàng đỡ cặp, lau mặt, vui vẻ ăn cơm, xem ti vi.... Anh xin lỗi, ngoan ngoãn ở nhà một tháng sau đó thì tôi tha cho hình phạt đó, nhưng đừng mong tôi quên chuyện anh đã làm. Anh ngoan cố không xin lỗi, thì coi như gia đình anh đã bị anh phá nát.
    Nên thà anh không làm, đã làm thì phải cố mà giấu cho khéo, không vết son, không nước hoa, không tóc rụng. Sau đó cũng đừng uống rượu say, phụ nữ hay thừa dịp đàn ông ngà ngà để hỏi dò những chuyện như thế lắm, thành công đến 99%.
    Tôi không thích bị người khác giới hôn, nếu người đó không phải là người tôi yêu, nên tôi không có ý kiến về việc nếu tôi là cô bạn đồng nghiệp của anh. À, mà nếu tên con trai nào có "lời đề nghị khiếm nhã" như thế, có lẽ tôi sẽ nhìn anh ta bằng "cặp mắt mang hình viên đạn", nghĩ "Who do you think you are?", nhưng biết đâu, she cũng đang muốn làm như thế với anh thì sao, nếu thế thì nhất anh rồi đó, chúc may mắn (cả trước và sau khi anh đã quyết định hành động)
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chí lý !
  10. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chuyện những cử chỉ tình cảm có thể bị vượt ra ngoài khả năng kiểm soát chỉ trong trường hợp có tác động của ngoại cảnh tức thời. Với 1 thằng đàn ông, phải phân vân đem ra cân đong đo đếm 1 cái kiss thế này có vẻ là chuyện viễn tưởng nhất là với các giả thiết đi kèm như: "cái ***g" của gid ok, gid cũng không phải nhàn cư ...
    Chắc gid đùa các "bà tiên" ở đây cho vui? Nếu không thì khả năng trên 90% là quan hệ của gid với "cái ***g" có vấn đề rồi, giải quyết được quan hệ này thì chuyện kiss hay không sẽ tự động được giải quyết.

Chia sẻ trang này