1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xuyên qua mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy hơi buồn buồn vì một điều gì đó hơi khó hiểu. Tự dưng trong lòng lại nhen nhúm lên một ước mơ. Thư viện kín chỗ,mọi người giành nhau ổ cắm đài, giành nhau máy tính. Cuối cùng cũng mượn ké được một cái viết ra vài dòng. Vì cái buồn man mác thường rất đẹp và nên giữ lại khoảng khắc này. Còn hơn là một tâm hồn trống rỗng và vô nghĩa như mấy ngày qua. Mình nên sống có lý trí hơn một chút,mình sẽ thành công
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    22h 27.10
    Hôm nay quả là một ngày vui vì mình đã bớt sống vô nghĩa hơn tất cả những tháng ngày vô nghĩa vừa qua. Bởi ước mơ sâu thẳm trong mình lại bắt đầu trỗi dậy, và mình nghĩ nếu mình sống hết lòng vì nó, mình sẽ làm được một điều gì đó. Bởi năm tháng trôi, dường như mình đã nghiệm riêng cho mình một bài học về cuộc sống. Dẫu rằng nó phải trả giá quá đắt cho những tháng ngày chán chường và buồn bã,nhưng nó đã dạy mình được nhiều điều. Và giờ đây mình cảm thấy khó có điều gì có thể làm mình gục ngã. Về tình cảm riêng tư, thế là qua thời nông nổi, thú thực là mình quá mệt mỏi vì những yêu thương, yêu thương đến mệt nhoài mà không nhận được hạnh phúc,cho nên cũng chẳng buồn nghĩ tới nữa. Hình như ai cũng trải qua thời đó để rồi nhận ra rằng mình già dặn hơn. Để nhìn lại thấy tất cả những gì mình làm chỉ như một đứa trẻ. Dù sao cũng thấy điều đó thật đáng yêu, vì mình không làm điều gì sai cả, có chăng là mình đã sống, đã tin yêu bằng cả tấm lòng.
    Bây giờ cũng không thấy giận người bạn nào hết. Thấy ai cũng là bạn bè thân quen cả. Đôi khi mình có hay cắm cảu hoặc dùng những lời lẽ không hay chẳng qua là mình không muốn phải nói những lời thân thiết, chẳng qua không muốn người khác biết mình quý mến mọi người. Càng quý mến mình càng che dấu,càng cắt đứt quan hệ. Nhưng giờ thì chẳng cần phải làm thế. Vì hình như trong mình đang có điều gì rất khác. Mình không còn cảm thấy muốn một trong những người bạn thân của mình sẽ là người yêu của mình nữa. Mình không còn cảm thấy cần một người yêu. Dường như không cảm thấy rung động hay run rẩy trước ai nữa. Mọi người vẫn luôn quan tâm,luôn tốt bụng, luôn hỏi han và trong mình cũng bắt đầu có những biến chuyển trong suy nghĩ, mình sẽ đối xử và quan hệ tốt với những người bạn, theo đúng nghĩa của tình bạn. Và tất cả những người bạn mình đã từng thân quen,mình sẽ đối xử với tất cả mọi người như nhau, chia đều tình cảm cho mọi người, không coi ai là đặc biệt cả. Vì trước kia,mình luôn chọn lấy một người để thầm quý mến, để thầm đặt niềm tin, để thầm mong ước người đó sẽ là điểm tựa của tâm hồn, giúp mình vượt qua những khó khăn để vươn tới một ước mơ. Nhưng càng làm vậy mình càng lầm, càng thất vọng, càng xa lánh mọi người để dành tình cảm cho duy nhất một người, và nhận lại sự cô đơn, trống trải, thất vọng mà không biết trách ai. Giờ thì thấy điều đó vô nghĩa quá rồi. Đừng ai trách mình đã và đang sống như thế này. Vì mình mệt mỏi quá rồi. Và mình cũng không nâng niu trong mình chút kỷ niệm đặc biệt về một ai cả.Mình cũng sẽ coi mọi sự quan tâm của mọi người là cái gì đó rất đỗi bình thường, cũng như khi mình quan tâm tới ai đó thì đó cũng là bình thường như khi mình quan tâm đến tất cả mọi người. Mình không muốn yêu nữa. Trừ khi có ai đó đến với mình thật mãnh liệt. Bởi mình ghét cái thứ tình cảm hời hợt. Nó không đủ làm ấm nồng trái tim đã quá lạnh giá.
    Từ hôm nay, mình sẽ thường xuyên viết thư cho tất cả những người bạn cũ,cả những người bạn mới quen nếu ai quan tâm và tốt bụng với mình, bằng thứ tình cảm thân thiện. Và mình muốn mọi người hiểu rằng, mình sẽ luôn là người bạn tốt nếu mọi người cần. Mình cũng sẽ luôn luôn cần sự động viên của bạn bè giúp mình đạt được ước mơ. Tình yêu, đối với mình như thế là quá đủ. Dù chưa bao giờ được yêu trọn vẹn, được hiểu thế nào là hạnh phúc, nhưng giờ không phải lúc mà mình nghĩ đến. Mình đang dần cảm nhận được hạnh phúc từ một điều khác, nó không đến từ tình yêu.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    28.10
    Sáng nay mặt trời dậy muộn nên đã 7h sáng rồi mà vẫn còn sương sớm. Hôm qua mình đã thức rất khuya nên khi tỉnh giấc bố đã đi làm rồi. Bố chính là người gợi cho mình nhiều nguồn cảm xúc nhất nhưng chưa viết được điều gì cả. Vì mình rất giận mà lại thương bố vô cùng. Giận vì bố đã quá thương yêu,quá chiều chuộng mình theo cách riêng của bố mà không hiểu chút nào về mình cả.
    Hôm nay là một buổi sáng thật êm dịu. Lòng cũng êm dịu nhưng không phải không gợn chút lo âu, vì những gì mình đang làm. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Dẫu sao, con người mình đã khá khẩm hơn một chút rồi, nghĩa là bắt tay vào làm một cái gì có nghĩa. Còn hơn là chẳng làm gì cả.
    Đêm qua ngồi viết nhưng không phải là viết truyện. Mình nghĩ đêm nay phải viết thôi. Dẫu gì thì cũng cần tiền để sống mà. Ôi, có cái thư viện cũng hay thật. Nhốt mình vào đó để thấy mình có ý nghĩa hơn, tối về lôi sách vở ra học ngoan ngoãn như ai, đêm lại ngồi gõ, thế là cảm thấy cuộc sống có ích hơn lúc trước rồi. Và những ước mơ sẽ dần nhen nhóm.Chỉ tiếc là hôm qua không viết được truyện ngắn nào. Mình đã uống café để thức khuya. Uống chất kích thích là không tốt. Vì nó hay làm mình căng thẳng đầu óc. Dễ hay cáu gắt. Nhưng phải uống café hoặc chè mình mới làm việc được.
    Từ giờ tranh thủ viết ở nhà lên thw viện post. Nhưng mà tranh mãi mới được ngồi một tý vì quá đông.Ôi trên này nhiều sách hay quá
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu ,
    Nước mắt rơi nhiều đâu phải bởi tình yêu....

    Bạn làm tôi liên tưởng quá....

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, bận quá, tranh thủ online một tý mà không có ai message hay mail cho mình. Nghĩ cũng hơi tức tức. Tệ thật đấy. Mình mà không viết cho ai thì không ai tự động reply lại. Bên bõ tiếng Nhật topiccủa mình được ủng hộ nhiệt tình quá nhưng hôm nay có việc không vào thư viện được. Mai thì thư viện tạm đóng cửa 3 ngày.Từ thứ 6 mình cũng đi Sapa 3 ngày. ÔI, thế mà vẫn thèm nhận được thư và phone của bè bạn.Còn mấy người bạn đi học xa nữa dự định viết thư nhưng bận quá chưa kịp viết. Phải thư đi mới có thư lại. Thế đấy.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. ddauchantrencat

    ddauchantrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    29/10
    Hôm nay là sinh nhật mình đây , sáng dậy tự mỉm cười chúc một tuổi mới có nhiều niềm vui , nhiều hạnh fúc , tự nhủ mình lớn rồi , fải tự tin hơn nữa để thành công trong công việc , fải bản lĩnh hơn nữa để chiến thắng trong cuộc sống , và fải yêu thương hơn nữa để có thể làm nên những điều kì diệu ... Phi vèo đến lớp .. . chúng nó cười thay lời chúc , cuối tháng đói , chỉ có lời chúc thôi , nhưng vẫn vui ( vì nghe chúng nó khất đến tối chủ nhật , tất cả tụ tập , sẽ có quà bù mà ) .... Hê , tối nay chắc tụi bạn cũ sẽ đến , lại ầm ĩ , náo loạn , sập nhà thôi ... như năm ngoái ấy , vui nổ trời ...
    Nhưng hôm nay không biết thằng bạn thân của mình có đến không , giận nhau cả tháng trời ... Chán lém rồi , nhưng mà lỗi tại mình mà , cái thằng cũng cố chấp, ương như cua ấy .... Chậc , thôi không sao , mình sẽ làm lành trước vậy , sinh nhật mà , ai chẳngrộng rãi hẳn ra ...
    Thôi , trưa rồi , về ăn cơm thôi , chiều và tối nay rất tuyệt đấy , hu raaaaa.....
    HT
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn.
    MÌnh đã ghép topic này với topic "Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho". Nhưng mình sẽ vào đây viết tiếp về mùa thu nếu mọi người cùng mình tiếp tục viết về một mùa đầy lãng mạn.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko phải sinh nhật tôi, liệu tôi có được chúc mừng ko?



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mừng bạn đã ghé qua topic của mình.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0



    Tặng những ai ghé qua topic này. Bây giờ chúng ta chơi trò đặt lời bình hoặc viết lời bình cho ảnh. Mọi người thử viết những cảm nghĩ hay xúc cảm của mình khi xem bức ảnh này nhé. Xin cảm ơn và hậu tạ bằng những nụ cười.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này