1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Vespa vào Huế theo đường HCM.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phongvupx, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Đi Vespa vào Huế theo đường HCM.

    Kính thưa các bác, tôi là thành viên bên Vespa và những người bạn, có hỏi về đường HCM trong phần hỏi đáp nhưng ko có bác nào trả lời. Vậy lập topic này kính mong các cao nhân trong Box du lịch chỉ giáo cho 1 chút thông tin đặng còn biết đường đi nước bước.
    Chuyện là chúng tôi tính đi Huế bằng đường HCM vào dịp 30/4 này nhưng hơi lo lắng vì không biết các điểm ăn nghỉ và đổ xăng thế nào (xe Vespa mỗi lần đổ xăng đầy bình đi đc 200km).
    Tôi post lịch trình dự kiến lên đây mong các cao nhân chỉ giáo:
    Dự kiến chúng ta sẽ gặp PXSG tại cầu Hiền Lương, sông Bến Hải - vĩ tuyến 17 lịch sử vào ngày 29/4.
    Vậy chúng ta sẽ xuất phát từ HN hồi sáng ngày 27/4 (CN), đi đến Hoà Lạc (theo đường Láng - Hoà Lạc) - bắt theo đường 21 qua Xuân Mai, rồi cứ thế vút theo đường HCM mới vào gặp PXSG tại cầu HIền Lương.
    Quãng đường áng chừng cho chặng HN - Huế khoảng 700km, vậy chia ra như sau:
    - Ngày đầu (CN 27/4) sức người sức xe còn xung, mình chạy thẳng đến Phố Châu - Hương Khê - Hà Tĩnh (360km) rồi nghỉ đêm.
    - Ngày thứ 2 (T2 28/4) mình chạy từ Phố Châu đến ngã 3 Phúc Trạch trên đường HCM thì rẽ trái theo đường HCM đông, chạy đến Bến Quan thì rẽ trái tiếp để xuống Hồ Xá (308km). Chúng ta sẽ nghỉ đêm tại đây.
    Từ Hồ Xá ra cầu Hiền Lương khoảng 10km, vì vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái sáng hôm sau dậy... muộn 1 chút vẫn ok. Chờ ace PXSG thông báo giờ giấc gặp mặt trước khi họ xuất phát buổi sáng thì chúng ta sẽ thong thả gọi nhau ...dậy đi ăn sáng rồi lại thong thả... ra cầu Hiền Lương hóng gió và ... chờ đại quân PXSG đến.
    Sau màn ôm hôn thắm thiết đoàn tụ chúng ta sẽ kéo nhau về Huế, tại đây chúng ta sẽ có trọn ngày 30/4 giao lưu chơi bời với ace PXSG.
    - Sáng ngày 01/5 (T5) chúng ta xuất quân về HN theo đường QL1 về ngủ đêm ở Kỳ Anh - Hà Tĩnh (239km).
    - Ngày tiếp theo 02/05 (T6) chúng ta chạy Kỳ Anh - Vinh (107km). Nghỉ ở Vinh và giao lưu với ace Vespa Vinh (nếu có thể thì sẽ ngủ đêm ở Cửa Lò).
    - Ngày cuối 03/5 (T7) chạy thẳng Vinh (hoặc Cửa Lò) - HN (300km).

    Trân trọng cảm ơn và mong nhận được những lời tư vấn có ích của các bác.
  2. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Mong nhận được sự giúp đỡ và tư vấn của các bác bên box du lịch.
  3. veschum

    veschum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    khổ thân, ko ai lói lăng rì, chắc lại phải post lại sang các topic PX toàn quốc thoai, up hộ bác PX
  4. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác Veschum, không lẽ không có bác nào trong box du lịch này muốn giúp chúng tôi sao?
  5. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đi đường HCM từ Hanoi vào đến Đông hà chỉ trong 1 ngày. Tớ đi bằng 4 x 4 nên có thể ko mệt bằng đi bike.
    Về đường đi: Cách Xuân mai khoảng 20 km là có biển chỉ dẫn đi vòng theo đường liên tỉnh để đi tiếp vì đường HCM đoạn này chưa thông. Nhưng đừng tin bảng chỉ dẫn. Vì các bạn đi xe máy thì cứ theo trục đường HCM mà đi, gập chỗ tắc (như cầu chưa có, v.v..) thì sẽ có ngầm vượt suối. Hết địa phận Hà tây thì đường HCM quá tốt. Đường rộng và vắng. Cây xăng ko lo, có hết. Nên nhớ là gập những chỗ đường giao nhau thì cứ chọn đường có vạch phân làn mầu vàng thì đấy chính là đường HCM (duy nhất chỉ có đường HCM là có vạch phân làn mầu vàng??, chả hiểu sao)
    Đến tầm trưa là các bác có thể đến Cẩm Lương, nơi có suối cá thần, nên rẽ vào xem, vì định ngủ đêm ở Hà Tĩnh thì có dư thời gian.
    Đoạn từ Hà Tĩnhvào qua Quảng Bình có đoạn qua núi phê vãi.
    Tớ comment là nên chạy thẳng vào Đông Hà (ngủ đêm hôm thứ hai) Vì có đủ thời gian, vả lại từ Đông Hà ra cầu Hiền Lương khá gần.
    Xăng trên tuyến đường không ngại lắm. Nhưng quán ăn hơi ít.
    Nếu ai chưa từng đi đường HCM thì đường này phê lắm: cảnh đẹp, chạy tít ga vì không có bắn tốc độ, mặt đường rộng và tốt.
    Đay là comment của người đi bằng car, các bác gia giảm thêm cho phù hợp.
  6. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác rất nhiều
  7. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chạy môtô cung đường này rồi tư vấn chi tiết thêm cho tí...
  8. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    hí hí, đường đơn giản thế rồi còn hỏi han giề nữa hở bố cháu?
  9. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác cụt đuôi nhé.
    @ Giang còi: tớ mà đi 1 mình thì thế nào cũng đc, nhưng lần này là đi 1 đoàn nên...
  10. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ trung bình của các bác chắc kô đạt đc 40km/h, nhất là đi đoàn đông. Mỗi ngày các bác cày 300-360km thì đi mất 10h, vậy thì cũng khá mệt. Có điều kiện các bác cho vài con wave hay dream đi hộ vệ , làm tiên phong tìm chỗ ăn ngủ và ....mua xăng về tiếp đạn cho vespa.
    Dg hồ chí minh đi tối rất nguy hiểm. Đg kô có đèn đg , dân sống bên đg ít nhwng chỗ nào có dân thì mệt lắm, toàn đi bộ với đi xe đạp ngược chiều, chưa kể mấy bác chở hàng lậu và gỗ lậu chạy nghênh ngang dọc khúc miền trung toàn chạy tối chả bật đèn

Chia sẻ trang này