1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi vòng quanh hồ Dầu tiếng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi honey7, 02/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey7

    honey7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đi vòng quanh hồ Dầu tiếng

    [​IMG]
    Giới thiệu các bạn tuyến du lịch tự khám phá đi bằng xe máy khá thú vị quanh hồ Dầu Tiếng, theo mình ít nhất phải có 3 ngày để đi hết quanh hồ và thăm quan các địa điểm. Xuất phát từ TT Dầu Tiếng, Bình Dương trước tiên ngay cạnh thị trấn đi thăm công trình cửa xả hồ Dầu Tiếng, nơi bắt nguồn của sông Sài Gòn và khu du lịch Núi Cậu. Tại đây có con đường mới mở để phục vụ khu du lịch, đường ngoằn ngèo khá thu vị nhưng vắng hoe? tại đây có thể ngắm toàn cảnh hồ Dầu Tiếng rộng lớn, xa xa là núi Bà Đen. Chắc là phải hết một buổi để thăm thú những nơi này, sau đó quay lại thị trấn để đi tiếp theo TL 744 hướng Bình Phước hoặc đi tiếp qua cửa xả hồ về hướng Tây Ninh. Mình chọn đi hướng Bình Phước trước, đi theo TL 744 cuối tuyến gặp TL 751 (hoặc 749B gì đó), rẽ trái cuối đường là bờ hồ, tại đây là bãi lấy cát khai thác ở hồ Dầu Tiếng, rẽ phải chạy qua rừng cao su tới ngã tư Minh Hoà rẽ trái tiếp để đến TT An Lộc (Bình Long, Bình Phước). Có thể nghỉ ngơi tại đây sau đó đến hồ Sóc Xiêm và thác số 4 một khu vui chơi giải trí rất hấp dẫn. Từ An Lộc đi theo TL 752 qua cầu Sài Gòn (ranh giới Bình Phước và Tây Ninh), từ đây tiếp tục đi đến Suối Ngô, tại đây hỏi đường đi Suối Dây, đi theo đường này qua một cây cầu một bên là hồ Tha La, một bên là hồ Dầu Tiếng đến thị trấn Đồng Pan (Tân Châu, Tây Ninh). Từ ngã tư Đồng Pan rẽ trái hướng về thị xã TN đến Tân Lợi rẽ trái đi theo đường bờ bao hồ Dầu Tiếng để về lại TT Dầu Tiếng. Trên đường về có thể ghé chơi núi Bà Đen, đi cáp treo, leo núi và trượt máng. Cũng có thể thăm các căn cứ cách mạng trên cung đường này, căn cứ tại Tà Thiết tại Lộc Ninh, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam tại Tân Biên, thuê thuyền đi vào lòng hồ, thăm quan các đảo? Cảnh quan ở đây rất đẹp nhưng không hiểu sao Việt Nam mình không khai thác làm du lịch cho xứng tầm, Phan Thiết, Vũng Tàu không thể bằng nơi đây được, ở đây chỉ thiếu chút vị mặn của muối.

    [​IMG]
    TL15 Tp.HCM đi Dầu Tiếng

    [​IMG]
    [​IMG]
    TL 744 từ Dầu Tiếng đi An Lộc
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhìn từ hướng Đông (TL 744 và 751)
    [​IMG]
    [​IMG]
    đây là đường mới mở trên núi Cậu, chắc để phục vụ du lịch.Đường quanh co và vắng hoe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn từ núi cậu, xa xa là núi Bà Đen..

    [​IMG]
    Tháp ở chùa Thái Sơn
    [​IMG]
    Và đây là Bia Tưởng Niệm
    [​IMG]
    Từ hướng Đồng Pan (Tân CHâu, Tây Ninh), phía sau là hồ Tha La
    [​IMG]
    hồ Tha La
    [​IMG]
    Đường kè từ Tân Châu đi Dầu Tiếng
    [​IMG]
    Và Trên núi Bà Đen nhìn xuống


    Được honey7 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 02/02/2008
  2. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy tên topic tớ khoái chí hết sức. Vì hồ Dầu Tiếng là nơi rất quen thuộc với tớ . Bạn hani7 cho tớ post ké hình cho mọi người hình dung nhiều hơn về cảnh hồ nhé. Mời bạn 1 ly nước mía sủi bọt tung tóe nè .
    Cửa đập nhìn từ xa. Có 6 cửa. Tùy vào mực nước và chủ trương trữ nước theo mùa mà mở mấy cửa. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy mở quá 3. Mở 3 cửa là sông suối khu chân núi nước lên đùng đùng, có thể đến 2m..
    [​IMG]
    Bờ hồ. Nếu nước lên cao thì sẽ ngập hẳn chỗ 2 em bò đang gặm cỏ.
    [​IMG]
    Mặt hồ một chiều mưa gió đầy trời. Giữa ảnh còn có 1 giọt nước mưa trên lens. Xin lỗi vì tớ k có tấm nào cảnh không, mà lại chưa xin phép model nên phải giấu mặt đi chút.
    [​IMG]
    Cái chỗ bên dưới, phía sau người mẫu ở tấm trên. Phần lầu này xây vươn ra mặt hồ, rất vắng và thơ, nhất là buổi chiều tà. Vắng vì những phòng phía sau đều bỏ hoang. Buổi chiều mưa kia 4 chúng tớ bị bó chân trong căn phòng hoang đó, trời tối đen, nghe ở ngoài gió mưa não nề, k ai khác, k cửa phòng, k điện, chỉ nghe gió thổi hun hút và mưa quật trên mái.
    [​IMG]
    Chiều vàng, nước lên cao ngập hết khoảng cỏ mùa hè, chỉ còn mấy cọng lau phất phơ trước gió.
    [​IMG]
    Tháp chùa Thái Sơn Núi Cậu, cũng bên bờ hồ nhưng cách khu kia khoảng 2km. Trưa hè mây vảy cá dễ thương quá, tớ ngắm mãi.
    [​IMG]
    Chít chít, bi giờ tớ phải đi chợ pông. Sẽ note tiếp sau nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được scarlet_cloud sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 02/02/2008
  3. honey7

    honey7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đi giữa rừng cao su bụi bặm...
  4. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp cảnh đẹp đó bạn, nhưng tại sao người mẫu lại phải giấu mặt như thế nhỉ ?
    Mình đoán là bạn chưa tới Hồ Sóc Sim và khu DL thác số 4 nên khen ngợi nó là hấp dẫn. Khu hồ Sóc Sim nay trong tình trạng bỏ hoang phế - nhưng nếu bạn là 1 fan của trò câu cá thì sẽ có đôi chút thú vị, còn Thác số 4 thì toàn cảnh quan nhân tạo và tồn tại bằng bao cấp của công ty cao su - chắc đi Đầm Sen hay hơn nhiều. Tuy nhiên con đường đi đến 2 địa điểm này (và trên cả tuyến đường từ TX Bình Long ra đến đường quốc lộ (13?) đi TX Phước Long thì lại đẹp và xanh mướt những rừng cây cao su miền Đông bạt ngàn, cảm giác rất thư giãn.
  5. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Khoái con đường đỏ giữa rừng cao su của bác, tớ còn có cả rừng cao su xanh zì
    Tớ cúng khoái trái sầu riêng và Tháp Chùa nữa
    Được akello sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 03/02/2008
  6. honey7

    honey7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đúng là mình có tới An Lộc nhưng trễ nên không đến được hồ Sóc Xiêm và khu DL thác số 4, phía sau trung tâm thương mại đang xây dựng cũng có một hồ nước đang làm đường bao quanh, ghe nói sẽ phân lô bán nền xây biệt thự... bác nào có biết hồ này tên gì không? thanks.
    [​IMG]
    QL13 đi qua An Lộc
    [​IMG]
    hồ này không biết tên gì?
  7. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    @nvtoan: mẫu giấu mặt vì mình chưa xin phép bạn ạ. Mẫu này chả mấy khi mạng mẹo gì nên k biết nó có ưng public ảnh lên mạng k. Mình thấy post như vậy hơi vô duyên nhưng giờ thì đã hết hạn e***.
    @Akello: trái sầu riêng mình bonus để mời bạn honey7 và những bạn nào thích ăn sầu riêng . Nhưng giờ chả note niếc gì đc nữa, gruu . Tháp đẹp nhỉ? Bên chân núi nhìn ra hồ rộng, rất thoáng đãng.
    @honey7: ảnh rừng cao su của bạn làm mình nhớ đến tựa bài hát "Tình đất đỏ miền Đông".
  8. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, cái hồ này mà vác lều vác trại lên camping thì hổng thua gì trảng cỏ Bình Phước . Lại nhớ lều, nhớ hồ, nhớ cỏ rùi
  9. thanhlongt87

    thanhlongt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hình đẹp lắm bạn! Mình từng đến chùa Núi Cậu này rồi và từng nói chuyện (đàm đạo) với vị sư trụ trì nữa. Khá thú vị!
  10. honey7

    honey7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Được honey7 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 13/04/2008

Chia sẻ trang này