1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Vũng Tàu - offline 10/8 - Tường thuật offline , gồm 3 chương , hào hứng và đấy bất ngờ

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Đã có ảnh hôm đi offline vừa rồi, click dzô đây nè
    http://ttvnol.com/forum/t_171584/7a?4.442358E-02
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm net đang bị khìn có lẽ mai mới post được.

    Tí cô đơn

    Nếu như yêu là nhận, có ông vua nào giàu có hơn tôi ?!?​
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chương 2: bữa trưa sịnh soạn và cuộc chiến trên với biển
    Một buổi sáng bồn chồn và tức tối cùng 20 lần gọi +1 lần nhắn tin cho ông HSTY@ mà hông gặp tức wé tức wé , hông thèm quan tâm , nhưng mà tụi nó có bỏ qua cho mình đâu
    11h : chuẩn bị ăn cơm và đi ngủ thì chúng nó gọi kéo đi , mừng mún chít@ lun he he
    áo trong áo ngoài , bao tay khẩu trang leo lên cái xế nổ 30p sau có mặt ( hông bít cái đường đó ở mô cả ặc ặc) đây là địa chỉ cụ thể : số 277 đường Hoàng Hoa thám ,F 2 tpVT
    một bãi chiến trường được maianh@ ghi nhận toàn vỏ đậu phộng , vỏ keo , 5li nước mía hết sạch trơn ...... hông còn gì cho tui cả nghỉ mà tức
    Ngồi được một lúc , bao tử biểu tình dữ dội trong cái bụng của 6 con chuột cả lũ kéo nhau đi ăn , 3 nường được đặc cách đi xe máy còn 4 chàng thì lập lại chặn đườc đi bộ gian nan
    trong gió mát , biển trong xanh , 3 nàng chụt vừa đi vừa ngắm biển vừa tám chuyện không để ý gì việc mình đang tống ba và các chú thổi còi , may có đôi trai gái bồ tát nọ nhắc cho không thì 3 nường được làm quen với các anh ý rùi , hú hồn , mặc cho xe đang chạy chị Trap@ nhà ta , phi thân xuống khỏi xe nhanh đến nổi hông ai bít chị xuống lúc nào( tất nhêin là công an củng hông thấy lun dù ở ngay trước mặt) , hai nường còn lại mặt mày tỉnh bơ đi típ he he , một thoáng sau nhà hàng đã hiện ra , 4 chàng củng đã hoàn thành chặng đường đi bộ, tụi nghịp ghê ,nhất là hsty@ mồ hôi còn hơn là tắm nữa khíp wé , cái nhà hàng giè ấy nhể : gì gì ....Vàng nhỉ? ai nhắc giùm coi , ăn ngon quá , nhậu xỉn wé nên quên mật tiu rùi hé hé
    Bia nè , nước ngọt nè , đồ nhắm thì có nghêu sò ốc hến,, thêm thịt nướng , đùi gà rim , hải sản + 8 đĩa cơm to tổ chảng , nhìn thấy đã ...... nhớ lại vỉn còn.........
    náo nhiệt hằn một khoảng khách sạn , ai nhìn vô mà thích nhập bọn he he
    Chấm dứt cuộc chén , trên bàn sạch sành sanh ( còn xương và vỏ thui hà) lúc 1h30'' . Cả hụi kéo nhau về nhà maianh@ nghỉ ngơi chứ hông có ngủ nha , uống nước lã ( thêm đá ) hông phải maianh@ keo nhưng tụi nó hông uống nước ngọt hay bia gì hết á , nài nĩ rát hộng hà ( cám ơn nhìu ha he he ) vừa uống vừa bàn một số chuyện đang nóng bỏng ( chiến tranh hạt nhân)......thời gian thấm thoát trôi qua .................
    Alone
  4. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc 3 trang mà ngậm ngùi quá (hic hic hic ....huhuhu..) ước gì tui cũng được đi huuuuuuuu buồn quá ,mọi người dzui dzẻbỏ tui một mình ,hic ngày hôm đó tui phải chạy tơi bời mang nước cho khách uống( tui đi làm thêm mừ) ,vậy mà trong lòng thì hướng tới vũng tàu ,cho đến giờ tui vẫn chưa gặp hụi chụt lần nào hít huhu
    Toi nho mai mua thu vang nam ay
    "Anh den roi di_khong loi tu biet
    Toi tu hoi vi sao minh ngo nghech
    De anh di ma khong noi loi nao!"
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 11/08/2003
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tinhcammuadong@ khi đem nước cho khách nhớ xem trong ly có cái gì khác không, chẳng hạn như ruồi hay gián gì đó. Hôm bữa cầm cái ly uống một hồi mới thấy hai con ruồi trong đó. Bài học rút ra là không nên quá tin vào sự phục vụ tận tình tại một dịch vụ nào đó.
    Đi chơi sẽ còn có dịp mừ. Nếu tinhcammuadong@ có hứng thú sẽ có dịp đi chơi với tụi này vào khi khác. Chúc tình cảm mùa đông cũng sẽ có tình cảm vào các mùa còn lại.
    Life is happy, happy is life.
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Trận chiến trên biển
    ..... Thời gian dần trôi qua , mới đó mà đã 15h rùi , trời mát mẻ , người ta thường nói ở hiền gặp lành , ông trời thương kẻ thật thà nên hôm nay trời hông mưa mà củng chẳng nắng he he thật lí tưởng để tắm biển làm sao ( dạo này ở VũngTàu ngày nào củng mưa như trút nước ý , ẹ lém)
    Cả hụi lên xe , tiến thẳng ra bãi biễn trong xanh , có thêm 2 nhọc em nhà maianh@ nữa , trước khi đi phone cho nhỏ bạn thân ( trong hình ý )............
    Huuuuraaaaa đến biển rồi , một chút ngần ngại do dự hông xuống tém , maiành chỉ thích ngắm biển thui chứ hông thích tắm nhất là với người xa lạ ( hé hé) nhưng mà tụi nó dụ ghê quá hông xuống củng ướt hci hic với lại rủ nhỏ bạn đi hông lẽ lại bỏ nó , để nó giữa 4 con chuột cống vậy nguy hiểm lém . Các nường tha hồ vùng vẫy, chiến đấu dũng cảm với những cơn sóng dữ tợn, các anh chụt nhà ta có nhiệm vụ vô cùng cao qíu và hảnh diện là được đi theo hộ tống và bảo vệ mấy nường
    Những đợt sóng nào to là các chàng lại đem các cô đến đó ặc ặc , chúng nó ( những đợt sóng) cứ muốn nuốt chững lấy phe ta nhưng với tài sắc , í lộn tài trí song toàn, võ bơi điệu nghệ cùng 3 cái phao bự tổ chảng tồ chang nên mọi kẻ địch đều bị oánh bại , lại còn bị cắn cho mấy phát ấy chứ ( tậht ra là bị rơi khỏi phao té lộn cù mèo uống mấy ngụm nước) như tớ nè , tưởng phó mặc cho người cao tuổi thì yên tâm ai ngờ ổng như mún giết mình hay seo é còn bị chộp mấy cài hình lúc không để ý nữa chứ , toàn những tấm trời ơi hông hà , hụi chụt mình lấn này tha hồ mà cười ,
    Sau 2 lần chinh phục biển đông , bị đánh tạt trôi lên một nơi vắng người tưởng là ra đảo hoang he he , cách đó mí cây số , đàng phải cuối bộ lại chổ xuất phát , mỏi cẳng chít luôn
    He he bác Fan@ bận đồ tém ok nhỉ? béo ơi là béo , hì hì bác chutbeo@ yên tâm nhá , bác nầy béo hơn nhưng mớ được cái cao ráo hơn chutbeo@ nhà mình he he chụt béo vỉn xấu ẹ nhất
    5h30'' chuẩn bị rút lui , lục đục thay xiêm y , lên xe tiến thẵng qua bãi Dứa , đến bãi Trước , định ghé bãi đâu nhưng mờ trời mưa ( hú vía giớ nó mới mưa) , với lại thới gian hông cho phép đành tỉu nghỉu về nhà maianh@ , hình như có duyên hay sao mà tớ với nhỏ bạn thay phiên nhau bị cụng đầu lên trần xe , đau điếng , có lẽ còn gặp lại cái xe nì hì hì , Mọi người lên đường đến Long Thành sữa bò để thưởng thức sừa bó tươi nguyên chất cho thoa lòng mong ước tư sáng ..................................
    đến đây xin hết ạ , nhường lại cho HSTY@ ,vì thời gian lên nét có hạn nên không post một lèo được mong mọi người xí lỗi và thông cảm nhé , còn bài tường thuật off hôm vừa rồi trên ấy thì ai tường thuật lại cho tớ với
    Alone
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tắm biển vui thiệt. Dù trong năm cũng đã đi VT mấy lần, nhưng chưa lần nào tắm biển cả. Nhớ nhất là cái cảnh đá cái phao trên bờ cho nó lăn, không ngờ gió cứ thổi nó đi mãi, chạy đứt hơi, còn mấy đứa ngồi trên bờ biển thì được một phen hú vía.
    Cám ơn bác Fan@ rất nhiều. Bác đã giúp đỡ rất nhiều cho chuyến đi này thành công. Hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại bác Fan@ lần nữa. Chúc bạn ngủ ngon (chắc giờ này đang ngủ khì ở nhà rồi) và luôn may mắn...!
    Life is happy, happy is life.
  8. FUNNI

    FUNNI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chương 1 :
    Kỉ lục chờ đợi kiên trì nhẫn nại cùng trường kì đi bộ gần tiếng đồng hồ​
    Phần chờ đợi Locky@ nhường cho Lucky@ tường thuật vì lúc đó locky@ cũng đến trễ
    Khi đến Vũng Tàu ( ở bãi sau ) là 9h hơn, ai cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên .Sau khi làm một vài động tác thư giãn gân cốt, mọi người mới bàn bạc gọi phone cho maianh@, nhờ maianh@ làm hướng dẫn viên. Lúc này mới vỡ lẻ ra rằng không ai biết số phone của maianh@ ( thật là dở khóc dở cười vì bác này nghỉ rằng bác kia biết, bác kia thì nghỉ bác này có ghi lại) .Không biết làm sao hơn cả đám quyết định đi tìm một tiệm net vào đó để lấy số phone của maianh@. Bác lucky@ hăng hái đi hỏi thăm tình hình, một người địa phương hướng dẫn đường đi. Sau khi nghe xong ai nấy cũng nghỉ là rất gần nên đi bộ ( thật là một quyết định sai lầm) .6 tí vừa đi vừa nói chuyện rất là vui vẻ và vô tư như đi dạo mát vậy. Đi được 1 đoạn thì trap@ cô nương thấy xe đậu phộng bán rong ghé vào mua 1 bịch đầy (sau này nhờ nó mà cầm cự được cơn thèm gặm nhấm của cả đám) .Khi đi được 1km có ngã quẹo,"đi thêm 1km nữa thì sẽ có 1 tiệm net"-bác lucky@ nói chắc như đinh đóng cột .Mọi người bây giờ đã thấm mệt nghe thế tiếp tục cất bước .Từng nhịp bước chân hi vọng tiến tới .Nhưng mà càng đi càng thấy thất vọng, nhìn muốn đỏ con mắt luôn mà có thấy tiệm net nào đâu, 2 bên đường chỉ toàn là nhà hàng, khách sạn,quán trọ, quán ăn .Lúc này ai nấy mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm (phần vì nắng vì lúc này đã 10h hơn roài phần vì mệt cộng thêm 1 chút thất vọng nữa) .Không còn khả năng đi nữa vì đi bộ hơn 2km (thật là một kỉ lục) .Thật là may có một quán nước mía cứu tin xuất hiện không còn gì vui hơn nữa 6 tí phóng vào quán .Vừa uống nước vừa dò la tin tức, cô bán nước phán một câu nghe như tiếng sét "gần đây không có 1 tiệm net nào, xa xa hơn 2km nữa thì có" .2 tí cô nương trap@ và co_be_ben_cua_so@ quyết định không đi nữa có chết cũng không đi .Cũng may bác Fan@ có "chít chít" (điện thoại di động đó) .Thế mà từ đầu kô ai nghĩ tới nó .Bây giờ mới thấy tầm quan trọng của công nghệ thông tin ( mai mốt kiếm xiền mua 1 cái để giắt lưng mới được) .Ban đầu bác lucky@ bảo gọi cho babystar@ vì nhớ số,babystar@ bảo là ở nhà có người sử dụng net .Tiếp đến bác Fan@ nhắn tin cho Luf@ không thấy trả lời .Sau đó 6 tí mới bắt đầu suy nghĩ gọi cho người nào có hi vọng nhất .Sau một hồi suy nghĩ gọi cho Tsé đúng ngay người mình cần nhờ (thật kô hổ danh người đứng đầu 12 con giáp). Sau khi biết số phone liền nhắn cho maianh@ (muốn gọi cho maianh@ thì phải là các tí cô nương nếu kô thì hãy noi gương của bác lucky@ ... bị mắng te tua tơ tả) .Khi hỏi địa diểm tọa lạc của mọi người xong maianh@ lên xe phóng đi.
    6 tí chờ đợi maianh@ tới .Sau 45'''' nhìn xe cộ chạy qua lại muốn hoa mắt lên mà vẫn chưa thấy maianh@ tới .Bắt đầu thấy sốt ruột, mọi người dựa vào óc tưởng tượng bẩm sinh của mình mà suy đoán đủ mọi thứ nào là "maianh@ bị bể bánh xe, đi tìm địa chỉ sai, v.v...) .Cuối cùng maianh@ cũng gọi phone cho bác Fan@ mới biết tìm sai số nhà (sau này mới biết nhà maianh@ ở rất xa nơi này) .Một lúc sau thì gặp nhau ,bây giờ ai cũng đói roài .Bác lucky@ đề nghị đến nhà hàng CON SÒ VÀNG để cháp .2 tí cô nương thì được maianh@ chở còn 4 chàng đi ngược về 2 cây số .12h30 mới tới nhà hàng.Thật là một cuộc đi bộ nhớ đời.
    Phần sau thì được maianh@ tường thuật ở chương 2.
    Được LOCKY sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 13/08/2003
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Locky@ viết mà cứ như đổ tội cho monster@ này. Thật ra monster@ đâu có nói như đinh đóng cột là 2 cây xăng, ý lộn 2 Km sẽ có tiệm net đâu, monster@ chỉ nói là nếu đi khoảng 2 Km thì hy vọng sẽ kiếm được tiệm "lưới" thôi mà.
    Phần chờ đợi thì không có gì nhiều. Nói chung chỉ là ăn sáng. Và nếu lúc đó có đợi cũng chỉ đợi bánh mì và bít tết thôi.. Vì vậy monster@ sẽ không cần tường thuật làm chi.
    Chương 3 : quên mất tiêu cái tựa MA@ đặt rồi, nói chung là chỉ đi về thôi. ​
    Khoảng 18h15 xe bắt đầu lăn bánh về TP. Trong xe, ai cũng lo sốt vó sợ nhà la vì dự tính là 18h sẽ có mặt ở thành phố. Nhưng cơn đói lấn át nỗi lo. Đến lúc này thì dù bữa trưa có nhồi nhét rất dữ, nhưng bụng thì cứ kêu như là xe tăng lăn bánh. Thế là cả đám quyết định trên đường về xe sẽ ghé Long Thành ăn tối và sẵn đó kiếm luôn vài thùng sữa về làm quà cho gia đình. Thậm chí trong ý nghĩ của mình fan@ còn muốn tặng trap@ một con bò sữa chính cống.
    Tới Long Thành...rẹt rẹt. Cũng chỉ là chuyện ăn uống monster@ này cũng sẽ không nói tới. Tiếp tục chặng đường về tp là câu chuyện trap@ muốn làm người mẫu quảng cáo cho bộ giặt Omo. Thế là monster@ đề xuất một kịch bản y như trong kịch bản trước đó. Nhưng lần này thay vì cái nón hay cái áo, vật hy sinh sẽ là mái tóc đầy đất của trap@ (xin lỗi trap@ nhưng điều này là thật sự, suốt cả ngày chịu gió và cát, trap@ có chịu đi tắm cho sạch đâu chứ). Tuy nhiên vì lý do kỹ thuật cộng với sự nghi ngờ rằng khách hàng sẽ lấy Omo về xài làm dầu gội đầu (trái với công dụng của Omo là tẩy quần áo), trap@ đã từ chối kịch bản của monster@ bằng vài thế võ xà. Còn ông HSTY@ vì đề xuất thêm vài công thức dầu gội kinh dị và thêu dệt thêm kịch bản quảng cáo, đã bị trap@ cho ăn "Ngũ âm bạch cột chày". Hên là nội lực chưa thâm hậu nên HSTY@ chưa bị chấn thương sọ não. Một vài người trên xe, dù đã lim dim mắt nhưng vì thấy ẩu đả, nên cũng cố thức đề phòng, sợ có vật bay không xác định trúng mình.
    Về tp, cả bọn về nhà tìm chốn ngủ.
    Kết thúc.​
    Hichic...không biết có ai đọc không nhỉ !!! Đặc biệt phê phán bác HSTY@ không chịu viết bài tường thuật như dự định.
    Life is happy, happy is life.
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    có maianh@ đọc bài của lucky@ nè hì hì , nhưng mờ mất hứng quá hà , đang đọc hay ho tự nhiên hết mất tiêu ,
    Phạt HSTY đi , hắn kiu hắn kiêm phần 1 và phần 2 the mà ch8ảng thấy đâu chắc là dành thời gian để xây dựng gia đình hạnh phúc đấy , phạt vi cảnh 50k sung vào công quỷ hé hé hé
    Alone

Chia sẻ trang này