1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ cắt tóc ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Orbital, 07/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    hê..hê ..em hỏi các bác,chỗ cắt tóc xịn ,thợ xin nhưng tóc các bác như đống rơm hay tổ quạ thì cũng xấu mà thôi.
    Thế em hỏi chỗ nào cắt tóc 10k ,20k mà đẹp nào?Tóc em để đầu ngắn 2 tuần cắt 1 nhát mà cắt ở những chỗ đắt thì có mà héo à?
    Bác nào tư vấn tốt em nguyện vote 10 *.Okie?
    [​IMG]
    Được dzung_vnese sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 15/08/2003
  2. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Sao anh lại bắt chước thần tượng của miu thế?
    InnocentSassyMiu
  3. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Sao anh lại bắt chước thần tượng của miu thế?
    InnocentSassyMiu
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Cái đầu mình mấy năm giời đã qua những tay sau đây:
    Thìn
    Yến Trang
    Hùng 22 Nam Ngư
    Hương 9 Quốc Tử Giám.
    Cách đây 3,4 năm chỉ khoái anh Phong Sài Gòn cắt ở Yến Trang. Anh ý mở tiệm riêng ở Cửa Bắc cũng lót tót chạy theo. Điên vật, có lần chỉ bấm cái đuôi tóc mình cho bằng mà cũng ghi hoá đơn là: cắt: 70.000đ. Mà đấy là hồi năm 99 hay 98 ý.
    Sau này thì kết anh Hùng, học trò hay cháu chắt gì đấy của ông Thìn ở Nam Ngư. ĐẸP!
    Từ hồi Nam tiến, thả nổi cho cái đầu đến đâu thì đến, dài phết. Hết cả gel với mouse.
    Haircare thì khoái dùng Paul, mùi ngon vật vã.
    InnocentSassyMiu
  5. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Cái đầu mình mấy năm giời đã qua những tay sau đây:
    Thìn
    Yến Trang
    Hùng 22 Nam Ngư
    Hương 9 Quốc Tử Giám.
    Cách đây 3,4 năm chỉ khoái anh Phong Sài Gòn cắt ở Yến Trang. Anh ý mở tiệm riêng ở Cửa Bắc cũng lót tót chạy theo. Điên vật, có lần chỉ bấm cái đuôi tóc mình cho bằng mà cũng ghi hoá đơn là: cắt: 70.000đ. Mà đấy là hồi năm 99 hay 98 ý.
    Sau này thì kết anh Hùng, học trò hay cháu chắt gì đấy của ông Thìn ở Nam Ngư. ĐẸP!
    Từ hồi Nam tiến, thả nổi cho cái đầu đến đâu thì đến, dài phết. Hết cả gel với mouse.
    Haircare thì khoái dùng Paul, mùi ngon vật vã.
    InnocentSassyMiu
  6. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hic cái ông Hùng nam ngư đấy nhuộm thì đẹp thật đợt năm ngoái tớ lên đó nhuộm tiện cắt luôn vậy mà anh ấy cắt tóc của tớ xấu điên ,đã thế kéo lại còn cùn nữa chứ .:(( dựt tóc mình đau ơi là đau .tớ nghe mấy đứa nó nói anh này là học trò chuyên màu nhuộm trên Thìn thì phải .
    dung
  7. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hic cái ông Hùng nam ngư đấy nhuộm thì đẹp thật đợt năm ngoái tớ lên đó nhuộm tiện cắt luôn vậy mà anh ấy cắt tóc của tớ xấu điên ,đã thế kéo lại còn cùn nữa chứ .:(( dựt tóc mình đau ơi là đau .tớ nghe mấy đứa nó nói anh này là học trò chuyên màu nhuộm trên Thìn thì phải .
    dung
  8. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tóc xấu cắt ai cũng xấu
  9. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tóc xấu cắt ai cũng xấu
  10. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Anh Tiến hả.....biết chứ.Ông ấy làm tóc cúng đấy chứ nhỉ.....cũng có bằng tony&guy....Nhưng đúng như bạn nói quan trọng là ông anh có máu" nghệ sỹ "... ..Cắt thì còn phải tuỳ đầu,ví dụ cái đầu tui thì ông ý cắt trông cũng ổn nhưng đầu thằng bạn tui thì cắt cho hắn 1 lần...hắn chạy luônNói chung về cắt thì cũng tạm ổn chứ chưa phải đỉnh cao.Nhưng bù lại về nhuộm thì anh Tiến làm hơi bị " ngon ".....Có lần tui nhuộm highlight ở tiệm anh Tiến.....tụi bạn nói chung đều khen....(mỗi tội hôm đó ông ấy đi nhậu về phê phê thế nào...." chơi " cái đầu mình tới...5 màu lận.....hichic....làm cho tui khổ suốt mấy tháng vì.....đến trường,giáo viên cả khoa tui..soi tới bến luôn.......
    Cắt thì tầm 50 đầu nam,đầu nữ thì o biết nhưng làm tóc và nhuộm thì cũng ....hao money phết đấy...400,500 là chuyện thường.....
    Từ ngày ông ấy chuyển cũng không đến chỗ ông ấy cắt nũa.....chà....bi giờ bạn nói mới nhớ ông anh...khoái nghe nhạc Trịnh....... mắt hay nhìn xa xăm,khoái mấy con vespa cổ....nhìn như....hoạ sỹ.....
    Mặt trời trên đầu,nụ cười trên môi,trái tim nhân ái...[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này