1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ các quán rượu Hà nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Don_Juan_De_Marco, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hoàng phương có nhiều loại rượu, nhưng thú thực là rượu Hoàng Phương Gừng không uống được. Đã thử nhiều lần ở Hoàng Phương, đổi đến mấy loại rồi cuối cùng thấy không uống được loại nào cả.
    Rượu củ ở 16 NCT tuy ít người biết, thường là cho các ông nhưng lại thích rùi uống được nhiều mới chết chứ? Đấy có rượu Quê Mình mí lại Rượu dân tộc 16 Nguyễn Chí Thanh là hay uống thôi.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    ai còn nữa ko để ghi hết vào sổ tay nào
    mà ko giới thiệu luôn giá cả tí, cứ tưởng uống rượu rẻ nhưng uống lâu tốn phết

    Have you ever really loved a woman?

  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    ai còn nữa ko để ghi hết vào sổ tay nào
    mà ko giới thiệu luôn giá cả tí, cứ tưởng uống rượu rẻ nhưng uống lâu tốn phết

    Have you ever really loved a woman?

  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì quán hay rượu cũng chỉ là tương đối thôi.
    Khi bạn ngồi với một người tâm đầu ý hợp, thì rượu nào mà chả ngon, quán nào mà không đẹp.
    Trên mạn phố cổ này, quán xá phần lớn không được xem trọng lắm. Điều quan trọng là có được một thứ rượu đúng là rượu. Xem ra những quán đó không phải là nhiều. Mấy quán mà gungcay kể ra, cũng rất hay. Mỗi chỗ một phong cách riêng. Còn một quán nữa mà cancer thấy cũng được, đó là một quán ở Lò Sũ, đoạn rẽ ra Hàng Vôi. Mới chỉ vào đó 1 lần nhưng khá ấn tượng. Các bác thử viếng thăm xem sao.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì quán hay rượu cũng chỉ là tương đối thôi.
    Khi bạn ngồi với một người tâm đầu ý hợp, thì rượu nào mà chả ngon, quán nào mà không đẹp.
    Trên mạn phố cổ này, quán xá phần lớn không được xem trọng lắm. Điều quan trọng là có được một thứ rượu đúng là rượu. Xem ra những quán đó không phải là nhiều. Mấy quán mà gungcay kể ra, cũng rất hay. Mỗi chỗ một phong cách riêng. Còn một quán nữa mà cancer thấy cũng được, đó là một quán ở Lò Sũ, đoạn rẽ ra Hàng Vôi. Mới chỉ vào đó 1 lần nhưng khá ấn tượng. Các bác thử viếng thăm xem sao.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ thử gợi ý một vài quán rượu nhé:
    - Nếu các bạn chưa từng uống rượu ong, thì nên thử một lần cho biết. Quán rượu ong nằm ở đường Ngũ Xã (hồ Trúc Bạch), ở ngoài cửa có trang trí rất nhiều tổ ong khô. Rượu ong có vị đậm đà, đựng trong bình gốm đen, tưởng là nhỏ mà hoá ra lại rất nhiều vì uống bằng chén quân, nhỏ như hạt mít. Đồ nhắm ở đây làm cũng khá ngon và giá cả cũng chấp nhận được, chỗ ngồi lại rộng rãi và yên tĩnh.
    - Có món rượu dành cho những người thích hương hoa cúc, đó là rượu hoa cúc tẩm mật ong. Rượu này có ở quán trà Hoa cúc trắng, trên đường Tăng Bạt Hổ. Rượu đựng trong bình sứ trắng, nhỏ thôi. Khi uống được mang hâm nóng, hơi rượu xộc lên, thơm nhẹ mùi hương hoa cúc ngai ngái. Vị cay lúc đầu êm, sau thấy có vài người tự dưng...tây tây...
    - Quán rượu vỉa hè trên phố Thợ Nhuộm. Quán rượu mở cửa sau khoảng 7 giờ tối. Dăm ba chiếc ghế gỗ nho nhỏ, và điều đặc biệt là không ai được bà chủ bán cho quá hai chai (loại chai Lavie nhỏ). Thường thì sau chai thứ nhất đã có nhiều người tự dưng khóc, tự dưng cười, tự dưng hát Thi thoảng bà chủ gốc xứ Nghệ còn nổi hứng mang măngđôlin ra gõ dăm bản, nghe cũng tàm tạm. Thức nhắm thì tuỳ vào từng mùa, nhưng tớ thấy món xoài xanh chấm mắm là ngon nhất.
    - Quán rượu Cà phê - Tửu quán ở Nguyễn Khuyến. Quán này có chỗ ngồi nhỏ, nhưng ấm áp vào mùa đông, cũng là nơi mà giới nghệ sĩ thường lui tới. Đồ dùng đều là gốm sứ Bát Tràng, có món nem chua nướng ngon tuyệt. Nhưng giá cả hơi đắt, thích hợp cho đi đôi hoặc 3 người hơn là cả nhóm đông.
    - Quán rượu ở ngõ Tạm Thương, chắc mọi người đều biết cả. Đồ nhắm thiên về thuỷ sản, mang tính hàn như các món lươn, ếch... Mọi người hay thích vào đó để uống rượu tằm, vì rượu tằm ở đó khá ngon và cũng không đắt lắm.
    - Có một quán có rượu tằm cũng rất ngon là quán rượu Dân tộc ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, chỗ gần hồ Ngọc Khánh. Rượu có màu vàng tươi, uống ngon và không gây sốc. Con gái cũng có thể thưởng thức.
    Còn rất nhiều quán rượu nữa ở Hà Nội, e rằng có kể cả tháng cũng không hết. Nghe nói, mỗi năm dân nhậu, riêng ở Sài Gòn tiêu hết 6 tỉ tiền cho bia rượu . Thế mới biết cái nhu cầu ăn uống của dân ta cao đến thế nào. Còn tớ, vừa nhờ mua được 10 bình rượu nếp làng Tiên (trên vùng Vĩnh Phú), uống cũng khá ngon, chắc tạm đủ dùng đến trước Tết
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ thử gợi ý một vài quán rượu nhé:
    - Nếu các bạn chưa từng uống rượu ong, thì nên thử một lần cho biết. Quán rượu ong nằm ở đường Ngũ Xã (hồ Trúc Bạch), ở ngoài cửa có trang trí rất nhiều tổ ong khô. Rượu ong có vị đậm đà, đựng trong bình gốm đen, tưởng là nhỏ mà hoá ra lại rất nhiều vì uống bằng chén quân, nhỏ như hạt mít. Đồ nhắm ở đây làm cũng khá ngon và giá cả cũng chấp nhận được, chỗ ngồi lại rộng rãi và yên tĩnh.
    - Có món rượu dành cho những người thích hương hoa cúc, đó là rượu hoa cúc tẩm mật ong. Rượu này có ở quán trà Hoa cúc trắng, trên đường Tăng Bạt Hổ. Rượu đựng trong bình sứ trắng, nhỏ thôi. Khi uống được mang hâm nóng, hơi rượu xộc lên, thơm nhẹ mùi hương hoa cúc ngai ngái. Vị cay lúc đầu êm, sau thấy có vài người tự dưng...tây tây...
    - Quán rượu vỉa hè trên phố Thợ Nhuộm. Quán rượu mở cửa sau khoảng 7 giờ tối. Dăm ba chiếc ghế gỗ nho nhỏ, và điều đặc biệt là không ai được bà chủ bán cho quá hai chai (loại chai Lavie nhỏ). Thường thì sau chai thứ nhất đã có nhiều người tự dưng khóc, tự dưng cười, tự dưng hát Thi thoảng bà chủ gốc xứ Nghệ còn nổi hứng mang măngđôlin ra gõ dăm bản, nghe cũng tàm tạm. Thức nhắm thì tuỳ vào từng mùa, nhưng tớ thấy món xoài xanh chấm mắm là ngon nhất.
    - Quán rượu Cà phê - Tửu quán ở Nguyễn Khuyến. Quán này có chỗ ngồi nhỏ, nhưng ấm áp vào mùa đông, cũng là nơi mà giới nghệ sĩ thường lui tới. Đồ dùng đều là gốm sứ Bát Tràng, có món nem chua nướng ngon tuyệt. Nhưng giá cả hơi đắt, thích hợp cho đi đôi hoặc 3 người hơn là cả nhóm đông.
    - Quán rượu ở ngõ Tạm Thương, chắc mọi người đều biết cả. Đồ nhắm thiên về thuỷ sản, mang tính hàn như các món lươn, ếch... Mọi người hay thích vào đó để uống rượu tằm, vì rượu tằm ở đó khá ngon và cũng không đắt lắm.
    - Có một quán có rượu tằm cũng rất ngon là quán rượu Dân tộc ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, chỗ gần hồ Ngọc Khánh. Rượu có màu vàng tươi, uống ngon và không gây sốc. Con gái cũng có thể thưởng thức.
    Còn rất nhiều quán rượu nữa ở Hà Nội, e rằng có kể cả tháng cũng không hết. Nghe nói, mỗi năm dân nhậu, riêng ở Sài Gòn tiêu hết 6 tỉ tiền cho bia rượu . Thế mới biết cái nhu cầu ăn uống của dân ta cao đến thế nào. Còn tớ, vừa nhờ mua được 10 bình rượu nếp làng Tiên (trên vùng Vĩnh Phú), uống cũng khá ngon, chắc tạm đủ dùng đến trước Tết
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lên High_Way No 4 cũng được
    Chờ Gió giao mùa...
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lên High_Way No 4 cũng được
    Chờ Gió giao mùa...
  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn vào đây [topic]242627[/topic]. Trong này cũng toàn là địa chỉ quán rượu HN đấy ạ.
    Nore sẽ đề nghị ghép topic này vào đó nhé.
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!

Chia sẻ trang này