1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem phim với nàng (chàng), dễ hay khó ???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Betty, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Muốn xem film rạp vắng thì chọn cái film nào củ chuối , lại chiếu vào buổi giờ trưa ý. Rạp vắng teo, chẳng mấy người. Nhưng như thế lại kém rồmantic mà lại bị nàng đánh giá là thiếu thẩm mĩ, thiếu óc nghệ thuật, chọn film gì mà...... hixhix. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rủ được nàng chịu đi xem film là ổn rồi. Lần này ko mở máy cưa được thì còn lần sau, lo gì. Chỉ sợ các bác ko mời được nàng đi cùng thôi. Đến lúc khó như thế thì mới thấy bây giờ sung sướng làm sao là lá la
    Watch the first light kiss the new world.It's a wonder,baby like you and I
    Every colours of the rainbow going somewhere,baby like you and I
  2. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Uh rủ được em ý đi là tốt rùi, còn có làm gì hay ko còn phụ thuộc người ta có muốn hay ko. Lý thuyết chả có tác dụng quái gì cả.

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Trời, em enchauteur kinh nghiệm quá.
    Thôi mai anh mang bút vở sang nhà em học vài chiêu nhé, nhất là chiêu cưa máy ấy. Mà nên dùng cưa gì: cưa ý, cưa mỹ, cưa đức, cưa thổ nhĩ kỳ cứ cưa gì mà cưa ....đổ là anh dùng liền.
    Và cuối cùng chốt lại là làm sao để được Là lá la bây giờ nhỉ

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  4. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    to boyheobot : chú này gà qué tung răng , vụ ăn uống đấy sẽ phá sản nếu như nàng phải về nhà trước 11pm, sung sướng gì khi vừa ăn vừa nhìn đồng hồ , còn mà để rảnh rang thì có lẽ phải đi xem chiều , mà đi xem film chiều chán chết.A
    DJ EKSqlusive
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đi xem phim chiều thì thà ở nhà xem Largo còn hơn. Nói chung là nên lựa chọn giữa đi ăn tối và đi xem phim, khó mà làm hai việc cùng một buổi được lắm - ấy là với những em gái ngoan ngoãn.
    ( Cô gái ngoan là cô gái phải lên giường ngủ lúc 9 giờ ........ để 11 giờ có thể về nhà là vừa)
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  6. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    To natbet:Trời ơi. Anh hỏi thế là làm khó em đấy. Ai lại đi hỏi kinh nghiệm cưa cẩm 1 người chẳng biết cưa là gì thế? Nhưng mà hung thần đã hỏi chẳng lẽ em lại ko nói gì. Em xin hứa là có biết gì thì đều nói cho anh biết hết(ko đảm bảo là đúng sự thật ). Kể cả ko biết cũng bịa ra mà nói. Vì em đã bị anh doạ dẫm treo cổ lên cành cao rồi mà . Nên bây giờ phải "nịnh bợ " mod thôi
    Watch the first light kiss the new world.It's a wonder,baby like you and I
    Every colours of the rainbow going somewhere,baby like you and I
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Kinh vật nhà anh Notbad rầu thía,có cả cưa Mỹ,Ý,Đức cơ à.Nhà em còn chả có cái cưa nào,có hồi nhỏ chỉ chơi kéo cưa lừa xẻ thôi .
    Còn đi xem với nàng dễ hay khó đối với em chả biết được,vì có em nào đâu mà đi toàn đi xem một mình hoãc với cả nhóm thôi
    Mà bây giờ toàn phim dễ xem cho các đôi với nhau nên cứ thế mà mua vé đi ,không sợ bị chê đâu
  8. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy đoạn này hơi khúc mắc...

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà khổ thế anh Sean kéo cưa lừa sẻ,thui,cho anh mượn cái cưa tay rỉ của em,em cũng chỉ có xiền xài laọi lày thui
    he,đúng như anh Night nói,mời được đi mới khó,chứ xem gì,ở đâu,quá đơn giản,he he,bây giờ thiếu gì phim hay,cái chính là đi được không,hay toàn mua 2 vé,roài ngồi 1 mình với cái ghế bên cạnh oặc lại ở nhà

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Giàu thía, nhiều cưa thía mà cưa mãi chả iem nào đổ mới đau chứ, kiểu này chắc phải nàm cái topic: ai đi xem với tôi không, đi xem cùng miễn phí một đồ uống, một nửa ngô mỹ, ôm miễn phí, hun cũng miễn phí luôn, xe ôm miễn phí, xe đỗ tận cửa nhà, trả người về đúng giờ GMT. Tóm lại tất tần tật miễn phí. Xem vô xem vô - a - vô xem vô xem
    Nhân dịp 26/3 khuyến mại thêm 01 lao động miễn phí tại nhà luôn. Chiều cao...., cân nặng...., sức khoẻ tốt không mắc bệnh truyền nhiễm, trình độ văn hoá chấp nhận được. Vâng và chỉ cần các nữ chủ nhà đáp ứng được ba điều kiện cơ bản để có không một (01)lao động miễn phí:
    1. cơm ăn ba bữa
    2. quần áo mặc cả ngày
    3. tối ngủ với chủ.
    P/s: điều kiện thứ hai có thể thoả thuận lại.
    To Sean, terminator3: hai đồng chí này quảng cáo hàng độc... thân kinh quá đấy.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

Chia sẻ trang này