1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xe đạp xuyên Việt (Khởi hành vào đầu tháng 6/2007) - Ai có hứng thú xin mời tham gia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cudanh

    cudanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Y tuong cua ban rat hop voi toi. Nhung toi du dinh khoang 55 tuoi moi thuc hien duoc vi luc do toi moi co thoi gian (tinh ve hu*u som hehhe). Toi can them khoang 18 nam nua.
  2. cudanh

    cudanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  3. GP_activist

    GP_activist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dịp hè này có ông anh nào ở HN có định dẫn đường cho bác vagabond1305 khi ra đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì cho em đi theo bám đuôi với! Em cũng rất muốn đi xe đạp đến các khu vực vực làng quê hay nông thôn Việt Nam. Muốn đấy, nhưng đã đi được đâu! Do vẫn chưa đủ: sức khỏe (để mà còn đạp nổi xe), kinh nghiệm (để không bị..."bò lạc"), "xiền",....
    Được GP_activist sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 17/02/2007
  4. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Oh cái Topic này tưởng lặn mất rồi mà bây h lại thấy trở lại. Chả biết cậu Vagabond tập tành tới đâu rồi. Mà có đi hết VN được hay ko cũng chả quan trọng gì, đi được đến đâu thì đến, hết tiền thì zìa, miễn sao cho đừng đến mức ốm lăn ra đường là được
  5. tiengthu

    tiengthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đi xe máy thì cho mình đi với, đi xe đạp thi mình chưa dám nghĩ tới. nhân dịp năm mới chúc bạn có chuyến di thành công. Chào
  6. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Hôm nay minh lên topic để cho các bạn biết, chuyến xuyên Việt bằng xe đạp sẽ khởi hành đúng như đã như kiến, chỉ có một chút thay đổi nhỏ:
    13/05/2007 sẽ bắt đầu chuyến đi hành trình miền tây nam bộ trước.
    Và ngày 10/06/2007 sẽ là cuộc hành trình tiến lên miền Bắc.
    Theo dự tính là mình sẽ đi vì mục tiêu gây quỹ cho người khuyến tật.
    Thời gian, lộ trình đi chi tiết sẽ đc mình cập nhật sau.
    Nếu bạn nào có ý định đi cùng với mình ở chuyến hành trình miền tây nam bộ này thì hãy chuẩn bị, cả sức khoẻ lẫn tiền bạc, phương tiện.
    Rất hy vọng sẽ có nhiều bạn cùng đồng hành với mình trong chuyến đi này.
    Chúc các bạn 1 ngày vui,
    Thân
    [
    Được vagabond1305 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 05/03/2007
  7. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Oh vậy là bạn đã chuẩn bị được cũng tương đối đầy đủ rồi, ngày xuất fát sắp đến gần, bạn hãy cố gắng lên nhé. Nếu bạn ra được đến HN thì anh em mình làm cốc bia
  8. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời !
    Bạn hẳn đã chuẩn bị rât kỹ cho chuyến đi này !
    Mong bạn đi đường mạnh khoẻ !
    Hãy tiêp thu thêm nhiều cac ý kiến đóng góp quý báu của cac bạn đã đi trươc rồi !
    Tháng 6 ra Hà Nội cho mình đi cùng chặng Thủ đô nhé !
    Chăc cũng sẽ có rât nhiều bạn muốn vậy !
    Hẹn gặp lại !
  9. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Công nhận thấy chương trình của bạn Tuyenngocpham mà tủi thân, hic hic , bạn ấy được ủng hộ quá trời, có các bạn cùng đi, kiếm được nhà tài trợ, lại còn đi vì mục tiêu gây quỹ nạn nhân chất độc màu da cam nữa, thật đáng khâm phục.
    Chuyến đi của mình cũng sẽ vì mục tiêu gây quỹ: vì người khuyết tật và cũng vì thực hiện lời hứa đối với chính bản thân. Rất nhiều người khuyết tật đã và đang là những tấm gương sáng cho người khác noi theo, họ rất đáng được trân trọng và được giúp đỡ. Và bạn cùng tôi cũng không biết một lúc nào đó, mình sẽ giống như họ.
    Như chương trình mà mình đã đề ra lúc trước, chuyến đi xe đạp xuyên Việt lần này sẽ theo đúng nghĩa đen của từ "xuyên Việt": đi qua tất cả 64 tỉnh thành của Việt Nam.
    Vì mình tính đến tính huống xấu nhất là ko có nhà tài trợ và ko có nhiều tiền, nên chuyến đi của mình sẽ chỉ là "đi bụi, ngủ bụi và ăn bụi"
    Hạn chót rút lại danh sách hết ngày 30/4/2007, nếu bạn nào muốn đi xin vui lòng đăng ký trước ngày này. Vì mình không còn xài ĐT nên các bạn hãy đăng ký trực tiếp lên topic này, mình sẽ hẹn gặp.
    Ông bà ta thường nói: "đầu xuôi, đuôi lọt", mình cũng nghĩ như thế nên sẽ thực hiện chặng đường được xem là "dễ dàng" nhất là chặng Mekong Detal, chương trình đi chi tiết như sau:
    * Phương tiện xe đạp tự túc (các bạn hãy kiểm tra kỹ chú ngựa ô này trước khi lên đường).
    * Vận tốc trung bình 15km/1h.
    * Chi phí ăn trên tinh thần là tự túc, trung bình ăn sáng 5k, ăn chính 10k. trung bình 1 ngày xài 30k ( 5k phát sinh) - cũng có thể rẻ hơn, nước uống sẽ đun sôi để nguội (mang theo bếp ga mini).
    * Dậy lúc 4h30'' để lo vệ sinh, ăn sáng. Đúng 5h sẽ bắt đầu tiếp tục hành trình.
    * Đễ làm tin là đã đến tỉnh lỵ của tất cả các tỉnh, mình sẽ vào tất cả các UBND tỉnh, Tp thuộc trung ương để xin xác nhận.
    Day 1: 13/05/2007 (Sài Gòn - Mỹ Tho: 72km)
    5h30'' Tập trung tại tượng đài Bác (trước UBND.TP)
    6h00'' Khởi hành đi Mỹ Tho.
    8h00'' Nghỉ tại Bến Lức (30km)
    8h30'' BL - Tân An (15km)
    9h30'' Đến Tân An, vào UBND tỉnh Long An.
    10h00'' Tiếp tục hành trình.
    12h00'' Đến Mỹ Tho, dừng chân tại nhà ngoại mình nghỉ ngơi, dùng cơm trưa. Chiều đến UBND tỉnh Tiền Giang, lòng vòng tham quan Tp. Mỹ Tho, vô Net. Tối ngủ nhà người quen.
    Day 2: 14/05/2007 (Mỹ Tho - Cao Lãnh: 85km)
    5h00'' Mỹ Tho - Cai Lậy (30km), relax
    8h00'' Cai Lậy - cầu Mỹ Thuận (36km)
    11h00'' relax, have luch (trên tinh thần dùng cơm hộp ngay giữa cầu, phong cảnh đẹp tuyệt vời
    13h00'' Mỹ Thuận - Cao Lãnh (43km).
    relax tại Bình Hàng Tây (22km)
    15h00'' BHT - Cao Lãnh (21km)
    16h30'' vào UBND tỉnh Đồng Tháp, nghỉ tại lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc, dùng cơm tối, lòng vòng quanh thị xã, vô Net.
    Day 3: 15/05/2007 (Cao Lãnh - Châu Đốc: 90km)
    5h00'' Cao Lãnh - Long Xuyên (30km), qua 2 phà: Cao Lãnh, An Hòa), vào UBND tỉnh An Giang, relax.
    9h00'' Long Xuyên - Châu Đốc (60km)
    relax tại Cái Dâu (35km), have luch.
    13h00'' Cái Dâu - Châu Đốc (25km)
    15h00'' Gởi đồ tại ks Bến Đá Núi Sam, đi tham quan chùa Tây An, miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu. Have dinner, lòng vòng, vô Nét, nghỉ đêm tại ks Bến Đá (gởi đồ cho lễ tân, vác cái võng ra ngoài hiên ngủ).
    Buồn ngủ rùi, mai đánh tiếp.
    Chúc các bạn 1 ngày vui, thân!
  10. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Day 4: (16/5/2007) Châu Đốc - Hà Tiên (100km)
    5h00'' Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (25km)
    Nghỉ tại Tịnh Biên, tham quan.
    7h30'' TB - Vĩnh Hòa (26km), relax
    9h30'' Vĩnh Hòa - Trà Phọt (27km), relax, have luch
    13h00'' TP - Hà Tiên (20km)
    15h00'' đến Hà Tiên, relax, lòng vòng, vô net, dinner.
    Tối ngủ tại KS Hà Tiên (màn 2 cảnh 1: gởi đồ, vác võng...
    Day 5: (17/5/2007) Hà Tiên - Phú Quốc (đi tàu)
    Đi tàu từ Hà Tiên đến Bãi Thơm (Phú Quốc), lòng vòng, tối ngủ lều.
    Day 6,7,8: (18,19,20/5/2007) Phú Quốc (cày nát đảo Phú Quốc) .
    Day 9: (21/05/2007) Phú Quốc - Rạch Giá (đi tàu)
    Sáng khởi hành, trưa đến Rạch Giá, relax, lòng vòng, net, UBND tỉnh Kiên Giang, nghỉ đêm tại đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực.
    Day 10: (22/5/2007) Rạch Giá - Vị Thanh (65km)
    5h00'' Rạch Giá - Long Thạnh (27km), relax
    8h00'' LT - Vị Thanh (38km), luch, relax, lòng vòng, net, UBND tỉnh Hậu Giang, Ngủ tại UBND.
    Day 11: (23/5/2007) Vị Thanh - Cà Mau (100km)
    5h00'' VT - Vĩnh Thuận (50km)
    10h00'' Vĩnh Thuẫn - Trí Phải (17km), dừng ăn trưa tại Phủ thờ Bá Hồ, relax.
    13h00'' Trí Phải - Cà Mau (33km)
    15h00'' Đến Cà Mau, relax, lòng vòng, net, UBND tình Kiên Giang, nghỉ đêm.
    Day 12: (24/05/2007) Cà Mau - Năm Căn (52km)
    5h00'' Khởi hành.
    10h00'' đến Năm Căn, điềm cuối cùng của con đường quốc lộ 1, relac, luch.
    Đón tàu cao tốc ra Xóm Mũi, lòng vòng.
    Nghỉ đêm tại Xóm Mũi (cắm lều ngủ ngay trên thuyền đánh dấu tọa độ) .
    Day 13: (25/05/2007) Năm Căn - Cà Mau (tàu)
    Sáng lòng vòng tiếp tại Xóm Mũi.
    13h bắt tàu cao tốc ra Cà Mau, nghỉ đêm tại Cà Mau.
    Day 14: (26/05/2007) Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng (110km)
    5h00'' Cà Mau - Bạc Liêu (65km)
    11h00'' Đến Bạc Liêu, relax, luch, UBND tỉnh Bạc Liêu
    14h00'' Bạc Liêu - Sóc Trăng (50km)
    19h00'' Đến Sóc Trăng, nghỉ tại Chùa Dơi.
    Day 15: (27/05/2007) Sóc Trăng - Cần Thơ (60km)
    5h00'' Sóc Trăng - Cần Thơ
    11h00'' Đến Cần Thơ, relax, lòng vòng tham quan Tây Đô, nghỉ đêm tại Cần Thơ (nhà người wen )
    Day 16: (28/05/2007) Cần Thơ - Vĩnh Long - Trà Vinh (100km)
    5h00'' Cần Thơ - Vĩnh Long (30km) - qua Phà Cần Thơ, relax
    8h00'' Vĩnh Long - Trà Vinh (70km)
    ăn trưa tại Tân Quang (30km)
    Tiếp tục đến Trà Vinh.
    16h00'' Đến Trà Vinh, relax, nghỉ đêm tại Trà Vinh (có thể là UBND)
    Day 17: (29/05/2007) Trà Vinh - Bến Tre - Mỹ Tho (65km)
    5h00'' Trà Vinh - Mỏ Cày (30km), qua phà sông Cổ Chiên
    8h00'' MC - Bến Tre (10km), qua phà Hàm Huông.
    Nghỉ tại Bến Tre, luch.
    13h00'' Bến Tre - Mỹ Tho (15km).
    Đến Mỹ Tho, relax, nghỉ đêm tại Mỹ Tho.
    Day 18: (30/05/2007) Nghỉ 1 ngày tại Mỹ Tho.
    Day 19: (31/05/2007) Mỹ Tho - Gò Công - Sài Gòn (100km)
    5h00'' Mỹ Tho - Gò Công (35km)
    8h00'' Gò Công - Cần Giuộc (35km) - qua phà An Hòa, luch, relax
    13h00'' CG - Sài Gòn (30km)
    16h00'' Đến điểm tập trung ban đầu (tượng đài Bác.
    Kết thúc chặng đường "Vòng quanh miền Tây Nam Bộ"
    CÁC ĐIỂM NHẤN CỦA HÀNH TRÌNH:
    1. Chặng đường dài 1.000km (chưa tính đạp lòng vòng, tham quan Phú Quốc => ~ 1.200 km). Thời gian đi sẽ là 19 ngày.
    2. Đi qua hết tất cả các tỉnh thành của miền Tây Nam Bộ (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Đảo Phú Quốc,Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre) - 13 tỉnh thành.
    3. Đến cửa khẩu cuối cùng của đất nước (Xà Xía - Hà Tiên). Bãi biễn cuối cùng trong 3.200km bờ biển nước ta (Mũi Nai). Điểm kết thúc của con đường thiên lý Bắc - Nam (TT. Năm Căn). Cực Nam của tổ quốc (Xóm Mũi),...
    Trên đây là tất cả những gì mình sẽ đi qua trong chặng "Miền Tây Nam Bộ" này. Tổng số tiền theo dự tính của mình là 1.500.000 VNĐ trong đó bao gồm:
    1. Tiền ăn: 30k/ngày/người x 19 = 570k
    2. Tiền tàu: Đi/về Phú Quốc ~ 400k (luôn gởi xe đạp)
    Đi/về Xóm Mũi (cả xe) ~ 150k
    * Đang vận động xin đi free
    3. Tiền Phà, đò ~ 50k
    TỔNG CỘNG 1.200.000 VNĐ
    Còn lại 300k dằn túi đề phòng hỏa hoạn
    Bạn nào muốn đi xin vui lòng pm trước nha, điều kiện cần là phải có sức khỏe (tất nhiên ), thích đi bụi, ko kén ăn (cái gì cũng ăn đc ) cùng với một ý chí đi đến cùng .
    Lưu ý chỉ đi với các bạn nam, các bạn nữ vui lòng ko đăng ký
    Nếu có gì mới mình sẽ pm sau.
    Chúc các bạn 1 ngày vui, thân

Chia sẻ trang này