1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi về VN thăm nhìn quê hương .

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    haha .. cái này thì qua box GDGT đi , anh em ở đó nhiệt tình chỉ thuyền lắm .. nói ra ở đây thì không tiện ...nghĩ bậy bạ mà đúng thì được rồi ...
    còn nữa , nếu về Vn mà có nhu cầu ăn đêm trước khi ngủ thì .. coi chừng .. tiền mất tật mang đó ... lời khuyên nè .. thà bỏ 1 hay 2 vé để tìm mấy em cao cấp thì còn hơn .. tiếc tiền mà kiếm mấy em bèo bèo .. dễ trúng chiêu lắm a''h .. tốt nhất thì khi vào khách sạn đưa chứng minh nhân dân của mấy em cho tiếp viên giữ ... chứng nào xong thì mới trả ... cách này nghe có vẻ hơi bỉ ổi chút .. nhưng an tòan cho mình thôi ...
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    10:20 toi thu 7, gio VN, ngày 12/02/2005,Tnuyen dat chan xuong phi truong TSN cua SGN
    Sơ làm ra đón .
    Tam rửa xong trong khach sạn . Thuyen lat đat chay ra đuong Pham Ngu Lao gap cung tụi bạn Mỹ . Suot đem uong bia tán dóc , hò hét hat theo nhạc , vui quá xá là vui .
    Có may co waitress và có mot anh chàng waiter VN , cung vui vẻ cụng ly theo bọn Thuyen . Hình như, trong qúan chjỉ có Th uyen la nguioi Asia mà thoi ....
    3 am . Quán đong cua . Co waitress nguoi Viet dan bọn Thuyyen , 2 đua nguio Sweden và 2 dua là nguoi UK, Thuyen nua là tu US, đi qua vu truong Sahara cung nam tren du0ng dó .
    May dua bạn Thuyen bỏ về truoc het .
    Ong xe ôm chở Thuyền ... đi thăm vợ con ổng . Nhà ong ta ngheo làm . Nhà thue . Tolett giong như đi .. giữa thien nhiên ngoài đong ruong. 2 đau con gai be'' xiu nam ngủ tren san nhà .
    Anyway, Thuyen lì xì cho con ong ta . Roi nan nỉ ong ta chở ve đế ngủ . Ngu say nhu chet . met moi qua'' xa''
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 13/02/2005
  3. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng anh đến VN nha ! Chuyến bay bình yên chứ ạ !
    Anh vẫn nhớ phong tục mừng tuổi đầu năm nhỉ ! Mừng tuổi con gái và tip ông í cũng đỡ áy náy ít nhiều phải không anh.
    Đầu năm, được anh mừng tuổi chắc gia đình ông í may mắn cả năm rồi đó.
    Hình như lúc gửi bài, anh Thuyền vẫn còn ngất ngây còn gà tây hay sao mà thấy chữ tác chữ tộ, khi dấu khi bỏ í.

    Nếu chụp được nhiều ảnh đẹp và có hứng làm phóng sự, anh post lên mọi người xem với nha. A, mà chắc anh chưa quen múi giờ, em thấy 6:34 đã post bài lên đây rồi nhỉ ! Chúc anh vui vẻ và an toàn !
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 13/02/2005
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Eo ôi, em vừa đi xem phim "Nữ tướng cướp", phim có Lam Trường đóng đó. Hichic, mấy cô trong phim xinh xắn, nhìn dịu dàng dễ thương ghê ( Mỹ Duyên và cô người mẫu gì đó đóng í ) Họ lợi dụng "trấn lột" các anh lắm tiền bằng cách đổ thuốc mê í. Xem đến đó, tự hỏi: Không biết anh Thuyền bị "em" nào bắt nạt chưa ?
    hi hi anh Thuyền cẩn thận nha, kẻo bị các cô í dụ, hết đường về, lại đòi ở VN, đất chật thêm một chỗ ( Just kidding)
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thuyền đến đúng chỗ rồi đó, khu Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão bây giờ hơi bị nổi tiếng. Chẳng có nơi nào trên thế giới này có đủ các loại dịch vụ du lịch trọn gói giá rẻ đến như vậy. Phòng loại $2-3 cũng có, đồ ăn thức uống, dịch vụ giặt là, giá rẻ , v....v.
    Tôi cũng có ngồi ở quán bar Go-Go ngay "ngã tư Quốc Tế " Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện, có vô Sahara chơi.
    Thế Thuyền đã đi Apoclypse Now chưa?
    Nếu về Sài gòn mà có nhiều bạn bè thì yên tâm là nhậu từ ngày về cho đến ngày đi

    [​IMG]
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Khô Mực Cán - món nhậu bình dân ​
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay khác xưa nhiều! Tết ngày nay cũng vậy thiếu vắng nhiều hương vị Tết truyền thống khi xưa. Cái cảm giác duy nhất mà tôi có được về cái Tết Hà Nội là sáng sớm Mùng Một Tết, đường phố vắng người, thời tiết hơi se se lạnh, khung cảnh thanh bình. Khi xưa thì thường sẽ có tiếng pháo nổ vào buổi sáng và khugn cảnh trở lại yên tĩnh. Ngày nay, cái vẻ thanh bình đó ngắn ngủi hơn, chỉ đến 11h là đường phố lại trở lại đông đúc, lác đác đôi nhà còn mở cửa hàng bán đồ lấy hên đầu năm.
    Tôi lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi của đường phố, vài mươi năm nữa, chắc cũng không có buổi sáng yên tĩnh của Mùng Một luôn mà thay vào đó lại là tiếng còi xe inh ỏi, khói xe khét lẹt, dân tình đeo khẩu trang như ninja đi đầy đường

    Sáng Mùng Một​
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác thuyenxaxu về Việt nam đừng có đi bia ôm nhé, chịu khó đi xa một chút, trèo đèo lội suối một chút, vào các bản làng, nghe cồng chiêng, uống rượu cần, trong khi các em gái dân tộc nhảy múa xung quanh có phải thú vị hơn không?
    [​IMG]
  10. hoanghontim_05

    hoanghontim_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế bác netwalker là ai trong hai người đang ngồi kế bình rượu cần vậy???

Chia sẻ trang này