1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xe đạp xuyên Việt (Khởi hành vào đầu tháng 6/2007) - Ai có hứng thú xin mời tham gia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn!
    Cám ơn sự quan tâm, những lời góp ý chân thành của tất cả anh em mạng. Hiện nay thì thời gian thực hiện cũng đã tới gần và theo mình nghĩ, topic này nên được đóng lại vì sẽ không còn những lời nói suông nữa, mà là của hành động.
    Mình sẽ tạo 1 topic mới, kể về chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe đạp của mình. Mời các bạn đón theo dõi và ủng hộ mình.
    Chuyến đi của mình sẽ giống hành trình mà mình đã nói, có thể thời gian sẽ lâu hơn, nhưng quan trọng nhất là phải đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.
    Mục đích của chuyến đi này là "EVEREST".
    Một lần nữa cám ơn các bạn rất nhiều, hy vọng sẽ gặp được các bạn trên chặng đường thiên lý.
    P/s: nhờ Mod khoá topic này dùm mình, Mẹc xi very nhiều.
  2. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác lên đường thuận lợi.
    Nếu theo tuyến dọc theo quốc lộ 1 thì chắc không có khó khăn gì nhiều ngoài sức khoẻ, có lẽ bác sẽ thu nhận được nhiều kinh nghiệm cho việc chạy các tuyến tiếp theo.
    Cẩn thận thì bác mở một cái tài khoản và làm thẻ ATM, lúc nào bí thì đồng đội, gia đình có thể ủng hộ bác kịp thời.(nên mở của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, vì họ chịu khó có mặt ở vùng núi lắm)
    Góp vui :
    Một bạn đã hoàn thành tuyến hà nội -Tp.HCM
    và sau đó đã đi tiếp hành trình miển núi Tây bắc bằng xe đạp.
    http://www.un.org.vn/tuonglai/dung.htm
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/2005/02/375366/
    Bạn còn liên hệ với anh Võ phú Hùng xuất phát từ 1/6 không biết đã đi đến đâu nhỉ ( http://www.vophuhung.com/index.asp )
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 28/06/2007
  3. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ko bít có fải là bác này ko nhỉ????/
    ĐỜI SỐNG


    Một mình đạp xe đi khắp Việt Nam
    23:49:00, 02/07/2007Đặng Ngọc Khoa


    Anh Nguyễn Thế Tuyển (bìa phải) một trong hai người bỏ cuộc, chia tay Võ Phú Hùng tại Quảng Ngãi hôm 17.6
    "A lô! Hồi hôm mình nghỉ lại ở Kỳ Anh. Sắp vô thị xã Hà Tĩnh. Vẫn khỏe, chỉ trừ hôm ở Quảng Bình, bà con đón tiếp dữ quá! Thật là cảm động...". Ngày 1.7, Võ Phú Hùng - tức Hùng xe đạp - điện cho tôi. Đã tròn một tháng kể từ hôm anh xuất phát tại TP Hồ Chí Minh, bắt đầu hành trình 12.000 km vòng quanh đất nước.
    1. Lên đường nhằm ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, Võ Phú Hùng chỉ kịp điện về cho đứa con trai Võ Phú Minh, 11 tuổi, học sinh giỏi lớp 4. Cháu đang ở với mẹ mà mẹ cháu đã tạm thời chia tay anh do có ông chồng quá đam mê cái thú đi rong. Hồi chưa cưới đã mê, cưới rồi cũng mê và đến bây giờ vẫn còn mê! Mê gia đình, mê vợ thì không có chuyện gì, đằng này anh lại mê cưỡi xe đạp đi khắp 64 tỉnh thành.

    Võ Phú Hùng (phải) với nhà văn Thái Bá Lợi tại Đà Nẵng
    Niềm mê như đống lửa than, cứ có dịp là bùng lên, anh cưỡi xe vọt ra khỏi nhà. Được cái anh không mê rượu chè, cờ bạc, trai gái... chỉ cái tội mê đạp xe vòng quanh đất nước và ghét nạn ma túy đang hoành hành. Hai lá cờ hiệu trên con ngựa sắt của anh nói lên điều đó. Suốt tháng qua, nó đã cùng anh vượt qua khoảng 2.000 km, rong ruổi 17 tỉnh thành miền Đông, miền Trung.

    Trên đường lên dự Lễ hội Bà Nà, Đà Nẵng hôm 22.6
    Một thân một mình nhưng anh không cô đơn, hằng ngày anh vẫn điện về cho con trai và cháu vẫn thường xuyên vào website www.vophuhung.com để xem thử "ông ba dũng cảm" mình đang ở đâu. Cháu cũng thường điện thoại cho anh: "Cố lên ba! Con luôn ủng hộ! Chúc ba thành công!". Chỉ đơn giản mấy câu nhưng anh cảm động lắm, cứ nhắc đi nhắc lại với tôi. "Nó tin tôi hơn nhiều người khác. Trước ngày đi, nhiều người ở thành phố hỏi chuyện nhưng đa số không tin. Họ bảo tôi nói dóc. Có người sợ tôi bỏ cuộc nửa chừng. Cũng có người nói tôi... điên!".

    Trên đỉnh đèo Đại Ninh với kỹ sư Phạm Duy

    2.Thật ra, theo kế hoạch, có 2 người cùng đi với Võ Phú Hùng. Một là anh Đức Tân ở Hà Nội, tác giả truyện thơ Giang hồ rẽ lối. Hai là anh Nguyễn Phú Tuyển, giáo viên ở Quảng Ngãi. Nhưng giờ chót, cả hai bỏ cuộc, chỉ còn mình anh. "Chuẩn bị đã 3 năm, khảo sát đã 2 chuyến và khởi sự giấc mơ từ nhỏ, làm sao mình bỏ cuộc?!", Hùng nói. Chả là, hồi nhỏ học lớp 4 ở Tân Nghĩa, Hàm Tân (Bình Thuận), tuy tinh nghịch nhưng học giỏi, cậu học trò Hùng được cô giáo rất thương. Anh còn nhớ đó là cô Phạm Thị Thanh Hằng, người Huế, giọng êm như gió.

    Tại ranh giới Huế - Quảng Trị hôm 28.6

    Đi đâu, cô cũng đèo Hùng sau chiếc xe đạp mi-ni của Nhật. Vừa đạp xe, cô Hằng vừa nói về cảnh đẹp đất nước, về gương danh nhân lịch sử như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh mà chẳng biết phía sau xe, cậu học trò bỏ bụng tự lúc nào. Sau này, lớn lên, theo gia đình về TP Hồ Chí Minh, Hùng làm nhiều công việc. Có lúc là "chuyên gia" nghiên cứu lò nấu cồn cho một người Đài Loan rồi làm quản đốc nhân sự cho một nữ giám đốc Việt Nam nhưng "thấy người ta bóc lột công nhân quá" anh xin nghỉ, về mở tiệm cắt tóc "làm đẹp cho đời". Trải nhiều cảnh gian nan, nhưng trong Võ Phú Hùng có một đam mê không hề thay đổi: muốn đi khắp đất nước, thăm các di tích văn hóa, danh nhân.
    Tuy nhiên, trong đơn trình bày gửi nhiều nơi nhưng không có hồi âm, anh không nêu niềm đam mê ấy mà bày tỏ nỗi lo âu trước vấn nạn ma túy trong giới trẻ, trong cộng đồng anh đang sống. "Cũng như bao công dân khác, suốt bao nhiêu năm qua lúc nào tôi cũng mơ ước làm một điều gì đó để đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc bài trừ ma túy. Mỗi ngày sự đau xót nhân lên gấp bội, khi phải chứng kiến những cái chết, những cuộc đời tàn tạ và bao tội ác do ma túy gây nên. Với mơ ước về một xã hội văn minh, không ma túy, nên suốt mấy năm qua, tôi liên tục tìm mọi cách liên lạc qua internet với bạn bè trong cả nước, để cùng nhau cất lên một tiếng nói chung, một hành động chung". Thông điệp của Võ Phú Hùng thật rõ ràng.

    Trước mắt vẫn còn 10.000 km - ảnh: Đ.N.K - V.P.H

    Có lẽ chưa có bất cứ ai ở Việt Nam, kể cả một vài cá nhân từng đi xuyên Việt từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, thực hiện chuyến đi khắp 64 tỉnh thành như Võ Phú Hùng. Để chuẩn bị, anh đã bỏ ra mấy năm rèn luyện sức khỏe, chạy bộ, bơi lội, học võ, đánh box, luyện phóng dao, học cách sử dụng internet, học nghề cơ khí và đọc khá nhiều sách về dự báo thời tiết, về dinh dưỡng và kinh nghiệm du lịch một mình của những người đi trước. Anh cũng từng khăn gói về một nông trại để tự kiểm tra thể lực và những kiến thức đã thu hoạch được.

    Chân dung Hùng xe đạp - ảnh: Đ.N.K
    Cũng trong khoảng thời gian 3 năm, anh mở tiệm cắt tóc có hai thợ, lên bài toán "tích tiểu thành đa", mở tài khoản ATM với khoản tiền đủ chi dùng trong 6 tháng đi khắp Việt Nam. Nói 6 tháng nhưng anh dự phòng đến 9 tháng dù lịch trình chuyến đi khó rơi vào những thời điểm ngặt nghèo như bão lụt, khô hạn tại các vùng anh sẽ đi qua. Nhược điểm duy nhất của anh có lẽ là khả năng diễn đạt cảm xúc trên trang web của mình. Bù lại, anh post lên những lời chất phác và nhiều hình ảnh sinh động, vui tươi, trong đó có tấm ảnh Hùng xe đạp được nhà văn Thái Bá Lợi mời tô cháo lòng Bà Thế trên đường Đống Đa, Đà Nẵng.
    3.Tại một số website du lịch, tôi chưa thấy ai... liều mạng như Hùng. Họ thường đi thành nhóm hoặc nếu đi một mình cũng có điện thoại vệ tinh, có nhà bảo trợ từng chặng hoặc sang hơn, có người đi cùng để quay phim, bán "liveshow" cho các hãng truyền hình. Lại có người hằng ngày đưa nhật ký lên mạng để về sau viết sách, song với Hùng, chỉ một mình một ngựa sắt, một máy ảnh, một đèn pin, một bếp ga, một bộ đồ nghề xe đạp và một ba lô đủ sống cho một người trong một ngày! Gì cũng một nhưng anh chẳng chút lo. Hôm qua đèo Đại Ninh lên Đà Lạt, đường dốc đứng, không đạp được, Hùng phải một mình đẩy xe suốt nhiều tiếng đồng hồ. Một số tài xế xe đường dài thấy thương, bảo quá giang, anh không chịu.
    Họ lại bảo bám vào xe để kéo đi, anh cũng không! "Không ai biết nhưng tự mình biết, tự mình xấu hổ. Đã nói đi xe đạp thì một là đạp hai là đi". Anh nói khi gặp tôi ở Đà Nẵng. Cuối cùng, anh cũng lên tới đỉnh đèo, được kỹ sư cầu đường Phạm Duy tiếp đón. Anh ít kể về những vất vả, oái oăm trên đường, như đêm đầu tiên ngủ trong gò mả ở Vũng Tàu, đêm ở Đà Lạt bị đuổi đi vì người ta nghi anh bán... kẹo kéo hoặc khi từ Đà Lạt quay xuống lại Nha Trang bị hỏng mất máy ảnh, không post được hình lên mạng, mãi đến khi tới Đà Nẵng được anh Nguyên Hưng vừa bán vừa tặng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số còn dùng tốt. "Vui nhiều, buồn ít!" . Anh sung sướng khi nhắc lại ở Nha Trang được các chú bé mời uống nước dừa, lại được chị bán nước dừa tặng mũ bảo hiểm. Mới đây nhất, anh được bà con ở Quảng Trị, Quảng Bình đón tiếp nồng hậu, chỉ khổ nỗi, họ bày tỏ tình cảm bằng rượu. "Mỗi người một ly nên hơi bị xỉn". Hùng điện cho tôi khi chuẩn bị vào thị xã Hà Tĩnh.

    Sơ đồ lộ trình 180 ngày đêm vòng quanh đất nước - ảnh: Đ.N.K
    Cũng lạ, đã qua 2.000 km mà chiếc xe đạp và sức khỏe của Hùng vẫn chưa hề hấn gì. Trước mắt anh vẫn còn hun hút 10.000 km còn lại. Hùng dự định, khi đến Hải Phòng, sẽ gặp Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ, tại Hà Nội sẽ gặp anh Đức Tân để cùng đi tìm người đồng nghiệp cũng tên Tân, từng hớt tóc cho Thủ tướng *************** và nếu có cuộc giao lưu nào đó, anh sẽ hớt tóc cho trẻ em bằng kéo và lược.
    Tiếp đó, sau khi lên Tây Bắc, Việt Bắc, thăm Hữu Nghị quan, anh sẽ quay lại theo đường Hồ Chí Minh, xuôi Tây Nguyên, về miền Tây, xuống Cà Mau và kết thúc hành trình tại thị xã Tân An, tỉnh Long An. "Năm 1992 từng đạp xe đến Quảng Bình, cháy túi, phải quay về. Tết 2006, từng đi xe gắn máy xuyên Việt trong 17 ngày. Lần này nếu không đi được, sẽ không còn cơ hội. Nhiều khó khăn nhưng tôi tự nguyện, không kêu tài trợ, chẳng làm phiền ai. Tôi đã nguyện, nếu không đi khắp 64 tỉnh thành, sẽ chết không nhắm mắt. Đất nước mình đẹp và thanh bình lắm, sao cứ để cho mỗi người Tây du lịch "ba lô" khám phá, coi kỳ!", Võ Phú Hùng quyết liệt. Từ anh, toát lên tinh thần sống khỏe, sống đẹp, sống lạc quan mà không ít thanh niên hiện đại đang cần bù đắp.

  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  5. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thế rút cuộc dư lào? Đi chưa?
  6. divo_mama

    divo_mama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    thế đã xuất phát chưa bác ơi
  7. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bỏ cuộc đâu các bạn ah!
    Thật sự bây giờ tôi không thể nào xuất phát, mong các bạn hiểu cho!
    Tôi đang làm việc thêm để kiếm tiền, vì quả thật tôi là một đại diện ưu tú cho giai cấp "vô sản", không một đồng xu dính túi thì đi đâu bây giờ? ít nhất thì cũng phải có 1 - 2 triệu trong tay...
    Tôi có nhiều lúc vào diễn đàn, thấy các bạn ủng hộ rất vui, rất hạnh phúc vì đã được các bạn quan tâm, chia sẻ. Nhũng lúc đó tôi thật sự xấu hổ, không dám trả lời các bạn. Nhưng nhất định tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, có chết tôi cũng sẽ chết trên con đường thực hiện ước mơ của mình.
    Các bạn hãy cho tôi thêm thời gian để chuẩn bị, nhiều nhất là 3 tháng nữa, khi ấy tôi sẽ đi - dù không có một đồng xu dính túi, với biểu tượng Everest sau lưng, biểu tượng của box "Du hí" trên vai - vì ở đây tôi có rất nhiều bạn, những người bạn thật sự, sẵn sàng giúp đỡ tôi dù không hề biết mặt.
    Một lần nữa tôi xin lỗi các bạn vì đã không khởi hành đúng thời gian đã đề ra, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được, các bạn hãy tin tôi!
    Tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ và lòng tin của mình!
  8. divo_mama

    divo_mama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ku em này viết được đấy chứ
    Mà bác vaga....... j` j` ơi, lên kế hoạch mãi mà bác lại hỏi khoản " đầu tiên" thì khó quá
    Em thì em éo in bác thực hiện được đâu, kể cả là 5,10 năm nữa.
    Trước khi đi bằng xe đạp theo em bác nên cầm 5T đi du lịch từ Nam ra Bắc bằng tàu hỏa đã, nếu cảm thấy ổn thì lần sau đi xe máy, nếu ổn tiếp thì đi xe đạp, nhưng mà xem ra " đi trong rừng mơ bắt con tưởng bở quá"
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1

    Cơ bản đồng tình với ý kiến bạn này, nhưng riêng khoản kinh phí thì không nhiều đến thế đâu, tất nhiên đi XV bằng xe đạp sẽ tốn kém hơn xe máy rồi nhưng ko nhiều như bạn nói đâu. Tôi đi 1 mình XV bằng xe máy tổng cộng chỉ hết 7tr(đã bao gồm vé bay ra, vé gửi xe máy ra bằng tàu hoả, thuê tàu ra biển 1 mình, tiền phạt cho CSGT ...) -cộng thêm dự phòng phát sinh 2tr vẫn còn, mà đó là tôi đi 1 mình nên ko share chi phí với ai được nên mới mất nhiều vậy.
    Tôi thì ủng hộ chủ topic chuẩn bị phương án đi cho chu đáo và phù hợp với ĐK của mình, và quan trọng là cứ mạnh dạn đi đi thôi.
    Tiền rất quan trọng nhưng đừng có nặng nề quá, tuỳ số mình có mà co kéo đi sao cho phù hợp là được. Chứ bạn bảo 20tr để đi XV thì mấy người đi được
  10. earthquakes

    earthquakes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, khâm phục cái kế hoạch của bác, hoành tá tràng quá.
    Em cũng có chút kinh nghiệm đạp xe một mình xuyên việt nhưng em thấy có nhiều điểm chưa hợp lý: Thời gian, quãng đường, kinh phí,....... Sẽ ko học hết chữ ngờ. Nếu bác có điều gì lăn tăn thì cứ hỏi em biết gì sẽ chia sẻ
    Anyway, chúc các bác thành công

Chia sẻ trang này