1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỊA CHỈ HÀNG ĂN-HÀ NỘI?????

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi HULO_nguyen, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị cũng biết hàng thịt vịt quay ở Lò Đúc đấy, nhưng mấy lần đi qua thấy vắng, tưởng ko ngon nên ko màng đến. Chẹp, VN mình toàn có kiểu cứ thấy đông là vào, mà đã đông thì ắt phải ngon, thế mới hay.
  2. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái quán sườn rán ở Lê Duẩn thì sao hả các bác???Có đắt lắm ko vậy hả??Em đi qua cũng thấy đông đông là !!! Chậc chậc thèm quá!!!
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  3. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác tả em thèm dỏ dãi ặc ặc, đang ở Camơrun không có cái cóc khỉ khô gì bỏ mồm đây, đói kém thế là cùng
    Em tuy xấu nhưng được cái chất phác thật thà
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sườn rán Lê Duẩn hả em, chị tả sơ sơ thế này nhé:
    Em ngồi vào bàn chưa kịp gọi gì người ta đã bưng ra cho em một bát nước chấm có dầm cà rốt, xu hào thơm mùi dấm ớt rồi.
    Tiếp đó. Tất nhiên, em gọi 1 đĩa sườn rán. Người ta sẽ bưng ra 1 đĩa sườn vừa mới rán xong vẫn còn bốc hơi nghi ngút, trên đó để mấy cọng hành xanh mướt, 1 củ tỏi phi nguyên củ. Rồi em cầm cái miếng sườn to to mà thơm thơm ấy lên, cắn phập 1 phát thì đảm bảo răng em sẽ ngập sâu vào chỗ thịt béo ngậy mà thơm mùi tỏi phi ấy. 1 đĩa sườn đấy mình chị ăn cũng hết, nếu em đi với 1 người bạn nữa thì tốt hơn nên gọi cho nó 1 bát xương " cải mả". cho nó ngồi gặm nhấm trong lúc em ăn, vừa tiết kiệm mà lại không mất tình cảm bạn bè.
    Thế nhé, lúc nào đi ăn ở đấy thì nhơ đến chị đã giúp em tiêu tiền một cách hợp lý. :)). chị phaohoa
    Nhắn tin: HULO hú hét dạo này đi đâu ý nhở.
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết banh bao ở đâu ngon nhất không .Ở Hn thích ăn bánh bao mà chả thấy ăn ở đâu ngon cả.Thua xa bánh TQ
    MÃI YÊU MÌNH EM THÔI,CHỈ EM MÀ THÔI
  6. thanrua

    thanrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bánh bao thì có lẽ là ở Lương Ngọc Quyến ngon nhất,nhưng giá cả thì tỉ lệ nghịch với độ ngon của bánh.Bánh bao nhân trứng mặn thịt xá síu thì 5000đ còn nhân thịt gà thì 8000đ .Mình thì chẳng thấy bánh bao TQ ngon gì cả , chẳng biết Foreverlove đã ăn ở đâu mà thấy ngon nhỉ ?

    Nothing else matter
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bánh bao ở LNQ cũng ình thường thôi ,hồi còn học cấp 2 ăn bánh bao ở cái hàng chỗ Mai Hắc Đế co bán cả sữa tươi với sữa đậu nành thấy ngon lắm ,nhưng đến khi lên cấp 3 thì chán lắm chả buồn ăn nữa mà hình như bây giờ cái hàng đấy chuyển sang bán Băng Dĩa hình hay sao ý
    Còn bánh bao TQ thì tui đã được ăn ở TQ rồi .Bột bánh vừa mềm vừa xốp vừa mịn vừa thơm lại hơi ngot thôi chứ 0 ngọt rõ rệt như bánh bán ở VN,còn nhân thì thôi rồi ,cực ngon luôn đúng phon cách đầu bếp tàu luôn.Sang đó ăn bánh bao mới hiểu được tại sao 1/2 dân TQ 0 ăn cơm mà ăn bánh bao
    MÃI YÊU MÌNH EM THÔI,CHỈ EM MÀ THÔI
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị tả mà em muốn làm 1 miếng quá , nếu chị có thời gian thì thứ 3 này em mời chị cùng em đến đó ăn nhá , cái gì mà em đã thèm là phải tìm ăn cho bằng được , lúc đó em sẽ gọi 1 đĩa sườn , và gọi thêm 1 đĩa xương nữa chị nhá , có gì chị nhắn cho em nhá , em chờ chị đấy
    I was born to love you ! !
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tệ thật, đã sang đến đây ăn vụng lại còn gặp người quen vô cùng chuối.
    Chị nói cho em biết nhá, em mà đi ăn với chị thì có khi xương cũng chẳng có mà gặm chứ đừng nói cái gì khác....(oái, sao chị giống chó quá, ăn hết cả xương của em ). Mà em muốn đi ăn với chị tốt nhất là nên mang đồ ăn ở nhà theo em ạ, phòng đói đấy mà.
    Bánh bao Trung Quốc thì ngon là đúng rồi, còn ở Hn thì chỉ ăn ở Lương Ngọc Quyến và Mai Hắc Đế là ngon nhất thôi............
    Chẹp chẹp, tham gia cái topic này đâm lại háu ăn tợn.
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ối trời , chị lại giống em ở cái khoản ăn xương là phải gặm đến khi răng kô còn chịu được mới thôi đấy , kiểu này thì chị em mình nhất định phải tiến hành thôi chị nhỉ ? chị thu xếp thời gian đi chị nhá , rồi báo cho em biết
    I was born to love you ! !

Chia sẻ trang này