1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi về VN thăm nhìn quê hương .

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thôi đã mất công khoe pic thì khoe cho trót...
    Tiếp theo là tụi em đi Cát Bà...sau đó thì từ cát bà _ Hải phòng thuê 1 chiếc tàu nho nhỏ chở 2 đứa qua Vịnh Hạ Long...Đi mất 6,7hours trên biển đó...Bây giờ qua vụ Tsunami mới thật 2 đứa bạo thiệt..biển đại dưong mênh mông mà hung dữ...Nhưng không sao...Hạ Long là VỊnh mừh...sóng thần sao được...
    đây là ảnh huyện đảo Cát Bà thuộc Hải Phòng...hôm đó tụi em đi kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ về thăm
    Cát bà ngày càng phát triển..hotel, nhà nghỉ, nhà hàng mọc lên như nấm
    Bãi tắm của cát bà
    Lên thuyền rời Cát Bà vào Vịnh
    Quang cảnh trên đường đi
    Được click_on_me sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 15/01/2005
  2. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hang sửng sốt
    Sau 6hours lênh đênh trên VỊnh thuyền đã cập bến tới Hạ Long _ Quảng Ninh
    Từ trên Khách sạn nhìn xuống công viên Hoàng Gia của HạLong
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi Click,
    Anh vote cho post cua em 5* đo'''' ! Hình em chụp, very interesting !
    Anh cũng nghe mấy đứa bạn của anh năm ngoái đi bên South East Asia, tụi nó khen về Sapa lắm . Em đi Sapa chơi là rất hay đó nhé . Em biết sao không ? bạn cúa anh, chúng nó bảo là, bên VN người Việt nội địa bên đó họ thích đi Đà Lat du lịch, thích đi những chỗ có các công trình giống giống bên Mỹ này . Ngược lại với bọn anh bên Mỹ này . Nếu có đi thì chỉ muốn tìm mấy cái nào thật sơ thủy sơ hoang mà thôi ...
    Btw, tụi nó cũng recommend anh là , "You just cann''''t afford missing Laos in your trip " Nghe bảo, nó nói, Laos là Việt Nam cúa 15 năm về trước . Anh chắc là, một khi đi Sapa, anh sẽ tìm đường sang tận vương quốc Lào và Campuchia luôn đó .
    Anh rất thích mạo hiểm đường trường ...
    Hồi xưa, có một lần backpack lên tận ChangLai Chang Mai cúa Thái Lan, đi ngựa đi voi tìm vô tận vùng tam giác vàng cho biết mọi chuyện . hihih Nhìn mấy hình của Sapa làm anh nhớ đến chuyến đi đó . Người dân sống gần vùng tam giác vàng cũng giống giống dân tộc thiểu số của mình nhỉ !
    Cái hồi đó, anh mua được một cái ống tẩu dài và lớn vĩ đại lắm, dùng đế hút thuốc phiện trong một bản làng nhỏ ở đó . hihih Mua chỉ có 20 đồng thôi . Nói đúng ra là không phải mua mà anh được tặng thì đúng hơn . Họ thấy anh chịu chơi ăn cơm nấu bằng nước thuốc phiện, rồi nôn mửa bịnh suốt 3 ngày trời (vì say thuốc, chắc là vậy) nên chủ nhà tặng . Đổi lại thì anh cũng tặng lại họ tờ 20 USD mới tinh . Hồi 1990 thì 20 USD lớn lắm em à .
    Xuống tới phi trường Singapore để đáp máy bay trở lại bên này . Có vợ chồng người Pháp kia kèo nài mua mãi . Họ mời anh ăn tối . Hồi đầu đòi trả 100 USD . Rồi mãi đến phút cuối anh trước khi lên máy bay, họ tống cho anh tất cả tiền cash mà họ có . Gần 1400 USD luôn . hihih Anh hông cầm được lòng bán quách cái ống tẩu hút thuốc đó .
    Rồi em biết sao không ? Năm 1997, khi anh qua Paris làm việc . Anh thấy cái ống tẩu hút thuốc đó được trưng bài trong viện bảo tàng với giá trị đề phía dưới thu mua trong một cuộc đấu giá : 69 ngàn USD ! Nó mắc vì không chỉ là đồ cổ mà còn là làm từ ngà voi và từng được chuyền tay qua các đời vua chúa xứ Thái .
    You just never know what it means to be a bargain !
    (tạm dịch cho các bạn hỏi Thuyền, "mấy ai đã từng biết thế nào là một món mua bán hời nhỉ !" )
    Nhưng mà nói tóm lại, đi du lịch vào những nơi hẻo lánh, du kha
    ch ai cũng muốn hy vọng mua hoặc collect được cái chi đó thật là quý hiếm như thủa xua mình còn nhỏ, hay mo ước tìm được kho tàng kho báu chôn dấu nơi hoang vu vậy !
    Hôm nọ, ghé nhà con nhỏ bạn người Bungary trong sở làm, nó khoe khoang hàng loạt các bức ảnh trên tường nó thu lượm được qua từng vacation đi lang thang bên Nam Mỹ . Không biết là nó có nói thật không, (tại Thuyền thì mù tịt về art), nhưng mà tấm nào nó cũng bảo là họa sĩ chỉ làm ra tấm đó mà thôi . Tấm đó unique có một không hai .
    Có người xúi anh, về tới SG hoặc Hanoi, mướn apartment và sống đời sống của một người Việt local bên đó . Nhưng 3 tháng thì chắc là anh chán mất quá . Đã quen cuộc sống làm việc rồi . Ở không đi chơi, dù có di vu truong bia om an nhau, chac chỉ vài lần là chán mà thôi .
    Vì vậy, Thuyền sẽ chỉ dùng các thành phố lớn ở VN để làm cái hub cho những cuộc mạo hiểm mà thôi . Lào và Cambodia cũng nằm trong radar của Thuyền . Tuy nhiên, hơi sờ sợ vì mình không biết tiếng của họ .
    Nghe bảo, ở miền Trung gần xứ Nghệ có một làng nào đó nhiều công nhiều phượng lă"m . Nơi có đền vua An Duong Vuong này kia . Thuyền rất là tò mò muốn tìm đến coi cho biết .
    Click_on_me posts hình lên nữa đi ... Đề nghị hình nào có Click trong đó luôn đó nha ! hihihih Hay là mấy tấm hình Click đã post có hình của Click trong đó rồi vậy ? Có khi nào em mặc đồ người Mông trà trộn trong hình không vậy ? (just kidding, chọc em đó)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 17/01/2005
  4. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Wow wow, em cũng đang có kế hoạch du lịch sau tốt nghiệp, đầu tiên là Sapa, sau đó là Sài gòn, thứ 3 là Campuchia (đi xe bus từ SG quận 5 thì phải). Bao giờ Mr Thuyền về VN vậy?
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mùng 1 tết âm lịch đó em ! Cũng khá là oái ăm , 24 năm về trước, cũng ngày mùng một tết mà anh nhỏ xíu lênh đênh trên biển cả . Trên một con tàu của Liên Hiệp Quốc lớn ghê lắm, họ đi thu vét thuyền nhân ở các đảo nhỏ đến đảo lớn tỵ nạn của Indonesia .
    Chắc cái số của anh đúng là lênh đênh đi tìm bờ bến rồi . 24 năm sau, hihih khoa học phát triển, con thuyền này cóc thèm lênh đênh biển cả mà lênh đênh giữa các khoảng trời mây, cũng lại thêm một cái ngày một mùng tết kia ...
    Một ngày nào đó, được dừng lại trong vòng tay một giai nhân nào đó, cũng gọi là thỏa cái chí tang bồng đi lòng vòng đó đây rồi .
    Anh có một người bạn Mỹ . Cũng nhỏ con như người Á Đông mình vậy . Năm ngoái, hắn dám mướn xe hơi một mình rong ruổi đường từ Hanoi đến Saigon . Ôi chui choa, mình là người VIệt mà sợ đếch chi chớ ! (hay là tên Mỹ điếc chả sợ súng đây ?) hihihi Nếu mà có mướn xe thì chắc anh cũng phải chạy vòng vòng Saigon cho quen phong thái lái xe ẩu của người VIệt local mới được .
    Anh có vô website www.chaocom.com thấy mướn xe ở VN cũng rẻ quá ! Lại còn include luôn cả tài xế nữa . hihih Cái tay tài xế này chắc là anh phải chọn tay nào ngang ngửa dòng đời để có thể bảo vệ cho mình được quá ! hihih (kidding) Chỉ có VN mới có mục mướn xe including luôn tài xế và luôn cả meal cho tài xế ! Interesting !
  6. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yeah...Em là Cô gái Hơ mông bên bếp lửa
    Còn Thuyền là chàng trai Mường tè cạnh gốc cây đó..
    hêhhhê
    Chạy....
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời, viết tục mà giải thanh như kiểu Hồ Xuân Hương thi sĩ hén ! hihih Hư quá xá !
    Vậy là nếu Thuyền về Việt Nam chơi, đầu óc "ngây thơ" của Thuyền mà suy nghĩ bậy bạ , suy diễn tối đen, đó là bị con gái Việt Nam influence đó nha ! hihih (đổ thừa hay chưa ?)
    Về con gái thiểu số, dân tộc vùng "Hơ Mông" (hihihi), Thuyền nghe mấy chú lớn tuổi bên Mỹ này thủa xưa họ đi lính hay hành quân miền núi vùng cao nguyên trong Nam, họ bảo là, con gái miền thiểu số có cặp mông tuyệt đẹp, ăn đứt cả các nữ tài tử Hollywood hiện giờ .
    Thuyền có hỏi là tại sao vậy hén thì họ giải thích .
    "à, tại người miền núi, họ phải leo núi leo đồi, đuờng xá dốc lên dốc xuống nên cặp mông tuyệt vời tròn trĩnh . Và cũng nhờ đi bộ leo trèo, cặp giò của họ cũng trở nên thon thả và hấp dẫn tỷ lệ cùng cặp mông !"
    Vì vậy, Thuyền tiên đoán, nếu một ngày nào đó mà hoa hậu Việt Nam đăng cai rồi đoạt chức vô địch thế giới, chắc phải là các nàng VN có gốc gác dính dáng đến người dân tộc thiểu số hỏng biết chừng ! hihihi Lỡ tiên đóan sai thì ... thì .. xin quý vị kiên nhẫn đợi chờ hoài bão tiếp nha ! hihih (đợi Thuyền trúng số độc đắc liên bang vài trăm triệu USD rồi Thuyền xin một chân làm giám khảo chấm thi hoa hậu hén)
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    À, bên thread *** phía kia, anh nghe "traitimsoiđá" quảng cáo :
    Cho anh thă"c mắc, huyện Mù Căng Chải bên VN là huyện là gì về *** và trinh tiết vậy ? hihih Anh tò mò bên đó mà hông dám hỏi . Lén qua bên đây hỏi rồi đi trộ lại cô em TraiTimSoiĐá cho oai ! hihih
    Huyện đó nằm ở đâu ?
  9. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cho anh thă"c mắc, huyện Mù Căng Chải bên VN là huyện là gì về *** và trinh tiết vậy ? hihih Anh tò mò bên đó mà hông dám hỏi . Lén qua bên đây hỏi rồi đi trộ lại cô em TraiTimSoiĐá cho oai ! hihih
    Huyện đó nằm ở đâu ?
    [/QUOTE]
    Mù căng chải là 1 huyện xa nhất của tỉnh yên bái..Xa ơi là xa đó Thuyền..cho nên mỗi khi ở VN muốn ám chỉ chỗ nào xa xa là kêu ...Tao cho mày đi Mù căng chải luôn..nghe đã thấy mù mờ rồi..hihi...
    Thì ở đó vùng sâu vùng xa cho nên cho thuyền làm anh tình nguyện viên mà...
    Để em post cho Thuyền xem cái bản đồ của Tỉnh Yên Bái nơi có huyện Mù căng chải...
    Còn đây là cái cầu treo ở Mù căng trải
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó Thuyền..em thấy con gái vùng cao nhất là dân tộc thiểu số cặp giò và mông đẹp dễ sợ..Chắc và nuột nà lắm..Vì họ đi lại nhiều..hơn nữa em thấy người H''mong họ quấn, bó chân từ nhỏ..cho nên chân thẳng tắp..Đúng dáng người thắt đáy lưng ong...con trai thích...Cho nên bảo sao người dân tộc họ đã nghèo rồi còn đẻ nhiều..Vì họ dễ đẻ...hình như chỉ cần đàn ông đi qua đầu giường là đã đẻ như gà rồi..hihihi
    ĐẶC BIệt con gái 1 số vùng lạnh như ngoài bắc..nước da họ trắng hồng..trông xinh vô cùng...
    Thuyền về đó..chấm 1 cô em thấy ổn đấy....hehhe

Chia sẻ trang này