1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi về VN thăm nhìn quê hương .

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đi về VN thăm nhìn quê hương .

    Đã lâu rồi tôi vẫn có một ý định sẽ đi về VN, vai mang back-pack, làm một người Việt Kiều ba lô đi lang thang từ Bắc chí Nam . Cái ý định đó nảy nở từ cái hôm tôi gặp hắn . Một tay luật sư Mỹ rất thành công ở NewYork . Tôi gặp hắn ở quán bar gần sở làm tôi, buổi chiều thứ 6 sau giờ làm việc .

    Bên ly bia sủi bọt , hắn tâm sự .

    Cũng tôi, hắn thành công và có tất cả mọi thứ trên đời . Sống một mình, hoàn toàn tự do, muốn gì thì có đó . Ngày ngày đi làm, cuộc sống ở bên Mỹ quá ư đầy đủ và ở một thời điểm nào đó, khi mình không còn những cao vọng trong sự nghiệp nữa (you will feel lonely at the top) thì cái stress không đáng sợ bằng cái sự nhàm chán boring trong cuộc đời .

    Có một dạo, hắn thầm nghĩ, chắc là mình cần một cô vợ . Rồi lấy vợ, lấy hết đời này qua đời khác, từ cuộc ly dị này đến cuộc ly dị kia, hắn đều không tìm cách bỏ đi đuợc cái nhàm chán cuộc sống bên Mỹ đày đọa .

    Tôi thì không có bản lãnh như hắn . Tôi thú thật . Hă"n là luật sư, lại là luật sư người bản xứ, nên chắc chắn đủ biết luật để né tránh trở nên loser rồi . Vì vậy, tôi sợ ly dị lắm . Cái sợ làm tôi không dám thử lấy vợ như hắn ta ở cái xứ này .

    Nhìn vào mắt tôi, hắn chậm rãi bảo :

    "Có biết tại sao nhàm chán không, anh bạn thân (buddy) ?"

    "Tại mày có quá đủ vật chất rồi nên không biết appreciate quý báo cái mày đang có đó !"

    Và hắn chỉ cho tôi, cách hắn tự chữa trị cơn bịnh nhàm nhán này : Đi du lịch bên Đông Nam Á như một tên nghèo nhất thế gian, back-packed travelling . Hắn bảo, hắn gặp một tay professional tourist và tay này chỉ ra chân lý cho hắn ta thấy .

    Ấy là, hắn đặt ra một món tiền cash rất ư là nhỏ . Sau khi nghiên kứu kỹ lưỡng các chi tiêu tối thiểu nhất cho một chuyến đi từ bắc chí nam ở VN . Nghien kuu qua "lonely planet" . Và hắn rút ra khoang ngần đó cash. Vai mang ba lô, đi lang thang từ Bắc chí Nam ở chính cái quê hương xa vời vợi của tôi .

    Hắn mặc cả từ đồng xu . Hà tiện như một tên nghèo khổ nhất đời . Tạm quên đi tất cả những thứ hắn hiện đang có bên Mỹ này . Tạm quên đi hắn là ai ...

    (mai mot viet tiep, got to go)
  2. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Về thăm quê hương kiểu này hay hơn mấy tay Việt Kiều mang tiền về khoe,ra oai..ném tiền vô bar, club...chơi gái đó Thuyền..Em ủng hộ chuyến dulịch này..Vừa có ý nghĩa..vừa giúp em thay đổi được cách nhìn ve mấy chàng VK chảnh choẹ.......Mình mặc cả đến từng xu...đi chơi tiet kiem, chi tieu hop ly'' ko sợ ai bảo mình ky bo đâu..Đấy là những người biết trân trọng đồng tiền...trân trọng sức lao động mình bỏ .....
    Chúc Thuyền sẽ có cái vacation tràn đầy ý nghĩa nơi quê hương mình....
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em ! Cám ơn em . Cám ơn em đã cho anh thêm dũng khí để viết tiếp . Viết tiếp khi biết em, một đôi mắt xa xôi nơi nào đó, có đang đọc những dòng tâm sự này .
    Đáng lý ra nên viết vô box tình ******** iêu hay tâm sự chi đó . Tuy nhiên, đi hoài và đi mãi trong cái website chữ Việt không là chữ Việt của ttvnol này, cái box USA với anh vẫn là nơi "đất lành chim đậu" . Có lẽ vì số năm ở bên VN quá ít so với bên đây chăng nên hợp hơn ?
    Anyway, xin trở lại chuyện kể tiếp ...
    ---------------------
    Về VN và tạm quên đi mình là ai . Sống cực khổ lam lũ, rồi tìm đến từng vùng đất xa lạ chưa từng in dấu chân của người ngoại quốc phương xa, hắn tìm ra được những con người bình dị nhưng đầy ắp những tình cảm thương yêu .
    Hắn sút mất hẳn gần 20 lbs, sút đi nhưng lại gain lên vẻ mắt khắc khổ và nước da rạm nă"ng . Trong cuộc sống thiếu thốn đó của một người Tây ba lo lang thang như một du khách hà tiện nhất thế gian, hắn đã đánh thức được những ý chí phấn đấu tiềm tàng tận cùng trong hắn . Hắn gặp được rất nhiều người trẻ cùng lứa tuổi và cùng yêu thích mạo hiểm . Từng chen chân vào những cuộc khoe nhau những tấm hình và những kinh nghiệm hiếm có trong cuộc đời . Nhiều lắm . Và ai cũng có một cuốn sổ nhỏ để ghi chép cảm nghĩ của mình trong nhật ký cả .
    Hắn khoe tôi một cuốn sổ tay chi chít những giòng nhật ký của hắn về chuyến đi vn. Bảo là: "Lúc mày đang đi thì mày sẽ như tao, viết xuống và dự định về lại đây sẽ in thành sách . Ấy nhưng một khi về lại Mỹ này, cuộc sống lại cuốn hút và lại không có thì giờ mà thôi "
    Ấy là những cái có được trong muôn vàn có được trong khi đi. Còn khi về lại thì sao nhỉ ?
    Sau gần 2 tháng lang thang . Về lại Mỹ . Xuống phi trường . Hít thở không khí trong lành của nước Mỹ, hắn chợt nhận ra, hắn là một phần nhỏ của thế giới rất may mắn có trong tay quốc tích Hoa Kỳ . Cái quốc tích mà thật nhiều người sống ở những nước nghèo khó, họ mơ ước có được mà ít nguoi dân Mỹ biết quý cái họ đang có .
    Rồi xe taxi chở hắn về nhà . Đứng trước nhà mình . Hắn thầm bảo : "Wow, mình có nhà đó nha ! Trời ơi, so với bao người khác, ta thật may mắn "
    Bấm cửa garage mở lên . Ấy là xe của mình . Ok, not bad !
    Hắn bảo tôi,
    "đi một chuyến xong, về lại, anh bạn tôi chắc chắn sẽ appreciate cái mình đang có và sẽ phấn đấu để ráng giữ nó mà . Sẽ cảm thấy may mắn hơn hàng chục triệu người VN khác . Tin tôi đi . Và bạn sẽ hết buồn hết chán ."
    Tôi thầm nghĩ, "à, cái này cũng đúng mà . Giống như hồi xưa, mình đi vượt biên 5 ngày lênh đênh biển cả thiếu hụt nước uống . Sau chuyến đó, mình bỗng trở nên yêu nước ... ngọt ! Mới biết, nước lã uống vô thiệt là ngon và thiệt cần thiết cho cơ thể của mình"
    Ấy ấy, té ra, đó chính là lý do thầm kín mà hàng ngàn người tây ba lô cứ lầm lũi cắm cúi đi các nẻo đường xa xôi của VN, cứ mặc cả từng đồng, share phòng và sống bụi ! Mặc cho người dân local chê trách họ là bần tiện đó, các bạn ơi . Xin đừng chê họ vì trong số đó, sẽ có cả thằng tôi ...
    Tôi bắt đầu research và lập một cái list những thứ phải mang đi (to VN), cũng như những thứ phải mang về (back to US) . Những chuyện phải làm trước khi đi cũng như những chuyện phải làm sau khi về lại .
    A. Chuyện phải làm trước khi đi :
    1a. Chắc chắn, phải thông bao với bưu điện để họ giữ lại thư của mình trong thời gian mình không có ở nhà . Cái hộp thư của tôi nhỏ xíu . Và cả 2 bên hàng xóm nhà tôi đều hiện đang vắng mặt cả .
    2a. Setup cái sprinkler (máy tưới nuớc ngoai vườn) để nó tự động tưới mỗi 3 ngày một lần . Thường thì tôi tiết kiệm nước nên tùy theo nắng mưa mà tôi bật lên thôi .
    3a. Clean tủ lạnh . (don''''t want left-over food become stinky after months hey)
    4a. Set work email to be guarded with out-of-office notice
    5a. Laundry all my clothes
    6a. Make sure all garbage bins are emptỵ
    7a. Close all tollet lids
    8a. Make sure at least one of the faucet is dripping drop by drop (lỡ troi lạnh quá, ong nuoc bể thì nguy)
    9a. Khai thue trước
    10a. Gui mấy cái cây trong nhà cho nhà hàng xóm để họ tưới giùm mình .
    11a. Dấu chìa khoá nhà & chìa khoá xe . Collect email & address cua các nhà hàng xóm .
    12a. Photocopy all paper works & cre*** cards. Make sure having all cre*** card # & phone # handy in an email.
    13a. Chích ngừa các loại bịnh bên các nuoc trocial countries.
    B. Chuyện phải làm sau khi về lại
    1b. Reverse 1a, 2a, 4a, 10a and 11a .
    C. Luggage:
    1c. 3 bộ quần áo (hihi Về đó rồi mua mặc bên đó cho dễ hoà đồng). Quần bơi (hihih never know , lỡ đi tắm biển hay đi bơi thì sao)
    2c. Đồ dùng cá nhân: nuoc hoa, shaving cream, cao râu, thuoc goi đầu, soap, facial soap, kem danh rang, ban chay đáng răng, recharger cho bàn chai đánh răng, thuốc chống nắng etc ...
    3c. Thuốc chống muỗi & bugs . Thuốc đau bụng . Thuoc nhuc đầu . Thuốc đầy bụng . Dầu xanh . Đèn pin nhỏ & extra batteries (lỡ bên đó cúp điện hiihih) + compass
    4c. Labtop + camcorder + chargers + camera + installation discs + manuals.
    5c. Maps & book về travelling in VN.
    6c. Quà cho người VN ( từ từ chắc sẽ có bạn bên đó rùi sẽ tặng họ và gia đình của họ mà hihih)
    .....
    ......
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 10/01/2005
  4. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu research và lập một cái list những thứ phải mang đi (to VN), cũng như những thứ phải mang về (back to US) . Những chuyện phải làm trước khi đi cũng như những chuyện phải làm sau khi về lại .
    A. Chuyện phải làm trước khi đi :
    1a. Chắc chắn, phải thông bao với bưu điện để họ giữ lại thư của mình trong thời gian mình không có ở nhà . Cái hộp thư của tôi nhỏ xíu . Và cả 2 bên hàng xóm nhà tôi đều hiện đang vắng mặt cả .
    2a. Setup cái sprinkler (máy tưới nuớc ngoai vườn) để nó tự động tưới mỗi 3 ngày một lần . Thường thì tôi tiết kiệm nước nên tùy theo nắng mưa mà tôi bật lên thôi .
    3a. Clean tủ lạnh . (don''''''''''''''''''''''''''''''''t want left-over food become stinky after months hey)
    4a. Set work email to be guarded with out-of-office notice
    5a. Laundry all my clothes
    6a. Make sure all garbage bins are emptỵ
    7a. Close all tollet lids
    8a. Make sure at least one of the faucet is dripping drop by drop (lỡ troi lạnh quá, ong nuoc bể thì nguy)
    9a. Khai thue trước
    10a. Gui mấy cái cây trong nhà cho nhà hàng xóm để họ tưới giùm mình .
    11a. Dấu chìa khoá nhà & chìa khoá xe . Collect email & address cua các nhà hàng xóm .
    12a. Photocopy all paper works & cre*** cards. Make sure having all cre*** card # & phone # handy in an email.
    13a. Chích ngừa các loại bịnh bên các nuoc trocial countries.
    B. Chuyện phải làm sau khi về lại
    1b. Reverse 1a, 2a, 4a, 10a and 11a .
    C. Luggage:
    1c. 3 bộ quần áo (hihi Về đó rồi mua mặc bên đó cho dễ hoà đồng). Quần bơi (hihih never know , lỡ đi tắm biển hay đi bơi thì sao)
    2c. Đồ dùng cá nhân: nuoc hoa, shaving cream, cao râu, thuoc goi đầu, soap, facial soap, kem danh rang, ban chay đáng răng, recharger cho bàn chai đánh răng, thuốc chống nắng etc ...
    3c. Thuốc chống muỗi & bugs . Thuốc đau bụng . Thuoc nhuc đầu . Thuốc đầy bụng . Dầu xanh . Đèn pin nhỏ & extra batteries (lỡ bên đó cúp điện hiihih) + compass
    4c. Labtop + camcorder + chargers + camera + installation discs + manuals.
    5c. Maps & book về travelling in VN.
    6c. Quà cho người VN ( từ từ chắc sẽ có bạn bên đó rùi sẽ tặng họ và gia đình của họ mà hihih)=-----------------------------------------------[/size=1]

    công nhận là thuyền siêng open topic ghê nha.
    nhân cái việc chuẩn bị trở về VN mà cũng thành 1 topic nữa. bái phục heheh
    nhưng anyways, nhắc thuyền cái này chỗ mình mark đó, cái này có vẻ như" bệnh" của người ở đây ấy nhỉ?ba cái thứ đó bên Vn cũng đầy chứ có thiếu đâu,chỉ cần tiền là mua được mà
    ủa mà cho hỏi cái này hén, thuyền ko còn cousin hay bạn nào bên VN hả? sao ko nghe nhắc đến mà có vẻ như làm "tâybalô " vậy?bên VN hả? nếu có thì khoản travel sẽ vui hơn đó, lỡ đi chơi còn biết đường không bị "chém" gía cao hiiii.
    thôi chừng đó đã bữa khác nhớ cái gì nữa góp ý tiếp
    .....[/size=3]
    ....
    [
    Được j4unm2 sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 10/01/2005
  5. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ Thuyền đã lên kế hoạch cụ thể bao giờ về Việt Nam chưa? Cho TB đi ké được không? Từ lâu lắm rồi, TB cũng ao ước được đi xuyên Việt một lần.
    Đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó. Cuộc sống đầy đủ về vật chất chưa hẳn đã sung sướng. Nhưng nếu một cuộc sống quá nghèo túng thì cũng sẽ không thể khiến người ta hạnh phúc trọn vẹn. TB nhớ có lần ở Vietnam, lúc đó hai mẹ con đang nằm trong chăn ấm xem TV, thì nghe tiếng rao của một người bán bánh mỳ rong. Mẹ xót xa "Có người vẫn còn khổ quá, trời rét thế này mà vẫn phải ra đường bán hàng" và bảo mình chạy ra mua 2 cái bánh, vậy mà mình còn ngúng nguẩy không muốn chui ra khỏi chăn ấm.
    Cuộc sống ở đâu cũng có những niềm vui và những nỗi buồn. Cái quyết định là cách mình nhìn nhận cuộc sống.
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    j4unm2,
    Thì viết hẳn ra một topics để các bạn khác đầy kinh nghiệm chỉ thêm cho Thuyền biết chút đỉnh hoặc nhắc cho Thuyền nhớ đó mà . Đến ngày về, chỉ việc lôi cái topics này ra soát lại là xong .
    Khi nào về đê"n đó, Thuyền có thắc mắc gì, hihih hoặc bị cô nào ăn híp thì post lên đây hỏi . hihihi Sẽ post hình lên cho bà con chua từng về lại VN, cho họ thèm chơi .. kekekeke
    Mấy thứ mà cô em kêu là bên VN có nhiều đó . Thuyền nghe bảo, bên VN hay bán đồ giả lắm . Đèn pin thì Thuyền tính là một cái thiệt là nhỏ xíu, cái hiện đang gắn trong chùm chìa khóa của Thuyền . hihihih Nghe nói là mấy quán cafe ôm và vũ trường tối thui à, hihih, phải mang theo phòng thân chứ !
    Maps & book về VN thì Thuyền mượn của một người bạn . Cái tên Thuyền kể trong post đầu tiên đó . Hắn năn nỉ và khuyến khích Thuyền ghi chú chữ tay của Thuyền vô . hihihi
    Thuyền không còn anh chị em bên đó nữa . Có một chị tưởng là thất lạc, mới biết đây là gia đình chị đó đã sang bên England rồi . Đành làm việt kiều ba lô vậy ! Thằng bạn không biết tiếng Việt mà còn đi được và hông bị chém giá cao, huống chi mình biết tiếng Việt và nhìn chả 100% dân Việt á ! hihih Với lại, về tới nơi, Thuyền sẽ để ý xem con chai VN mặc đồ ra sao, rồi mua vài bộ đồ mặc giống họ là xong thôi mà ... kekeke Goes deep deep undercover á ! Mưu kế ghê chưa ? hihihih
    Hi Thương Brian,
    Kế hoạch rõ ràng và cụ thể rồi mà . Khoảng 4 tuần nữa thôi đó . TB có về hông ? Nếu về được luôn thì hay quá còn gì ... Thuyền rất mong có bạn cũng ở bên này về và đi chung .
    Nhất định phải dùng thử tất cả mọi phương tiện giao thông, từ đò ghe đến xe bus tàu thuỷ xe ôm cho biết tuốt luốt thế nào là VN . Và nếm tuốt các món nhậu đặc kỳ bên đó mà bên Mỹ này hông có luôn .
    Đọc tintucvietnam, thấy bảo, bây giờ họ có nhiều món thú rừng để nhậu lắm . Có luôn cả món gỏi óc khỉ sống với con khỉ còn sống nhăn như trong chuyện tàu hay tả á ! Sao Thuyền đọc tin tuc có câu than thở, "đất SG có 40 ngàn quán nhậu, nhậu suốt một trăm năm mỗi này một quán cũng không hết được giáp vòng" . Nghe ngầu và hấp dẫn ghê ...
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thuyền đọc kỹ mấy chỗ em tô màu nghe...
    Thuyền về VN bây chừ ko có sợ muỗi cắn mà sợ mấy em cắn nhiều hơn đó...kekke
    May cho Thuyền là biết Tiếng Việt giỏi..chứ mà quên hết chỉ bập bẹ được vài từ vớ vẩn và giọng lơ lớ là bị chém đẹp rồi..Đi đến các địa điểm du lịch là fải mua vé dành cho người nước ngoài...Bao giờ giá cũng gấp đôi với người bản xứ..... Dù sao em cũng thấy Thuyền mưu cao nhưng ko biết sự có thành không? Chỉ sợ khi về Mỹ lại tơi tả , tả tơi...hihihi...J/K...ko Thuyền lại kêu em chưa đi đã trù ẻo
    Còn cái vụ Thuyền fải mang đèn pin xịn là fải rồi áh...Bây giờ Vũ Trường Cafe nào chẳng tối thui..nhưng Thuyền lò dò bật đèn pin họ tưởng học sinh khiếm thị đó.hehhe..
    Còn quán nhậu ở VN thì khỏi lo..nhất là SG..con trai SG sáng nhậu chiều nhậu tối nhậu luôn..VN bây giờ...thời gian nhậu nhiều hơn thời gian đi làm luôn....
    Nếu Thuyền ra Bắc..em xin đãi Thuyền món thịt chó mắm tôm..Chịu hông? hông ăn được thì thôi...mất cơ hội em khao nhá..Đừng bảo em ky bo
    Còn Con chai ở VN không có mặc đồ..ở truồng ko thôi à..Còn nếu Thuyền meant con trai thì họ bây chừ ăn mặc ngầu lắm...Sợ Thuyền theo hông nổi thôi..hehhe
    Vài lời vậy đã..hihihi...
  8. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    [
    Mấy thứ mà cô em kêu là bên VN có nhiều đó . Thuyền nghe bảo, bên VN hay bán đồ giả lắm . Đèn pin thì Thuyền tính là một cái thiệt là nhỏ xíu, cái hiện đang gắn trong chùm chìa khóa của Thuyền . hihihih Nghe nói là mấy quán cafe ôm và vũ trường tối thui à, hihih, phải mang theo phòng thân chứ !
    Thuyền không còn anh chị em bên đó nữa . Có một chị tưởng là thất lạc, mới biết đây là gia đình chị đó đã sang bên England rồi . Đành làm việt kiều ba lô vậy ! Thằng bạn không biết tiếng Việt mà còn đi được và hông bị chém giá cao, huống chi mình biết tiếng Việt và nhìn chả 100% dân Việt á ! hihih Với lại, về tới nơi, Thuyền sẽ để ý xem con chai VN mặc đồ ra sao, rồi mua vài bộ đồ mặc giống họ là xong thôi mà ... kekeke Goes deep deep undercover á ! Mưu kế ghê chưa ? hihihih

    Nhất định phải dùng thử tất cả mọi phương tiện giao thông, từ đò ghe đến xe bus tàu thuỷ xe ôm cho biết tuốt luốt thế nào là VN . Và nếm tuốt các món nhậu đặc kỳ bên đó mà bên Mỹ này hông có luôn .
    Đọc tintucvietnam, thấy bảo, bây giờ họ có nhiều món thú rừng để nhậu lắm . Có luôn cả món gỏi óc khỉ sống với con khỉ còn sống nhăn như trong chuyện tàu hay tả á ! Sao Thuyền đọc tin tuc có câu than thở, "đất SG có 40 ngàn quán nhậu, nhậu suốt một trăm năm mỗi này một quán cũng không hết được giáp vòng" . Nghe ngầu và hấp dẫn ghê ...
    --------------------------------------------------------------------------------------

    ở đâu mà ko có đồ giả, mà có đem theo thuốc mà lúcc nào cũng nhậu thì chẳng thuốc nào đủ đâu,lúc đó kocòn thuốc cũng phải đi mua cho mà coi aha. ,giả thật dùng rồi biết
    Sg nhiều quán ăn nhậu lắm
    nếu đã muốn về VN ăn uống thì phải luyện cái dạ dày của bro đi nhé,(vì viêt kiều nào ở Mỹ về đa số nói ko ăn được đồ VN vì ko đủ chuẩn vs đó ,hahh,nghemà chán,chảnh dễ sợ),tui có ông anh mới về hôm qua đó,muốn đi chơi với ổng ko? sau tết giữatháng 2 ổng qua Mỹ lại rồi.
    lại còn đi cafe ôm nữa chứ,haahah,vụ này nghe ly kỳ đó,cái này dễ bị gạt hơn mua đồ giả đó nha,cẩn thận đó hiiii
    đọc báo nhiều thì phải biết mấy chuyện đó nghe haha, còn bar, vũ trường mà đem đèn pin soi la coi chừng" không thấy đường về hiiii"

  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chít cái purse của em chuyến này rồi nha . Anh khoái mắm tôm lắm đó . Cho vô tô bún riêu rất là đậm đà . Còn thịt chó thì dân Đại Hàn ăn hàng ngày, hông lẽ mình không ăn được sao . Hihih Và anh tham ăn dã man . Ăn chắc sập luôn cái quán nhậu thịt chó quá . "ky bo" (không bỏ dấu ?") là stingy đúng hông ?
    Nè nha, anh mang đèn pin vô cafe ôm hay vũ trường tối thui hông phải là để săm soi các đôi tình nhân khác đâu . hihih Có tò mò cũng tò mò ... ngầm thui chứ ! Tại sợ lỡ tối quá, đi đụng phải các cô waitress thì nguy to . hihihi Sợ cổ níu áo bắt đền, , hông toàn mạng thoát ra trót lọt á !
    Hi j4unm2,
    Để xem có bro nào đi cafe ôm thì Thuyền xin đi ké thôi chứ đơn thân độc mã lang thang vào, họ tưởng là phóng viên tính viết phóng sự rồi hiểu lầm thanh toán theo kiểu giang hồ thì chết ! hihihih . Đây là tính và mong muon, đi làm nhân vật phụ, xem thử cho biết ra sao thôi mà ... Đọc tin tức viet nam nên tò mò vậy thôi ! hihihi
    Chuyện bị các em gạt . hihih Thuyền tính, Thuyền sẽ đi chung với ai đó và hô đại lên "anh chỉ là tài xế nghèo lái xe, đi theo ngồi đợi đặng chở mấy tên kia về thôi .... Xin tụi em cứ tha hồ gạt bọn nó đó !" hihihi
    Đang tính đi lang thang vô mấy box kia kết bạn , rủ rê mấy đứa con trai khác nhưng tình hình đen tối quá ! hu hu hu Không tên nào dám dẫn đi cả .
    Hông biết con gái VN có chịu dẫn mình vô thử cafe ôm xem cho biết không ta ... Con gái VN bên Mỹ này thì ok lắm à nha . Hôm nọ đầu năm, có mấy cô kia năn nỉ Thuyền dẫn đi xem topless bar thử cho biết . hihih Mèn ui, vô đó mới thấy, quá chời chời phụ nữ Á Đông đi theo bạn trai vô đó xem thử cho biết ghê ... Một đám mấy cô mà Thuyền dẫn đi, hihih ngồi co rúm lại với nhau khi mấy cô nude dancer của Mỹ lại bàn nựng nịu họ ! hihihi
    Xem cho biết thôi mà ... Ở đời, biết rồi thì chả có chi mà ghê gớm cả .
  10. mikim

    mikim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác thuyen
    Hồi đó tui đọc cái chuyện của cái cô mỹ này cũng phục lăn luôn . Cũng muốn đi một lần cho biết . Nhưng về VN mí lần rồi mà cũng không có can đảm
    http://www.pbs.org/hitchhikingvietnam/karin/core.html
    hihihi lần cuối cùng về VN , tui nghía cái xe đò chạy suốt sài gòn- hà nội , tính nhảy lên làm một phát giang hồ bụi , thăm dân cho biết sự tình thì bị bà chị nắm áo kéo lại:" bộ mày .... điên hả . Muốn ra hà nội thì tao .... thuê xe tốc hành cho mà đi" pó tay
    Về đọc lại mấy cái bản tin về mí cái quán cơm tù thì thấy bà chị cũng hơi bị .... có lý
    hihihih bác đi về mà còn toàn mạng thì post cho bà con đọc nhe

Chia sẻ trang này