1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Vũng Tàu chiều thứ 7 này anh em ơi..

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi toeooc, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cùng đây,
    Chiều nay YD sẽ gặp Teo Óc và cùng đi từ Chợ Bến Thành. Đã chuẩn bị đầy đủ swimsuites luôn (số nhiều đó nha), trả thù lần đi PT làm nàng tiên cá bất đắc dĩ (hình như anh GPS phải nâng khăn sửa áo cho em ấy nhỉ, hihi, ngượng quá)
    YD cực kỳ đảm đang, đã quà cáp hết ráo trọi, chuẩn bị tinh thần nhỡ không về SG được trước 5PM thì cũng không mang tội bất lịch sự với đồng nghiệp. Đã dặn dò anh nhà cứ ăn phở 2 ngày liền . Chỉ có chưa bắt liên lạc với mấy chiến hữu ở VT thui, nhưng chắc cũng không cần thiết, anh Phương nhỉ? Tối nay em sẽ gọi anh nhé!
  2. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Heehe...bọn em đã về, hoành tráng và rực rỡ như mọi khi. Lần này chắc hết hơi kể chuyện, thôi thì có vài cái ảnh khoe cả nhà cho nó "hoành phát" (Yendieu từ điển: = hoành tráng 1 phát). Các bác hôm đến Hoa Nắng họp muộn ko gặp ai đừng có akay lũng cú nữa nhá, nhưng cứ tự nhiên mà ... tiếc đi...khữa!
    Kẹp 3 đi chơi đêm VT:
    Vũng Tàu đêm, nhìn từ trên Hải đăng nhìn xuống...đẹp lung linh nhưng ko hề kì ảo, quyến rũ mà chẳng thấy ...lả lơi

    khữa khữa...nhập nhoà ca
    Biển Vũng Tàu lúc sáng sớm
    2 anh khoe nón...
    Chị Lu trên Hải đăng
    Đây mí là Hải đăng xịn nè
    Lại Vũng Tàu từ xa..
  3. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Từ trên tượng Chúa iem ngắm chúa...
    Titanic Vũng Tàu
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những nụ cười tươi tắn.
    Hic, nhớ mọi người quá.
  5. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    To cô Toeooc:
    Khi em về thành phố dang rộng tay.
    Đón em về, như đón bao đứa con xa xứ.
    Khi em về thành phố như rất rộng.
    Để bước chân em khám phá những nẻo đường.
    Khi em về Sài Gòn chợt nắng chợt mưa.
    Để .............................................................................
    Khi em về
    Mường Mán, Tây Ninh.........cả Vũng Tàu cũng ko thiếu mặt.
    Đôi chân nhỏ, ánh mắt và nụ cười rạng rở.
    Đồi cát, núi cao
    Đã từng gục ngã
    Và chưa chắc thung sâu
    Cản được em ..............................
    hehe, giờ anh gài lựu đạn phát
    Mai em đi, thành phố dang rộng chân
    Tiển em đi, với biết bao nhiêu cái mới
    Món giun lăn đá, món chuối bào quần.
    Món song phi trên đường Quốc lộ.
    Những từ mới tưởng ko bao giờ dứt.
    Từ mông tiến tới .............chim lộn cổ.
    Mai em đi những lúc đánh caro
    Hãy nhớ những lần thua anh tơi tả
    Những lúc em đi một mình trên đường xa xứ lạ
    Hãy nhớ nơi đây, bọn anh "chén chú chén em''
    Nếu có những lúc mỏi gối chồn chân.
    Hãy nhớ đến phát minh của chúng ta........MÔNG TIẾN
    Ặc ặc, liệu đã có ai thề "Thằng nào làm thơ tệ hơn ông, ông chết "
  6. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Híc, vừa sáng đến cơ quan mà các bác đã làm iem nó thổn thức thế này...híc... Đêm nay nằm cô đơn trên tàu chắc nhớ mọi nguời khóc thút thít mất...
    Nè, đừng bảo em là bác saga tự thảo lên những vần thơ í đấy nhá...hay quá hỉ...lkhựa, đúng là từ ngày chơi với những tâm hồn thơ của chị Blue và chị Yến điệu nó có tiến bộ...lựu đạn em giữ trong nguời con nhiều, chờ nguời rút chốt hỉ?
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa khữa xào đồng bào đồng xí thân yêu!
    Một La Mã: Bạn Sờ gấy xì pam hén!
    Hai La Mã: Đi Vũng Tàu vui vật vui vã!
    Nắng Sài Gòn đâu giữ được chân ta
    Về Vũng Tàu mình tắm...mưa cho đã
    Từ Sài Gòn ta làm hành trình vật vã
    Áo, giỏ, "nồi cơm" tất tả ngược xuôi
    Đêm Vũng Tàu ta lượn tới lượn lui
    Coi thiên hạ bị Công An túm cổ
    Ơ! anh em mình, số chẳng bao giờ khổ!
    Kẹp ba hai hàng mà chẳng bị chi trơn
    Ôi cuộc đời còn có chi sướng hơn
    Nửa đêm về sáng rủ nhau trèo lên núi
    Ngắm Vũng Tàu theo hướng chim...nhảy chúi
    Ảo ảo mờ mờ lắm lúc thực như mơ
    Khuya về phòng đánh bạc bỏ ống bơ
    Thua rách áo Lu giành một giường gỡ gạc
    Tư tưởng AQ "chúng" đen tình nên đỏ bạc
    Mình ngủ mình ho cho "chúng nó" đáng đời
    Sáng vặn vẹo khều nhau đi tắm biển
    Ưỡn ẹo một hồi mới lũ lượt bò ra
    Biển Vũng Tàu cũng được ghê ha
    Đứa thì tắm đứa trên bờ vọc cát
    Quay tới quay lui, mau mau không tổ trác
    Phải kiếm con xe còn lạng lách Vũng Tàu
    Bảy mươi ngàn một chiếc trả tiền mau
    Lon xìn đó tha hồ mà lả lướt
    Trả phòng rồi anh em ta lượt phượt
    Cứ hướng hải đăng mà vượt núi trèo lên
    Ngồi trên cao ngắm trời biển lênh đênh
    Ăn uống no say rồi ngủ trưa lấy sức
    Lên hải đăng không vô đèn thì vứt
    Mỗi đứa ba ngàn, "Muỗi!", chả tiếc, cứ leo!
    Mười tám ngàn tha hồ nghiên cứu
    Hội tụ, phân kỳ, hải lý với hải quân
    Hết hải đăng ta lại xuống phố xuân
    Làm phát cafe tươi đời cái đã
    Đời tang bồng ta cứ cười trong vật vã
    Ra phố ta về với tượng Chúa giang tay
    Chúa hãy giang tay nhưng xin đừng nhăn trán
    Yêu lấy chúng con - một lũ trẻ yêu đời
    Tựa ghế đá ngắm thuyền hướng xa khơi
    Hoa nguyệt quế vô tình rơi lên tóc....(hí hí, lãng mạn một tí)
    Chiều đi về, bụng sôi lên, sắp khóc!
    Bánh khọt chui vào đánh chén thỏa thuê
    Mới đó mới đây mà lại phải sắp về
    Ra bến xe kiếm đường tẩu thoát
    Tiễn Chị Yến và Let me đi trước
    Toe oc, Bờ lu, sư phụ với Sa ga
    Bốn đứa hai xe cứ "thong thả tà tà"
    Hướng Sài Gòn hết ga ta thẳng tiến
    Khữa khữa, đi hoài đời vui sao oanh yến
    Chuyện vui buồn như gió thoảng mây trôi
    Hôm nay Toe về chị dặn thế này thôi
    "Lúc nào buồn Toe ơi đừng quên bước"
    Hết
    À quên, phụ lục phát:
    Cafe ra thì xe Saga cán đinh, xe anh suphu đứt thắng, báo cáo đồng bào là mấy cái này thuộc hàng tiểu tiết (muỗi í muh) nên em bỏ qua, hehe
    Chúc cả nhà vui, ta lại nghĩ ra chỗ nào để đi tiếp nhểy, B.S đang nghĩ đến phố biển Nha Trang vào cuối tuần này, tình hình là thế, nhưng đấy là em nghĩ. Bà con nghĩ phụ em một cái hén!
    Thân ái,
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Trời đất mèn đét thiên địa ơi, từ hồi đi chơi MM về tới giờ, mọi người trong này trở nên văn chương lai láng, thơ tuôn ra ào ào. Bây giờ tường thuật offline bằng văn xuôi xưa rồi, phải là thơ cơ. Công nhận trong này lắm nhưn tài thiệt.
    tái bút: bà con đi về, không biết có mua quà cho người già và trẻ nhỏ ở nhà không nhỉ?
  9. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ô, cô em toeoc đã leo lên tàu đi rồi đấy à? Sao ko thấy chia tay chia chân gì nhẩy?
    THôi, cô cứ qua học hành chăm chỉ nhá, sang năm về nghỉ hè chúng ta lại làm vài phát mông tiến nữa nhỉ, hí hí.
    Còn bà con đi Vũng Tàu đâu rùi? Quà đâu???
    To cô bờ sờ: cô có đi Nha trang thì có hướng dẫn viên rồi đấy, đừng rủ thêm người ko thôi ....

Chia sẻ trang này