1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xe đạp xuyên Việt (Khởi hành vào đầu tháng 6/2007) - Ai có hứng thú xin mời tham gia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GP_activist

    GP_activist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác vagabond1305 hỏi người thực, việc thực đây này: www.vophuhung.com
    Bác Hùng này chuẩn bị kỹ lắm.
    Nếu năm nay bác không đi được thì em vẫn ủng hộ bác.
    Chuẩn bị kỹ, chờ thời cơ...xuất phát.
  2. GP_activist

    GP_activist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa này:
    Tim [Lê Sơn] :http://360.yahoo.com/profile-9h8yfv0lcqu_VlsbJCy_sle0236UO4kQeg--?cq=1
    - Võ Phú Bình: (hay Võ Phú Hùng???)
    http://www1.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/6/2/195195.tno
    Các chặng dưới 3000 cây:
    - Ông Đinh Thanh Dung:
    http://195.140.143.184/news.php?id=Vietnam/Xa-hoi/Loi-song/2001/08/3B9B3D75/
    - Nguyễn Văn Dũng:
    http://195.140.143.184/news.php?id=Vietnam/Xa-hoi/Loi-song/2004/01/3B9CEB98/
    Được GP_activist sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 12/08/2007
  3. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xuyên việt bằng xe đạp từ năm 2005 rồi .
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em thề với bác là bây giờ em mới đọc được topic này của bác. Hôm nay em vừa về đích là Hn. Về nhà cảm thấy thoải mái và yên tâm rất nhiều. Tất cả mọi sự chuẩn bị đều tốt. Nhưng ko phải cái gì cũng theo ý mình. Em đi ko có bản đồ, ko có thông tin gì hết. Nhưng cái mồm mình đi trước nên cũng ổn. Em đi theo QL1A nên đông dân hỏi dễ. Cùng người Việt với nhau có khó khăn gì hỏi cũng dễ. Em đi chuyến này phải gọi là sung sướng nên chi phí cũng tạm ko đến nỗi bèo quá.
    Ở tương đối hoành tráng toàn nhà nghỉ và KS: 100 - 150k.
    Ăn sáng 10k, ăn trưa 15-20-25k tuỳ bữa.
    Tối có bữa em ăn có bữa mệt ngủ luôn sáng hôm sau ăn 1 thể.
    Nước uống ngày phải mất 30k. Đấy là mấy hôm đầu ko biết toàn uống trà xanh 0 độ 10k 1 chai. Nghỉ 3 phát 3 chai. Về sau rút kinh nghiệm xin nước uống dọc đường hoặc vào quán ăn xong lấy nước luôn. Thực chất thì toàn nước máy thôi nhưng người ta uống được mình uống được.
    Chứ đi phượt thế này em nghĩ quan trọng nhất vẫn là xe ngon để đảm bảo tính mạng mình đầu tiên. Tiền thì mang đủ để phòng thân thôi. Còn ăn uống em nghĩ vẫn tiết kiệm được nữa nếu muốn đi nhiều nơi và dài ngày. Có nhiều cách để xin ăn xin ở. Đặc biệt vài ngày khoảng 5 ngày phải nghỉ 1 ngày để dưỡng sức thì có đạp quanh năm cũng OK.
    Em là con gái gần 10 năm ko sờ đến cái xe đạp thế mà đạp cũng chỉ đau chân 3 ngày đầu thôi. Còn lúc về đạp ko biết mệt chỉ thấy mồ hôi ra thôi. Ngồi nghỉ 1 tí là buôn chuyện tơi tới và có thể đi tiếp được. Nhưng mình đi để khám phá, để sống, để thưởng thức chứ ko phải đi để chết đâu mà phải quá khổ phải ko các bác. Đi thế nào mà mình cảm thấy thoải mái hạnh phúc nhất là OK. Tâm lý thoải mái thì đi đến đâu cũng được miễn là mình thích.
    Tranh thủ còn trẻ mà thực hiện ước mơ. Mai mốt già muốn đi cũng ko đủ sức. Đó chính là động lực để em đi. Và em đã về
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi topic này thiu rồi, ku Phương đi XV bằng xe đạp trong vòng 2 tháng và ra HN vào tháng 5 vừa rồi.
    Cứ đến hè là phong trào Xiên Vịt rầm rộ quá.

Chia sẻ trang này