1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem phim hoạt hình của liên hoan phim Agency !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi keomutdo, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keomutdo

    keomutdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đi xem phim hoạt hình của liên hoan phim Agency !

    Tối hôm qua, 11Dec04, keomutdo cùng cô bạn gái đi xem phim hoạt hình của liên hoan phim Agency ở Trung Tâm Văn Hoá Pháp-Tràng Tiền!
    Thật tiếc là không kịp thông báo cho các bác để cùng đi xem, nhưng cũng chưa phải là muộn vì họ sẽ chiếu lại vào trước hoặc sau Noel gì đó. Khi nào có tin tức mới nhất, keomutdo hứa sẽ thông báo cho mọi người sớm.
    Thực ra đây không phải là lần đầu tiên keomutdo đi xem phim ở TT Văn Hoá Pháp, đã có lần đi xem phim ngắn rồi. Nhưng vì keomutdo chỉ biết thông tin qua cô bạn nên...chẳng bao giờ kịp thông báo với mọi người. HIX !!!
    Nhưng lần này vì họ bảo sẽ chiếu thêm 1 buổi nữa nên mới dám khoe với các bác...
    Đấy là buổi chiếu một số phim chọn lọc từ liên hoan phim hoạt hình Agency, Toàn phim hay cả các bác ạ. Có bác nào ở đây đi xem không ạ?

    Tiện đây cũng xin nói luôn là ở TT VH Pháp hay tổ chức chiếu phim và các hoạt động khác lắm, nếu có bác nào ở mạn đằng đấy thì xin hãy để ý để báo mọi người cùng biết và cùng đi.

    Vào tối nay, 20h, 11Dec04, ở rạp Công nhân - Tràng Tiền sẽ có buổi biểu diễn múa đương đại: Quách Hoàng Điệp, Đỗ Văn Hiền, Manolie Soysouvanh, Loriane Wagner biểu diễn. Vào cửa tự do.

    Vào 20h thứ bảy 18Dec04, tại sảnh triển lãm của L''''Espace(TT VH Pháp), Rimshot hay còn gọi là Cregor Heuzé, thành viên của bộ đôi Interlope đến từ Paris, sẽ mang tới những sáng tác ngẫu hứng mới nhất của ban nhạc này. Họ là những bậc thầy trong âm nhạc ngẫu hứng biểu diễn trực tiếp trước công chúng! Vào cửa tự do !

    (mong các bác đừng mắng mỏ gì em vì em lười post bài lắm ạ )
  2. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Có em !
    Em đến không sớm nhưng cũng không muộn lắm nên kịp có chỗ ngồi bên cánh trái, còn may mắn hơn nhiều người phải ngồi dưới đất à quên, dưới sàn gỗ chứ!
    Tất cả có 16 phim, theo ý em thì có phim hay nhưng cũng có phim chán, chán ở đây nghĩa là làm cho thằng em của em phải nhắm mắt (nó cũng không phải là bé lắm, mới học lớp 12 thôi )
    Nhiều phim rất ý nghĩa nên chắc mấy nhóc bé quá không hiểu được.
    Em thì thích nhất hai phim "Get in the car" hay là "En voiture"và phim "Cuộc cách mạng của những con cua"
    Thích nhất là đi xem với bọn trẻ con, nghe chúng nó kêu gào, gọi bố, gọi mẹ, rồi thỉnh thoảng lại khóc thét lên. He he, thú vị thật.
    Có một bộ phim mở đầu bằng cảnh một con quái vật lao ra từ trang sách nhưng sao chẳng thấy nhóc nào hét lên cả làm em hơi ngượng vì chính em định hét lên mờ, hờ hờ
    MFC mà thuê được ở L''espace này thì cũng được đấy nhỉ? hì hì
  3. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Ấy, suýt nữa thì em quên mất.
    Theo trí nhớ không tồi lắm của em thì liên hoan phim hoạt hình này là ANNECY chứ nhỉ?
  4. keomutdo

    keomutdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thực tình em cũng chẳng nhớ rõ chính xác tên của liên hoan phim hoạt hình đấy nữa...
    Nhưng mà bác cũng không có cái tờ giới thiệu các phim đấy à?
    Nếu có bác giới thiệu với mọi người luôn đi nha.
    Theo giới thiệu là 16 phim nhưng mà làm gì chiếu đến 16 hả bác, em đếm lại chỉ hơn 10 thôi !
    hi`hi`, ko ngờ em với bác lại đồng quan điểm vậy đấy, vì em cũng thấy thích nhất là "Get in the car" và "Cuộc cách mạng của những con cua" nhưng mà thêm cả "sinh nhật cậu nhóc " nữa !!!
    Cái phim "Sinh nhật cậu nhóc " tuy hơi khó hiểu với bọn trẻ con nhưng mà em không còn là trẻ con nữa ...Nó thật sự có ý nghĩa sâu sắc, mà lại không bị ép uổng như những phim về chiến tranh của VN.
  5. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    @ Ecran: Ừ, phim "La révolution des crabes" hay nhỉ? Hồi tớ đi ******** nguyện cho liên hoan phim ngắn bên này cũng được xem.
    Nó có online đấy, ai có net nhanh² có thể vào download về mà xem. Link: http://freezoone.free.fr/crabes/
    Ai biết tiếng Pháp vào xem thêm phim này nữa: Cortex Academy
    http://www.glpipa.fr/CortexAcademy/movie.htm
    Thực ra phim ngắn mà đưa trẻ con đi xem là không hợp rồi. Vì nội dung thường rất khó hiểu, ngay cả người lớn nhiều lúc còn không hiểu nữa là.
    Chúc mọi người vui vẻ!
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ cũng có may mắn được xem các phim chọn lọc từ LHP hoạt hình quốc tế Annecy lần thứ 28 này rồi ( Festival international du film d?Tanimation 28 eme/Annecy). Hôm đấy đi xem vui lắm các bác ạ, dân tình nhộn nhịp như đi trẩy hội, tiếng trẻ con gào theo gọi bố mẹ nghe rất vui tai, khán giả VN vẫn vui tính, luôn đến muộn hơn giờ chiếu 15-30 phút, khi đi vào lại ý ới gọi nhau,em có may mắn ngồi cạnh cậu bé trai, bụ bẫm lắm. Thằng nhóc chắc đói, cứ rau ráu snack suốt buổi bên tai trái của em. Chẳng để cho tai phải bị thiệt, thằng bố nó ngồi đằng sau cũng rau ráu như lợn, thỉnh thoảng thằng con quay xuống đòi thằng bố đưa thêm. Mấy thanh niên trẻ thỉnh thoảng đau lưng, lại đứng lên che hết cả đường chiếu của phim, đôi khi lại đưa tay giả làm chim bay bay. Vui đáo để! Đấy là cảm nhận về buổi chiếu phim.
    Còn về nội dung các phim thì phải nói là nhiều phim rất hay, mang nặng tính triết lý và sự u ám về tương lai, chúng không hề phù hợp với trẻ em. Sau đây là danh sách 16 phim em được xem kèm lời bình luận mang tính chất cá nhân:
    1. Get in the car: phim này thì vui rồi, nội dung dễ hiểu, trẻ con xem mà cười nắc nẻ.
    2. Fishes: Phim này cũng vui, nghe bọn cá hát My heart will go on mà bật cười, nhưng để ý kỹ đằng sau thấy những rác rưởi mà còn người vứt xuống đại dương mới thấy đau.
    3. Frics: Sâu cay
    4. Save: Có lẽ đây là phim u tối và nặng nề nhất. Từng nhát dao lạnh lùng đâm vào từng con cá mập, rồi cũng lạnh lùng cắt hết vây cá và vứt nó xuống biển trong màu sắc máu đỏ âm u và ghê rợn, âm nhạc cũng rất hay. Cuối cùng con người đã phải trả giá cho những hành động ngu ngốc của mình.
    5. Plasticat: Một phim 3D rất sinh động
    6. Bip Bip: Hài hước, phim này dùng để giải trí rất tốt, bài hát Bip bip nghe cũng rất vui.
    7. Through my thick glasses: câu chuyện chiến tranh được kể lại nhẹ nhàng và đỡ u ám hơn. So that it was
    8. The grand day: Rất vui vẻ với một đôi uyên ương kỳ lạ muốn tổ chức lễ cưới.
    9. The runaway: Con tắc kè luôn phải dùng tài ngụy trang để hòng tồn tại.
    10. No limits: nhắc nhở về quyền trẻ em.
    11. L?Tinventaire fantôme: Khi một nhân viên thi hành án đến kiểm kê nhà cụ già-người lưu giữ những kỷ niệm mà người khác không còn cần đến nữa. Thế rồi người nhân viên bắt gặp lại hình ảnh của cha mình. Phim rất hay.
    12. It?Ts the cat: Con mèo nghịch ngợm đã bị ba chú chuột khiếm thị đoàn kết dạy cho bài học.
    13. Hello: Rất hay
    14. Birthday boy: Nói về cuộc nội chiến của Triều Tiên, chiến tranh không phải là trò chơi của trẻ nhỏ. Tuy nhiên phim làm chưa tới.
    15. La révolution des crabes: Rất hay. Chúng ta có dám chuyển hướng khác với mọi người?
    16. Lozenro: Thường.
    Thỉnh thoảng có những đợt chiếu này, xem thích thật !
  7. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất đây!​
    Buổi chiếu phim ngắn phụ sẽ diễn ra vào 20h ngày 30 tháng 12 năm 2004 tại trung tâm L''''espace 24 Tràng Tiền.
    Ai muốn xem thì cứ tự nhiên đến xem nhé, đi thẳng vào sảnh, lên cầu thang gỗ là vào phòng chiếu. Nhớ đến đúng giờ thì mới có chỗ.

    Được ecran sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 22/12/2004
  8. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cái phim "Cách mạng của cua" cuối cùng có một câu rất hay: "Chúng ta không quay được không phải vì cái mai mà vì chúng ta ... quá ngu ngốc!". Không biết ở nhà thuyết minh là gì vậy hở các bác?
    Được KONE sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 23/12/2004
  9. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Em cũng chẳng nhớ rõ lắm những có lẽ cũng thuyết minh như vậy thôi
    Theo em nghĩ ''chúng ta'' không quay không hoàn toàn là vì ''chúng ta'' ngu ngốc mà một phần là vì ''chúng ta'' sợ làm khác với những gì đồng loại làm, nếu ''chúng ta'' làm khác đi, người khác sẽ coi ''chúng ta'' là hâm...
    Tối nay có ai đi xem phim không nhỉ?

Chia sẻ trang này