1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xe đạp xuyên Việt (Khởi hành vào đầu tháng 6/2007) - Ai có hứng thú xin mời tham gia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabond1305, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày bác lên đường rồi, cho em chúc bác mọi sự ngon lành cành đào nào
  2. tuankiet2007

    tuankiet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có người đi xuyên Việt trước anh mấy ngày rồi, đạp nhanh thì có thể theo kịp đấy!
    Vòng quay theo dặm dài Tổ quốc
    03-06-2007 01:33:59 GMT +7

    Võ Phú Hùng trước nhà thờ Đức Bà- TPHCM
    Những ngày này, gặp Võ Phú Hùng, ai cũng thấy được vẻ mặt háo hức rạng ngời hy vọng như một đứa trẻ sắp được đi chơi xa. Hơn 3 năm dành dụm, số tiền 40 triệu đồng thu được từ công việc làm đẹp mái tóc cho mọi người đã đủ để anh trang trải cho một cuộc rong chơi nhiều ý nghĩa
    Con đường gian nan
    2 kg gạo, 3 lon đồ hộp, 1 hộp sữa đặc, 1 gói lương khô, chai nước khoáng, thuốc phòng và chữa bệnh, bếp, mền, vài bộ quần áo... cùng những dụng cụ ?ochăm sóc sức khỏe? cho ngựa sắt, anh đã sắp xếp đầy đủ. Tất cả tổng cộng 35 kg! ?oHành lý của mình đó? - anh khoe với những người đến động viên cho hành trình của anh một cách đầy tự hào. Theo lịch trình dự định, khởi đầu từ Bưu điện TP, Võ Phú Hùng sẽ xuôi theo quốc lộ, chinh phục 7.900 km đường bộ đất nước bằng chính sức của mình. Nói về chuyến đi này, anh tỏ ra khá tự tin: ?oTôi đã đi tiền trạm vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi?. Anh tiết lộ: ?oĐã từng có một chuyến đi như thế không thành?.
    Cách đây 14 năm, chàng trai Võ Phú Hùng cũng đã từng tay nải, làm bạn với chiếc xe đạp đi từ Nam đến Bắc. Ngày đi, đêm nghỉ, anh tự túc nấu ăn, tự túc chăm sóc mình khi trái gió trở trời. Có những đêm, đạp xe mãi mà vẫn không tìm thấy chỗ ngủ. Để dưỡng sức cho một hành trình dài, anh đành tấp vào ven sườn núi, dựng qua quýt một túp lều bạt mà ngủ. Có khi may mắn, gặp được một mái nhà hoang, hay lều muối của những cư dân miệt biển bỏ không, thế là an tâm đánh một giấc ngon lành đến sáng. Đi đường xa, kinh nghiệm mà anh luôn tuân thủ là chỉ uống nước đun sôi, khi nấu cơm, cũng không quên thêm vào đó nắm nếp. ?oVận động suốt như thế, ăn cơm dẻo sẽ tốt cho bao tử? - anh chia sẻ.
    Đáng tiếc, hành trình của anh đã không trọn vẹn. Khi đến được Quảng Bình, tận mắt trông thấy động Phong Nha, tắm mình trong dòng sông Nhật Lệ thì cũng là lúc số tiền anh mang theo gần cạn. Ngậm ngùi quay xe, trở về TPHCM mà lòng anh đau như cắt.
    Cập nhật hình ảnh Việt
    Lần ra đi này, ngoài việc tích cóp kinh nghiệm lẫn tiền bạc, Võ Phú Hùng đã lập hẳn một website riêng để cập nhật hành trình và hình ảnh của quê hương đất nước. Anh tâm sự: ?oDu khách biết đến Việt Nam nhiều qua các biểu tượng, tôi muốn website của mình là nơi cho mọi người thấy được những khung hình cận cảnh tuyệt vời của Việt Nam?. www.vophuhung.com ra đời chưa lâu nhưng đã có lượng độc giả đáng kể.
    Ở cái tuổi 38, khi anh một lần nữa khăn gói lên đường xuyên đất nước, gia đình anh không khỏi bất ngờ. Mua lại chiếc xe đạp sườn ngang với giá 100.000 đồng, bỏ thêm 250.000 đồng tu sửa cho xe chắc chắn, anh đã có bạn đường. Ngày còn là học sinh tiểu học, là học sinh giỏi của lớp nên anh thường được cô giáo chủ nhiệm người Huế, gần nhà chở đi học bằng xe đạp. Ngồi trên yên sau, nghe cô kể về những di tích, những danh lam thắng cảnh của đất nước, cậu học trò Võ Phú Hùng đã bắt đầu biết ước mơ một ngày đích thân mình sẽ đến được những nơi cô giáo kể.
    Thông điệp từ vòng quay
    Mái tóc vàng, làn da cháy nắng chính là kết quả của cuộc hành trình chinh ước mơ không ngừng nghỉ. Con trai anh, năm nay hơn 11 tuổi, sắp bước vào độ tuổi dậy thì, tìm hiểu cuộc sống. Anh trầm ngâm: ?oTôi sợ con mình, cũng như các đứa trẻ cùng tuổi nó sau này sẽ bị đe dọa bởi tệ nạn ma túy?. Đó là lý do thôi thúc anh dồn sức thực hiện chuyến đi này: ?oTôi muốn kêu gọi lứa thanh niên hiện nay, những tấm gương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhìn của con mình đối mặt, đấu tranh với ma túy?.
    Anh nhấn bàn đạp, cương quyết, không giấu sự say mê. Song hành cùng anh, tấm băng-rôn nhỏ: ?oHành trình cùng Tổ quốc - Tuổi trẻ nói không với ma túy? giăng cao, ngạo nghễ. Thông điệp của một người cha, một người anh dành cho thanh niên đang được truyền đi theo từng vòng quay của chiếc xe đạp cũ và trong từng nhịp đập của một trái tim đầy nhiệt huyết.
    Đặng Quý Yên

    http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/phong-su/191247.asp
  3. quang3G

    quang3G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    2.570
    Đã được thích:
    0
    hic em sợ nhất quả bác ấy đi 4 tháng thì làm ăn giề
  4. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    mới liên lạc với anh Võ Phú Hùng, có thể 2 anh em sẽ đi chung vời nhau, có gí mình sẽ báo lại các bạn sau.
  5. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bữa nay mí vào coi cái topic này nhân lúc rảnh wá o biết làm gì, đọc xong thấy xa vời wá nhưng mà cũng gần sát tới nơi rùi, bữa nay ngày 9.6 rùi. người ta đi bộ xuyên việt còn ok, bác nì đi xe đạp chắc cũng được, khó khăn là tất yếu, nhưng mà phải đi mới biết có được o nhỉ.
    chúc bác lên đường ngon lành, hạ cánh an toàn nhá.
    chờ coi phim của bác có gay cấn o nhé, chắc là hứa hẹn nhiều pha hấp dẫn lắm.
  6. GP_activist

    GP_activist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quên mất hôm qua không gửi lời chúc thượng lộ bình an tới bác vegabone1305. Không biết bác đã đi chưa hay đã đi tới đâu rồi?
  7. vagabond1305

    vagabond1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Trước tiên mình xin lỗi vì đã không thực hiện đúng lời hứa, mình không thể kịp khởi hành vào 10/06/2007 như đã nói trước.
    Trước hết là vấn đề kinh phí, và còn về khẩu hiệu nữa và còn một số việc mình cần làm trước khi đi.
    Mình xin dời ngày khởi hành lại vào ngày 01/07/2007.
    và nhân tiện mình xin mượn topic này rao vặt một chút, hy vọng rằng các Mod không xóa bài của mình.
    BÁN ĐẤU GIÁ HÌNH ẢNH ?oĐI XE ĐẠP XUYÊN VIỆT ?" TÌM NHÀ TÀI TRỢ MỤC TIÊU CẮM CỜ VIỆT NAM TRÊN ĐỈNH EVEREST?.
    Thời gian bắt đầu hành trình xe đạp xuyên Việt: 01/07/2007.
    Thời gian dự kiến hoàn thành cuộc hành trình: 8 tháng (hết tháng 2/2008), đi qua tất cả 64 tỉnh thành bằng xe đạp, các cực của Việt Nam (Đông, Tây, Nam, Bắc), Fanxipăng,?
    Giá khởi điểm: 5.000.000 VNĐ
    Hoặc cũng có thể tài trợ bằng hiện vật (như: xe đạp, máy ảnh...)
    Đối tượng tham gia: tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể muốn quảng bá hình ảnh của đơn vị mình (đúng theo quy định của pháp luật).
    Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ĐAN VI PHƯƠNG (Tp. Hồ Chí Minh). Dđ: 094.630.9684. Email: xuyenvietxedap@yahoo.com.vn
    Thời gian bán đấu giá: 2 tuần, từ ngày đăng cho đến hết ngày 25/06/2007.
    Mình rất tiếc phải dời lại cuộc hành trình, mong các bạn thông cảm.
    Chúc các bạn 1 ngày vui, Thân!
  8. ohman08

    ohman08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ko giải quyết được mấy vđ như kinh phí, khẩu hiệu, đấu giá kia chắc nghỉ thôi bác nhỉ
  9. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, tớ chúc dự định của bác thành công, sau đây cho tớ hỏi vài câu về sự chuẩn bị của bác:
    1- Bác đã từng đi xe đạp dài nhất là bao km?
    2- Bác đã ngồi trên yên xe lâu nhất là mấy giờ?
    3- Đã từng đi như vậy bao nhiêu ngày liên tục?
    Xin hãy trả lời tớ mấy câu hỏi đơn giản trên, tớ sẽ giúp bác chút kinh nghiệm đi đường trường bằng xe đạp.
    Tớ đọc từ trang đầu đến trang cuối mà không thấy bác nào chia xẻ kinh nghiệm với bác cả.
    Thân!
  10. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Theo em, để có được tài trợ, bác nên có kế hoạch cụ thể : Nhà tài trợ sẽ đựơc lợi gì khi tham gia tài trợ cho bác ? Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp ư, bác định quảng bá thế nào ?
    Phải nói cho người ta biết chứ

Chia sẻ trang này