1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ các quán rượu Hà nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Don_Juan_De_Marco, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn vào đây [topic]242627[/topic]. Trong này cũng toàn là địa chỉ quán rượu HN đấy ạ.
    Nore sẽ đề nghị ghép topic này vào đó nhé.
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Được quá đi chứ . Highway No4 chỗ ngồi sạch sẽ, không gian thoáng. Có 2 địa điểm, ở số 5 Hàng Tre hoặc 54 Mai Hắc Đế. Giá hơi đắt nhưng muốn thoải mái thì chấp nhận được .
    Quán Chim Sáo trên 65 Ngõ Huế (phố Huế) chỗ ngồi cũng thoải mái, có treo tranh triển lãm của các hoạ sĩ thường lui tới. Rượu ngon, đồ nhắm bình dân, giá cả phải chăng.
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Được quá đi chứ . Highway No4 chỗ ngồi sạch sẽ, không gian thoáng. Có 2 địa điểm, ở số 5 Hàng Tre hoặc 54 Mai Hắc Đế. Giá hơi đắt nhưng muốn thoải mái thì chấp nhận được .
    Quán Chim Sáo trên 65 Ngõ Huế (phố Huế) chỗ ngồi cũng thoải mái, có treo tranh triển lãm của các hoạ sĩ thường lui tới. Rượu ngon, đồ nhắm bình dân, giá cả phải chăng.
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì các quán rượu và rượu mà các bạn kể tên ở trên cũng hấp dẫn, tôi cũng đã thử dạo qua vài ba cái quán đó rồi. Đúng là rượu ngon phải có bạn hiền, có bạn hiền ngồi uống thì rượu nào cũng "vào" cả. Nhưng sau những lần đó về các bạn có biết hậu quả la một số bạn hiền của tôi không có người thân thể mọc đầy mụn, thì cũng dạ dày với tá tràng...mệt lắm...có thằng đã phải đi bệnh viện ngay ngày hôm sau...Khà khà...uống rượu cho sướng mà cuối cùng như vậy thì lần sau có muốn cũng chẳng sướng được...đấy là chưa nói đến việc đến đó vài lần trong một tháng thì không chỉ dạ dày mà ví cũng thủng nốt. Có quán nào hấp dẫn mà rượu an toàn hơn tí không vậy? hay tại mình uống nhiều quá nhỉ?
    Còn nếu như có hôm nào đó muốn xỉn một tí ở nhà thì phải mua rượu ở đâu khi chắc chắn không thể đến mấy cái quán các bạn kể trên để mua rồi...Sắp đến ngày lĩnh lương rồi...phải nhậu một trận mà lo quá chẳng biết nên lấy đâu ra rượu ngon ! Buồn ngồi đây lo lắng !
    Dem khuya tan doi bay chap choang/ Khuc tinh si ai con hat ai nghe/ Ron tung khong boi mot tieng ve/ Thao thuc ca dem he uat han/ Dau don boi dem dai vo tan/ Sao em lai buong loi oan han hoi em yeu ! ...
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì các quán rượu và rượu mà các bạn kể tên ở trên cũng hấp dẫn, tôi cũng đã thử dạo qua vài ba cái quán đó rồi. Đúng là rượu ngon phải có bạn hiền, có bạn hiền ngồi uống thì rượu nào cũng "vào" cả. Nhưng sau những lần đó về các bạn có biết hậu quả la một số bạn hiền của tôi không có người thân thể mọc đầy mụn, thì cũng dạ dày với tá tràng...mệt lắm...có thằng đã phải đi bệnh viện ngay ngày hôm sau...Khà khà...uống rượu cho sướng mà cuối cùng như vậy thì lần sau có muốn cũng chẳng sướng được...đấy là chưa nói đến việc đến đó vài lần trong một tháng thì không chỉ dạ dày mà ví cũng thủng nốt. Có quán nào hấp dẫn mà rượu an toàn hơn tí không vậy? hay tại mình uống nhiều quá nhỉ?
    Còn nếu như có hôm nào đó muốn xỉn một tí ở nhà thì phải mua rượu ở đâu khi chắc chắn không thể đến mấy cái quán các bạn kể trên để mua rồi...Sắp đến ngày lĩnh lương rồi...phải nhậu một trận mà lo quá chẳng biết nên lấy đâu ra rượu ngon ! Buồn ngồi đây lo lắng !
    Dem khuya tan doi bay chap choang/ Khuc tinh si ai con hat ai nghe/ Ron tung khong boi mot tieng ve/ Thao thuc ca dem he uat han/ Dau don boi dem dai vo tan/ Sao em lai buong loi oan han hoi em yeu ! ...
  6. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cái anh chàng MagicEyesinParadise thực tế là không biết uống rượu mà toàn nói càn dở ương ương sao đâu ý. Rượu ngon thì bao gồm các yếu tố sau :
    1. Rượu ngon thật ( tức có nhiều người công nhận )
    2. Hợp gu với bản thân người uống
    3. Phải có bạn hiền
    4. Khung cảnh hợp với thời gian và người uống
    5. Không nên thấy ngon uống wá nhiều thì hết thấy ngon ( lúc xỉn thì giống bia hay nước lã mà thôi...)
    6. Không bao giờ có loại rượu nào mà uống nhiều vào không ảnh hưởng đến dạ dày, gan, thận...==> chấp nhận đi
    7. Khi uống phải có người cùng uống hoặc thậm chí ngồi bàn bên cạnh KHEN.
    8. Không có bất cứ ai chê ==> Bực mình lên là hết ngon
    9. Tâm lý khi đi uống phải thoải mái ( thưởng thức ) không ức chế vì thất tình này nọ...
    10. Nhất là khi nghiện rượu rồi mà mấy ngày mới được uống thì ... chui...cha wá đã luôn.
    đây là một số yếu tố uống rượu ngon mà tui thấy. Ngoài ra các quán rượu ở Hà Thành đều ngon cả, trừ những quán đi về rồi và thấy không ngon.
    Bổ sung vài quán :
    - Chiều Việt Bắc : yết kiêu
    - Tiên tửu quán : triệu việt vương
    - Hoàng phương, nguyên hói : ngõ 7 thái hà
    1,2..3 zô...zô
  7. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cái anh chàng MagicEyesinParadise thực tế là không biết uống rượu mà toàn nói càn dở ương ương sao đâu ý. Rượu ngon thì bao gồm các yếu tố sau :
    1. Rượu ngon thật ( tức có nhiều người công nhận )
    2. Hợp gu với bản thân người uống
    3. Phải có bạn hiền
    4. Khung cảnh hợp với thời gian và người uống
    5. Không nên thấy ngon uống wá nhiều thì hết thấy ngon ( lúc xỉn thì giống bia hay nước lã mà thôi...)
    6. Không bao giờ có loại rượu nào mà uống nhiều vào không ảnh hưởng đến dạ dày, gan, thận...==> chấp nhận đi
    7. Khi uống phải có người cùng uống hoặc thậm chí ngồi bàn bên cạnh KHEN.
    8. Không có bất cứ ai chê ==> Bực mình lên là hết ngon
    9. Tâm lý khi đi uống phải thoải mái ( thưởng thức ) không ức chế vì thất tình này nọ...
    10. Nhất là khi nghiện rượu rồi mà mấy ngày mới được uống thì ... chui...cha wá đã luôn.
    đây là một số yếu tố uống rượu ngon mà tui thấy. Ngoài ra các quán rượu ở Hà Thành đều ngon cả, trừ những quán đi về rồi và thấy không ngon.
    Bổ sung vài quán :
    - Chiều Việt Bắc : yết kiêu
    - Tiên tửu quán : triệu việt vương
    - Hoàng phương, nguyên hói : ngõ 7 thái hà
    1,2..3 zô...zô
  8. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào sành hay thich rượu vang không ạ? Em thấy hứng thú tìm hiểu loại rượu này. Ở Hà Nội có những bar nào có thể vừa thưởng thức rượu vang đúng phong cách vừa tìm hiểu về loại rượu này nhỉ?
  9. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mình uống rượu kém, cũng ít uống !
    nhưng khi uống mình hay ra "nguyên hói" ở ngõ 7 Thái Hà
    chắc nhiều bác biết chỗ này ! cũng tạm được !
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    -123 Nguyễn Khuyến R ngon nhưng vì khách đông nên làm lởm roài. Lần cuối, cách đây 2 năm, uống khác vị, bỏ lại 1/2 bình và ko bao giờ quay lại. Dẫu sao. Tiếc! Buồn!
    - Cao tốc 4 Hàng Tre sợ nhất hết chỗ bị lùa lên thượng. Dính gío như chơi.
    - Có bác nào lên Hồng Hạc Lâu không? Ngồi hay lắm. Chỗ trong trường Ngoại Thương ấy. Giờ R ko biết ra sao? R vào nghe Sơn Ca 7. Không chịu đc. Sợ.
    Bồ kết bết xê lết mấy chú rô ron!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 22/08/2005

Chia sẻ trang này