1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Vũng Tàu - offline 10/8 - Tường thuật offline , gồm 3 chương , hào hứng và đấy bất ngờ

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trap@ à, chơi 2 dziên thuốc chống say xe với 1 dziên thuốc ngủ nữa là OK. Hehe. Lên xe chỉ việc ngủ, tỉnh dậy là tới nơi.
    Hờ hờ, nói vậy chứ mình đi Mercedes máy lạnh mà, ko đến nỗi tơi bời vậy đâu. Ai mún đi mà sợ say xe thì đừng lo. Trên xe có thuốc đầy đủ. Trước khi khởi hành người ta sẽ cấp cho mình. Chỉ cần 1 viên là OK hết đó.
    Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn, tìm chốn yên vui đi nơi đâu cũng có anh kề bên hít mà...
    Được loveyou4ever sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 31/07/2003
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    A...lần này đi cho uống thuốc chống say xe, chứ không cho uống thuốc ngủ đâu. Ai ngủ sẽ bị bôi nhọ vào mặt đấy.
    Trap@ cứ yên tâm, say xe thì có thuốc chống say, khát nước thì có nước uống, thậm chí ngất xỉu thì sẽ có chuyên gia hô hấp nhân tạo cho Trap@.
    Life is happy, happy is life.
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đi máy lạnh càng dễ "cho chó ăn chè" hơn đó. Mở cửa ra cho nó thoáng thì okie hơn.

    You are nobody until somebody loves You
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nếu trời thương cho tui đi thì tui sẽ đi còn không thì thôi.....
    byebye
    Have a good time

    Cuộc đời là con đường dài lắm...

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  5. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời thỉnh cầu của con thì Trời cũng xin báo cho con bít, Trời sẽ lun thương con cho đến khi con đi VT về, nên con cứ việc đi, còn sau chuyến đi rồi thì thương nữa hay ko Ta chưa chắc nữa.
    Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn, tìm chốn yên vui đi nơi đâu cũng có anh kề bên hít mà...
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    lucky@ cho tớ bít cụ thể nào? đi mấy ngày , ngủ trên xe hay phải thuê phòng , ăn uống ra sao? có tém bỉn hông?he he
    Tớ đã nói rùi , là con ******* thì papa tớ mới cho gặp ( hci hic) thế nhé
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 01/08/2003
  7. Chupi84

    Chupi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    úi! bác lucky ơi, em vốn gầy gò ốm nhưng không yếu từ bé nên chẳng cần nhịn ăn thêm bữa nào nữa đâu. Em cũng muốn đi lắm nhưng có lẽ phải để coi lại tình hình đã. Có gì thì em sẽ liên lạc sau.Nhưng dù sao em cũng chúc cho cả nhà mình đi vui vẻ.
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tui là chị nó mà tui còn thấy nó lãng nhách nè trời... Nói dzị cũng nói...
    Ai đề xướng lên dzụ này thì cho cái kế hoạch cụ thể đi. Sao giờ này mà mọi chuyện còn mờ mịt vậy???

    You are nobody until somebody loves You
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    em có đi được không vậy
    bye he he
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thì xin ba má coi ba má cho đi không. Chứ mấy anh chị thì không thành vấn đề rùi...

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này