1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem cái chấm ở Mường Mán & ăn chơi sa đoạ tại Mũi Né, từ 09-11/07/2004 Xem tường thuật chi tiết v

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục nào đồng bào!
    HÀNH QUÂN VỀ BÃI BIỂN
    Sau khi giành nhau khí thế cuối cùng mọi người ai cũng có một bác tài của riêng mình để hành hạ, B.S vắt vẻo sau lưng anh hn_sg.
    Chà, trời bắt đầu vần vũ, mây đen kìn kịt kéo về, sắp rắc rối to đây! 7 con xe gắn máy đủ các chủng loại phi rồng rộc về hướng tháp Chàm. Chị Toét hí hửng với niềm vui sưu tầm hình ảnh Yoni. Mọi người tạt vào đổ xăng, xe nào cũng được đổ đầy bình cả, sau đó lại vun vút lao đi.
    Tất cả rẽ vào tháp Chàm khi trời bắt đầu lất phất mưa, mọi người cùng đứng ngắm cơn mưa đang vần vũ ngoài khơi, biển xanh nhưng rất âm u. Liền sau đó mưa ập vào đất liền, xối như trút. Đồng bào chạy ùa vào trong tháp để trú mưa. Gió thổi tung những tán cây, hắt nước rào rào. Trước sảnh của tháp chính là một số đồng bào, còn bên tháp nhỏ thì có anh em nhà gps, Sagacious, anh suphu và B.S. Còn chờ gì mà không gầy sòng, B.S chỉ biết mỗi bài tính điểm với bài xì dzách nhưng đánh cũng rất hăng, đánh mỏi cả tay cuối cùng chả ai lừa được ai. (Nhưng chuyện nợ nần của anh suphu với B.S & Saga thì là anh nợ mỗi đứa 5.000 VND nhá, cấm cãi, cãi à? "Bước ra khỏi nhà nói chuyện!" hí hí) Còn nhà bên kia thì bị mấy con bọ như trong phim Xác ướp nó bò ra hù cho "xanh hết cả mặt"
    Tại tháp Chàm này anh em đã kịp có những tác phẩm nghệ thuật để đời, đáng để liệt vào hàng lưu hành nội bộ, hĩ hĩ, ví dụ như tác phẩm "bà Còng".
    Mưa ngớt, mọi người lại tiếp tục lên đường. Vì bác tài xế quạu cọ đã chở lều bạt, đồ đạc, máy phát điện cũng như khối thứ linh tinh khác về bãi biển trước rồi nên anh em thong dong đi dạo, ghé bờ biển chụp hình, làm điệu...
    Sau đấy anh suphu chở chị Toet, Saga chở B.S đi tìm mua hải sản để chuẩn bị cho bữa B.B.Q tối nay. Đoạn đường tí tẹo thế mà lạc lên lạc xuống, Saga hỏi được một chỗ bán thì chị Toet voi anh suphu lại biến mất đâu! Cứ thế chạy lòng vòng, ra đến chỗ cũ thì anh em đi đâu mất tiệt, thế mới cú! Đến khi tìm được chi Toet voi anh suphu thì cũng muộn rồi, hải sản thì vẫn chả thấy đâu. Thôi, mặc xác, B.S đưa ra thô thiển ý "anh em thì túa đi ra SaiGon Mũi Né ngồi rung đùi hết cả rồi, chả tội gì chị em ta cứ khổ sở ở đây". Thế là cùng nhau phi ra Sài Gòn Mũi Né.
    Đường xa thế, nhà ta chịu khó ăn chơi gớm! Cứ chạy ngược chạy xuôi vào hòn Rơm rồi lại ra Phan Thiết như đi chợ. Nói một cách khách quan là B.S với Saga cả 2 đều mắt đui nên chạy béng nó quá cả SG-MN, hehe, thật í, các bác đừng hoạnh hoẹ em nó tội nghiệp.
    Vào đến nơi thì bà con đã mồ yên mã ặc ặc nhầm, bà con đã vào chỗ cả rồi, ai cũng có nước uống rồi, B.S sợ bị la nên lủi ngay nó vào toilet hí hí. B.S khoái nhứt cảnh cả làng a la xô vào ly kem thuyền của Saga, tội nghiệp cái mặt Saga nói điện thoại mà dài ra. hehe, kem ngon ơi là ngon anh suphu nhỉ. Bộ trưởng bộ lừa trai - madam Toet hót líu la líu lo vào điện thoại một lúc thế là yên tâm, hải sản sẽ xuất hiện ngay thôi. Khủng thật, bà chị dẻo như kẹo cao su í!
    Sau đó là màn karaoke, trùi ui, hơi bị chuyên nghiệp nhá, hát bè hát đuổi, hát thể hiện tâm trạng... hơi bị prồ hi hí. Anh Gà hát hay má ơi luôn nhá, nhà mình máu hát đến mức năn nỉ người ta cho hát thêm í, sợ chưa!
    Lúc trả tiền mới sợ, hic con nhà nghèo nhưng chơi sang vãi lúa, tính tiền toàn đô là đô thế mà B.S vung tiền như múa í, khữa khữa ba hoa phát!
    ...Bà con lại bỏ B.S bơ vơ đi ra một mình mém xíu thì lạc, trong khi đó bà con đã ai vào chỗ nấy, sắp sửa cụng ly rồi.
    hê hê B.S sắp sửa mất trí nhớ rồi bà con ơi!
    Bàn tiệc tối nay trên cả mức thịnh sờ soạn! úi giùi ui, đảo mắt qua là hoa hết cả lên!
    B.S tuổi trẻ bồng bột, híc híc, thoạt đầu chỉ định uống nước suối như thông thường vẫn thế, chả hiểu "du" đưa lối "lịch" dẫn đường thế nào mà lại khí thế vác hẳn cả ly beer đi "bottom up" với các cao thủ giang hồ. Hậu quả thế nào thì giới giang hồ hôm ấy cũng đã biết, khì khì , mong các bác nhẹ tay giùm em, chín bỏ làm mười nhá, chúng ta liệt nó vào hàng "sống để bụng chết mang theo" nhá, ức lắm thì lưu hành nội bộ thôi nhá.
    Khữa khữa từ SG-MN về đến bãi biển báo cáo tổ chức là em ngủ, đề nghị cử Repoter khác take care từ cái đoạn ăn nhậu đến lúc em lại líu lo trở lại ạ. Em cũng xin nói với các bác là còn cả 1 ngày ăn chơi nữa mà em chưa lách cách ra đây đấy, các bác cứ lách cách, thế nào thì thế, chứ em là em máu quăng lựu đạn sang nhà hàng xóm lắm í hí hí.
    aaa, mảy cái toi quá! nghộ ngừng ngang đây, các nị cố lên! Mai ngộ làm nốt khúc cuối cho nó nóng cơm, nhá!
    YAHOOOOOOO BLA BLA BLA
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ui za!!! Bà kon đi chơi chuyến này máu quá. Em mèo ngồi nhà đọc ri-pọt mà thèm đến chết, cuồng chân quá đi thôi! Lần trước vào SG, đi Mũi Né thì lại ko có bầy đàn, đến lúc bà kon tổ chức thì em lại ở tuốt HN rồi online tiếc nuối. Thôi thì hẹn lần sau vậy!
    Đề nghị chị BS mở một topic "Những chuyện lưu hành nội bộ" đi, cứ úp úp mở mở thế này phát sốt lên được í!
    Vậy là chi nhánh phía Nam cũng đã có một chuyến lượt phượt thành công, zui zẻ và rất đáng ghen tị!!! (Em xin phép) thay mặt anh em giang hồ ngoài HN nâng một chén chúc mừng!

    Còn chuyện gì nữa hông kể tiếp đi, kể tiếp, kể tiếp đi ạ!
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Vụ hay thế này mà vụ ảnh ọt có vẻ tiết kiệm ghê cơ !
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    cám ơn anh GPS vậy là cũng thoả mản không biết cái Etrex của em mà đến giao điểm thì cảm giác như thế nào nhỉ
    vẫn còn cái chấm E 1080 N160 khi nào có dịp đi anh nhỉ
    nhắn riêng BlueSerenade:
    ở Đà nẵng vẫn còn cái chấm E 1080 N160 đấy khi nào về thì tổ chức lại cho các bác tham gia chị nhỉ ? nhưng mà phải leo núi đấy
  5. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Uý trời gặp người quen................bớ anh Gaaaàa.............. em la` "pháohoa" nè anh Gà, trong paltalk người việt trong nước á .... trái đất tròn quay anh Gà hỉ . Địa bàn hoạt động của anh Gà rộng quá trời. Mai mốt có dịp thì nhớ cho em đi chơi chung nhé.
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Oái ..!!! đã chuyển nghề từ ca hát sang du lịch cũng còn gặp người quen keke .. yeahh sẽ gặp nhau trong những chuyến đi tới nhá
    Chuyện bây giờ mới kể ...trong lúc trú mưa tại tháp Chàm vespalangbat mới phát hiện ra rằng đi trong đoàn có hai loại người một là nói bậy nhưng không làm bậy thí dụ như yendieu, madame Toet, vespalangbat, bé Blue cooky v.v loại thứ hai là làm bậy chứ không nói bậy ehehe thí dụ như bác suphu vì trong lúc trú mưa chat chit với bé Blue rõ ràng hắn ăn nói thì bình thường nhưng cử chỉ thì thất thường ..!!! phải phải vậy không bé Blue
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em bầu thêm Ducko vào danh sách những người nói bậy.
    Vào buổi trưa cuối cùng, anh ấy nhìn vào cái mà mọi người đều biết là cái gì, và nói là "YD có một cái mà Ducko rất thèm".
    Quả thật YD cũng rất đói khát nên không thể chia miếng bánh mì cuối cùng còn sót lại cho Ducko được, dù Ducko có thèm đến mấy
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất là tiết mục thư đi tin lại nè:
    a.
    Đại cơ Gà! Thế là thế nào???? Lúc trú mưa í có cả hội, chúng cháu chỉ can cái tội đánh bài thôi. Sagacious ơiiiiiiii, ra đây làm chứng, bác suphu này đã xù nợ lại còn can tội làm mất hoà khí gia đình nhá!
    Thứ hai là lại lách cách tiếp cái Mương Mán hãi hùng ký này.
    B.B.Q ĐÊM MỊT MÙ KHÓI LỬA
    KHIÊU VŨ NHÀ NGHÈO NHƯNG MÁU TỰA QUEENBEE​
    Đoàn xe chạy rầm rầm phá toe màn đêm yên tĩnh, cuối con đường là bãi biển của chúng ta (xin phép bác Gà cho anh em được đồng sở hữu phát).
    Sau giấc ngủ dài từ SG-MN về B.S đã lại líu lo trở lại, khữa khữa niềm kinh hoàng của cả nhà đã trỗi dậy, lì lợm hơn. Sau khi chị Yến, chị Toét và một số các nhân vật khác cứ đòi tống B.S đi ngủ không thành công đành phải chậc lưỡi "Blue nó lại giỡn được rồi í".
    B.S cám ơn bác lytoet12 đã còng lưng vì cháu, cám ơn em Hằng đã ôm B.S suốt đường về, cám ơn cái khăn của chị Toét (hơi bị ẩm hí hí).
    ...Khà, hoành tráng quá! 2 cái lều đã được dựng lên, ở giữa là khu sinh hoạt chung được trải bạt, xa xa tòng teng mấy cái võng. Máy phát điện chạy rì rì, nhạc xập xình và bóng đèn sáng trưng. Trùi ui sướng quá, đại cơ Gà nhà ta chu đáo quá, đại cơ nhứt nhứt!
    Mọi người lấy đồ đạc trên xe xuống sắp đặt đâu vào đấy thì "nổi lửa lên em", B.B.Q hải sản bắt đầu. Chị Toét có công lớn trong việc gầy tiệc B.B.Q đêm nay, khéo nói đến nỗi người ta mang đến tận nơi, Bộ trưởng bộ lừa trai có khác, hĩ hĩ.
    Bác Gà còn ủng hộ cả nhân lực nữa, thế là ngoài kia lò than rực lửa tôm nướng thơm nức lỗ mũi, trong này màn chào hàng, nhầm chào hỏi bắt đầu.
    Cả nhà ngồi thành một vòng tròn, có thêm vài người bạn của anh Gà nữa. Rượu được rót ra ly xoay vòng, bắt đầu từ bác Lytoet12. Mỗi người đều tự giới thiệu và nói lên cảm xúc của mình, em Hằng trịnh trọng "em sẽ nhớ đến cuối đời". Sau màn chào hỏi là đến màn đập phá, B.S cứ nước suối mà tì tì ực khà ực khà. Phải nói các bác nhà mình ăn nhậu kinh điển, beer bọt, Vodka, làng Vân gì gì đấy loạn xạ cả lên...Hết tôm, lại đến mực, rồi hến sò gì đấy lung tung...
    Khi mọi người bắt đầu chuyển sang hò hát, trò chuyện giao lu giao chén thì B.S lủi ra lò than mon men xin một chân trong bộ khói um. Chị Yến điệu cũng hăng hái ra đè đè, lật lật mấy con...mực, một lúc sau chịu không nổi khói lửa lại quay trở vào với ực khà ực khà.
    Trời vừa mưa lúc chiều nên bây giờ mát mẻ lắm...Tiệc cũng tàn dần, đồng bào lúc này mạnh ai nấy tán loạn. B.S với chị Lan Anh lóc cóc đi dọc biển khuya, gió lành lạnh, hai chị em nói chuyện để thấy quí nhau hơn. Nhưng mà chị Lan Anh nhát lắm! B.S tuy cũng có nhát nhưng mà được cái liều, khi hai chị em đang đi thì thấy đằng xa có cái bóng gì đen đen. Thế là chị Lan Anh lắp bắp kéo tay B.S, B.S biểu ù té lẹ lên thì lại không chịu. B.S đòi pha đèn vô để biết cái gì cũng không cho. Hic, không khí căng thẳng bà cố, chị Lan Anh làm B.S run cả tay. May mà tự nhiên có anh suphu xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân khữa khữa. Hoá ra đen đen í là chị Yến với Saga, cũng đi dạo ngoài biển.
    Biển ban đêm đẹp, tuy đêm nay không có trăng nhưng vẫn có sao. Sóng đổ vào bờ mang theo những hạt lân tinh nhấp nháy. Lang thang chán đến lúc về thì chả con nhận ra được bãi nhà mình ở đâu để mà vào! Chị Lan Anh với anh suphu đi một ngã, Saga với chị Yến đi một ngã thế là B.S chóc ngóc một mình. Có đoạn tự nhiên phát sợ ngồi thu lu, bốn bề đen thui, mấy cái thúng câu cũng đen thui làm sợ gần chết, lại không có một tấc sắt trong tay. B.S cứ đòi một mình rồi ngồi sợ, đi đi lại lại tối om...mọi người đi đâu hết cả rồi, hic hic.
    Mãi sau B.S mới thấy có ai đi lại, trời tối thui mắt mờ mờ, B.S vừa mừng vừa sợ, khi tới sát rồi mới chắc đó là Saga đi kiếm. Khi đó á, thiệt là mừng, nhưng mà tủi thân (chả hiểu tại sao).
    Rồi mọi người trên lều xuống lôi lên để còn nhảy múa, hăng đến thế là cùng! B.S không biết nhảy nhót nên cứ cố chuồn đi. Đồng bào phải áp dụng cưỡng chế, kẻ tay người chân, hic đi được 3 bước thì thả B.S cái ạch.
    Nhảy thì nhảy, sợ gì!
    Bộ âm thanh ánh sáng khá chi là sáng tạo, B.S lấy cái bịch xốp trùm cái bóng đèn lại, anh suphu che thêm cái khăn tắm xanh xanh, lại trùm thêm cái áo mưa đỏ đỏ, thế là ta có đèn màu xanh đỏ. Anh Cooky cầm đèn pin nhá tắt nhá tắt thay cho đền quay quay. Khữa khữa, chị Yến tung chiêu xà vũ, ngoắt nghoéo quanh gốc thông (đến là tội cái gốc thông! hì hì) chị Toét thì xàng tới xàng lui cho đất bằng dễ nhảy. B.S thì phát cáu với mấy cái hạt thông, đạp đau hết cả chân! Anh suphu nhảy dòm vui bà cố! Chị Toét bảo nhảy thế là nhảy theo cảm xúc, một khái niệm mới lạ...B.S với anh suphu nhảy theo kiểu hoạt cảnh, anh chẻ củi - em may đồ, cưa gỗ, bạn đến thăm nhà... hehe đầy tính sáng tạo, khiến em Hằng chịu không thấu phải ra nhảy theo, ôi vật vã!
    ....Nhảy nhót chán B.S vác túi ra biển ngủ, nhưng chả yên thân, Saga này, anh suphu này, chị Yến này, em Hằng này cũng đòi vác áo mưa ra biển ngủ. Hết cả yên thân, B.S quen ngủ một mình ên rồi, hễ có ai nằm gần là B.S cứ hay lết lết vô gần
    Sóng rì rà rì rào...đồng hồ chỉ hơn 3h sáng...chúc mọi người ngủ ngon...B.S nhắm mắt lại, tự nhiên lại thấy nhớ nhà, nhà B.S cũng chỉ mấy phút là ra đến biển mà....B.S ngủ đây...chào mọi người nhé...hẹn gặp ngày mai.
    YAHOOOOOOOO BLA BLA BLA
  9. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    To:Cô BS ko có bằng chứng thì đừng đòi nhá, chưa gì đã chạy rồi lại còn quay lậi đòi chung nữa chứ, chưa bắt chung là may lắm rồi , còn cô thì anh chưa đòi cô bồi thường thiệt hại cho thân thể vì cái tội cô dám đạp anh trong khi đang ngủ và bỏ mặc nạn nhân nằm đó và chạy biến
    To: Bác Vespalangbat, cứ thấy một hình động nhỏ xíu của em mà đã nói là em chỉ có làm chứ ko thấy nói, thật là tội lỗi cho em quá
    Đề nghị các bác nào chụp hình thì post lên cho em xem tý, cứ ở nhà xem một mình em buồn em đi chơi thì ko có ai xem cho đâu nhá

    Đi chơi đi bà con ơi

  10. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc B.S đi dạo biển, tủi thân và nhớ nhà....
    Mới khai tiệc, chén chú chén anh chưa được mấy tí mà em đã phát hiện ra dân tình lủi đi đâu mất...giời ơi, tôm cua ốc hến còn đây, muối ớt mắm tuơng còn đuề huể mà nỡ lòng nào bỏ đi theo tiếng gọi của thiên nhiên đến sớm vậy hỡi các vị chư ca...
    Thiếu mất 5 nhân trẻ trung tươi tắn và năng luợng nhất đoàn, em Hằng rơi rụng lại cùng với một bàn các cụ phụ lão, các bộ truởng bộ lừa trai, bộ Du Lịch, bộ Địa chất và cả bộ ... Thi ca. Lạy Chúa, Chúa từng ngợi ca sức mạnh của men say, nhưng trong đời chưa bao giờ con thấy men nồng có thể làm người ta khác đến vậy, thể hiện hết mình đến thế...Sau chị B.S với những bí mật lưu hành nội bộ em nó không tiện .. hí hí..., giờ lại đến bác cooky khiến dân tình xanh mặt, chảnh lòng tự hỏi.. "Anh là ai, thợ điện hay nhà thơ???" <Amen> Trông bác thế mà thơ văn lai láng tệ, mua vui cho đồng bào đồng chí cả mấy canh giờ mà chưa thấy hụt hơi, từ những vần thơ Hán thơ Đuờng, đến chuyện Kim Dung tả Lệnh Hồ Xung uống ruợu cùng Hoàng Hà Lão Tử, chạy vụt sang Lep-tôn-sờ-tôi tả chiến trận mịt mù. Đó là chưa kể đến bộ sưu tập thơ cóc cụ của bác khiến lũ trẻ ranh vẫn tung hoành thi văn trên tường WC phải nghiêng mũ kính chào. (Bác cooky post lại mấy bài chó đen chó trắng chó đốm gì gì cho bọn nó hãi bác ơi...).
    Bên kia chiếu, bác Gà với bạn của bác Gà, tức bác Gà Hữu, lướt tay trên những dây đàn ghita rung rung đầy âm điệu. Vẫn biết giai Việt Nam thuờng cất túi vài bài cổ điển, đến dịp căm trại đốt lửa thể hiện kiếm bồ chơi...thí mà hôm nay mấy anh giai trẻ ngồi ngờ nghệch ngắm 2 bác gẩy đàn. 15 năm gác đàn lên nóc bếp mà thấy đêm nay bác Gà còn phong độ hết mức, chả biết tại hơi say, tại đất trời điên đảo hay tại lũ trẻ ranh đang nhao nhao quanh mình...hehe...Hết Áo Lụa Hà Đông đến Nối Vòng Tay Lớn rồi chuyển qua Nắng Thuỷ Tinh...tĩ tã thay. Mà bài nào bác cooky cũng xung phong làm te-no, thiệt là máu. Phựt...dây đàn đứt...đàn muốn thử tài nguời thì ngưòi cũng chiều đàn thôi...bác Gà vẫn đều tay...cảnh quất xung quanh kỳ ảo, chắc Kim Dung nếu ở đây phải ko cầm đuợc lòng mà múa bút tả "Gà Xung Đại Hiệp Đả Thương Cây Nhã Ban Cầm."
    Anh Ducko mặt cắt không còn tẹo tiết, nháo nhác chạy đi tìm 3 cô công chúa ngủ trong rừng, nhưng mịt mù bao la, suơng sa cá giẫy, lần nào anh cũng đờ đẫn về trại lòng rối bời. 2 bác lytoet12 với bác Ba` còng nhanh nhảu chiếm chỗ ấm nhất trong lều, gác chân lên ngáy, lòng kiêu hãnh, trong mơ còn tự nhủ "mình còn thanh xuân chán, thế mà các bà ở nhà cứ...chê!"
    Kekeke!!!!!!!!!! Bác GPS ấm tay cái GPS cũng ra dạo loăng quăng, nhìn biển Đông ta chạnh lòng chênh vênh nhớ biển Caxpi Tây, tình quê một bên, tình dầu (lửa) một bên. Bác Gà trong những phút giây ngắn ngủi quên đi cái lo toan (tức cái Nokia nhà bác) nằm dài trên đồi cát (ko thèm nằm trên biển như bọn trẻ con kia), thảnh thơi ngắm sao giăng lúng liếng. Anh hn_sg thêm một lần mất tích trưóc đại dương, chả biết tại nhớ bồ ngoài Bắc đang 40độC hay tại phóng mắt tìm em B.S mà chả thấy sủi tăm....
    Biển đêm...
    Đẹp lạ kì và hùng vĩ, vừa như thực vừa như mơ. Đêm nay, trăng không sáng như sách vở vẫn tả, không trong như ảnh lịch vẫn đăng...Trăng lắc lư trên đầu Phan Thiết trong cái kì kì ảo ảo của mờ mờ sương, trong cái nhấp nháy càng thêm phần nhập nhoà của những vì sao bé xíu...Những chuyến tàu bắt cá xa bờ giờ chỉ còn là những đốm sáng nhân tạo điểm xuyết đưòng chân trời, phả những mảng sáng chông chênh xuống mặt nuớc bạc. Biển bạc, bạc như đuợc dát lớp kim loại lóng lánh này mỏng tang lên nguời, bạc như để phản chiếu cái kỳ ảo của giăng khuya, bạc như muốn làm ngập mắt trong của những trái tim thổn thức trên bờ....Đẹp đến thẫn thờ, biển đêm ơi...

Chia sẻ trang này