1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xe đạp xuyên Việt (Khởi hành vào đầu tháng 6/2007) - Ai có hứng thú xin mời tham gia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Thế là còn khoảng 9 ngày nữa, chuyến xe đạp vòng quanh Việt Nam mà mình thực hiện sẽ khởi hành. Quả thật đã có nhiều vấn đề xảy ra, và nó đã không đúng theo kế hoạch của mình.
    Thứ nhất là việc mình đi vì mục đích quảng bá về hình ảnh của người khuyết tật đã thất bại, "Hội Thanh Niên Khuyết Tật Tp. HCM" đã chính thức từ chối yêu cầu của mình là đại diện của hội, mình nghĩ cũng đúng thôi, vì mình đã không tìm được sự tin tưởng nơi họ. Vấn đề tài trợ cho mình cũng rất khó xử đối với họ, theo mình chắc họ nghĩ: họ không biết mình như thế nào, có thực sự là mình đi vì họ không hay là còn mục đích nào khác. Hì, đó cũng là một suy nghĩ tất yếu trong cuộc sống hiện nay. Để mình đưa bản dự thảo mà mình đã trình bày cho họ cho các bạn xem:
    HÀNH TRÌNH XE ĐẠP XUYÊN VIỆT
    VÌ NGƯỜI KHUYẾT TẬTKính gởi: Hội thanh niên khuyết tật Tp. Hồ Chí Minh
    5, Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp. HCM
    35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Q.1, Tp.HCM
    Nhằm mục đích kêu gọi sự quan tâm của xã hội nhiều hơn nữa dành cho người khuyết tật, cũng như có thể làm một điều gì đó cho các anh em không may mắn trong cuộc sống. Tôi sẽ thực hiện chuyến xe đạp vòng quanh Việt Nam để ủng hộ người khuyết tật và có thể nâng cao tầm hiểu biết để phục vụ tốt hơn cho nghề nghiệp của mình sau này. Sau đây là nội dung chi tiết:
    I/. Hành trình chi tiết: (xem bảng đính kèm)
    II/. Thời gian khởi hành: Chúa nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2007
    III/. Tiểu sử bản thân:
    1. Họ và tên: ĐAN VI PHƯƠNG Giới tính: Nam
    2. Ngày tháng năm sinh: 13/05/1984
    3. Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên du lịch.
    4. Địa chỉ: 5, Đường số 6, Dương Quảng Hàm, F.5, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
    5. Điện thoại liên lạc: 4460195
    6. CMND: 023489890 Cấp ngày: 02/02/1999
    IV/. Những điều cần Hội giúp đỡ:
    Nhằm thu hút sự chú ý của mọi người cũng như chuyến đi có kết quả tốt hơn, cá nhân tôi cần các bạn chuẫn bị một số vật dụng sau:
    a. Cờ: có in hình, logo của Hội khuyết tật Tp. Số lượng: 3 cái. Mục đích: cắm phía sau chiếc xe đạp trong suốt cuộc hành trình.
    b. Ao thun: có in hình, logo của Hội khuyết tật Tp. Số lượng: 10 cái. Mục đích: sẽ mặc trong suốt cuộc hành trình.
    c. Nón: có in hình, logo của Hội. Số lượng: 3 cái.
    d. Ngoài ra còn cần một số logo của Hội để dán lên xe.
    e. Xin giấy giới thiệu của Hội khuyết tật Tp để tôi có thể dễ dàng hơn trong cuộc hành trình như: xin ngủ nhờ tại chùa, nhà thờ, ủy ban, công an,? hay có thể xin vào các điểm tham quan không tốn tiền vé hoặc được bớt tiền.
    f. Có thể tổ chức những cuộc gặp gỡ, giao lưu với các anh em khuyết tật trên những tỉnh thành mà tôi đi qua. Vấn đề tổ chức, địa điểm, thời gian xin quý hội căn cứ vào hành trình mà tôi đưa ra để có thể giao lưu tốt hơn với các anh em trong Hội.

    V/. Những điều lưu ý:
    1. Vì đây là một chuyến đi chỉ mang tính chất cá nhân, do chính tôi lên chương trình cũng như chỉ có một mình thực hiện nên sẽ không thể giúp đỡ anh em về vật chất được, mà chỉ có thể động viên về tinh thần.
    2. Chuyến đi này hoàn toàn không phải để gây quỹ cho Hội người khuyết tật (tránh tình trạng rắc rối sau này), nên trên đường đi nếu có cá nhân nào muốn ủng hộ về vật chất cho Hội thì họ sẽ phải liên lạc với ai, ra sao, như thế nào? (tôi chỉ là người cung cấp thông tin ?" tất cả những gì còn lại do Hội và cá nhân đó tự giải quyết).
    3. Chương trình xe đạp xuyên Việt tôi đã lên kế hoạch từ lâu, có lập 1 topic trong forum du lịch tại trang web ttvnol.com, theo kế hoạch trên đường đi tôi cũng sẽ viết nhật ký hành trình trên trang web này để tất cả những ai quan tâm sẽ biết tôi thực hiện như thế nào.
    4. Lộ phí cho cuộc hành trình cũng quả là vấn đề nan giải. Số tiền tôi có được cũng chỉ khoảng 500.000 đ, không có ai tài trợ hay giúp đỡ nên trong quãng thời gian đi tôi sẽ bán những mẩu hình xếp (1.000 đ/cái) cho những ai quan tâm muốn ủng hộ cuộc hành trình. Số tiền này tôi sẽ chi phí cho chuyến đi.
    5. Vì đây là một cuộc hành trình rất dài (~7 tháng), đi qua hết tất cả các tỉnh thành Việt Nam nên cũng không loại trừ trường hợp bất khả kháng, không thể tiếp tục cuộc hành trình được nữa thì tôi có quyền không thực hiện tiếp cuộc hành trình.
    6. Tất cả các vật dụng cần thiết khác cho chuyến đi như: xe đạp, vật dụng sửa xe, chỗ ăn, ngủ, giày dép, ba lô,? sẽ do tôi tự chịu trách nhiệm lấy.
    Ngày Tháng Năm 2007
    Đại diện Hội thanh niên Khuyết tật Tp.HCM Người lập chương trình
    ĐAN VI PHƯƠNG
    "
    Nhưng như thế cũng không sao, vào ngày 10/06/2007 tới mình vẫn thực hiện chuyến đi theo kế hoạch, mình hy vọng trên quãng đường đi sẽ gặp được nhiều anh em TTVNOL cùng đồng hành với mình.
    Chúc các bạn một ngày vui! Thân.
  2. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Thế là còn khoảng 9 ngày nữa, chuyến xe đạp vòng quanh Việt Nam mà mình thực hiện sẽ khởi hành. Quả thật đã có nhiều vấn đề xảy ra, và nó đã không đúng theo kế hoạch của mình.
    Thứ nhất là việc mình đi vì mục đích quảng bá về hình ảnh của người khuyết tật đã thất bại, "Hội Thanh Niên Khuyết Tật Tp. HCM" đã chính thức từ chối yêu cầu của mình là đại diện của hội, mình nghĩ cũng đúng thôi, vì mình đã không tìm được sự tin tưởng nơi họ. Vấn đề tài trợ cho mình cũng rất khó xử đối với họ, theo mình chắc họ nghĩ: họ không biết mình như thế nào, có thực sự là mình đi vì họ không hay là còn mục đích nào khác. Hì, đó cũng là một suy nghĩ tất yếu trong cuộc sống hiện nay. Để mình đưa bản dự thảo mà mình đã trình bày cho họ cho các bạn xem:
    HÀNH TRÌNH XE ĐẠP XUYÊN VIỆT
    VÌ NGƯỜI KHUYẾT TẬTKính gởi: Hội thanh niên khuyết tật Tp. Hồ Chí Minh
    5, Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp. HCM
    35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Q.1, Tp.HCM
    Nhằm mục đích kêu gọi sự quan tâm của xã hội nhiều hơn nữa dành cho người khuyết tật, cũng như có thể làm một điều gì đó cho các anh em không may mắn trong cuộc sống. Tôi sẽ thực hiện chuyến xe đạp vòng quanh Việt Nam để ủng hộ người khuyết tật và có thể nâng cao tầm hiểu biết để phục vụ tốt hơn cho nghề nghiệp của mình sau này. Sau đây là nội dung chi tiết:
    I/. Hành trình chi tiết: (xem bảng đính kèm)
    II/. Thời gian khởi hành: Chúa nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2007
    III/. Tiểu sử bản thân:
    1. Họ và tên: ĐAN VI PHƯƠNG Giới tính: Nam
    2. Ngày tháng năm sinh: 13/05/1984
    3. Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên du lịch.
    4. Địa chỉ: 5, Đường số 6, Dương Quảng Hàm, F.5, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
    5. Điện thoại liên lạc: 4460195
    6. CMND: 023489890 Cấp ngày: 02/02/1999
    IV/. Những điều cần Hội giúp đỡ:
    Nhằm thu hút sự chú ý của mọi người cũng như chuyến đi có kết quả tốt hơn, cá nhân tôi cần các bạn chuẫn bị một số vật dụng sau:
    a. Cờ: có in hình, logo của Hội khuyết tật Tp. Số lượng: 3 cái. Mục đích: cắm phía sau chiếc xe đạp trong suốt cuộc hành trình.
    b. Ao thun: có in hình, logo của Hội khuyết tật Tp. Số lượng: 10 cái. Mục đích: sẽ mặc trong suốt cuộc hành trình.
    c. Nón: có in hình, logo của Hội. Số lượng: 3 cái.
    d. Ngoài ra còn cần một số logo của Hội để dán lên xe.
    e. Xin giấy giới thiệu của Hội khuyết tật Tp để tôi có thể dễ dàng hơn trong cuộc hành trình như: xin ngủ nhờ tại chùa, nhà thờ, ủy ban, công an,? hay có thể xin vào các điểm tham quan không tốn tiền vé hoặc được bớt tiền.
    f. Có thể tổ chức những cuộc gặp gỡ, giao lưu với các anh em khuyết tật trên những tỉnh thành mà tôi đi qua. Vấn đề tổ chức, địa điểm, thời gian xin quý hội căn cứ vào hành trình mà tôi đưa ra để có thể giao lưu tốt hơn với các anh em trong Hội.

    V/. Những điều lưu ý:
    1. Vì đây là một chuyến đi chỉ mang tính chất cá nhân, do chính tôi lên chương trình cũng như chỉ có một mình thực hiện nên sẽ không thể giúp đỡ anh em về vật chất được, mà chỉ có thể động viên về tinh thần.
    2. Chuyến đi này hoàn toàn không phải để gây quỹ cho Hội người khuyết tật (tránh tình trạng rắc rối sau này), nên trên đường đi nếu có cá nhân nào muốn ủng hộ về vật chất cho Hội thì họ sẽ phải liên lạc với ai, ra sao, như thế nào? (tôi chỉ là người cung cấp thông tin ?" tất cả những gì còn lại do Hội và cá nhân đó tự giải quyết).
    3. Chương trình xe đạp xuyên Việt tôi đã lên kế hoạch từ lâu, có lập 1 topic trong forum du lịch tại trang web ttvnol.com, theo kế hoạch trên đường đi tôi cũng sẽ viết nhật ký hành trình trên trang web này để tất cả những ai quan tâm sẽ biết tôi thực hiện như thế nào.
    4. Lộ phí cho cuộc hành trình cũng quả là vấn đề nan giải. Số tiền tôi có được cũng chỉ khoảng 500.000 đ, không có ai tài trợ hay giúp đỡ nên trong quãng thời gian đi tôi sẽ bán những mẩu hình xếp (1.000 đ/cái) cho những ai quan tâm muốn ủng hộ cuộc hành trình. Số tiền này tôi sẽ chi phí cho chuyến đi.
    5. Vì đây là một cuộc hành trình rất dài (~7 tháng), đi qua hết tất cả các tỉnh thành Việt Nam nên cũng không loại trừ trường hợp bất khả kháng, không thể tiếp tục cuộc hành trình được nữa thì tôi có quyền không thực hiện tiếp cuộc hành trình.
    6. Tất cả các vật dụng cần thiết khác cho chuyến đi như: xe đạp, vật dụng sửa xe, chỗ ăn, ngủ, giày dép, ba lô,? sẽ do tôi tự chịu trách nhiệm lấy.
    Ngày Tháng Năm 2007
    Đại diện Hội thanh niên Khuyết tật Tp.HCM Người lập chương trình
    ĐAN VI PHƯƠNG
    "
    Nhưng như thế cũng không sao, vào ngày 10/06/2007 tới mình vẫn thực hiện chuyến đi theo kế hoạch, mình hy vọng trên quãng đường đi sẽ gặp được nhiều anh em TTVNOL cùng đồng hành với mình.
    Chúc các bạn một ngày vui! Thân.
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Dành sự tôn trọng cho những con người có quyết tâm làm những tiều tưởng như không thể.
    Bạn sắp khởi hành rồi, mình có gợi ý này không biết bạn có đủ thời gian thực hiện được không:
    Đây là chuyến đi có mục đích xã hội rõ ràng, táo bạo và mới mẻ. Thế nên, theo mình bạn nên liên lạc với VTC (hoặc VTV). Một chương trình hàng tuần hoặc hàng ngày có thể được làm bám theo hành trình của bạn, mình tin là chương trình này sẽ rất hot đấy.
    Bạn sẽ xin họ tài trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí, đài truyền hình các tỉnh sẽ giúp đỡ bạn khi bạn qua các tỉnh (ví dụ như chỗ ngủ free, hướng dẫn đến những thắng cảnh...). Nếu họ đồng ý giúp đỡ thì bạn khỏi lo chi phí luôn.
    Chúc bạn thành công.
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Dành sự tôn trọng cho những con người có quyết tâm làm những tiều tưởng như không thể.
    Bạn sắp khởi hành rồi, mình có gợi ý này không biết bạn có đủ thời gian thực hiện được không:
    Đây là chuyến đi có mục đích xã hội rõ ràng, táo bạo và mới mẻ. Thế nên, theo mình bạn nên liên lạc với VTC (hoặc VTV). Một chương trình hàng tuần hoặc hàng ngày có thể được làm bám theo hành trình của bạn, mình tin là chương trình này sẽ rất hot đấy.
    Bạn sẽ xin họ tài trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí, đài truyền hình các tỉnh sẽ giúp đỡ bạn khi bạn qua các tỉnh (ví dụ như chỗ ngủ free, hướng dẫn đến những thắng cảnh...). Nếu họ đồng ý giúp đỡ thì bạn khỏi lo chi phí luôn.
    Chúc bạn thành công.
  5. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Up cái cho nó có khí thế !
    Bạn chỉ còn 5 ngày 17h, 10'' để chuẩn bị cuộc hành trình
    Chúc các bạn 1 ngày vui! Thân.
  6. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Up cái cho nó có khí thế !
    Bạn chỉ còn 5 ngày 17h, 10'' để chuẩn bị cuộc hành trình
    Chúc các bạn 1 ngày vui! Thân.
  7. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ah, quên; mới lụm được cái đt 8250 cũ xì, mua 1 số mới, có gì các bạn liên lạc với mình nhá, số điện thoại cũ mình bỏ rồi.
    094.630.9684 (Mr.Phương)
    Email: phươngdan99999@yahoo.com.vn
    Chúc các bạn 1 ngày vui, thân!
  8. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ah, quên; mới lụm được cái đt 8250 cũ xì, mua 1 số mới, có gì các bạn liên lạc với mình nhá, số điện thoại cũ mình bỏ rồi.
    094.630.9684 (Mr.Phương)
    Email: phươngdan99999@yahoo.com.vn
    Chúc các bạn 1 ngày vui, thân!
  9. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  10. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này