1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi về đâu gia đình VN?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Alcatel2001, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu gia đình VN?

    Alcatel mở mục này để thao luận về những giá trị của gia đình VN đương đại. Cs của chúng ta ngày nay tự do hơn, con ng có nhiều sự lựa chọn hơn nhưng dường như điều đó cũng có nghĩa là nền tảng gia đình ko còn vững chắc như thời của ông bà cha mẹ chúng ta nữa.
    Qua những bài viết của các bạn trong chuyên ,mục HPGĐ, Alcatel có cảm giác rằng hình như bây giờ ng ta ngọai tình nhiều quá, hình như những giá trị truyền thống của gia đình đang mất dần đi và được (bị???) thay thế bởi những giá trị ngọai nhập khác (đôi khi ko hẳn là xấu). Vậy các bạn nghĩ thế nầ về những vấn đề này:
    - Ly dị: Ly dị là tốt hay xấu? Một cuộc hôn nhân ko xây dựng trên cơ sở TY nhưng chung sống cũng khá bình yên thì có nên phá bỏ vì 1 lý do nầ đó ko? Ngược lại, 1 cuộc hôn nhân được XD trên cơ sở TY nhưng ko đầm ấm thì sao?
    - Ngọai tình - môt của thời hiện đại??? Tốt hay xấu? Hậu quả của no với XH và cá nhân mỗi con ng?
    vv.
    Mong các bạn cho ý kiến.
     
     

    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lần trước bạn co noi' vơi' tôi là tôi chưa may mắn gặp được ngưồi đàn ông tốt. Trong 1 triệu người may ra mới tìm được một người hợp thực sự với ta. Một đời người chỉ gặp cùng lắm là 3-500 người. Trong số những đó, bạn phải chọn một người làm bạn đời với bạn. Vậy người đó chỉ là người hợp với bạn trong số người bạn đã gặp thôi, đúng không?
    Gia đình hình tahnfh còn tệ hơn thế. Là người thich hợp để sống chung thôi mà.....
    Ly dị. Nếu bạn muốn sống để được gọi là chung thuỷ thì bạn sẽ là người "chung thuỷ với người khác và phản bội lại chính mình". Bạn có đồng ý???????????
    ntbn
  3. InLoveWithBadguy

    InLoveWithBadguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo suy nghĩ của em không thể đánh giá được 1 cách toàn diện về hiện trạng gia đình VN ngày nay chỉ qua forum HPGĐ này vì em nghĩ mọi người vào chuyên mục này phần lớn là để tìm kiếm giải pháp cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Họ không ngại bày tỏ những tâm sự thật lòng nhất về tình cảm riêng tư tự đáy lòng mình. Chẳng hạn những tâm sự hay lo ngại hay tự dằn vặt mình khi mặc cảm tội lỗi rằng mình đang ngoại tình. Em nghĩ chuyện ngoại tình ở đây mới chỉ là "ngoại tình tư tưởng" và chưa có gì là nghiêm trọng, chính vì thế mà họ tìm đến chuyên mục này mong được chia sẻ và được khuyên nhủ (bản thân em là một ví dụ). Họ ý thức được giá trị của gia đình và cũng thực sự yêu quý nó thì mới có những dằn vặt và đau khổ như vậy, còn như không có thì chả ai fải suy nghĩ làm gì cho nhọc óc. Nếu vậy họ chỉ cần làm theo những cái gọi là tiếng gọi của con tim là được. Bản thân em cũng yêu thương và rất trọng tình cảm gia đình, đến giờ thì đối với em gia đình là tất cả, cha mẹ luôn là nguồn động viên và động lực để em phấn đấu. Em nghĩ người VN mình ai cũng suy nghĩ như vậy thôi. Còn như giá trị gia đình đang bị mất dần chẳng qua chỉ là một hiện tượng trong một xã hội có quá nhiều biến động. Như chị vẫn nói, chả ai lại đi bỏ vợ hoặc bỏ chồng để chạy theo 1 cuộc tình vu vơ, những cuộc tình ấy chẳng qua chỉ là một phút bốc đồng hay sốc nổi trong cuộc đời vốn dĩ không mấy bằng phẳng này.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn em và anh...

    L

Chia sẻ trang này