1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi về VN thăm nhìn quê hương .

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thuyền, bấp bênh thế.
    Đi du lịch mà như thế thì cực lắm. Đừng có lo lắng về việc giá cả, về việc bị ?ohét giá?. Cứ thoải mái. Người ta sao, mình như vậy.
    Ngày trước, tôi luôn thắc mắc là tại sao Tây qua Vietnam, lại thích chụp hình đường phố thế. Nhất là những lúc kẹt xe. Dường như họ chưa bao giờ được nhìn thấy xe máy. Và cứ như thể họ chưa bao giờ thấy xe máy nhiều như thế. Thế là chụp lia lịa, lọan xạ. Trong khi tôi thì khóai chụp cảnh nào trông Tây một chút, hiện đại một chút, như các buildings, các đại sảnh lớn,? Nhưng rồi cũng hiểu tại sao lại có sự khác biệt như thế.
    Nói về tour sắp tới của thuyenxaxu nói riêng và các bạn khác, theo tôi các bạn nên đi theo 1 tour của một công ty lữ hành nào đó. Kinh nghiệm xương máu của tôi sau những lần vác balo đi tour 1 mình.
    Thứ nhất : có rất nhiều công ty lữ hành với các tour hết sức đa dạng , phong phú.
    Thứ hai : đi theo một đòan nào đó, có tourguide để biết mình, biết ta. Để quen một chút phong tục tập quán. Khỏi lạ lẫm sau này.
    Thứ ba : để hiểu được phải biết chèo kéo, trả giá và nghệ thuật từ chối.
    Về thời gian, thuyenxaxu nên sắp xếp về Vietnam trước Tết 1 tuần. Về vào đúng mùng 1, cái gì cũng khó hết. mà có khi lại mất hết hương vị Tết. Xe cộ, đường xá chưa quen. Khách sạn khó tìm được chổ tốt, hoặc muốn đặt tour cũng khó, vì mọi thứ đã được người khác làm trước Tết. Về mùng 1, mất không khí đón giao thừa, mất thời gian để sắp xếp chổ ăn chổ ở, làm quen với không khí , thời tiết, con người,?
    Về việc đi đứng, dịp Tết có rất nhiều nhóm bạn tổ chức tour chơi Tết. Ở ttvnol cũng có rất nhiều. Thuyen xem lại lịch trình của mình, xem đi qua những địa phương nào, rồi vào box địa phương, box du lịch để xem các bạn ở đó có tổ chức chơi bời gì không? Kết bạn và đăng ký Tham gia ké. Hehe. Thế mà rất hay đấy. Có thêm nhiều bạn nè. nhất là trên ttvnol, mọi người nhiệt tình và thân thiết lắm. Biết được nhiều nơi đẹp, món ăn ngon?. Không sợ bị bắt nạt luôn.
    Còn muốn khám phá những điều hấp dẫn mà thuyen đọc trên tintucvietnam, thì khi nào về tới saigon, báo cho tôi và những bạn ở saigon biết. hehe, nhớ mang theo vài chai rượu về nhậu. có nguyên một Xỉn Club.

    từ từ post tiếp. Đang thị sát các điểm ăn chơi.




  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền nhầm rồi ! Việt Nam giáp Lào và Campuchia về phía Tây, giáp Trung Quốc về phía Bắc. Vì vậy, một khi đi Sa Pa anh chỉ có thể tìm đường sang nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà thôi.
    Sa Pa là một huyện của tỉnh Lào Cai. Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới phía Tây Bắc Việt Nam, giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, bởi vậy từ Sa Pa, anh có thể đi cả vùng Tây Nam rộng lớn của Trung Quốc ( bỏ qua chưa xét đến các vấn đề về thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, này nọ ....)
    Còn nếu muốn đi Campuchia thì rất đơn giản. Từ SG có nhiều đường đi đến Phnompênh. Đường không, đường thuỷ, đường bộ đều available cả. Nhưng theo em thì đường thuỷ là thú vị nhất, vì sẽ đi qua cả khu vực Biển Hồ rộng lớn của Campuchia.
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em thì cũng chẳng thấy có gì lạ cả. Tuy là hai hiện tượng trái ngược nhau nhưng nó đều cùng mang một bản chất. Đã là con người, thì dù có là Việt Nam, hay là Mẽo, hay Tây, Tàu, Thổ Nhĩ gì thĩ cũng đều có chung một điểm là ham của lạ. Cứ lạ mới là hay.
    Kẹt xe thì bà con VN ngày nào chẳng thấy, ăn uống lề đường ngày nào chẳng mục sở thị. Lạ cái quái gì mà ngắm ngía với chẳng chụp ảnh cho nó tốn phim, tốn bộ nhớ .
    Như em đây lần nào về quê, cơ hội đến cũng phải tranh thủ thử cảm giác cầu tõm của bà con ở đây. Hehe, khác hẳn với cái wc ở thành phố. Ở thành phố, cho out một cái là chẳng biết nó đi đâu về đâu, và trôi dạt phương nào, còn ở đây ấy à, out ra rồi còn nhìn thấy cả một quy trình tái sinh, sự sống liên hoàn bất tận cơ. Cá tra ( ở miền Tây Nam Bộ ), cá trắm ( ở Bắc Bộ ), hôm đó cứ gọi là no căng trăng rằm, tung tăng xúng xính bơi lội.
    Cầu tõm ... cá tra... tung tăng... ngẫm cái sự đời nhiều cái buồn cười ....
    Đấy thực sự là một cảm giác tươi mới và rất đáng để experience. Bác Thuyền khi nào đi miền Tây nhớ thử nhá.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác thuyenxaxu đã đặt vé máy bay chưa vậy?
    Tôi cũng vừa về Việt Nam chơi.
    Việt nam mỗi ngày một khác. Các nhân viên hải quan có vẻ mặt tươi tắn hơn, lịch sự hơn. Lần này về tôi thử không kẹp tiền vào hộ chiếu để xem sao và hoàn toàn vẫn được anh nhân viên hải quan tiếp đón niềm nở, hỏi thăm. Một ấn tượng tuyệt vời.
    Việt nam đổi mới từng ngày, mỗi năm về mà cũng vẫn thấy khác.
    Vài dòng tạm thế đã, hiện vẫn lang thang, ảnh chụp rất nhiều. Khi nào rảnh rỗi sẽ up ảnh lên góp vui với các bạn.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xong het cả rồi đó, anh bạn . Có dịp, gặp nhau ở bên đó, làm vài chai bia VN lai rai nha ! À, anh bạn tính ở đó tới bao lâu ?
    Nhớ có post ảnh, viết kèm theo vài dòng phóng sự đó nha anh bạn !
    to sgh@, cam on sgh nha ... Chac phai nho sgh chỉ thêm nhiều rồi đó !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 23/01/2005
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Vì hiện vẫn còn đang lang ********* nên chưa có thời gian viết lách nhiều. Nhất là dịp Tết này, bạn bè rủ đi ăn nhậu suốt từ thứ hai cho tới chủ Nhật luôn
    Tuy nhiên, tôi cũng tranh thủ đi được khá nhiều nơi.
    Dưới đây, tôi điểm một vài sự kiện đáng chú ý như:
    Tôi có đi chơi Tây nguyên, Buôn Ma Thuột, vào khá sâu trong các bản và nói chung thấy đồng bào các dân tộc thiểu số vui vẻ, đời sống cũng khá lên nhiều. Tôi có nói chuyện với khá nhiều người và họ cũng nói mấy cái chuyện kia là vớ vẩn, một số người bị kích động. Sự thật, trong nền kinh tế thị trường không phải ai cũng có thể trở thành giàu có. Lúc trước thì tất cả nghèo như nhau không ai ghanh tị nhưng nay có những người không nghèo nữa, cho nên những tranh chấp, đố kị là chuyện đương nhiên.
    Chuyện thứ hai là tôi có gặp Phạm Duy, Duy Quang và Nguyễn Quang Sáng trong một buổi tiệc thân mật của anh em văn nghệ sỹ trong Sài gòn chứ không phải ở lễ đón tiếp bà con Việt kiều đông đúc hàng nghìn người ở Dinh Thống Nhất . Nói chung, là có nhiều chuyện thú vị mà khi nào có dịp tôi sẽ kể lại. Nhạc sỹ Phạm Duy đã chính thức "hồi cố hương" sau 5 năm "xin phép".
    Ảnh thì tôi có chụp khá nhiều với đủ các thể loại, cả phim 24 lẫn 120 khổ 6X8 lẫn digital, hiện cũng chưa chỉnh sửa và phân loại vì vậy tiện cái nào tôi sẽ post cái đó, chứ hoàn toàn không được sắp xếp theo không gian cũng như thời gian. Mong các bạn thông cảm.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này