1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem cái chấm ở Mường Mán & ăn chơi sa đoạ tại Mũi Né, từ 09-11/07/2004 Xem tường thuật chi tiết v

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bác lytoet hứa sẽ cho em đi xem cái chấm của bác rồi cơ mà , bây giờ bác nói sao thế????
    Bác gps ơi, đúng là "hữu duyên thiên lý" bác nhỉ, 2 lần lỡ với bác rồi đấy. Hay lúc nào bác mang cái chấm đó về SG cho em xem với ạ .
    Bà con giờ chắc lên đường rồi, chúc mọi người đi vui vẻ , bao giờ về nhớ mang quà về chobọn ở nhà.
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ đã về rồi bà con ơi ..!!!
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ hơnh chỏằƠp giao 'iỏằfm thỏằf hiỏằ?n trên GPS 'Âu ?
    quan trỏằng là cĂi 'ó 'ỏƠy
    nhÂn tiỏằ?n giỏằ>i thiỏằ?u thành viên trong 'oàn luôn 'i
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ hơnh chỏằƠp giao 'iỏằfm thỏằf hiỏằ?n trên GPS 'Âu ?
    quan trỏằng là cĂi 'ó 'ỏƠy
    nhÂn tiỏằ?n giỏằ>i thiỏằ?u thành viên trong 'oàn luôn 'i
    mà xem ra 'ặỏằng 'i có vỏằ bỏng phỏng 'ỏƠy anh GPS nhỏằ?
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu thành viên một phát:
    Mặc áo xanh lè ở ngoài bìa là anh Gà, còn có tên gọi là Vespalangbat, một trong những nhân vật làm nên thành công của chuyến đi này. Nhân đây em YD có lời tri ân đến anh Gà đã tích cực hỗ trợ chúng em có một chuyến chơi hết mình.
    Cạnh anh Gà nhưng hơi bị khuất là LanAnh.
    Nón tím phía sau LanAnh (chỉ thấy nón) là anh Ducko.
    Mặc áo màu đỏ hoa hòe hoa sói với nón "ton sur ton" rất chói là YD
    Mặc áo xanh sọc ngang và có chiếc nón rất xinh là em Hằng Teo Óc, hìhì
    Kế bên, người phụ nữ số 1 của đoàn là Chị Toét, đang cầm chiếc GPS giờ đã được nâng thành biểu tượng của chuyến đi.
    Bên cạnh là một chàng trai, hình như tên Hội, là người địa phương.
    Em có chiếc nón ló lên thì chịu, không đoán nổi là ai.
    Người mang cờ tổ quốc là Blue Serenade với một huyền thoại đi Phanxipăng một mình. Sau chuyến sa đọa Mường Mán Blue sẽ có thêm một loạt huyền thoại để lưu hành nội bộ.
    Mặc áo xanh mang chiếc khăn trứ danh của chị Toét là em Sagacious. Sau chuyến đi này nhờ làm vui lòng chị Toét nên em ấy được tặng chiếc khăn xinh xắn.
    Mặc áo trắng là anh Thuận, thổ dân dẫn đường.
    Anh GPS đứng ở bìa phải, tay cầm bản đồ rất chuyên nghiệp.
    Ngồi bên trái là Bàcòng (bác Hải). Bàcòng đã có một series ảnh rất vui, mà mọi người sắp được xem để biết vì sao bác ấy có nick này.
    Ngồi kế bên là anh thổ dân nữa, quên tên rồi. Hình như là Khánh
    Anh đội nón trắng ngồi thứ 3 cũng không nhớ tên, không rõ có phải là Nam/ Sưphụ không? (hôm đi sư phụ rất mệt mỏi, hehe)
    Anh đẹp trai ngoài bìa là Nam Saigon Hanoi.
    Và anh nằm rất liêu trai ở ngoài cùng là anh Huy cookies em trai bác GPS.
    Còn đây là ảnh 2:
    Em gái là Blue huyền thoại
    Hai anh em nhà GPS Cookies đứng chắn hai bìa
    Ở giữa là em Saga
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 12/07/2004
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin được chú thích cho tấm hình mang tính tập thể bên trên (tập thể, tập thể hí hí chị Toét nhểy )
    Thứ tự là từ dưới lên và từ trái sang phải hén:
    01. Bác áo kẻ ngang, hai tay đang xoè hàng (bản đồ í): Bác Hải - bạn ruột của bác LyToet12.
    02. Đeo mắt kiếng đen thui và nằm nghiêng nghiêng như Cờ lê ô pát, thò cái chân mang giày có đế cách được cả điện màu vàng khè: Anh Huy - cooky
    03. Đội nón có logo Mercedes - logo của công ty mụ vợ: Anh Giang - fsai
    04. Đội nón trắng, mắt nhìn xa xăm miệng cười vô lý: Anh Hữu Nam - suphu
    05. Ngồi với tư thế chuẩn, rất nghiêm chỉnh: Anh Hải Nam - sg_hn
    06. Tay chống hông rất khệnh, một đại cơ đến từ Box Vespa: Anh Dũng - vespalangbat/ garu33
    07. Rất đỏ và rất tươi: Chị Yến - Yendieu (tuy là Yến điệu nhưng không hề yếu điện )
    08. Anh hùng Núp bóng quan lớn: Chị Lan Anh
    09. Em gái hay cười, nhỏ nhất hội: Hằng - Teoooc
    10. Lăm lăm cái GPS của bác gps (khà khà, buông ra!): Chị Lý - Toet
    11. Đội nón hồng nhí nhảnh: bác Lộc - Lytoet12
    12. Thiếu nữ bên hoa sen he he: Minh - BlueSerenade
    13. Khoá đuôi cánh trái, áp sát đối tượng áo đen: Anh Mỹ - Ducko (xin lỗi bác em cứ tưởng Sỹ ạ, ai bảo cứ Đứt này đứt nọ mãi he he)
    14. Trai địa phương - khách mời của vtv
    15. Đừng gọi em là Sa ga, phải là Sờ gấy sợt kia: Tuấn - Sagacious
    16. Lại thêm 1 trai địa phương nữa - khách mời của vtv
    17. Ôi, đây rồi, cái gps của cả làng đây rồi hí hí: Anh Bảo - gps
    Báo cáo hết.
    P.S: Nào các chụp sỹ (chiến sỹ chụp ảnh) mau mau gửi thành quả tác nghiệp.
    EM BỊ VIỆC DÍ RỒI EM CHẠY ĐÂY
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 12/07/2004
  7. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nào, chúng mình lại tiếp tục ảnh cho dân tình thèm nào...
    1) "râm râm" cùng cái gps. Bọn mình đã đến chỗ cái chấm sau hàng tiếng đi bộ vượt núi băng rừng, từ cái suối Mương Mán qua những vườn thanh long nắc nẻ để đến cái điểm chênh chếch nghiêng nghiêng này...
    2) nào, chị em mình xem mình có đi được bằng ... "2 chân" đến chỗ cái chấm của bác gps không nào??
    3) gọi nắng trên vai Blue gầy, gọi mùa cát bay trên chân Blue trần...gọi đồi Hồng ơi...

    4) kỳ quan "nhân giống" của biển cả và loài người. Tin từ vnexpress, hôm nay cư dân trên bờ biển Mũi Né mới đánh được 1 chàng tiên cá ... giờ chàng đang phập phồng nhô lên lặn xuống (hihí...chấm cái 2 chấm...).....đợi chàng tỉnh rồi mình hỏi chuyện chàng hén....
  8. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Quà đâu? Quà đâu? Quà đâu????????????????????
    Bà con lười quá, hừ, đi về chả thấy báo cáo báo mèo gì hết cả. Ừ thì không báo cáo thì thôi cũng được, nhưng quà cáp mà quên thế này là có vấn đề đấy nhá. Đề nghị những cơ quan hữu trách nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.
    Báo cáo các đồng chí đi, những đồng chí ở nhà (còn được gọi là ?ongười sót lại của rừng cười) cũng tổ chức off iếc long trọng ra phết ạ. Thế này, tối thứ 6, off ở quán gà nướng LQĐ, chén bay mấy con gà ta, tranh thủ trước khi cúm gà quay lại. Lần này có mặt anh tabalo lừng danh với những chuyến đi Tây Bắc. Ui, trông anh í hiền hơn những bài viết máu lửa của anh í nhiều, hì.
    Ngày off thứ 2 là tối thứ 7. Hơ, lần này là tính off nhà bác toàn, ăn mừng tân gia + khoe hàng, bác nhẩy. Nhưng mà ?othiên bất dung gian? (hê, tranh thủ tí), không thực hiện được ý định đập phá nhà bác í, fải chuyển sang nhà mình. Hừ, cuối cùng thì vẫn còn một túi bún to đùng với lại thịt bò ạ, hic, báo hại con bé hôm sau fải cặm cụi đi dọn. Tiện thể khoe hàng luôn, T.Anh nấu lẩu ngon cực em nhỉ, lần sau phát huy, tulip24 thì nhặt rau khéo, rửa bát cũng dẻo nữa. Mỗi bác Toàn là rất đáng trách, hừ, nhiệm vụ rửa bát với em Tulip mà để em í cặm cụi một mình.
    Vậy đấy, tóm lại là ai có trách nhiệm giao quà thì lên tiếng nhá.
  9. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! Confluence thì của chung, không của ai cả ! Ai có lòng thì sẽ tới xem được.
    Còn cái "chấm" của ai thì người nấy giữ !
    Nếu có điều kiện, lúc đi đến confluence nào, tớ sẽ post lên rủ mọi người! Nhưng tớ cũng biết là đa số những ai đã đến cái confluence 11N 108E vừa rồi sẽ không đi tới confluence khác nữa đâu!
    Để xem !
    Tuy nhiên, tớ tin chắc rằng, đợt tìm cái chấm 11N 108E vừa rồi là một kỷ niệm đẹp với những người đã tham gia tìm kiếm nó. Điều đó làm tớ nghĩ rằng có thể những đợt đi chơi kết hợp thế này có thể hay hơn là đi tới confluence đơn thuần.
    Hẹp gặp lại ở lần đi tìm cái chấm lần sau!
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Xem ảnh của mọi người rồi thấy thèm. Trước lúc mọi người lên đường mới nhận được mail của con bé Hằng teo óc nói rằng nó đi hú hí với các cô các bác trong này... Tức tốc nhắn tin cho cô Toét gửi gắm nó, cô có lòng thì vứt nó lại Mũi Né giùm cháu, rồi nhắn nhe dọa nạt nó... thế muh cả hai người im hơi lặng tiếng ko sủi tăm lại được câu nào. Cô Tóet iu dấu ơi, cháu lấy lại cái title cũ rồi về lại ngôi nhà xưa có được ko ạ?
     

Chia sẻ trang này