1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem cái chấm ở Mường Mán & ăn chơi sa đoạ tại Mũi Né, từ 09-11/07/2004 Xem tường thuật chi tiết v

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác Gps ơi, cám ơn Bác đã quá khen.Thú thật với Bác,nhà cháu vừa mới tốt nghiệp lớp xóa mù "i tờ" của Bác Lý Toét 12
    nên mới có may mắn trò chuyện với các Bác trên diễn đàn này.
    Thú vị lắm.

    Và Cái Chấm
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    xin được chú thích cho ảnh này là
    "Đã đến cái chấm, sai số 10cm"
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Yếu điện ơi, sao bông hoa nó ky? vậy? Anh Thắng nhi?n hi?nh Yếu điện anh Thắng đâu có... điện yếu đâu...
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nói cái gì bây giờ nữa nhỉ?
    B.S chỉ muốn nói là:
    Lúc này đây, cái răng của B.S vẫn còn đau, và lúc này đây B.S đang nhớ mọi người lắm.
    Nhớ chị Toét cười hí hí, "ReaToét?" "Oh, i see"
    Nhớ em Hằng mang cái nịt bao lâu mà không phát hiện ra là nó có thể tháo rời, nhớ em ngồi ôm B.S khỏi bị đưa chân vào bánh xe.
    Nhớ anh cooky hán (không có "G" ) rộng, vui tính
    Nhớ anh gps điềm đạm, giỏi dỗ em
    Nhớ bác lytoet12 chở B.S về và nhớ bác Hải để tay lên trán B.S lúc B.S sốt.
    Nhớ anh Gà chở B.S với chị hatrangg trên xe, và alo alo liên tục để lo cho mọi người từ A đến Z (cuối cùng lại hỏng mất cái alo)
    Nhớ anh suphu cười hiền hiền nhưng giỡn câu nào câu nấy ác ôn không hà.
    Nhớ chị Yến cười hà hà, kể chuyện không hề yếu điện
    Nhớ chị Lan Anh nắm tay B.S thật chặt ở ngoài biển lúc chị í sợ
    Nhớ Saga dẫn B.S về, lựa kẹo cam cho B.S
    Nhớ anh Ducko lo lắng khi B.S bottom up
    Nhớ anh hn_sg sẵn sàng hy sinh xé áo mưa che chung với B.S
    Nhà mình, vui thật!
    Trích từ bài viết của bé Blue
    ... uh !! nhanh thật mới đó đã qua một tuần với bao nhiêu bận rộn vậy mà cứ ngỡ như mới vừa đâu đây .. bé Blue diễn đạt tuyệt quá nhưng anh vespalangbat nghĩ rằng tất cả mọi người trong chuyến đi đều như Blue ..chính anh cũng hãnh diện về bé Blue của đại cơ lắm hí hí ..xe chine chứ chở ba anh langbat cứ 80km/h mà thả dốc ... sướng bà..còng luôn hén ahahaa
    Cũng giống bé Blue thôi ...mọi người ơi giờ này tui thèm nhậu với mọi người lắm ehehe
    ..chả biết bác TOET nhà mình như thế nào nhĩ ..giờ này xem ra cũng còn hăng lắm post pic thảy lựu đạn tùm lum ... bác GPS về lại chưa nhĩ .. chả biết bác đã ghé cái quán Huế có ngôi nhà rường giữa saigon chưa .. còn các cô em xinh xinh langbat nhường hết cho ducko ..sanga..suphu ...
  5. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cảm động quá.... Bác Vespa hào phóng quá hic hic, thế này thì chết em mất hihi. Xin trình bác là dạo này chơi bời lêu lổng (cùng các bác) quá, thằng em đã quên một số nhiệm vụ với nhân dân, thế nên từ ngày mai thằng em mai danh ẩn nick tuyệt tích giang hồ một thời gian để luyện lại Cửu dương chân kinh ạ. Nhưng muh cái vụ chủ Nhật ra vỉa hè uống café ngắm Vespalangbat thì nghe chừng hấp dẫn quá , thể nào cũng tìm cách nhót ra với các bác.
    Iêm Nhím ui, nhớ mai sáng treo hai chân anh lên xà nhà nhé, trốn đâu mất tìm không thấy?
    Kính,
    Ducko
  6. hn_sg

    hn_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    [quote-vespalangbat viết lúc 14:53 ngày 19/07/2004:
    Cũng giống bé Blue thôi ...mọi người ơi giờ này tui thèm nhậu với mọi người lắm ehehe
    [/QUOTE]
    E phục bác qua đi thôi. Trong khi E vẫn còn phê trên bờ đê sau một đêm nhậu nhẹt tả tơi thì bác đang vi vu thả dốc 80 phút/h với các E. Có lẽ dạ dày (bao tử) bác bằng...Inox.
    E cũng đang thèm nhậu với mọi người.
    Được hn_sg sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 19/07/2004
  7. hn_sg

    hn_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp quá. Bây giờ hn_sg mới biết đấy.
    Bá cáo bà con là trong khi đang lừ khừ đi tìm chỗ để đứng dang chân (@ B.S) thì hn_sg mới nhìn thấy chị E đùa nghịch trên bãi biển. Tỉnh cả rượu, mắt sáng như sao nhưng vẫn buồn ngủ nên vào làm thêm giấc nữa.
    Được hn_sg sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 19/07/2004
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đầu lòng hai ả Tố Nga
    GPS là chị, em là Yến điêu
    Hoa sen thua vẻ mỹ miều
    Xem ra anh Thắng có chiều lả lơi
  9. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    chào mọi người !
    mình đã đi trường sơn về
    đi 3 ngày chạy gần 700km giờ vẫn còn ê ẩm
    lộ trình đi như sau
    Hội An------> Thạch Trụ (Quãng Ngãi)-------đèo Violăc---đèo MăngĐen------->Kotum------->Pleiku------>Đakto-Tân Cảnh--------->Ngọc Hồi--------->đường Trường Sơn------>Thạnh Mỹ------>hội an
    chỉ ngủ đêm ở Thạch Trụ và Pleiku thôi
    đã up hình nhưng không được bạn nào giúp mình với
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Resize rồi sao upload hoài không được vậy nè
    có ai giúp mình với
    có phải dùng chèn ảnh hoặc file đính kèm của ttvnol không vậy
    nếu còn cách nào khác xin chỉ giáo ạ

Chia sẻ trang này