1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỊA CHỈ HÀNG ĂN-HÀ NỘI?????

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi HULO_nguyen, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đúng qué rồi còn giề.Em đây nấu ăn cũng tàm tạm đấy.Ko đến nỗi làm con ăn hại ko nấu nổi cho mình ăn đâu.CHỉ có điều được người khác nấu cho ăn vẫn sướng hơn nhiều.
    Ai bảo đi ăn hàng là 1 cái tội.Nói thế mà cũng nghe được.Em tôn thờ chủ nghĩa ăn hàng đấy.Thế thì sao?Thừa tiền mà không có gia đình.Càng nghe càng tức.
    Tiền khó nhằn như 1 cục xương,càng nhằn càng thèm

  2. pourquoi

    pourquoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    minh thay mon sữa chua đặc biệt đủ vị trên lò đúc (giao voi duong tran xuan soan ) va mon banh my bit tet o Phuc (yet kieu) , mon banh đúc nóng tren le ngoc han kha hay day chu , lai khong dat lam ! Thử đi ,
    còn một hàng chè đĩa rất hay o Nam Đồng nữa
  3. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy nhắc đến bánh đúc nóng em lại tiếc, hồi tết về nhà đã có ý định đi ăn bánh đúc nóng LNH rồi mà không đi được. Đề nghị bác gì đấy post lại địa chỉ cụ thể của hàng Bánh đúc nóng Lê Ngọc Hân và Hàng Sữa Chua Lò Đúc giùm em cái

    Promise me you'll wait for me
    'cos I'll be saving all my love for you
    and I will be home soon


  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn cứ đến 2 phố trên là thấy ngay việc gì phải nhớ địa chỉ cho nó mệt.

    MÃI MÃI CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI

  5. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bàn về sữa chua và caramen thì mình biét 1hàng ở Kim Liên.Cũng ngon hết chỗ chê.Bác nào thíchthì cứ đến thử xem.Cái hàng đấy nó nằm phía sau cái công viên KL(công viên nằm trước trường cấp I kim lien)HÌnh như là khu B8 thì phải.(cái hàng có bán cả trứng vịt lộn,ngải cứu nữa thì phải)nhưng mà sữa chua với caramen thì hết xảy.

    KHI YÊU CÁI XÍCH DƯỚI CHÂN
    THÌ XIỀNG XÍCH ẤY LÀ THẦN TỰ DO
  6. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ phải hỏi địa chỉ làm gì cho nó mệt, cứ ra đường là sẽ có ngay đấy mà. Bạn muốn ăn thì hà nội nhiều chỗ lắm: các món tuyệt hảo với bánh mì thì nên Yết Kiêu, bún ngan, vịt cỏ mời bạn nên Láng, Cầu giấy, con xôi thì chắc ko đâu hơn Cầu Gỗ, Hàng Giấy, sữa chua trong trường Kinh Tế Quốc Dân ngon lắm đó.
    Tốt nhất là bạn nên Phố ẩm thực Điện Biên Phủ, tôi nghĩ ở đó có đủ các món ngon đấy, giá cũng vừa phải thôi.
    ĐỜI NÁT TAN CŨNG VÌ YÊU NGƯỜI
  7. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em trả muốn trêu ai đâu, ở box DL nhảy sang dday tán phét một chút, đấy là ý kiến của em thôi, ở nhà có mẹ thì đương nhiên là như vậy rồi, còn nếu không có ai thì tự nấu là ngon nhất, cùng lắm là ra ngoài hàng cơm bình dân mà ăn, chứ ăn một mình vào chỗ sang quá thì hơi kỳ !!!! Đối với mẹ, vợ và người yêu nấu ăn được cho chông con là một niềm hạnh phúc .
    Mấy quán cơm đấy chỉ nên dành cho lũ Tây ba lô thôi, hoặc làm ăn gì cần chỗ lịch sự phải không nào

    Nhu con mua di mai
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Lần lên HN xem rock được nhỏ bạn đưa đi ăn sữa chua đánh đá ở một quán nhỏ , hình như đối diện là trường KL ...mình ghiền cái món này từ nhỏ ..nhưng chỉ là sữa chua đánh với đá và đường và thỉnh thoảng có chút cà fê thôi ...
    Hôm đó ăn có gì nhỉ ??? à ..một chút ca cao ..đánh tan với sũa chua và đá ,,,ăn cũng được ,...cũng giống như cách mình hay ăn ....ngon ....à nhưng có một chút khác ..đó là sữa chua này là họ tự làm chứ kô phải sữa chua hộp VINAMILK như mình hay ăn ơ nhà ....lúc đầu khi ăn ..thấy ngay ..nhưng vẫn ngon như thường , nó có vị sữa chua thơm thơm ..ngon lắm ..

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  9. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật chứ em ghét ăn hàng lắm, cơm bụi thì không tài nào nuốt nổi,cuộc đời sv của em chỉ biết tự nấu lấy mà ăn thôi, thích gì thì tự mua về mà nấu, khoái hơn nhiều.
    Thỉnh thoảng bon bạn em rủ đi ăn là em chỉ ăn chè thôi, cái khoản này em không bít làm, nên phải đi quán thôi. À này, bác nore có biết chỗ nào bán thạch rau câu ngon không chỉ cho em với, em là em khoái cái món này lắm đấy, chỉ cho em rồi lúc nào em rủ bác đi.
    ĐỜI NÁT TAN CŨNG VÌ YÊU NGƯỜI[/red]
    Tôi nói đùa đấy!
  10. phanxipang

    phanxipang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em cứ sáng vỉa hè, trưa cơm bụi, chiều ăn ngoài phố, đêm ăn thêm đồ ăn do mama nấu vì phải lượn nhiều nơi quá.
    Ăn nhanh : Em thấy có món bánh cuốn Đồng Kỳ ( lâu wá không biết có đúng không ), bún cá dọc mùng, miến chả cá Thu...O ngay Cửa Nam, giờ là Tống Duy Tân thì phải. Thi thoảng bà chủ hứng lên làm món miến xào thịt cua,hoa thiên lý với muớp ngon tuyệt....hi hi..hu hu bao gio em mới được về để xực cho đã đây.
    Bánh mì Patê ở Yết Kiêu, đoạn gần Nguyễn Thượng Hiền. Bánh mì sốt vang ở Đình Ngang nhưng chỉ buổi chiều mới ngon vì có hai chi em nhà bac nay tranh nhau bán. Cô em bán buổi sáng ăn rất chán.
    Cơm:
    Gia đình: Cơm tấm Sài gòn ở 57 Tràng Thi thì phải, cơm tấm trắng-tôm kho-chả cốm chiên-canh cá bông lau....chẹp ...chẹp
    Sinh viên như em trước toàn chiến ở Bách Khoa, Kinh tế ăn khả dĩ nhất.
    Chúc các bác ăn Mc.Donal cho ngon miệng.
    Tay Bac

Chia sẻ trang này