1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi về VN thăm nhìn quê hương .

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello anh bạn Mikim,
    Nếu admin quên cấm Thuyền cái vụ "rủ rê làng xóm", hihihi, thì mỗi ngày khi bên VN đó, Thuyền sẽ vô đây post vài chuyện vui buồn và hình ảnh . Đặng cho mọi người biết mình còn ngáp ngáp survive tại một góc miền nào đó mà . hihihih
    Nếu thấy vắng mắt 3 ngày, anh bạn làm ơn báo cảnh sát giùm cho Thuyền nha . Vì biết đâu, có băng đảng ma nữ tuyệt đẹp nào đó đã bắt cóc Thuyền rồi (nghe hấp dẫn ghê hông ) và họ đang tìm kiếm người thân của con tin đặng yêu cầu chuộc tiền á ! kekekek
    Bài viết cúa cô Mỹ đó hay quá ! Bọn Mỹ, đứa nào cũng có một lý do rất là thú vị để vai mang ba lô đi về tò mò xem tận mắt cái xứ vang lừng một cuộc chiến của thế kỷ trước mà họ có đóng một vai trong đó . Lý do của tụi nó dễ thương lắm .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 11/01/2005
  2. mikim

    mikim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Bác Thuyen
    hihihi vậy bác PM cho tui số an sinh xã hội, bằng lái xe, thẻ tín dụng , ... đi nhe . Nếu có .... di chúc nữa thì càng tốt . Hễ tui thấy bác vắng mặt 3 ngày là tui xắp xếp chuyện ... hậu sự ngay lập tức . Bác cho tui biết luôn tên tuổi của bồ nhí , em nuôi , chị tinh thần .... để tui tiện việc thông báo luôn nhe
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của bác thuyền này toàn nói về ăn là sao , bây giờ chuẩn bị đi chơi, du lịch thì ngắm cảnh thôi đừng có nói đến đồ ăn làm choupat thèm quá trời .
    Ơ mà sao bác thuyền đi du lịch bụi kiểu đó sao mang nhiều đồ dữ vậy? Mang nhiều đồ thế sao đi chơi được nhiều và ở VN choupat thấy cái gì cũng có hết ah.
    Anyway, chúc bác thuyền chuyến đi vui vẻ và chụp nhiều ảnh cho mọi người xem ( ghi chú là đừng có chụp mấy đồ ăn và trái cây ngon ở VN đấy nha )
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, được rồi mà, hông chụp đồ ăn & trái cây mà . Nhưng mà còn tới 4 tuần nữa lận, hihih, Choupat dặn sớm quá , tới lúc đó Thuyền quên mất lời dặn dò của Choupat thì sao đây ? (tính làm khó cổ nữa, Thuyền hư hén)
    Mà cũng ngộ ghê . Chụp đồ ăn đăng lên thì mấy cô thèm, hihi, chụp mấy cô đăng lên thì mấy chàng thèm . hihih Điệu này nếu muốn chụp cảnh chợ Đông Ba, phải năn nỉ cô gánh hàng bán trái cây đứng xích xích ra cả người lẫn hàng, hông thui Thuyền sẽ mang tội làm cả 2 bên trai gái trên đây thèm quá ! kekekek
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 11/01/2005
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,..ky bo , bủn xỉn đó Thuyền...stingy....
    Chà..quả này em tiêu rối....hố to..Tưởng dân Mỹ không ăn thịt chó chớ....ngửi thấy mùi mắm tôm là sợ chết teo...Vậy mà..mô phật..Thuyền chẳng từ thứ chi...
    Mà thôi.tưởng gì..chứ thịt chó thì rẻ ý mà...Chó Nhật Tân ở HN...******** họ đào xuống hố chôn 3 ngày rồi moi lên làm thịt..ngon lắm á...Hy vọng Thuyền sẽ thích...kekkekke
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    ơ bác thuyền phải cảm ơn choupat thì có , choupat dặn sớm bác thế để bác mà có đi shopping mua đồ thì biết cái nào cần mua cái nào về VN là có rồi, khỏi cần sách đồ nữa và tiết kiệm được một khoản tiền , mua đồ ở bên VN rẻ hơn và cũng đỡ lãng phí nữa chứ .
    Còn cái vụ chụp ảnh thì bác đừng có lo, choupat biết con trai trong box mĩ này galang lắm, ưu tiên chị em phụ nữ chúng em số 1 đấy nên bác đừng lo lắng là các anh con trai sẽ ghen tị với chúng em
  7. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, đọc đến đây mắc cười quá bạn Thuyền ới ời ơi, ở Việt Nam đã đi uống bia ôm cà phê ôm mà còn dẫn tò tò mấy cô gái theo thì bị chủ quán và mấy cô tiếp viên xúm lại nguýt háy chết luôn cho mà coi. Mà đố bạn Thuyền luôn đó, bạn Thuyền mà rủ được cô nào dám đi chung vô mấy chỗ đó thì NTM khen hay, và đãi Thuyền 1 chầu bún cua mắm tôm ăn tới...không bao giờ còn muốn ăn lại 1 lấn nữa
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mỹ Tây gì cung khong dám ăn thịt chó đâu . Còn anh thì anh chưa bao giờ ăn thịt chó cả . Cũng hơi sợ . Nhưng mà, ăn đại lấy oai với em chứ .
    Bên đâu, tren tv có chuong trình "fear factor", tụi Mỹ tranh nhau ăn mấy thứ kinh hoàng hơn thịt chó để được thuong tiền từ vài chục ngàn USD đến cả triệu USD á ! Họ ăn từ chuột sống đến bọ nhện dán rắn rết etc ... Ghê tởm lắm . Nhưng cũng đâu có chết đâu nè .
    to Choupat@, that ra, anh đâu có mang gì nhiều đâu . Chỉ có 3 bộ quần áo & đồ dùng cá nhân thôi đó . Sống bên VN tới gần 3 tháng thì phải mang đầy đủ đồ dùng cá nhân chứ . Anh khong xài được đồ của hotel . Nhất là soap & shampoo ect á . Nè, em nghĩ ra được đồ gì cần mang về, chỉ cho anh nha ...
    to NgoThuyMien@, , rủ được cô nào đi kèm chung thì được em đãi ăn bún cua có kèm mă"m tôm . Còn nếu rủ hông được và anh c hỉ đi 1 mình thì được em đãi bún cua thôi hén ! Deal ?
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1

    Thuyền đọc kỹ mấy chỗ em tô màu nghe...
    Thuyền về VN bây chừ ko có sợ muỗi cắn mà sợ mấy em cắn nhiều hơn đó... kekke
    May cho Thuyền là biết Tiếng Việt giỏi..chứ mà quên hết chỉ bập bẹ được vài từ vớ vẩn và giọng lơ lớ là bị chém đẹp rồi..Đi đến các địa điểm du lịch là fải mua vé dành cho người nước ngoài...Bao giờ giá cũng gấp đôi với người bản xứ... .. Dù sao em cũng thấy Thuyền mưu cao nhưng ko biết sự có thành không? Chỉ sợ khi về Mỹ lại tơi tả , tả tơi...hihihi...J/K...ko Thuyền lại kêu em chưa đi đã trù ẻo
    Còn cái vụ Thuyền fải mang đèn pin xịn là fải rồi áh...Bây giờ Vũ Trường Cafe nào chẳng tối thui..nhưng Thuyền lò dò bật đèn pin họ tưởng học sinh khiếm thị đó.hehhe..
    Còn quán nhậu ở VN thì khỏi lo..nhất là SG..con trai SG sáng nhậu chiều nhậu tối nhậu luôn..VN bây giờ...thời gian nhậu nhiều hơn thời gian đi làm luôn....
    Nếu Thuyền ra Bắc..em xin đãi Thuyền món thịt chó mắm tôm..Chịu hông? hông ăn được thì thôi...mất cơ hội em khao nhá..Đừng bảo em ky bo
    Còn Con chai ở VN không có mặc đồ..ở truồng ko thôi à. .Còn nếu Thuyền meant con trai thì họ bây chừ ăn mặc ngầu lắm...Sợ Thuyền theo hông nổi thôi..hehhe
    Vài lời vậy đã..hihihi...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Không có đâu, bây giờ người nước ngoài hay người Việt thì đều chung giá vứ cả rồi mà, đâu có phải mua giá vé cao hơn. Ngay cả giá điện, viễn thông bây giờ cũng cùng một mức rồi mà. Hà hà nhưng mà nếu người ta biết là VK thì đảm bảo nói thách khủng khiếp đấy. Có mấy người SV sang đây học, được chủ nhà dạy cho câu đầu tiên khi đi chợ là " Khiếp, sao mà đắt thế, không mua nữa " hi hi
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy..tớ đang nói giá cả trong ngành du lịch mà...ví dụ tới tham các danh lam thắng cảnh ...etc...chứ không fải giá sinh hoạt như điện nước ấy nói đâu
    Như lần tớ đi Vũng Tàu...từ SG đi tàu cánh ngầm...trong đoàn có mấy thằng người Nga sang làm việc..giá vé cũng gấp đôi đó....
    Ngay cả đi thăm viện bảo tàng Hồ Chí Minh ở HN cũng vậy thôi..người nước ngoài fải mua vé..còn người Việt thì vào cửa tự do
    Chỉ cần xì xồ cái thứ ngôn ngữ không fải vietnamese ra là mất tiền rồi...
    Cái lần tụi mình đi Vũng Tàu đó....Mình đã mua giá vé dành cho người Việt rồi nhưng cũng không qua nổi vì him ko biết...xì xồ tiếng Anh ra., làm mấy em bán vé gọi lại bắt mua giá vé dành cho khách nước ngoài....Mình thanh minh anh ấy là người Việt Nam thì tụi nó hỏi him..." Anh có fải người Việt không ? " Him kêu...vâng người Việt....nhưng bằng 1 giọng lơ lớ...đúng của người nước ngoài nói tiếng việt...vì cũng đi từ hồi nhỏ xíu mà...Thế là tớ gào lên..người Việt chứ gì..nhưng đi từ nhỏ nên giọng thế...có cần gọi công an tra gốc gác không? hè hè...may mà đanh đá nên tụi nó mới thôi đó..Chứ ko đã làm tiền rồi...hihihi
    Lai con caí chuyện đi vũ trường nữa chứ...Hôm đó tụi mình vào Appo trong SG..tụi bảo vệ ở ngoài cũng bắt him mua vé..còn tụi mình thì vào xả láng....Tức wá bỏ qua chỗ khác chơi..
    Cho nên từ đó đi đâu tớ cũng kêu him im lặng..nhìn từ đầu đến chân là Việt nhưng mở miệng ra là gặp phiền phức rồi...hehhe

Chia sẻ trang này