1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem phim với nàng (chàng), dễ hay khó ???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Betty, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Betty

    Betty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đi xem phim với nàng (chàng), dễ hay khó ???

    Đi xem phim với nàng là cơ hội ngàn năm có một . Đàu tư không tốn kém , chỉ khoảng 50.000 là có thể chọn rạp + phim hay . Nhưng làm thế nào để kiếm được nhiều điểm trong lòng nàng thì phải tốn nhiều chất xám lắm . Em chỉ dến chở nàng đi xem xong rồi lại chở về , cả buổi xem phim cứ câm như hến , chẳng tán được câu nào , thành ra công sức bỏ ra nhiều mà đền đáp chẳng được bao . Bác nào cao thủ xin chỉ giáo !!!


    Antk@


    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 27/03/2003
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải biết chọn phim trước đã , chứ mang nàng đi xem Xác ướp dỏm 3 thì hỏng , phim nào phải mang lại cho nàng nhiều í nghĩa thì mới có cơ hội tán phét ( nhầm nhầm , Tâm sự ) được chứ , để nghĩ tiếp nhé
    Je voudrais trouver l'amour
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi chưa bao giờ đi xem phim với bạn gái cả. Không biết cảm giác lúc đó thế nào?. Tôi tình nguyện dẫn bất kỳ một bạn gái nào đi xem bất kỳ một phim nào tại Hà Nội (phim hài thì càng tốt, không phải cũng OK). Nếu có bạn gái nào thấy cô đơn và muốn đi xem phim thì liên hệ với tui theo địa chỉ: Trungphongqkame@yahoo.com

    Old Q
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi khó lắm, phải thăm dò xem phim gì trước đã, hì hì, nếu nhỡ mà nhầm phim nào nó nhăng cuội thì toi.
    Thế nên tốt nhất là vào MFC, thăm dò trước tình hình xem mọi người khen chê thế nào đã rồi hãy quyết định. Nhớ phải kiểm soát nội dung, không khéo lại vớ phải mấy phim hàn cuốc vớ va vớ vẩn thì tèo. tóm lại là hãy nói không với cuốc xẻng.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là notbad ko nên tranh thủ quảng cáo nhé.
    Thứ hai cho betty, đi đâu thì đi, đừng đi xem với MFC kẻo mất bạn như chơi
    Thứ ba cũng cho betty, cậu để tớ rủ bạn cậu đi xem phim, rồi về tớ kể cho lần sau đi thì nên nói cái gì để đỡ phải là hến, kẻo uổng 50.000 lắm.
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  6. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Ông Notbad này chả hiểu gì, phim Hàn Quốc nó sến mới hợp cảnh chứ lị.
    Mà nói chung nên chọn rạp ghế đôi, và vắng vắng tí. Rạp đông quá làm gì ngại chết. Cái khoản này thì hình như rạp trong Nam là hơn hẳn ở đây.
    Mà theo tôi thì nên xem phim kinh dị, ờ, cái này khó đây. Nhưng mà khi xem phim kinh dị thì con gái hay sợ, đoạn này ghê quá thì các đồng chí hù cho nàng một cái cho sợ, tiện thể kiss luôn nếu nàng không sợ quá mà ôm chặt lấy mình.
    Hắt xì....bốc phét tí thôi, chứ đã rủ ai đi xem hai mình quái đâu.


    Movie Fan Club


  7. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    đ/c chịu khó cắn răng bỏ ra thêm một chút, 75K/buổi cho 03 người , đảm bảo tiến bộ trông thấy sau từng buổi ngay kekekke, sợ rằng đến lúc đ/c lại nói như máy khâu công nghiệp ấy chứ , phanh ko được nữa ấy chứ
    gacoi: ko reply vụ phim ảnh gì à, cái này hoàn toàn đồng ý, bước đầu tiên là phải chọn đúng phim "hay" (lưu ý là phim "hay" chứ ko cần nhất định phải hay )
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  8. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Xời, các ông cứ sách vở chứ trong này đã có mấy ông có cơ hội thực hành ? Cái trò rủ xem phim kinh dị xưa rồi, chả con nào nó sợ đâu. Mà chỉ có đứa giả vờ sợ để ôm thôi. Phản đối bác GH, ko phải phim HQ nào cũng sến đâu ạ. Đồng ý với ý kiến của đ/c Sskkb, có bạn gái đừng rủ đi xem cùng MFC, à mà thích liều thì cứ thử . Nhưng mới quen mà đi xem phim thì đúng là chả làm gì được đâu, nói chuyện còn khó nữa là làm việc kia. Bác rủ bạn gái đi xem phim để tán thì đúng là thất sách, nó bận xem phim bố rồi còn tâm trí đâu để ý bác nữa. Vớ vẫn lại để ý thằng khác thì toi cơm, nhờ. Nếu đã yêu nhau rồi thì nên đến rạp Ngọc Khánh (HN) nhá, rạp vắng, ghế đôi, tha hồ mà .. Nhưng mà xem phim là xem phim, ngồi trong rạp mà ... thì lại làm phiền người khác. Bất lịch sự chết đi được.

    ------------------------
    Tẩy chay Oscar.Đả đảo phim Mỹ.Tiên sư thằng Bush.
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    lại giống thằng bạn em,nhân dịp sinh nhật nàng nàng mua vé trước rủ chàng đi xem gái nhảy hế hế,sướng,ước gì mình cũng rứa
    mấy anh nói có vẻ kinh nghiệm quá chắc cũng phải có vài trăm lần từng trải

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  10. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hè hè.Phải chọn trời hơi mưa lất phất . Sau khi đi xem phim với nàng xong thì kêu đau bụng dữ dội, rồi bảo là do mình đói. Hic lôi nàng vào quán ăn nào đó, con gái llà khoái khoản này lắm. Sau đó mới tán tỉnh với nàng, lúc đang ăn là thích hợp nhất. Thiên thời địa lợi nhân hoà. Lúc này nói gì với nnàng nàng cũng gật gù khen ngon tuyệt thôi. Tuyệt.!!

    ich liebe Deutschland
    I love Germany
    j' aime Allemagne

Chia sẻ trang này