1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xuyên qua mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đi xuyên qua mùa thu

    Mùa thu thật đẹp. Khẽ chạm vào thu đã cảm thấy cuộc sống có những điều diệu kỳ rồi. Nhưng để đi xuyên qua nó, mới cảm nhận được hết hương vị của cuộc sống.Mùa thu mong manh và rất đỗi dịu dàng. Mùa thu hiền từ và đằm thắm. Hãy gìn giữ những điều trong sáng và đẹp đẽ để khi mùa đi qua, đứng giữa mùa đông giá lạnh lại ngẩn ngơ tiếc nuối.

    Bạn mới quen một người bạn ư? Chắc hẳn người ấy sẽ để lại cho bạn nhiều điều thú vị và mới mẻ. Nhưng hãy cùng người bạn ấy đi chung một con đường dài, để lắng nghe và cảm thông cho những nỗi buồn và chia sẻ niềm vui. Ấy là bạn đang đi xuyên qua mùa thu. Chứ chẳng phải ào một cái, bỗng chốc lại trở thành quá khứ của nhau.

    Bạn đang chuẩn bị làm một điều gì đó. Ban đầu bạn sẽ cảm thấy rất vui vì mình sắp làm được gì đó có ích. Nhưng hãy kiên trì và theo đuổi nó đến cùng. Ấy là bạn đang đi xuyên qua mùa thu. Hãy bắt đầu cuộc hành trình của mình và đi đến tận cùng nơi mà bạn muốn đến.

    Bạn hãy cùng tôi đi xuyên qua mùa thu. Hãy viết cùng tôi những câu chuyện của bạn. Nào chúng ta không bỏ cuộc giữa chừng.

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 24/10/2003
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đi xuyên qua mùa, cảm nhận hơi thở của mùa, chút tản mạn cho mình và cho anh, với niềm yêu thương luôn lớn dần trong tim theo ngày tháng................mỗi khi xuống phố, nhìn hàng cây xào xạc trong gió, con phố heo may mùa thu của thành phố xa xôi này chợt thấy chút gì thân quen dù vẫn còn xa lạ......................Giờ mùa thu gõ cửa rồi anh à, cũng chưa lâu nhưng đủ để lá bắt đầu thay màu, chuyển sang gam vàng úa, chút gì đó gợi nhớ ký ức, chút gì đó ẩm ướt của mùa với vài cơn mưa nhè nhẹ, chút gì đó thẳm sâu trong không khí xung quanh, con người vẫn vội vã trên mọi con đường nhưng cũng có đôi khi chợt dừng lại cảm nhận mùa, khẽ chạm mùa để hiểu mùa hơn, để thu qua mà đọng lại. Em thích mùa thu vì có chút gì đó lãng mạn dù mùa đông là của riêng em.......................mùa thu lá rơi, xào xạc dưới bước đi, âm thanh dễ chịu mà cũng lạ tai, mỗi lúc môt khác, em như cảm thấy mùa sang và cũng sắp qua..................vậy là sắp thêm tuổi mới.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu,chớ ngồi ở nhà mà hãy rong xe ra phố. Chiều nay sẽ đi chơi với một chú Tây balô và hứa chỉ cho nó xem hoa sữa và mùa thu Hà Nội đẹp thế nào. Vui quá, chuyện công việc như thế là tạm ổn.Kiểu gì thì cũng phải xông pha ra chiến trường thôi. Quyết đi cho đến tận cùng. Cũng may mà mình sẻ chia ý tưởng với một người bạn, để có người thực tế giúp mình chọn lựa những ý tưởng nào là khả thi và hợp thời. Kẻo mình cứ lửng lơ giữa 9 tầng mây với một mớ ý tưởng hỗn độn.
    Này nhé, biết vì sao mình hay buồn. Vì mình để thừ nhiều thời gian dỗi quá mà thôi. Làm việc và làm việc, sẽ cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Làm việc và làm việc, sẽ nhìn thấy tương lai có chút gì tươi đẹp.
    Mùa thu, mùa thu này có gì vui không?
    Gắng lên nhé, nhóc con, rồi niềm vui sẽ đến.
    Thứ 6 rồi đến thứ 7...
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều thật thú vị khi ngồi trong một quán ở phố Chả Cá (11 Chả Cá) uống cà fê với anh bạn người ngoại quốc. Đây cũng là một người bạn khá trầm tính. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng, tâm hồn cũng sâu lắng, như mùa thu vậy.Mình bảo điều em thích nhất ở cái quán này là nó có những chiếc gối xinh xắn để khi nói chuyện người ta có thể ôm nó vào lòng hoặc nghịch ngợm trên tay.
    5h chiều rời quán. Mình lại đạp xe băng băng trên đường với cái xe vừa đứt phanh. À không, đạp xe chầm chậm qua bờ hồ để cảm nhận hết vẻ đẹp của sương chiều bẳng lảng. Hà Nội đẹp bởi nó trầm mặc quyến rũ, nhưng cũng đầy xô bồ, ồn ĩ và mầu mè. Và mình đi giữa những tiếng ồn áo và đầy bụi bặm đó, để thấy mình được lắng sâu trong dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống.Cũng không quên mua cho mình 3 tờ báo không thể thiếu được trong tuần. Văn nghệ, văn nghệ trẻ và người Hà Nội.
    Hôm nay chắc về đến nhà muộn, nhưng mà vui vì cảm giác không bị gò bó.Và dẫu sao về nhà cũng có khối việc để làm mà.
    Vui lên nhé. Mùa thu.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, mình sẽ không trả lời tin nhắn nữa. Đến với cái mới, thú thực là không khó. Có điều sợ rằng mình tàn nhẫn quá mà thôi.Hoặc sợ rằng cái mới rồi cũng ào ào như mưa mùa hạ. Suy cho cùng, mọi thứ đều rất đỗi mong manh, như chiếc lá mùa thu, như nắng mùa thu, như sương mùa thu vậy. Giá cái se se lành lạnh của đất trời, cái mênh mang của nắng để lòng người vấn vương...
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán. Mà cũng chả hiểu viết NK online để làm gì? Cứ nghĩ sẽ ngồi viết một cái gì đó, nhưng ra đến đây nhìn topic nào cũng như topic nào, thấy ngán đến tận cổ. Được dăm ba trang lại để cho nó trôi đi tận đẩu tận đâu.
    Thôi thì dù sao cũng có thể nói được vài suy nghĩ vớ vẩn mà bình thường chả biết nói với ai.
    Mệt mỏi quá. Mỏi rã rời. Thôi, để lát nữa viết tiếp vậy. Hoặc khi nào có hứng còn viết hay hay được.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cảm thấy ngán ngẩm cái bõ tâm sự, ngán ngẩm cả mấy cái box khác có liên quan, ngó vào topic nào cũng thấy rặt là những triết lý, những đau buồn những thất tình...Thảo nào cái topic dở hơi của mình chả ai thèm ngó qua là phải. Suy cho cùng thiên hạ cứ cắm đầu mải mê viêt, mải mê phơi bày ruột gan của mình, không cần biết có ai đọc, có ai hiểu, có ai sẻ chia. Lớp người đi trước kho có thể tưởng tượng một bộ phận lớp trẻ lại đang sống một cuộc sống đầy những tâm sự đơn côi trải dài trên từng trang net. Computer giải toả nỗi cô đơn, và điện thoại thì buôn dưa lê hàng tiếng đồng hồ, chả sao cả, cuộc sống hiện đại giờ là thế, và dường như con người ta ngày càng đơn côi hơn thì phải.
    Ngán thật, tự dưng thấy ngán, nhưng chả sao cả, dăm ba ngày nữa lại tươi tỉnh ngay mà. Đời là thế, khi vui khi buồn chả ai hiểu được. Mỏi quá, ừ mỏi thì cứ kêu lên. Chả tội gì mà không kêu cả. Thấy cái trang NK trên TTVN chả khác gì những quyển sổ NK nhm nhở ở nhà cái thời mà net chưa thịnh hành. Mải mê viết, mải mê gửi gắm tình cảm thương yêu, được ba bữa, vì chút tự ái chi đó, xé, xé và đốt, trơ lại mấy cái gáy nham nhở. NK trênTTVN cũng thế, đến một lúc nào đó thấy cái gì mình viết hơ vô nghia thì cho nó trôi đi. Cũng chán.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy, mong mãi mong mãi cho đến ngày cuối tuần chờ một cuộc điện thoại của một người bạn. Nhưng mà không thấy. Để cho cái vui vẻ và hân hoan đi qua thay thế vào đó là sự phớt đời, như kiểu cóc cần gì nữa, chán lắm rồi, mọi niềm hân hoan và hy vọng nguội lạnh rồi. Bao nhiêu thứ định nói, giờ cũng chả thèm đợi,chả thèm nói gì nữa. Toàn n hững mối quan hệ mong manh mà mình cứ có đặt niềm hy vọng, coi như có một niềm tin để tiếp tục vui sống.Nhưng giờ cóc cần nữa. Người bạn cũ mình cũng không dám liên lạc nữa. Suy cho cùng có thừa thương yêu và thừa cả lòng tự ái nữa. Chỉ sợ người ta nghĩ rằng mình vì người ta mà phải thế nọ thế kia.Dù sao thì cũng giữ cho mình chút quân tử.Dẹp, dẹp hết. Bao nhiêu là việc. Không thiết chi nữa. Không cần các người nữa. Ta không cần.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ôi một buổi sáng ồn ào, mỗi cái máy tính phát ra một loại nhạc hỗn độn và ầm ĩ. Mở cửa sổ yahoo vào chát thì toàn là bọn dở hơi từ đâu nhẩy vào với cái giọng điệu nhàm chán phát ớn đến tận cổ. Hi, bạn tên gì, bạn bao nhiêu tuổi, là G hay B.Điên cả tiết, mà chả hiẻu mình mở yahoo làm cái quái gì. Đọc báo điện tử cũng không tiêu được cái thông tin ấy nó đang nói về cái gì. Về, về thôi, yên tĩnh ngồi nhà mà ngâm cứu, hoặc gọi điện cho mấy thằng bạn cũ lôi nó đi chơi. Hôm qua chả biết chúng nó moi đâu ra số diện thoại, gọi đến mắng cho một trận. Bà điên à, sống cứ như bà già. Ờ, cần phải bà già thêm 2 tháng nữa, khi mọi chuyện công việc cảm thấy tạm hài lòng. Chúng nó còn bảo đang muốn giới thiệu mình với một anh 7X, đẹp trai, hiền lành, chưa có mối tình nào vắt vai. Anh ấy cũng cần có một người bạn sống nội tâm. Mình bảo chưa có mối tình nào hoá ra anh ấy bị dở hơi không ai thèm yêu giờ mày giới thiệu cho tao hả. Không xong mày có dám đền đạn không? Thằng bạn bảo mất cả hứng.Nhưng mà nghiêm túc đấy. Mà sao lúc nào bà cũng kêu là không ai hợp tớ đâu,lúc nào cũng kêu là tớ bà già lắm, thử nói ngược lại xem nào.Để hôm nào tớ gọi lại cho.
    Ờ mình cũng bảo với anh bạn điện thoại cuối tuần không biết chừng nửa đêm em sẽ pnone dựng anh dậy.Ờ, thích thì bây giờ về phone cũng có sao. Mà phone để làm gì, trong lúc tinh thần không được bình tĩnh lắm thì lên TTVN mà gào thét chả ai biết là đâu, chứ hét vào điện thoại với người quen thì hỏng hết cả mọi việc.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. thefeelingattacker

    thefeelingattacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chúng ta hãy cảm nhận mùa Thu một cách bình thản nhé, bình thản ngọn gió mùa Thu ấy... ta đi xuyên qua mùa Thu nhưng hãy để nguyên tốc độ của con tàu nhé, mùa Thu vẫn đang trải rộng quanh ta, mùa Thu đâu có vội vã bỏ chúng ta đâu...
    Mình đã đọc ở đâu đó về sự diệu kỳ của tốc độ chậm, những chuyển biến ở tốc độ chậm hợp lý sẽ cho ta nhận thức rõ hơn về thế giới xung quanh cũng như diễn biễn của nội tâm sâu thẳm...
    Thời gian trôi đều nhưng xúc cảm thì luôn biến động... thật vui khi được chuyện trò với người mình đang nhớ... cũng có khi thật trống vắng cô đơn khi chính người bạn mình chưa hiểu hết ý mình... nhưng cuộc sống nó là thế, có thể người bạn ấy chưa nhận ra một điều gì đó, có thể người bạn đó đang cần làm một điều gì đó, mà biết đâu chính người bạn ấy cũng có chút gì tự ái dẫu trong lòng cũng mong nhớ và muốn sẻ chia...
    Mùa Thu đang lững thững trôi theo lịch trình của thiên nhiên giao phó, đất trời lại đón chào khí tiết của mùa Đông, bốn mùa cho ta cảm nhận khác nhau về khí tiết, tình người cho ta sức sống và niềm tin.. Hãy tin vào cuộc sống, cuộc sống có nhiều niềm vui, bạn bè luôn cùng ta đi tới, một ngày đẹp trời sẽ xua tan những cô đơn...
    ---------------

Chia sẻ trang này