1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi vào đường cấm...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gid, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Những ông đi tu thường bảo: Thịt thì có cái chó gì mà ngon !
    Nhưng không phải đàn ông trên thế giới này đi tu cả ! Cái đồng chí gì đó muốn mà nói ra còn hơn khối thằng muốn mà không dám nói hay cứ để cơ hội trôi qua rồi thì lại ngồi tiếc nuối hay đài đóm với đám bạn tao thế này tao thế kia.
    Ai cũng biết lấy vợ rồi thì chỉ hôn vợ thôi, đến cuối đời. Cái đó gọi là hoàn hảo . Nhưng thực tế thì không có cái gì hoàn hảo cả. Ngay kể cả tạo hoá cũng thế, các kiến trúc sư thường nói tạo hoá tạo ra con người quá bất hợp lý: Khu vệ sinh quá gần với khu giải trí! thế đấy !
    Cái mà tôi muốn nói với đồng chí gì đó là cái gì đến tự khắc nó sẽ đến. Đồng chí có vợ rồi thì không thể tự do đi cưa cẩm các em như khi còn độc thân được nữa. Nếu người ta thực sự muốn kiss thì đồng chí không cần phải cố gắng hay suy nghĩ gì cả, người ta cũng bật đèn xanh cho đồng chí. Còn nếu không thì có xin gãy lưỡi cũng thế thôi. Quên đi.
    Còn mọi người, những người mà cứ luôn mồm nói đạo đức ý, có ai dám khẳng định trong cuộc đời mình chưa một lần có suy nghĩ đen tối chưa? (từ suy nghĩ đến hành động nó gần lắm )
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái đồng chí này, cãi nhau mà mất bình tĩnh thế này là không cãi được đâu. Người ta nói lên quan điểm của người ta để mọi người đọc mà biết. Có người đồng tình, có người không đồng ý. Thế cứ những ai không đồng ý với đồng chí Gid thì đều là đạo đức giả hết à, hay nhỉ? Đúng là đồng chí với đồng chí Gid cùng cảnh ngộ có khác . Chỉ khác cái là đồng chí thì đã xong còn đồng chí Gid thì đang lưỡng lự, thế nên mọi người mới nhảy vào khuyên giải chứ
  3. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật này chỉ được cái nói đúng, phân tích tốt, có phần hơi than van tại sao trên đời lại có người như tôi. Tôi cho rằng người như tôi nhiều. Tôi là số ít trong những người giơ tay xin phát biểu. Xin cảm ơn.
    Xin chúc mừng bạn đang có một ông xã thiệt là tốt. Những điều bạn khuyên thiệt chí lý, nhưng không biết tôi có thực hiện được không đây, vì tôi vốn là người xuất thân từ địa ngục mới lên trần gian, làm sao mà ngẩn mặt lên nhìn trời được? (Chắc đang rủa thầm trong bụng tôi là thằng cứng đầu đúng không?)
    Nghe mọi người quảng cáo anh đã lâu, bây giờ đã thấy, thật là mừng trong bụng. Da thưa, em sẽ cố gắng, sau này quyết chí làm người tốt như anh.
    Theo tôi thấy là bạn nói không chính xác, tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật, đừng chụp mũ tôi mà tội!
    Những gì bạn kể rất thực tế. Tôi xin cảm ơn và sẽ suy nghĩ về việc đó. Cám ơn rất nhiều vì đã chỉ bảo tôi.
    Có vẻ nóng tính nhỉ? Đang tổ chức khủng bố à? Tại sao bác lại không cố hiểu theo cách có thể thông cảm được nhỉ, sao lại phải lúc nào cũng tỏ ra giận dữ như vậy?
    Chị này nói phải. Ý tôi cũng giống chị đó. Tôi rất ít khi rao giảng đạo đức cho ai (vì bản thân mình chẳng phải là tấm gương sáng theo tiêu chuẩn của ?ocõi tiên?), tôi hướng dẫn họ kiếm tiền trong khuôn khổ pháp luật thôi.
    Khi đọc bài của chị xong tôi thấy đó thật sự là một bài học lớn mà tất cả đàn ông trên đời cần phải học, phải biết để đem lại hạnh phúc cho các bà? Đó là không bao giờ được ?onổ? về chuyện này nếu có lập thành tích ở đâu đó. Về thì nhớ là chồng hay người yêu gương mẫu. Hồi xưa tôi cũng hay thật thà kể hết, rách việc lắm, bây giờ thì thấu hiểu rồi. Không kể nữa. Xin cảm ơn vì đã tái xác nhận việc này. Nhân điều này bỗng nhiên tôi tự hỏi có phải những người đàn bà đang có những ông chồng tuyệt vời là bởi vì ông này đã đang và biết áp dụng chiêu này không nhỉ? Tôi cũng là ông chồng tuyệt vời đấy thôi! He he? suy nghĩ giúp tôi nhé, tôi hỏi thật đấy.
    Cám ơn ctech rất nhiều. Bạn là người đầu tiên đi gần đến nhất vấn đề của tôi. Tôi yêu cái ***g của tôi bằng một tình yêu có bà con với lòng trắc ẩn, bây giờ thì đang phải trả giá đây.
  4. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chí lý quá. Tôi cũng có suy nghĩ giống anh. Tôi tự nhận mình có tu chín kiếp cũng không thể thành tiên, nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng mong thành tiên vì trên đó có nhiều tiên giả, tôi thà xuống địa ngục còn hơn. Tôi sẽ để việc gì đến thì đến, tỗi sẽ không chú ý đến nó nữa. Xin cảm ơn anh.
    Tôi thấy anh 12576 bình tĩnh đấy chứ, tôi thấy đúng khối chỗ. Tất nhiên ai khuyên giải đều là nói xạo là không đúng! Chỉ 50% thôi. Chỉ quan trọng là nếu bạn là đàn ông, bạn sống trong hòan cảnh của tôi, bạn đã trãi qua những gì mà tôi trãi qua, nghĩ là bạn thật sự đặt mình vào vị trí của tôi, thì lúc đó bạn sẽ hiểu tại sao tôi lạ hỏi như vậy.
    Gần đây, tôi nghe theo lời khuyên của quý bà ông tiên, không đá động gì đến chuyện đó, vì thật sự công việc cũng bận, thế là vài ngày nay em cứ tìm cách hỏi han ?odạo này tôi có chuyện gì buồn không, em lo quá? tôi thấy cũng thương em, mà không biết vướng vào cái thằng tôi chi cho khổ cái đầu, lại bị các bà ông tiên trên diễn đàn này đây mắng cho. Cứ coi tôi là thằng không ra gì như các bà ông tiên đây cho xong. Mà không chừng mai mốt đây em đòi hôn tôi thì mắc cười lắm các bà ông tiên nhỉ?
  5. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác Gid tự dưng băn khoăn ko biết anh A ở công ty mình có đang thắc mắc chuyện nên kiss mình hay không.
    Thực ra ko tận mắt chứng kiến qh của bác với cô bé đồng nghiệp nên cũng khó mà bình luận. Em chỉ báo cáo với bác là PN có rất nhiều lý do để thể hiện sự qtâm tới đồng nghiệp nam, và ko nhất thiết điều đó xuất phát từ yêu đương. Đơn giản chỉ là quý hoặc nể, hoặc thậm chí thương hại, là đã có thể dịu dàng quá dịu dàng ko chịu nổi với ng đó. Cái câu mà bác xúc động trích ra (đại khái ''anh có chuyện gì buồn à, em lo quá''; và tương tự: ''sao dạo này anh gầy thế, anh có chuyện gì vậy''; ''nghỉ tay đi kẻo mệt, em pha cho anh cốc lipton đá nhé'', etc....) thì em cũng nói với các cậu bạn đầy ra. Nhưng điều đó hoàn toàn chẳng có nghĩa là em yêu thích gì bọn nó. Em nhắc lại: đơn giản chỉ là quý mến hơn những ng khác; hoặc thậm chí đơn giản là thương hại.
    thêm nữa, bác ko cần băn khoăn chuyện tiên giả tiên thật, vì chẳng qua đó là bác tự label rồi tự phân loại rồi tự băn khoăn ko biết mình ở đâu, chứ tự nhiên làm quái gì có tiên với chả quỷ. Ai mà chẳng nửa tiên nửa quỷ.
    Về chuyện của bác, ban đầu em thấy chuyện đó bình thường. Ai chẳng có lúc ngoài chồng ngoài vợ - các cụ tổng kết rồi. Em chỉ thấy buồn cười là có mỗi to kiss or not to kiss mà bác cũng phải lên mạng thắc mắc có nên làm hay ko, nghe cứ như các cậu học sinh mới biết yêu. Tiếp theo, bác thở vắn than dài về nỗi bác cưới một ng vì tình trắc ẩn và bây giờ bác phải lãnh hậu quả - em thấy lèm bèm quá đi mất. Lèm bèm chẳng kém gì việc bác đi hỏi ý kiến mọi ng về việc hun hít của bác, sau thấy mọi ng nói ko đúng ý nguyện của bác, bác bèn quay sang giận dỗi trách móc nào đạo đức giả, nào ko biết thông cảm
    Chúc bác dứt khoát lên.
  6. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bác gid vì đã có tiến bộ trong nhận thức. Vấn đề chỉ thực hành nhiều thì sẽ nhuần nhuyễn thôi. Nên cũng cố mối quan hệ hiện có với vợ, đưa nó lên một tầm cao mới coi có được không, có lẽ đây là vấn đề chính. Biết rằng lay chuyển những người "già đầu" như bác là không dễ, tuy nhiên vẫn góp ý theo tinh thần còn nước còn tát. Nếu vấn đề thật sự trầm trọng, bác vẫn có phương án bỏ một thêm một, không ai la lối được, đó là quyền của bác nhưng chắc con cái sẽ buồn, biết sao được trong một số trường hợp. Phương án ôm đồm thì hồi xưa thì tốt, bây giờ thời thế có nhiều chuyển biến mới, không thích hợp đâu. Hoạ chăng nếu buồn đi giải sầu một chút thôi những cũng đừng vướng vào đó lâu vì chẳng có tương lai chút nào.
    Còn cái vụ mà để nâng tình yêu lên một tầm cao mới thì tôi có hứng thú để chia sẻ kinh nghiệm với bác đấy, chủ yếu là cứ buồn thì nói tại sao thì người ta mới biết mà hoà hợp được. Tôi cũng có thu được một số thành quả trong việc "******** yêu luôn hào hứng" cho tới già. Nếu có hứng thú mình lập topic riêng để trao đổi bác nhỉ.
  7. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị có thể chứng minh được em là chị không, nếu được tôi sẽ thôi ngay vì tôi nghĩ em không nghĩ như chị. Thứ hai tôi biết những cô đồng nghiệp nữ đối xử với tôi như thế nào chứ, và những người nào thì quan tâm tôi hơn mức bình thường chứ. Tôi đâu có phải là em bé và bị đần đâu mà không thấy được những điều đó. Tôi không nghĩ là tôi ngộ nhận, tôi thấy cả em và tôi đều đang kềm chế, chị có hiểu không hở chị?
    Cảm ơn chị rất nhiều vì đã gõ cho tôi vài ý kiến giữa đêm khuya.
    Anh TrangKBong thân, những điều anh chỉ giáo thật hay. Anh không ép tôi về huớng nào như những người trên diễn đàn này vẫn thường làm. Anh chỉ tôi điều thiệt hơn, và tôi sẽ vui với quyết định ấy. Khi tôi dàn xếp xong vụ này, tâm hồn tôi ổn lại, tôi sẽ cùng với anh mở cái topic "đưa tình yêu lên một mức mới" nhé. Tôi hy vọng mình không thất hẹn đâu. Không chừng tôi rủ em lên cái diễn đàn này luôn cho rồi.
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Mr. To Kiss Or Not To Kiss, con người tốt bụng cưới vợ vì ''tình yêu có bà con với lòng trắc ẩn'', đã chuyển từ dỗi sang tự ái, nên đã không thể chịu được những người đã chót ''không ưa cứ tự do la mắng''.
    Mr. To Kiss Or Not To Kiss rất sáng suốt khi nhận thức rõ được rằng những người như mình thì có nhiều. Nhưng anh hơi lờ mờ một tí, chỉ một tí thôi, khi anh tưởng rằng tôi than van tại sao trên đời lại có người như anh. Chẳng qua là tôi chỉ thấy anh hơi bị buồn cười quá, thế thôi. Để tôi trần tình lại cho anh hay.
    Anh có nhìn thấy cái tiêu đề của diễn đàn này không?! Người ta đặt cái tiêu đề đó là ''Hạnh phúc gia đình'', chứ không phải là ''Sung sướng ngoại tình, mặc xác gia đình''. Thế nên tôi vẫn cứ nghĩ đây là nơi người ta giúp nhau làm cho cuộc sống gia đình người ta tốt hơn, chứ không phải là nơi để dạy nhau chuyện tí toáy sau lưng vợ. Thế mà anh lại tự dưng vào đây để hỏi liệu cái cô nào đấy có chịu cho anh tí toáy không dù biết anh đang có vợ. Thế có buồn cười không! Đây là cái làm tôi buồn cười nhất.
    Thế rồi anh lại còn phong cho người ta làm ông tiên bà tiên, chỉ để giúp anh ''giải toả những điều tào lao trong lòng mình''. Tiên mà đi làm chuyện tào lao à?! Dưng mờ thôi, cũng cố nghe. Tưởng là gì, hoá ra anh muốn mấy ông tiên bà tiên giúp chuyện quỉ sứ. Nực cười không?!
    Đấy là chưa kể đến chuyện anh những lần viết sau, anh đã mỉa mai những gì là cõi tiên, với lại tiên thật tiên giả. Chuyện đấy thôi, tôi không bàn nữa, sợ anh lại bảo là phân tích. Quay lại chuyện phong tiên của anh, nó cho thấy anh cũng thích ăn nói viết lách văn vẻ hoa mỹ lắm, dưng mờ khi anh đem cái văn hoa đó ghép với cái chuyện tào lao trong lòng anh, thì lại thành văn hoa tào lao vớ vẩn.
    Anh chỉ là một trong số ít những người giơ tay xin phát biểu (dũng cảm chưa!?). Có bao giờ anh nghĩ rằng cái số nhiều kia họ chẳng cần phát biểu không. Chơi thì chơi, không chơi thì thôi. Đạo đức thật đạo đức giả gì thì mặc xác. Chẳng có gì hay ho mà phát biểu cả (có bao giờ anh nghĩ rằng họ cũng biết xấu hổ vì họ hiểu đó là cái chuyện chẳng hay ho gì để mà đem đi hỏi?!). Còn cũng có những người lưỡng lự, nên họ phải băn khoăn cân nhắc. Nhưng tôi chưa thấy có ai có ''dũng cảm'' đến mức đi hỏi bàn dân thiên hạ xem là liệu cái em đó có đồng ý cho mình tí toáy hay không!? Anh lại làm tôi thấy buồn cười khi anh vỗ ngực như vậy, và như tôi đã viết trước đây, ca này bị bệnh tưởng.
    Bảo là tôi xuyên tạc ý của anh cũng được, nhưng đừng bảo là tôi phân tích nữa nhé. Tôi còn chưa bắt đầu phân tích đâu. Anh biết không, hai câu hỏi lúc đầu anh đem đi hỏi tiên ấy, chỉ hai câu ấy thôi cũng cho biết kha khá về con người anh. Những gì anh viết sau đó càng cho thấy rõ hơn.
    Thấy dưới cái nick của anh có đề chữ United States. Nếu quả thật anh ở bên Mỹ thì anh thử đem cái chuyện của anh đi hỏi mấy thằng Mỹ xem sao. Nhớ kết hợp thêm cái chuyện đạo đức thật đạo đức giả nhé. Sợ tụi Mỹ nó lại bảo dân VN vui tính quá.
    Còn nếu lên đây để hỏi, thì hãy cố làm như anh đã viết lúc đầu:''cứ tự do la mắng, tôi chịu được''. Chỉ biết nhau là những cái nick, thế thôi. Dỗi với tự ái làm cái gì, cứ thế tăng đô lên lại trở thành AQ mất.
    Quay lại chuyện anh hỏi, tôi thì cho rằng anh bạn nên quên gấp cái cặp môi của cô bé kia đi và quay về với cái tình yêu có bà con với lòng trắc ẩn của mình, cố làm người chồng đứng đắn, người cha gương mẫu, đạo đức thật giả gì cũng được. Yếu thì đừng ra gió.
    Đọc tới đây, xin anh đừng vội hiểu là tôi đang cố ý nhằm vào cá nhân anh để chỉ trích. Đúng là tôi chẳng hề trả lời trực tiếp những câu hỏi của anh. Thực sự là tôi thấy cái vấn đề của anh rất vớ vẩn, và muốn anh ý thức rõ những gì anh muốn hỏi trong mối liên quan tới tiêu chí của diễn đàn này, rồi tắt đài đi về nhà.
    Vậy đấy, anh hãy làm ơn nhìn lại tên của diễn đàn này, và sau đó xem lại mình đã viết gì, rồi xem xét việc đóng cái topic to kiss or not to kiss này lại.
  9. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác lập một topic mới "******** yêu luôn hào hứng cho tới già" đi thôi. Tôi nghĩ là mọi người quan tâm đến Box hạnh phúc gia đình sẽ cảm ơn kinh nghiệm của bác lắm. Càng có nhiều kinh nghiệm để ******** yêu luôn hào hứng cho tới già càng tốt bác nhỉ, đỡ phải suy nghĩ đến việc đi giải toả ở bên ngoài.
    To bác Gid: Nếu bác đang ở Mỹ thật, thì việc suy nghĩ kiss or not to kiss không chỉ đơn giản thế. Bác phải chuẩn bị cả tinh thần là nếu bác chẩn đoán nhầm, nghĩa là cô bé kia chỉ quý bác thôi, mà không sẵn sàng cho bác kiss, thì có thể còn bị kiện vì ***ual harassment nữa đấy nhé. Cái giá cho vụ đó, tôi chỉ nói đến tiền cho luật sư thôi nhé, là không rẻ rồi, chưa nói đến những cái giá không cân đong đo đếm được bằng tiền. Chắc bác biết rõ hơn tôi rồi.
  10. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn mọi người lâu nay đã đang chiếu cố để dạy dỗ tôi nên người theo chí hướng "hạnh phúc gia đình". Nay ngẫm thấy đẫ thấm đủ tình "sâu nghĩa nặng của của các ông bà tiên (tất tần tật các loại trên tiên giới) nên xin nói một câu cho phải lễ:
    Chân thành cảm tạ
    Việc này và hậu quả nó như thế nào, sẽ do một mình tôi quyết định và tự lãnh hậu quả dù vui hay buồn cũng không làm phiền đến thời gian quý báo của các quý ông bà tiên nữa. Tuy vâỵ nói đi thì phải nó lại, các ông bà tiên cũng nên xem xét lại coi nếu chỉ có một mực chê bai cái xấu hay cái được cho như vậy thì liệu có "một chiều" quá không? Vì theo kinh nghiệm của chỉ mình tôi thì thường "một chiều là không đủ". Một ví dụ mà ai cũng thấy cũng nổi giận hàng ngày đó là "khủng bố", tại sao người ta không thể dẹp được nó? Có phải vì người ta không hiểu nó không? Có phải vì người ta cố tình lờ nó không? (Đừng hiểu lầm rằng tôi ủng hộ hành động khủng bố, tôi chỉ đề xuất các vị suy nghĩ nó bằng cái đầu khoa học). Các ông bà tiên cũng nên suy nghĩ lại xem có phải vậy không? Đề xuất thôi, không ép các vị gì cả. Tôi biết cách mà các vị nghĩ mà... vì tôi cũng chính là loại người như các vị.
    Nay tôi xin tuyên bố: Đóng chủ để này lại, để mở một chủ đề khác trong tương lại... có nội dung xây dựng hơn và hợp với những gì các vị muốn nghe hơn, "phải hợp với thị hiếu khách hàng mà lị". Những chủ đề tựa như cái hiện nay tôi có nhiều, tuy nhiên theo trào lưu hiện tại thì không hợp thời ... nên thôi không bàn nữa. Tôi thấy là những gì mà chưa đúng thời thường bị ở tù không à, nên tránh nhỉ.
    Ủa mà muốn đóng lại thì làm sao nhỉ, không biết thì phải dựa cột mà nghe thôi, các mod vitdoi, mard gì đó ơi, đóng giùm tôi với chứ không mấy người ở đây đè tôi sắp chết rồi nè, cứu người nhanh nhanh nhé.

Chia sẻ trang này