Đi về đâu? Thanh hiên hiện nay khong hề mất phương hướng như được tuyên truyền mà bất lực trước thực trạng xã hội. Như bản thân tôi, hiện đang làm trong ngành bưu chính viễn thông nhà nước. Qua kinh nghiệm bản thân tôi thấy ngay như môi trường được cho là trong sach nhất này hoá ra lại là môi trường của anh em, họ hàng. Thậm chí nếu ban ở khu dân cư và có đứa nghiện hút, tệ nan, xã hội mà bạn nhắc nhở chúng. Chúng có thể thông qua người thân trong co quan nhà nước để trả thù bạn. Nhẹ thì là chửi bới lăng mạ tại cơ quan, cạy nhiều tuổi, cấp trên. Nặng hợn thì đặt phân, ***, vvv ở nơi ta phải đi qua. Chửi bới sau lưng, mưọn cuộc họp để xoi moi, "đi`", tung dư luận, kéo bè cánh. Về khu dân cư thì chống phá cả gia đình nạn nhân của chúng, từ người già tới trẻ em. Vậy nhà nước này gọi là nhà nước gì, dân này gọi là dân gì? party gi?