1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ các quán rượu Hà nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Don_Juan_De_Marco, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói "giá cả hợp ný" mà chẳng ai nói rõ ra thế nào là hợp cả, biết đâu hợp với các bác mà chẳng hợp nổi với cái túi tiền em, em rụt rè cầm vài chục đến quán ngồi uống, uống xong gán con xe đạp cọc cạch lại chả chắc đã đủ
    Trước giờ em chỉ uống Sán Lùng. Cuối Ngõ hoặc Nhạc Tranh. Rẻ. 9k/chai nhỏ hehe tất nhiên không kể đồ nhắm. Đọc topic này thấy hứng thú muốn đi tìm hiểu các quán khác. Có ai cảm phiền cho dùm em chút giá cả không ạ? ^^ Xí quên, cả nồng độ rượu nữa, em say bò lết ra chả ai đưa em về đâu nên phải cẩn thận
  2. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vào thu rồi, giời này ngồi uống rượu và đồ nhắm là 1 nồi lẩu thì tuyệt. Tớ giới thiệu quán này, quán Fanxipang, nằm trên đường Quán Sứ, đối diện viện Răng Hàm Mặt (ko nhớ số nhà lắm). Ở đó có món lẩu đuôi bò, rất đặc biệt. Rươuh thì có cái loại rượu mang tên quán, uống cũng được nhưng riêng tớ vào đó vẫn thích xài Vodka HN hơn.
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Mình nhớ hồi trước có 1 thị tên là Zdreamer, nghe giang hồ đồn thị uống rượu như uống nước lã, được bình bầu vào hàng Tiên Tửu, xếp vào Nhị thập bát chén. Hồi đấy hình như có 1 chú đấu rượu với thị, nghe đâu chú này ngất lên ngất xuống mấy lần mà thị vẫn chửa say. 4 lít rượu nặng mà thị uống như không, xong thị lạnh tanh đứng lên tính tiền rồi kêu xe chở chú kia về. Mình thuộc loại kém về đường bia rượu, một hai giọt là say quên trời đất, nghe thế chạy mất dép không dám ho he đòi thi đấu nữa. 4 lít bia mà mình uống cả tuần có khi không hết, đằng này lại là rượu... sợ thật.
    Có khi các bạn cứ túm lấy thị thì sẽ ra ối chỗ rượu ngon.
  4. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Thêm 2 quán rượu nữa nhé! Một là Huynh đệ quán số 20 Phạm Hồng Thái, đặc trưng là rượu ngô Bắc Hà, mở cửa chiều đến đêm. Chủ quán nhỏ con nhưng nhiệt tình. Phố cũng vắng vẻ, ngồi yên tĩnh. Còn ai thích dân tộc thì đến Tứ Hải quán ở dốc chợ Tứ Liên - Tây Hồ đi vào. Ngồi buổi trưa thì tuyệt, nhà lá, tường gạch và không gian thì khỏi chê! Mát mẻ và yên tĩnh, rất hay.
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Quán Tứ Hải thì em vào rất nhiều rồi. Phải nói là yên tĩnh, bàn chuyện công việc thì tuyệt. Nhân viên bán hàng rất nhẹ nhàng. Tiểu nhị trông rất ngây ngô. Tất nhiên điều đó không quan trọng. Cái chính là rượu. Anh chủ Hải là tay ngâm rượu rất mát tay. Quán này rượu ổn đấy.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ừ , cái quán Huynh Đệ phố Phạm hồng Thái cũng đã uống mấy lần ở đó . Rượu được , chủ quán nhiệt tình . Có cây Ghita treo trên vách , cao hứng lôi xuống gẩy hay phết . Ngồi ở đó có cảm giác như phố cổ ! Mà nó cũng cổ thật ?!
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Quán đấy hay thế hả bác. Tiếc thật. Mình chưa được thử. Hôm nào phải thử tí....hihi.... Lâu roài ko uống. Thèm rượu quá....
  8. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thật là được mở mang đầu óc, cảm ơn các bác nhiều! Thấy cái topic này cứ như vớ được ...tiền ấy (mà thực ra là chuẩn bị thủng ví đến nơi), e ko hay uống rượu dân tộc, chỉ kết mỗi rượu Cúc, nhưng bi h biết thêm mấy quán này, chắc là dạ dày của e lại loét thêm một tẹo rồi. hic... Rượu ngon phải có bạn hiền, thế nhưng đứa bạn chí cốt của e thì lại ko uống được rượu, hừm. Vậy là...chỉ còn mình ta với ta!
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hôm nay em đọc một cái truyện ngắn về rượu cúc (quên tên tác giả rồi ) thấy tò mò mún thử ^^ Có bác nào giới thiệu quán trà Hoa cúc trắng trên Tăng Bạt Hổ ấy ạ, cho em địa chỉ rõ ràng được không
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Quán đấy ngay gần chỗ Hải Xồm và Lan Chín

Chia sẻ trang này