1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ các quán Phở Ngon Hà Thành thứ thiệt

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi STASI_2, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Phở bò Cổ luận - Đường Hồ Tùng Mậu (hok nhớ số nhà) cách cầu vượt Mai Dịch khoảng 500m (bên tay phải hướng đi HN >>> Sơn Tây). Em thấy đó là một quán phở NGON trong những quán phở em đã từng ăn, nhưng mỗi tội trông quán hơi sập xệ.
    [​IMG]
    CD THANG LONG
  2. yukoogura

    yukoogura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đã ai ăn phở 24 ở 3b thi sách chưa??Ngon đó
  3. linhpvp88

    linhpvp88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thích ăn phở chín thôi nên em thích phở 10 Lý Quốc Sư vì thịt bò chín ở đấy rất ngon vừa phải ko ngấy, chẹp, nói đến lại thèm quá
    Phở bát đàn thì vị lạ, nhưng em ko thích phở đó lắm
    Nghe nói có một hàng phở ở phan đình phùng cắt bánh bằng tay chỉ bán buổi tối mà em chưa đc thử bao h
    Có một hàng phở tái ngay đầu nguyễn chí thanh rất đông người ăn-> nhưng em chỉ thích chín thui.
    Phở cường hàng muối, phở ở đường Tôn đức thấng gần đoạn ngã tư đến cát linh cũng rất ngon, nhiều hành củ
    bây h vẫn còn 1 hàng phở mà có 12k chất lượng ngon ở trong khu đường vĩnh phúc, khó tìm lắm, gần nhà bạn em, rẻ thế cơ chứ ^^
    Phở gà có hàng gần chợ Kim Giang, nơi hẻo lánh chắc chẳng ai biết nhưng mà rẻ và ngon lắm, nhất là vào buổi sáng.
    Còn một hàng phở gà trên phố rất nổi tiếng ở phố gì từ phố huế rẽ sang em quên mất rồi, lối rẽ trên Hoà Mã mà có hàng cafe Mai ở phía đầu íh, ngon dã man luôn ^^
    ôi thèm phở quá hĩxx hixx ghét cái topic này qúa mình đang super dói :((
  4. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có cả món lẩu nầm , lòng bò và pín bò ăn cũng được
    đó nha các Kụ .
  5. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Phở Bát Đàn vẫn là chuẩn
  6. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác, iem sẽ đi check từng quán 1^^
  7. tiachop_muaha2234

    tiachop_muaha2234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    có vài quán cỏ ăn cũng rất ngon, nước ngon, hành ngon, gầu rất giòn, tái cũng ngon mà rẻ là quán phở ở phố Nhân hòa- từ phố quan nhân rẽ vào 300m.
    một quán nữa là góc hồ ngọc khánh có quán phở cạnh quán cà phê. gầu cũng rất ngon, ăn bắp gàu ở đó rất phê.
    một quán nữa mà dân VTV hay ra ăn là quán phở Tuấn ở trên đg ngõ gần VTV ăn sáng ở đó nước và gầu rất thơm và giòn
    mấy quán cỏ ăn thấy không chán,
  8. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn có bác khen phở Hà Thành ở Lạc Trung nhỉ. Quán này gần nhà em, ăn vừa chán vừa nông dân.
    Phở ngon không cứ quán phải đông, to, ồn ã đâu cơ chứ.
    Vài quán ngon mời các bác thử:
    Phở gà và bò tái lăn ngõ Hoà Bình 7 (đường lắt léo ra phết, 2 hàng khác nhau đấy ạ) 2 quán này chỉ bán đến tầm 8h30 sáng là hết.
    Phở bỏ tái chín đường Tôn Thất Tùng (quán có cái hình đoạt giải 2 hội thi phở HN ấy)
    Phở bò lề đường Hai Bà Trưng (buổi sáng sớm từ 5- 7h30) quán này em ăn từ khi còn 6 -7 tuổi giờ vẫn còn
    Phở xào Bát Đàn (giờ kém ngon một chút rồi nhưng vẫn number one)
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Tôi đã rất say mê phở Hà nội.Về quê lần vừa rồi, việc đầu tiên là đi tìm phở Nhà Chung thứ phở mà tôi tôn sùng là Hoa hậu Thế giới hồi 5 năm trước trong box này :
    http://5nam.ttvnol.com/Amthuc/239519/trang-2.ttvn
    Thế nhưng,phở ấy đã chia hai,một lên Phùng Hưng,một xuống cuối
    Bà Triệu.
    Cảnh mới khang trang hơn mà người cũ không đủ bộ.Cái band nhạc ấy đã chia cắt ra rồi. Khác nào The Beatles giờ trơ trọi John ngồi ôm đàn bên cô vợ người Nhật,còn bên kia Paul cũng khàn khàn mà gặm nhấm dĩ vãng.
    Vâng,còn rất nhiều ưu điểm mà tiến bộ dường như chưa thấy đâu :
    Ta lang thang đi tìm ảo ảnh người xưa giữa Hà thành xô bồ hoa lệ...
    Một sáng,ta dậy sớm,không phải để thả hồn mình vào sự tĩnh mịch trống vắng đáng yêu của hè đường nhà ta,mà loẹt quẹt đôi dép lê bằng nhựa lè phè sang phố Bát đàn gặp người đàn bà đã là Á khôi lòng ta.
    Bát đàn vẫn vậy.Vẫn như ngày nào bụi bặm và trơ trụi ít cây xanh.Quán phở vẫn đông khách.Vẫn xếp hàng như thời bao cấp.
    Nhưng hoa khôi đã về già.Những nét nhăn trên mặt như những váng bọt chưa được hớt kỹ trông đám nước đục ngầu.
    Nàng son phấn đậm đà để che bớt tuổi hoa niên.Và nàng tỏ ra mặn mà hơn,tới mức có vị chát của muối trong loại nước mắm không phải thượng hạng mà lại được tương vào cho đẫy..
    Thật sự hơi sứng người trước mấy nàng đã từng xinh đẹp,ta lê la đến thăm viếng mấy người cũ.Những là Hàng Đồng (nơi ông già tôi đã có bác bạn đồng ngũ cũ,sau là đầu bếp trong Khách sạn Đồng lợi,Hoà bình và Hoàn kiếm),những là Nguyễn Khuyến cũ,những là Lò đúc hay Cồ cử,Sướng...làm ta thấy nhạt nhẽo,cảm thấy các nàng trong buổi ê chề.Lũ mấy cô kiểu như 24,ta xơi bên này suốt,về đây có õng ẹo cho lắm cũng chẳng làm ta để ý..
    Không hiểu sao suốt một tháng trời,tôi không thể gặp quán phở nào ưng ý.
  10. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Mỗi cuối tuần ta lại cố gắng đi tìm 1 quán phở mới... kể cũng hay phết đấy nhỉ....
    còn các bác.... ? Phở mùa đông là số 1 .

Chia sẻ trang này