1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Di yi ci ( Lần đầu tiên )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_nho_nha, 18/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Di yi ci ( Lần đầu tiên )

    [​IMG]
    Tui có một thằng bạn thân vừa mới bay sang Paris lúc 8h05' toàn là đực với nhau cả thôi nên cũng chẳng thấy gì lắm nhưng quả thật lúc no chạy vào phía trong thì ôi thôi 1 cảm giác hụt hẫng nó " suất " hiện lần đầu tiên mình gặp phải ( vì đây là lần đầu tiên mà ) 
    Nó đi 5 năm mới quay lại chán ghê tự nhiên mất thằng bạn mấy năm !!!!!!!!!!!
    8h5' mói bay mà tui và gia đình nó đã có mặt tại Nội Bài lúc 4h30 từ cái lúc đó đến 8h thì 2 thằng vân khoác vai nhau đi chơi chụp ảnh chạy lung tung cười nói vui vẻ nhưng sau 8h thì chán thật thằng này người nó nhỏ mà vác hành lý nặng thật tôi cho nó ghê ( lại còn bị cận 2 độ nữa chứ )
    Đáng nhẽ đây sẽ là lần thứ 2 của mình ra đây nhưng lần trước vì điều kiện .......khó nói mà mình đã ko đi tiễn một đứa bạn gái sang NGa dc , đến hôm nay chứng kiến cảnh mấy bạn con gái lúc trước giờ cất cánh khoảng 15-20' thì mới thấy tiếc rằng lần trước mình không đi , nhìn cảnh đó sao mà bùn thía ko biết những ai đi tiễn bạn thì chắc là cũng thấy chảng phải nói ra cụ thể đâu nhỉ hi`
    Nhưng hôm nay thật sự là lần đầu mình có cái cảm giác như vậy nhưng mà thật sự chẳng muốn chút nầo cả , và mong ai cũng thế đừng có cái cảm giác này hi` hi`
    Nhưng mà nếu có gặp hì đừng có mắt đỏ hoe , mặt méo sệc đâu đấy nhé


    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa[/size=10]
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có buổi chia tay nào vui bao giờ đâu , đặc biệt lại tiễn người mình yêu quý , lại thân thiết nữa . Tớ chứng kiến cảnh này nhiều lắm rồi, lần nào cũng khóc sướt mướt , mắt đỏ hoe, sưng húp đến mấy ngày hôm sau.
    Bạn của chuot_nho_nha đi 5 năm, lâu thật nhưng sau đó bạn ý sẽ về .Còn bạn tớ thì đi luôn không nói khi nào gặp lại nữa. Chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu,tất cả các trò bất kể của con trai hay con gái cứ có mặt mình nó cũng đều tham gia, cho dù nó đã từng mắc không ít lỗi với mình nhưng ai bận tâm đâu cơ chứ . Bao nhiêu kỷ niệm có muốn cũng chẳng thể nào quên được .
    Tự nhiên bi giờ nhớ nó nhiều quá
    H.. ơi ! mày đi có nhớ tao?
    Có nhớ hàng cây xanh thuở nào
    Ngày xưa ba đứa cùng chung bước
    Giờ đây chỉ còn hai đứa tao.
    H.N.G
  3. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác "tiễn bạn lên đường" tớ cũng đã từng trải qua.Và có lẽ những lúc như vậy chẳng còn gì để mà nói với nhau nữa,vì có gì đã nói hết rồi.Đó thường là giây phút yên lặng tưởng chừng như bất tận.Mà nếu không phải lên may bay thì chắc chẳng ai phá vỡ nổi nó nữa!Chính vì vậy mà đã có lần tôi không dám đi tiễn một người mặc dù tôi rất muốn.Chính vì tôi sợ cái cảnh chia tay đó!
    Người ơi người hiểu cho tôi chứ!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!

    Được boy-chan-doi sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 18/01/2003

Chia sẻ trang này