1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xe đạp xuyên Việt (Khởi hành vào đầu tháng 6/2007) - Ai có hứng thú xin mời tham gia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạn thì còn có thể cố chứ thời gian thì ep hẹp. Một kế hoạch không tưởng nhưng cũng chúc bạn thành công
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạn thì còn có thể cố chứ thời gian thì ep hẹp. Một kế hoạch không tưởng nhưng cũng chúc bạn thành công
  3. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình xin gởi lời xin lỗi đến các bác vì mấy hôm nay bận chuyện gia đình ko lên mạng được, sau đó cũng cám ơn các bác đã có nhiều ý kiến khen chê lẫn lộn đầy khích lệ.
    Trước hết, xin nói lại rõ lại mấy điều sau đây:
    1. Đây là cung đường sẽ đi qua và đi liên tục nên có thể thời gian sẽ kéo dài thêm, thêm nhiều nữa là khác (kiệt sức nghỉ xả hơi, hết tiền làm thêm kiếm tiền, bị con gái bắt cóc ...) nhưng mấu chốt của vấn đề là phải đi hết bằng xe đạp.
    2. Đây là một chương trình mình phác thảo, ko chi tiết ngày đi bao nhiu cây, ăn ngủ ở đâu vì nói thẳng ra là ở phía Bắc mình chẳng biết cái mô tê gì. Nhưng mình chẳng lo vì: "hãy đi, sẽ gặp - hãy gõ, cửa sẽ mở cho", cứ lo sợ những chuyện chưa xảy ra và mãi mãi bạn sẽ chẳng làm được cái cóc khô gì .
    3. Tính mình rất ghét tranh luận mà lại thích hành động. Anh hãy cho tôi biết anh đã làm được những gì, tôi sẽ đánh giá anh là người như thế nào. Đơn giản thế thôi.
    Có mấy lời xin gởi đến các bạn,
    chúc các bạn 1 ngày vui, Thân!
    Được vagabond1305 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 26/11/2006
  4. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói đúng đấy nhưng vấn đề ở đây là cậu sẽ giải quyết những vấn đề có thể xảy ra trên đường như thế nào và điều quan trọng hơn là bao giờ cậu xuất phát đây. Chắc là ko đến lúc cậu phấn đấu trở thành 1 tỷ phú già râu dài đến rốn rồi mới bắt chân vào đạp xe chứ.
    Vấn đề mấy tình phía bắc thì cậu khỏi lo. Từ giờ cho tới khi cậu bắt đầu chuyến đi này và đạp xe ra đến Hà Nội thì tớ sẽ có đủ kinh nghiệm để tư vấn cho cậu tất cả những gì cậu thắc mắc về miền bắc này Okie
    Được Vietkyos sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 27/11/2006
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tham gia một số ý kiến:
    1. Bạn đã có xe chưa?
    2. Với một loạt những hành trình dài như vậy theo mình bạn nên chia ra làm nhiều thời gian khác nhau. Chứ đi liên tục như vậy không oải mới lạ.
    3. Chi phí cho riêng một chuyến xuyên Việt từ Hà Nội vào Sài Gòn thôi, mỗi ngày bạn sẽ mất 150 - 200k.
    Tớ có thể tham gia chuyến từ Hà Nội vào SG theo đường Trường Sơn. May mắn vẫn tập thể dục đều đặn nên chân vẫn còn chun lắm. khứa khứa!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , bỏ làm 5 ,6 tháng mà đạp xe thì tớ chết tiền rồi . Có cung đường vào miền Tây may ra còn đi được ...
  7. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vietkyo: ngày khởi hành chắc chắn là vào ngày 10/06/2007. Và tất nhiên là phải nhờ tới bạn cũng như tất cả các bác đây nhiều lắm. Cám ơn trước nha.
    Bạn Vuthanhminh: 1. Mình đã có xe rồi (400k)
    2. Tất nhiên là phải nghỉ dưỡng sức rồi, khỏang 4 hay 5 ngày gì đó mình sẽ nghỉ 1 ngày.
    3. Dự định của mình là chỉ tối đa 30k/ ngày mà thôi.
    sẽ rất vui nếu có bạn đồng hành trong chuyến đi từ Hà Nội về Sài Gòn bằng đường Trường Sơn.
    Bạn Onggiachayratnhanh: vậy bạn hãy chuẩn bị từ bây giờ đi nào, để đi cùng chuyến miền tây với mình.
    Với tất cả các bạn có ý định đi chung với mình ở quãng đường nào đó: các bạn hãy chuẩn bị đi, mình xin hẹn các bạn trong vòng 1 tuần nữa, mình sẽ up lên chi tiết số ngày đi, thời gian nghỉ thế nào...
    Cám ơn các bạn đã ủng hộ
    Chúc các bạn 1 ngày vui, thân!
    Được vagabond1305 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 28/11/2006
  8. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hic, sao nó tuốt luốt ở dưới thế này, để mình up lên, chuẩn bị cho ra lò lịch trình đi cụ thể đây...
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng của bạn rất đáng hoan nghênh đấy, bạn nên kết hợp với một chương trình cụ thể nào đấy để có tài trợ (tiền bạc và kinh nghiệm). Kinh nghiệm còn quan trọng hơn tiền bạc, nhà tài trợ sẽ tìm kiếm hộ bạn nhiều thông tin từ những tổ chức cá nhân đã tham gia những tour tương tự như vậy. Chẳng hạn một cuộc đi xe đạp xuyên Việt để ủng hộ trẻ em bị chất độc màu da cam, báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng sẽ support cho bạn.
    Đi xe đạp xuyên Việt thì đã có rất nhiều người đi rồi, tôi thấy ở đây có nhiều người bàn lùi, thật vớ vẩn. Ai nghĩ việc đi xuyên Việt là impossible thì mời xem cái link này http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DE758/
    Cá nhân tôi rất ủng hộ bạn, thậm chí cũng rất muốn tự mình tham gia, tiếc là tôi không có điều kiện. Có điều tùy thuộc vào kinh nghiệm và sức chịu đựng của mỗi người, ví thử là tôi, một người không chuyên nghiệp và cũng không có sức chịu đựng phi thường nên sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi.
    Xe đạp phải là loại rất tốt, ít nhất phải có 5 tầng xích để tiện việc leo núi, kèm theo thiết bị định vị bằng vệ tinh GPS, điện thoại vệ tinh. Không nên mang theo bếp dầu mà nên mang theo bếp đun cồn, tiện dụng hơn và cũng dễ bảo quản hơn.
    Thiết lập nhiều trạm tiền trạm dọc đường đi, cái này rất quan trọng. Ngoài việc chuẩn bị hậu cần dọc đường đi của các trạm này còn đóng vai trò như là các điểm cung cấp thông tin cho chuyến đi. Thử tưởng tượng xem bạn đi cả tháng không có liên lạc gì, rủi có chuyện gì khi phát hiện ra chắc mất xác từ lâu mất rồi.
    Tóm lại là đi có nhiều kiểu, đi cho biết, thêm tý mạo hiểm cho những người không chuyên nghiệp thì tớ chọn đi theo cách trên. Nếu là dân chuyên nghiệp, thừa máu liều, bạn có thể đi theo cách của riêng mình, miễn là có thể sure là khả năng của mình có thể kham được.
  10. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    up
    Được vagabond1305 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 04/12/2006

Chia sẻ trang này